![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1384.
THẮM ĐẤT TRỜI
Tám bốn mùa Xuân thắm đất trời
Xin nghe tiếng Lá hát ru người
À ơi lộc tốt dành con cháu
Ứ hự men nồng đãi bạn tôi
Chén Nguyệt đêm vàng câu thật bụng
Tình thơ khát vọng ý trong lời
Mòn non cạn biển không rời chuyển
Mực thước thong dong sống với đời
Kim Giang
NGÔNG NGHÊNH
Một thuở rong chơi giữa đất trời
Trăm năm phù phiếm kiếp con người
Vần thơ trao gởi vui lòng bạn
Góc rượu say nằm hổ mặt tôi
Sự nghiệp công danh chưa toại ý
Hoa ngôn xảo ngữ lại nhiều lời
Bạn hiền tốt nhịn xin thông cảm
Bởi tính ngông nghênh suốt cả đời
Lá chờ rơi
HÒA CA
Bởi tính ngông nghênh suốt cả đời
Có khi sai sót một đôi lời
Yêu thơ nối nghĩa trong muôn cõi
Quý bạn giữ tình giữa dạ tôi
Thế sự tang điền vi mộng hải
Tim lòng kiên định chốt tâm người
Thương nhau chín bỏ làm mười vậy
Vui hưởng thi thư mọi nẻo trời
HANSY
Bạn và tôi
Cái thủa cùng chung một cõi trời
Buồn vui chia sẻ bởi tình người…
Gió đưa bão đến “mình” nâng bạn
Mây thả giông về “ấy” đỡ tôi
Lúc khó ly trà im lặng tiếng
Khi đau chén thuốc chẳng cần lời
Thế rồi xa cách còn thương mãi
Kỷ niệm bên nhau đã nhớ đời
Thanh Thanh Khiết
TÌNH VƯƠNG
Kỷ niệm bên nhau đã nhớ đời
Mùa nao tình điệu rộn vang lời
Bao la hồn mộng lung linh ấy
Bát ngát tim lòng sóng sánh tôi
Vẫn mãi vần thơ nồng đượm dạ
Cứ hòai khúc nhạc ngợi ca người
Mùa trăng thuở đó mình tao ngộ
Để ngát thiên thu hưởng lộc trời
HANSY
1385.
Gái thời đại
Ra đường mấy ả diện ghê chưa
Bóp hiệu trăm “ đô” giá có thừa
Mặc áo ôm người cho gió thổi
Đi giày bó gối để người ưa
Môi son lãng mạn vầng trăng gọi
Mắt biếc đa tình gối mộng đưa
Nhúng nhảy tan-go hòa nhịp bước
Ru hồn lãng tử lúc trời mưa
Vancali
MỐT
Hãy ngắm thử xem đã thỏa chưa ?
Thời trang mốt mới đúng là thừa
Cần chi váy áo cho thêm vướng
Cứ để da trần lại dễ ưa
Bát phố chắc là đông trẻ ngó
Dạo làng sẽ lắm mục đồng đưa
Thợ may thiết kế tâm nghe hiểm
Nổi cộm hình hai lúc ướt mưa.
Tuyen45
TẤN TRÒ ĐỜI
Diễn viên tình ái khóc như mưa
Nào khác chi là khúc tiễn đưa
Cũng chỉ làm màu hầu chúng thích
Té ra giả bộ để người ưa
Trò đời nấn ná nhiều thức dỏm
Sân khấu lay hoay đủ dạng thừa
Dẫu biết ta bà là cõi tạm
Cần chi sống giả nhọc nhằn chưa
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 18:19:21 bởi Hansy >
1386.
HOÀI CẢM
Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng
Trải hồn nồng đượm thuở sa giông
Lòng ơi tha thướt như hoa bướm
Tình hỡi dạt dào tựa suối sông
Nhật nguyệt vọng chờ bao khát vọng
Tháng năm đơm ngóng chút phiêu bồng
Mùa đi sót lại màu thương quý
Vang vọng tim đời đẫm ước mong.
Hansy
HOÀI MONG
Đêm mưa em viết vội đôi dòng
Chợt thấy ngậm ngùi bởi gió giông
Nhỏ lệ âm thầm chiều xuống phố
Rơi buồn lặng lẽ buổi sang sông
Tình nồng đôi ngả nơi nhân thế
Duyên thắm muôn thu chốn nguyệt bồng
Dẫu đã cách xa ngàn hải lý
Trong đời thương nhớ vẫn hoài mong
Trangkhuyet
TRÁCH HỜN
Tình đã chia ly dạ đổi dòng
Bây chừ hoang hoải kiếp đời giông
Gió ngang ngược hướng chờ muôn kiếp
Thuyền dọc xuôi chèo hẹn lắm sông
Chi mộng song hành nơi thủy nhược
Mà mơ tương ngộ chốn non bồng
Sáo xưa quên lối về chung nguyện
Sao mãi một lòng giữ ngóng mong
HANSY
1387.
ẢO ẢNH
Cảnh chẳng vô tình sao lại ngơ
Một trời một nước neo gần bờ
Sóng kia ập xuống xỉn trong mộng
Ai đó ngửa hồn say cõi thơ
Thuyền nhỏ chênh vênh soi bóng đợi
Trăng thu lấp lánh ngẩng đầu chờ
Ai như Mặc Tử, Mộng Cầm đó ?
Hiện rõ trong sương... chẳng lẽ mơ !
Tú Dỏm
MỘNG ẢO
Hiện rõ trong sương... chẳng lẽ mơ !
Người xưa đâu tá để mong chờ
Mùa trăng ngày cũ lung linh mộng
Tiết hạ năm nào lấp lánh thơ
Cứ tưởng thật lòng nên cận điệp
Nào hay dối dạ khiến xa bờ
Thúy Kiều Kim Trọng giờ trăm ngã
Cuối nẻo giang tình chếnh choáng ngơ
HANSY
1388.
Nội tướng
Món nào vợ nấu cũng đều ngon
Nhứt bánh phồng tôm ngậy béo giòn
Mắm lóc thơm lừng như má phấn
Canh bầu ngọt lịm tựa môi son
Ăn hoài thích lắm làn hơi nhẹ
Ngắm mãi thương hoài cái dáng thon
Nếp sống đồng quê tình gắn bó
Đi xa nhớ mãi chẳng lu mòn
Vancali
MƠ BÀ XÃ
Ước ao được vợ thiệt thơm ngon
Hai má phởn phơ lụa phấn giòn
Liếc mắt lung linh ngào ngạt sóng
Cong môi óng ánh mượt mà son
Lưng ong miệng chúm lời mê dịu
Chân thẳng mình dây dáng ẻo thon
Yêu trẻ thương chồng tròn đạo hạnh
Hương trời sắc nước chẳng khi mòn
HANSY
1389.
Thời gian
thời gian như những bước chân thầm
thoáng chốc để đời dấu quạnh căm
ai thuở tóc xanh muôn khát vọng
hương say nồng thắm mãi xa tầm
tiếng thơ ngang bóng tìm hư vọng
tình với lưng đời mong họa âm
trăn trối lời mênh mông thác vọng
chân trời rơi mãi khúc hoa râm ...
Vad
VỌNG ÂM
Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Mà nghe quạnh vắng nỗi niềm căm
Mùa đi nhặt sắc hồn vương nhớ
Tuổi rớt phơi sương lệ đong tầm
Gác cũ run lòng đau phách mộng
Đàn xưa líu giọng bặt hòa âm
Tình ơi chấp chới về đâu tá
Buông tiếng than đời chắng bóng râm
HANSY
1390.
Yêu
Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay
Vancali
MONG
Mong vườn thơ nở vạn lời hay
Mong tuổi thanh xuân đẹp những ngày
Mong tiếng chuông vàng ru kẻ tỉnh
Mong lời thơ ngọc dỗ người say
Mong tình son sắt luôn thơm ngọt
Mong nghĩa tao khang được giải bày
Mong suốt cuộc đời chim nối cánh
Mong ngày trăm tuổi vẫn còn bay.
Lá chờ rơi
GHÉT
Ghét người vỗ ngực tự khen hay
Ghét kẻ ôm chân nịnh tối ngày
Ghét lũ lộng quyền luôn nhậu nhoẹt
Ghét bầy tôi tớ bét nhè say
Ghét phường phản bội theo đuôi chủ
Ghét bọn đầu trâu húc lại bầy
Ghét nhóm lâu la ăn sái bã
Ghét đàn ruồi nhặng quẩn quanh bay.
tuyen45
THƯƠNG
Thương chiều gió lộng cánh thơ bay
Thương lắm tơ vương bướm lượn bầy
Thương bậu si tình luôn cà kiếp
Thương ta ôm mộng suốt bao ngày
Thương non đứng mãi không hề ngủ
Thương nước chảy hoài chẳng chịu say
Thương dạ cô lòng tràn thẳm vắng
Thương mình lạnh lẽo chẳng ai hay
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 05:43:35 bởi Hansy >
1391.
MƠ BÀ XÃ
Ước ao được vợ thiệt thơm ngon
Hai má phởn phơ lụa phấn giòn
Liếc mắt lung linh ngào ngạt sóng
Cong môi óng ánh mượt mà son
Lưng ong miệng chúm lời mê dịu
Chân thẳng mình dây dáng ẻo thon
Yêu trẻ thương chồng tròn đạo hạnh
Hương trời sắc nước chẳng khi mòn
HANSY
Chuyện Lứa Đôi
Từ ngày có vợ được ăn ngon
Canh cá dù đông vẫn nóng giòn
Nệm ấm trăng răm đềm phối ngẫu
Quạt nồng tháng hạ mối tình son
Ra đường lắm kẻ mơ người đẹp
Đến ngõ bao chàng mộng tướng thon
Cuộc sống đong đầy niềm hạnh phúc
Tin yêu đôi lứa chẳng hao mòn
Vancali
MÃI THƯƠNG BX
Thắm thiết tình yêu chẳng dễ mòn
Dẫu rằng bà xã chẳng còn thon
Mắt môi hoài đẹp dù phai sắc
Miệng má vẫn tình dẫu nhạt son
Lời ngọt mãn đời luôn dịu mát
Tiếng hay muôn thuở vẫn săn giòn
Duyên trăng ngày cũ ngời tâm tưởng
Cuôi nẻo ân tình vẫn thấy ngon
HANSY
1392.
Tủi thân
Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng cầu duyên đời lạnh nhạt
Lên chùa kén phận kẻ chua cay
Tao đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý cụt văn cùn thêm thất luật
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Vancali
TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một sắc tài
HANSY
1393.
PHONG LƯU
Tự cổ đa tình thích mộng mơ
Mênh mang cõi nhớ một tim chờ
Sáo đàn âm điệu vang vang mộng
Nhịp phách hương lòng rộn rã thơ
Chao cánh người du mơn tám cõi
Xòe tay ta níu cột đôi bờ
Lâng lâng men rượu nồng muôn cảnh
Hồ điệp xuân tình há dễ ngơ
HANSY
DÂN CHƠI
Hồ điệp xuân tình há dễ ngơ
Non xanh nước biếc đẹp nghiêng bờ
Cầm tiêu hợp tấu luân phiên nhạc
Nhấm rượu xem trăng xướng hoạ thơ
Hàn Sỹ thi nhân đưa chén đợi
Khách trần Tú Dỏm cạn ly chờ
Hơi men chếnh choáng ru vào mộng
Tiếu ngạo thi đàn tuý luý mơ !
Tú Dỏm
NỒNG YÊU
Tiếu ngạo thi đàn tuý luý mơ !
Thi thư phách nhịp dậy hương chờ
Bâng khuâng hẹn ước len tim trẻ
Xao xuyến mơ lòng vọng tiếng thơ
Bát ngát duyên nồng liên kết dạ
Bao la tình mộng nối xa bờ
Mùa trăng dịu ngọt hồng lên má
Lúng liếng mắt huyền sóng sánh ngơ
HANSY
1394.
MỘNG ẢO
Hiện rõ trong sương... chẳng lẽ mơ !
Người xưa đâu tá để mong chờ
Mùa trăng ngày cũ lung linh mộng
Tiết hạ năm nào lấp lánh thơ
Cứ tưởng thật lòng nên cận điệp
Nào hay dối dạ khiến xa bờ
Thúy Kiều Kim Trọng giờ trăm ngã
Cuối nẻo giang tình chếnh choáng ngơ
HANSY
Thế gian hữu tình
Sóng nhỏ lao xao một kiếp ngơ
Tàn hơi vỗ nhẹ đập vào bờ
Rong rêu tung tóe nhạt màu nước
Liễu rũ lưa thưa đậm chất thơ
Cá bói tinh ranh mòn mỏi đợi
Cò con đục nước mải mê chờ
Nhìn quanh cu ngói hai con nhỏ
Tự cổ đa tình thích mộng mơ
Tú Dỏm
PHONG LƯU
Tự cổ đa tình thích mộng mơ
Mênh mang cõi nhớ một tim chờ
Sáo đàn âm điệu vang vang mộng
Nhịp phách hương lòng rộn rã thơ
Chao cánh người du mơn tám cõi
Xòe tay ta níu cột đôi bờ
Lâng lâng men rượu nồng muôn cảnh
Hồ điệp xuân tình há dễ ngơ
HANSY
Hồ Mộng Điệp
Uyên ương mộng điệp đúng là mơ
Cặp bướm vòng quanh mỏi mệt chờ
Réo rắt hoa vàng trông lãng mạn
Trong veo hồ nước mãi nên thơ
Tình đầu ai vứt mênh mông nước
Bạc tóc người bơi bát ngát… bờ
Bể ái tình yêu ai lấp đó ?
Trăm năm chẳng cạn cứ lơ ngơ !
Tú Dỏm
BỒNG LAI
Trăm năm chẳng cạn cứ lơ ngơ !
Thuyền ái giờ đây đã cập bờ
Mộng thắm hôm nào nay trọn nghĩa
Mơ hồng ngày đó đã thành thơ
Kể chi bấy tháng lòng mong đợi
Không uổng bao năm dạ ngóng chờ
Pháo đỏ rượu nồng nên phối ngẫu
Thật rồi sao cứ ngỡ là mơ
HANSY
1395.
TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một anh tài
HANSY
BÊU XẤU
Cũng muốn thi gan đọ sức tài
Của này ai đã chắc hơn ai
Chuyện làng trăm mối đâu rành đó
Việc xóm bao lần ngọt lẫn cay
Kẻ khó kêu van thây kẻ khó
Người say quậy nhộn mặc người say
Ngợm người lắm kẻ ham bêu xấu
Thấy phượng hoàng bay vịt cũng bay.
Lá chờ rơi
Họa thơ
Thấy bạn vui thơ muôn trổ tài
Xóm đường vội vã họa cùng ai
Năm vần ấy vậy nhiều chua xót
Bảy chữ sao mà lắm đắng cay
Cắn bút moi từ tim nhức nhói
Vò đầu vận óc mắt mờ say
Ngồi đâu tư lự tìm câu đối
Vợ hỏi vô tình ý vượt bay
Vancali
THƠ THƠ
Tình thơ muôn thuở vẫn bay bay
Thơ ý bao vần điệu cuồng say
Duyên kiếp niềm mơ thơ mặn ngọt
Trò đời thơ lộng nỗi chua cay
Gió trăng thơ dịu vui lòng bạn
Mây nước thơ nồng đẹp dạ ai
Thơ thẩn cho hồn thêm tiếng nhạc
Nguồn thơ sóng sánh mộng anh tài
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 21:28:27 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: