Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 147 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 09.11.2012 21:30:26 (permalink)
0
1348.

LIÊU TRAI

Chén vàng chưa uống đã hoài say
Phấp phới hương trinh tỏa ngọt đầy
Thơ luyến cung huyền chao chác mộng
Nhạc rơi phím hoặc chập chùng bay
Mùa nao nồng mặn lâng lâng dáng
Thuở ấy thương yêu lịm ngát ngày
Lồng lộng tim đời mơ hái nguyệt
Phách tình nghiêng ngã cõi lòng lay

HANSY

Nắng say

Gió thổi cây rừng dáng lắt lay
Vào thu cảnh sắc đổi từng ngày
Ru đời lãng tử hồn cô đọng
Dạo bước giang hồ mộng thoáng bay
Nghệ sĩ buông đàn âm vẩn đục
Tao nhân phẩy bút ý vung đầy
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Bảng lảng mây trời hạt nắng say

Vancali

HƯƠNG SẮC

Nụ hồng khoe sắc nhẹ nhàng lay
Nương gió bung hương lướt tháng ngày
Tha thướt mây trời tha thướt lượn
Rộn ràng én mộng rộn ràng bay
Gió trăng quỷ mị lung linh tỏa
Mây nước liêu trai sóng sánh đầy
Thệ nguyện chung đời lời vĩnh quyết
Nhạc lòng thánh thót sóng tình say

HANSY
Hansy 10.11.2012 00:59:50 (permalink)
0
1349.

THÔI MONG

Tình vỡ tan rồi chi nữa mong
Người ta nay đã mấy con bồng
Đau thương tràn dạ khi chia bến
Xa xót cả lòng thuở tiễn sông
Đã nhủ tình phai thôi chớ ngóng
Mà sao tim nhớ cứ hoài rong
Bóng hình ngày cũ lồng cơn mộng
Tha thắt ta ơi lệ thắm dòng

HANSY

Chồng xa

Thuyền đã xa bờ hết đợi mong
Người nơi phố thị kẻ non bồng
Dư âm đã mất theo làn khói
Kỷ niệm bây chừ chỉ bến sông
Cũng tại nghèo sơ đời khốn khó
Nên đành gánh chịu kiếp long rong
Lấy chồng xứ lạ cầu mai mắn
Bỏ lại tình xưa lệ chảy dòng

Vancali

DẠ LUYẾN

Tình ơi thôi nhé chớ hoài mong
Đâu nữa thơm tho sắc bưởi bồng
Lật cánh duyên xưa sai điệu gió
Nghiêng lòng hoa cũ lạc theo sông
Tưởng là vạn kiếp trao tim hội
Đâu biết muôn đời thả mộng rong
Thơ thẩn bên cầu ta ngóng bạn
Buồn nao thắt dạ thả trôi dòng

HANSY
Hansy 10.11.2012 01:01:09 (permalink)
0
1350.

Vẫn yêu

Bên em lạc bước mấy khung trời
Thu úa chiều vàng thoáng nhẹ rơi
Thầm ước duyên còn tươi vạn thuở
Cầu mong tình mãi đẹp ngàn đời
Mây trôi bỡ ngỡ quên hình bóng
Nước chảy miên man nhớ nụ cười
Trở lại quê xưa nhiều khát vọng
Đan tay xua ký ức rong chơi

lehuuhau

ĐỜI LÃNG TỬ

Dõi bóng người đi tận cuối trời
Chao lòng thương nhớ dậy niềm rơi
Phân vân chút nắng vương mơ cõi
Xao xuyến vành môi ướp mộng đời
Ngơ ngẩn lúc nghe làn điệu rót
Bâng khuâng khi thấy dáng hoa cười
Tìm trăng mùa cũ về theo gió
Gõ khúc ca tình lãng tử chơi

HANSY

Mãi mong

Xa nhau cách biệt mấy phương trời
Nhung nhớ đêm trường giọt lệ rơi
Điệu hát quê cha còn vạn kiếp
Câu hò đất mẹ giữ muôn đời
Tha hương vách lá không bè bạn
Xứ lạ nhà tranh chẳng tiếng cười
Mong ước một lần trong ký ức
Đời không dâu bể tựa trò chơi

giahan

Mong chờ

Tím đẫm chiều thu rực sắc trời
Hoa vàng nở rộ nhụy tung rơi
Tô hương dìu dịu duyên con gái
Khoe sắc lung linh nét đẹp đời
Mấy bận ngu ngơ khi nàng khóc
Bao lần ngây dại lúc em cười
Bên nhau vội vả trong giây lát
Cách biệt đôi đường suối lệ chơi?

chaungoctuan
Hansy 10.11.2012 01:02:20 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2012 14:39:49 bởi Hansy >
Hansy 10.11.2012 14:19:48 (permalink)
0
1351.

VẪN TƠ

Bảy mươi chưa thể gọi là già
Khấp khởi giữa lòng muốn trổ hoa
Sức trẻ đâu bằng kinh nghiệm chiến
Lòng xuân nào kể muối sương pha
Thì thào ả thổ dè kêu chú
Ấp úng con đòi khẽ gọi ba
Đầu gối chưa chùn ta cứ dấn
Tới đâu hay đó sợ chi nhòa

HANSY

TÂN TRANG

Thẩm mỹ vôi ve giấu tuổi già
Tân trang cái vỏ giả hào hoa
Bề ngoài hình thức trông phong độ
Trong ruột hương tàn nhụy tạp pha
Cứ tưởng hồng nhan thì cứng cật
Nào ngờ xung trận sợ phong ba
Thôi đành chấp nhận nhìn xa vậy
Chớ có dấn vô mắt lại nhòa.

Tuyen45

TIẾC ĐỜI

Tội tình cuối nẻo bị nhèm nhòa
Trông một lại thành hóa cặp ba
Chi lắm ước thèm trong dạ thẳm
Mà thêm nổi nhớ giữa lòng pha
Ngồi mơ xuân trẻ lung lay nguyệt
Nằm mộng đương thì ôm ấp hoa
Lại trách trời cao sao khéo ghẹo
Can chi bắt tội phải thân già

HANSY
Hansy 12.11.2012 14:46:53 (permalink)
0
1352.

TRÁCH HỜN

Tình đã chia ly dạ đổi dòng
Bây chừ hoang hoải kiếp đi rong
Gió ngang ngược hướng chờ muôn kiếp
Thuyền dọc xuôi chèo hẹn lắm sông
Chi mộng song hành nơi thủy nhược
Mà mơ tương ngộ chốn non bồng
Sáo xưa quên lối về chung nguyện
Sao mãi một lòng giữ ngóng mong

HANSY

KHÓ MONG

Không ăn không ngủ cứ ngồi mong
Nhớ lúc bên nhau được ẳm bồng
Luống trách ai mê đời cát bụi
Hằng mơ người chán mộng non sông
Tàn canh trăm nhớ quên buồn ngủ
Cuối tháng không tiền phải chạy rong
Ham lấy chồng xa giờ vất vả
Khó mong gió thuận nước xuôi dòng.

Lá chờ rơi

Lệ dòng

Chờ đợi ngập tràn nỗi khát mong
Bến thương cuộn sóng phận bềnh bồng
Hồn mơ tình đẹp như con suối
Tim mộng duyên lành tựa khúc sông
Từ thủa người đi bao khổ ải
Đến giờ kẻ ở chẳng thong dong
Chân trời bóng ngả hoàng hôn lạnh
Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng

Thanh Thanh Khiết

NHẮN GỞI

Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng
Kiếp đời mưa bão oải mùa dông
Lặng lờ phím biếc treo mành gió
Ve vãn thức hồng thả cội sông
Tháng hạ giao tình nên mộng đẹp
Mùa trăng tương ngộ kết duyên bồng
Gõ bồn ca khúc tương tư hội
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong

HANSY
Hansy 12.11.2012 23:42:00 (permalink)
0
1353.

Duyên đời

Duyên đời cõi thế giống như mơ
Nẻo ái tìm đâu để ghé bờ
Nhặt lá thu vàng dan lối mộng
Đem làn má phấn dệt vần thơ
Bâng khuâng nốt nhạc hòa âm hưởng
Réo rắt cung đàn dạo phím tơ
Gác vắng vì sao long thổn thức
Thuyền quyên tựa cửa bóng ai chờ

Vancali

HƯƠNG TÌNH

Ngát lộng hương tình lẫn giữa mơ
Dù nay người ấy cách xa bờ
Đêm đêm chuốt mộng xây phiên tứ
Tháng tháng xe lòng gọt vận thơ
Thăm thẳm lời xưa phai cánh gió
Lâng lâng điệu cũ dịu đường tơ
Hái sao tô rạng thiên tình sử
Mấy kiếp tim yêu vẫn mãi chờ

HANSY
Hansy 13.11.2012 14:19:30 (permalink)
0
1354.

Mè nheo

Giả bộ lôi mền ý để cho …
Về đêm mất ngủ dậy bày trò
Khi vờ kéo gối mong người thức
Lúc lại xoay mình hết cảnh co
Chỉ thấy im lìm yên tiếng đợi
Nào nghe nhúc nhích lóng tai dò
Thạch sùng chắc lưỡi chừng an ùi
Lộp độp mưa dầm lúc mỗi to

Vancali

XÉ RA TO

Hỏi gì cái ấy quyết không cho
An phận tùy duyên chớ lắm trò
Đây vẫn phong lưu cờ đợi gió
Đó là nát bét phải nằm co
Biết người biết của thời nên biết
Dò biển dỏ sông lại khó dò
Đã lỡ rồi thôi đành chịu vậy
Đừng làm chuyện bé xé ra to.

Lá chờ rơi

Khổ Thân

Trống đổ liên hồi chưa thấy cho
Lòng ai mãi đợi mới pha trò
“Chằn tinh” dạo ấy vương đầu lủi
“Tiểu tử” bây chừ xếp gối co
Uổng phí hồng sâm ngày tẩm bổ
Hoài công gác phượng tối thăm dò
Ngoài trời gió lộng mây vầnvũ
Chắc hẳn mai này có bão to

Vancali

XIN - CHO

Mãi hoài cơ chế kiểu xin - cho
Phiền toái vậy nên mới giở trò
Lẻo khẻo mị ma thành cứng cáp
Phương phi giả bộ bị khèo co
Thập thò lên xuống nhiều thức động
Lấp ló vô ra lắm kiểu dò
Bể rộng thuyền chèo vô số chỗ
Khoái đời vỗ đét thật là to

HANSY
Hansy 13.11.2012 14:39:27 (permalink)
0
1355.

TÌNH THƠ

Một thuở vui chân đến xóm Đường
Ngọt nhiều ngọt ít vẫn thân thương
Chung tay vẩy bút đan bằng trắc
Họp mặt gieo vần tỏa sắc hương
Bảy chữ tám câu tìm cộng hưởng
Năm vần hai đối chớ coi thường
Họa nhiều xướng ít vui lòng bạn
Một gói tình thơ gửi bốn phương.

Lá chờ rơi

Tình thi hữu

Việt Nam Thư Quán xóm thơ đường
Xướng họa bao ngày dạ luyến thương
Nhắc nhớ dư âm đời đất khách
Ôn về kỷ niệm chốn quê hương
Người tung vận khó cơn mơ ảo
Kẻ hứng hòa vui giấc mộng thường
Kết bạn tao đàn duyên hội ngộ
Giao tình thi hữu khắp muôn phương

Vancali

Duyên vui

Kể từ lưu luyến với thơ đường
Nặng nghĩa thâm tình ngày một thương
Thả chữ bến mơ lời ngọt sắc
Gieo vần nẻo mộng tiếng thơm hương
Sẻ chia tâm sự từng mùa trải
Bầy tỏ niềm riêng cũng nhật thường
Kết bạn vong niên lòng kính nể
Duyên vui xướng họa tỏa ngàn phương

Thanh Thanh Khiết

TÌNH THI HỮU

Cuộc đời dịu ngọt sắc duyên đường
Thêm mật cho lòng đậm nỗi thương
Tri kỷ giao tình lừng đất mộng
Tri âm hòa giọng ngát trời hương
Khẽ khàng trao gởi đôi tâm sự
Thơm thảo về qua chút mộng thường
Kiếp ảo ta bà đâu có mấy
Đơm hồn thi hữu dậy ngàn phương

HANSY
Hansy 13.11.2012 14:40:49 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 19:42:21 bởi Hansy >
Hansy 13.11.2012 18:26:50 (permalink)
0
1356.

XIN - CHO

Mãi hoài cơ chế kiểu xin - cho
Phiền toái vậy nên mới giở trò
Lẻo khẻo mị ma thành cứng cáp
Phương phi giả bộ bị khèo co
Thập thò lên xuống nhiều thức động
Lấp ló vô ra lắm kiểu dò
Bể rộng thuyền chèo vô số chỗ
Khoái đời vỗ đét thật là to

HANSY

CHUYỆN KÍN

Giả đò vỗ muỗi gợi mời cho
Dậm dật canh khuya phải dở trò
Gãi ngứa đập chân nhằm đánh thức
Xoay lưng cựa quạy lại vờ co
Thế mà vẫn thấy như thân gỗ
Đành phải lắng nghe để thử dò
Kết cục uổng công còn mắc cỡ
Thôi thì chấp nhận thiệt thua to.

Tuyen45

Lầm

Theo lời thi hữu đã bày cho
Đợi lúc canh khuya biểu diễn trò
Bóp bụng bần thần tay máy mó
Ôm đầu uể oải dáng quằng co
Vườn đào hờ hững chờ trăng ló
Lối mộng bang khuâng đợi bước dò
Thế độc vô tình không kẻ ngó
Cờ đà cạn nước chiếu lầm to

Vancali

CỤT HỨNG

Cứ ngỡ phen này sấm sét to
Nào hay ốm yếu phải lò dò
Bình thường quân tử nghe xăng xái
Đụng chuyện yêng hùng lại cuốn co
Chắc mẫm hát hò nhiều kép xịn
Té ra lui tới chỉ đôi trò
Uổng công thao thức trường canh mộng
Cạn vốn giữa đường ai biết cho

HANSY
Hansy 14.11.2012 11:50:37 (permalink)
0
1357.

HƯƠNG TÌNH


Ngát lộng hương tình lẫn giữa mơ
Dù nay người ấy cách xa bờ
Đêm đêm chuốt mộng xây phiên tứ
Tháng tháng xe lòng gọt vận thơ
Thăm thẳm lời xưa phai cánh gió
Lâng lâng điệu cũ dịu đường tơ
Hái sao tô rạng thiên tình sử
Mấy kiếp tim yêu vẫn mãi chờ

HANSY

THỎA MONG CHỜ

Thân nghèo thất nghiệp lấy gì mơ
Không gió thuyền trôi khó cặp bờ
Cuối bãi nhấp nhô làn sóng bạc
Đầu ghềnh lai láng một dòng thơ
Trời thu càng gợi niềm thương nhớ
Đất lạ thêm buồn nghĩa tóc tơ
Mong sớm công thành qui cố lý
Thuyền xuân cặp bến thỏa mong chờ.

Lá chờ rơi

Tinh ảo

Cám cảnh thu về gợi ước mơ
Nhìn mây lãng tử sóng xô bờ
Tìm trang xướng họa cùng thi hữu
Cất tiếng tươi cười với bạn thơ
Lấy ánh trăng vàng thêu mộng huyễn
Đem làn khói trắng dệt duyên tơ
Việt Nam Thư Quán tình tri kỷ
Mạng ảo mà sao mắt mãi chờ

Vancali

ẢO MÀ THẬT

Tình chân Net ảo níu tim chờ
Bởi rộn tâm hồn những khúc tơ
Lưu luyến câu vần bao điệu nhạc
Bâng khuâng ý tứ mấy vần thơ
Luôn hoài kề cận dù xa ngái
Vẫn mãi bên nhau dẫu cách bờ
Xướng họa cho lòng thêm dịu ngọt
Để hồn tô rạng một trời mơ

HANSY
Hansy 15.11.2012 16:10:31 (permalink)
0
1358.

DUYÊN THƠ

Cuộc đời dịu ngọt sắc thơ đường
Thêm mật cho lòng đậm nỗi thương
Tri kỷ giao tình lừng đất mộng
Tri âm hòa giọng ngát trời hương
Khẽ khàng trao gởi đôi tâm sự
Thơm thảo về qua chút mộng thường
Kiếp ảo ta bà đâu có mấy
Đơm hồn thi hữu dậy ngàn phương

HANSY

TÌNH THƠ

Vào trang Thư Quán khoái thi đường
Ý đẹp lời hay đậm nghĩa thương
Bằng hữu đông vui từ khắp chốn
Muội huynh hội tụ đủ quê hương
Về đây xướng họa tâm ngời sáng
Đến đấy giao lưu dạ khác thường
Trí tuệ nâng cao đời trẻ mãi
Tình thơ kết nối bạn muôn phương.

Tuyen45

Bạn thơ

Từ lúc mê say những áng Đường
Nơi lòng hoa nở cánh yêu thương
Vườn thơ bạn thả câu muôn sắc
Ruộng phú người trồng chữ vạn hương
Hai đối tìm từ luôn cẩn trọng
Năm vần kiếm ý chẳng xem thường
Hồi âm đằm thắm vung tay thảo
Xướng họa ngọt ngào trao tứ phương

Thanh Thanh Khiết

TÌNH VIỄN XỨ

Ai như lữ khách bước trên đường
Ngắm cảnh quê người dậy luyến thương
Mỗi phút chân đi qua đất lạ
Bao lần nhớ lại bóng quê hương
Trời thu man mác về chung lối
Tiếng gọi ời ơi lại khác thường
Dẫu mỗi ngày thêm trăm việc mới
Lòng xuân vui đón gió ngàn phương.

Lá chờ rơi

MỘNG VƯƠNG

Cánh gió nương tình chốn thảo phương
Trời mây lay động dệt mơ thường
Lơ thơ cuối nẻo bao nồng sắc
Bảng lảng góc đời chút dậy hương
Phách nhịp khẽ rê hồng cõi nhớ
Thi thư len nhẹ tím hồn thương
Lòng ơi xao xuyến ngàn mong đợi
Vương mộng mùa nao khép kín đường

HANSY
Hansy 16.11.2012 19:41:01 (permalink)
0
1359.

Thế thái

Đồng tiền tự nó chẳng mùi hôi
Biến thái là do kẻ thế thời
Đảo lộn luân thường , dân cá cược
Khinh khi đạo lý , đám gà nồi
Hám danh bỏ bạn vì tâm tánh
Mê chức quên thầy bởi cái tôi
Ào ành hào quang đời loé mắt
Cho lòng bạc bẽo tựa như vôi

Vancali

MA LỰC KIM TIỀN

Vàng bạc khiến lòng dễ dậy hôi
Đảo điên mua chuộc đổi thay thời
Vẻ vui lúc thắng hên đầy túi
Lọng cọng khi thua rủi tạnh nồi
Kiết xác kẻ ưa không ngó bậu
Trơ thân người ghét chẳng nhìn tôi
Tình đời ngán ngẫm đen hơn cẩu
Ma lực kim tiền bạc quá vôi

HANSY
Hansy 16.11.2012 19:42:33 (permalink)
0
1360.

MỘNG VÀ THỰC

Mộng đời một chút được mơ mềm
Thực tế đau tình khó được êm
Mộng ước trôi dài theo tháng nhạt
Thực mong cạn cụt giữa mùa quên
Mộng lòng ấy tưởng thành vương nợ
Thực dạ mà sao bị bạc duyên
Mộng lắm tỉnh rồi đau biết mấy
Thực chi cho mãi vướng tâm phiền

HANSY

TA MÌNH

Tay trong tay nắm ngón tay mềm
Em để lặng im trong ấm êm
Mắt liếc nhìn anh tình quyến luyến
Miệng cười trao ý chẳng khi quyên
Chị hằng lấp ló soi dường nét
Ánh nguyệt tỏ mờ rọi dáng duyên
Hai đứa ta mình nuôi mộng ước
Chung xây hạnh phúc xóa buồn phiền.

Tuyen45

Không quên

Nhớ xưa thủ thỉ ấp môi mềm
Đầu tựa vai kề dạ ấm êm
Kẻ ở bốn mùa luôn mãi đợi
Người đi năm tháng cũng chưa quên
Phai hương đậm nghĩa nên đan mộng
Lạt phấn nặng tình vẫn dệt duyên
Bởi vậy niềm tin như gió lộng
Trào dâng quét sạch nỗi lo phiền

Thanh Thanh Khiết

DẠ KHÚC

Yêu lắm rồi thêm rước muộn phiền
Tình nồng mà lại chẳng thành duyên
Người đi dạt bóng nào đâu ngoái
Kẻ ở đong buồn chẳng thể quên
Cứ ngỡ thương yêu bền tháng đượm
Nào hay giông gió bạt mùa êm
Vần thơ ngày cũ xin trao lại
Để nước mắt thôi tủi dạ mềm

HANSY
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 147 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9