![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1407.
RỤNG RÂU
Trí óc nhiều khi nghĩ tận đâu
Lơ mơ láng máng chỉ thêm sầu
Lang thang cũng chỉ hoài đau tận
Vơ vẩn để rồi mãi lặng sâu
Cuộc thế nhố nhăng xao trí dạ
Trò đời lem luốc bẩn tâm đầu
Chống cằm tư lự nhiều ngao ngán
Dậy nỗi lo phiền rụng hết râu
HANSY
Công Tử
Ra vào trước kiếng tỉa hàm râu
Ăn diện rong chơi láng mướt đầu
Hứng chí đèo xe quanh chợ nhỏ
Buồn tình câu cá cạnh hồ sâu
Ngày nghe tân nhạc cho hưng phấn
Tối uống cà phê để giải sầu
Công tử nhà giàu nom có khác
Tấm chồng như thế biết tìm đâu
HANSY
TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Chú nào xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho loạn bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi mà nào có sạch đâu
HANSY
1408.
NGÓNG VỌNG
Mộng lòng năm tháng dậy hoài mơ
Mù mịt chiều sương vẫn mãi chờ
Khắc khoải lèn tim buông tím nhạc
Đớn đau chắt lệ ép hồng thơ
Tưởng là nắng lụa loang thương cội
Đâu biết mưa ngâu dậy xót bờ
Đêm vắng canh tàn đong kỷ niệm
Niềm đau dai dẳng biết sao giờ
HANSY
Lối nhớ còn neo
Cứ ngỡ con thuyền dạt bến mơ
Nào hay sóng dữ cuốn xa bờ
Cho da diết vịn giây từ giã
Để héo hon len phút đợi chờ
Mắt ngoảnh thương hoài hàng phượng thắm
Tay rời xót mãi chuỗi ngày thơ
Từ khi khuất nẻo vườn tao ngộ
Lối nhớ còn neo đến tận giờ
Viên Mãn
LÒNG HOANG
Dỗ hồn nhung nhớ giữa hoài mơ
Biển vắng chiều nay sóng dội bờ
Thôi níu tàn y choàng khuất lạnh
Đừng neo cổ kính đậy mong chờ
Hắt hiu chạnh dạ chìm trăm mộng
Xa xót nao lòng lịm triệu thơ
Đâu nữa mùa thương mà réo gọi
Xác xơ nẻo ý cạn bao giờ
HANSY
1409.
TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Chú nào xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho loạn bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi mà nào có sạch đâu
HANSY
Luận Về Râu
Nghe hoài các ổng luận về râu
Tán tới bàn lui nhức cả đầu
Cá chốt oai phong đầy cá thể
Dê xồm tuấn kiệt ối tình sâu
Nam tu muôn thuở anh hào đắm
Nữ nhũ ngàn thu lãng tử sầu
Kẻ thích người chê ôi đủ chuyện
Kiểu này một nọ biết từ đâu
Vancali
KHÓ BIẾT ĐÂU
Nam tử thân trai phải có râu
Trắng đen theo mớ tóc trên đầu
Râu dài lúc đã thành cha chú
Tóc ngắn khi còn hỏi cạn sâu
Duyên hẩm chông chênh sao chửa thấy
Tình xuân thơ thẩn để quên sầu
Cánh bằng xuôi ngược cùng mây gió
Muôn dặm trùng dương khó biết đâu.
Lá chờ rơi
CÁC KIỂU RÂU
Dài ngắn mọc ra khó biết đâu
Mặt mày nhẵn nhụi cũng hơi sầu
Vễnh cao ra dáng khinh người lắm
Kẽm cứng ngó chừng sợ vợ sâu
Quai nón oai hùng ghi tướng số
Be he mê gái khắc trang đầu
Nịnh lòn một chỏm tìm danh phận
Nhân thế trang hoàng đủ kiểu râu
HANSY
1410.
DIỆU ẢO
Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ
HANSY
NHỚ AI
Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi
Trong Mơ
Cánh nhạn năm xưa thấp thòm chờ
Nên đành ước hẹn đến trong mơ
Bên nhau cạnh suối nhìn hoa lá
Gặp gỡ bên đồi dệt áng thơ
Muội hát dân ca bài mộng thắm
Huynh hò điệu lý khúc quay tơ
Vòng tay sưởi ấm thiên đường ái
Trút cạn tim yêu bóng nhạt mờ
Vancali
THƯƠNG CHỜ
Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 01:27:35 bởi Hansy >
1411. DÂN CHỜ
Cờ tàn pháo kép rõ gian tà
Thế cuộc đảo điên tỏ địch ta
Trong bọc giao găm người đã biết
Túi tham quan nhũng mặt lòi ra
Đấu tranh quyết liệt vì dân tộc
Mặt trận vô hình dựng nước nhà
Cán bộ dân chờ tay vững lái
Con thuyền cách mạng cập bờ cha.
Tuyen45
NHẮN CHIM CHUỘT
Hữu sự mới phân được chính tà
Ù lòa cứ tưởng thảy là ta
Gian ngay dò ý liền bày tất
Thật giả thử lòng ắt hiện ra
Xu nịnh đâu màng trong hoặc đục
Tham lam nào kể nước hay nhà
Gióng chuông cảnh tỉnh phường chim chuột
Tráo trở gian hùng hổ mặt cha
HANSY
1412.
LÒNG HOANG
Dỗ hồn nhung nhớ giữa hoài mơ
Biển vắng chiều nay sóng dội bờ
Thôi níu tàn y choàng khuất lạnh
Đừng neo cổ kính đậy mong chờ
Hắt hiu chạnh dạ chìm trăm mộng
Xa xót nao lòng lịm triệu thơ
Đâu nữa mùa thương mà réo gọi
Xác xơ nẻo ý cạn bao giờ
HANSY
Nụ Tầm Xuân
Bao tháng năm cùng dệt ước mơ
Lời thương chữ nhớ quyện vô bờ
Khi vầng nguyệt tỏ cung đàn rót
Lúc nắng chiều phai lối mộng chờ
Mượn áng mây hồng khoe tóc mượt
Nương tà áo tím dạo trời thơ
Đông còn nũng nịu ươm chồi biếc
Mà Nụ Tầm Xuân đã báo giờ
Viên Mãn
MỘNG
Liêu trai ẩn hiện níu đời mơ
Sương khói mênh mang dậy vỗ bờ
Hạ bút bổng bay mây dạ mộng
Gieo vần cuồn cuộn sóng lòng thơ
Giai nhân lả lướt mơ vương nhớ
Quân tử bâng khuâng ngóng lặng chờ
Cuối nẻo dương trần không nán lại
Khiến niềm hạnh ngộ xuyến xao giờ
HANSY
1413.
Đi Hoang
Đổi món hong ăn bữa ở nhà
Lang thang lão kiếm gỏi chân gà
Lựa nơi quán tối không mờ mắt
Đến chốn đèn mờ sợ nám da
Cảnh đẹp hoa nhìn vui dạ quá
Rượu nồng chén cụng thỏa lòng nha
Xổ lồng mặc sức say bù khú
Mai lại chung bàn với vợ ta
Vancali
KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn săm soi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng thèm nhỏ giải
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm tho thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn giao mẹ nó
Vài hôm đánh quả một mình ta
HANSY
quote:
Trích đoạn: Hansy
LIÊU TRAI
Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
HANSY
Chẳng lạt
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
Câu văn làm đẹp áng văn chương
Thơ tình lưu luyến đem tình ủ
Duyên mộng mơ màng gửi mộng vương
Buông thả mưa thu chiều thả gió
Lả lơi nắng hạ tối rơi sương
Sông xa biển rộng dù ngăn cách
Sắc lạt nhưng tình chẳng lạt hương
Thanh Thanh Khiết
4.12.2012
BÂNG KHUÂNG
Sắc lạt nhưng tình chẳng lạt hương
Mùa trăng quá vãng thoáng trăng sương
Tự thân hoằng kiếp nhiều thân níu
Mạc vấn cung đời lắm vấn vương
Dốc túi khao hồn chiều túi mộng
Buông lòng đãi dạ dỗ lòng chương
Trăm năm mơ tĩnh bừng năm cội
Cát bụi giang hồ lấm bụi thương
HANSY
Nén lòng
Cát bui giang hồ lấm bụi thương
Thấy nhiều khổ nạn viết nhiều chương
Hoa tường bướm chán nơi tường trải
Liễu ngõ ong chường chốn ngõ vương
Dầu dãi bốn mùa đầu dãi nắng
Xông pha năm tháng tóc pha sương
Tình xưa lỗi hẹn người xưa đã…
Lòng nén đau buồn thắp nén hương
Thanh Thanh Khiết
7.12.2012
LÃNG DU
Lòng nén đau buồn thắp nén hương
Khơi tình dỗ mộng níu tình sương
Dỗi hờn tránh lối ngơ hờn đọng
Khóc tủi che đời giấu tủi vương
Dệt ngọc nồng nàn tra ngọc điệp
Gieo văn ngát lộng dát văn chương
Mơ màng một cõi không màng phận
Xót tiếc tim hồng khuyết tiếc thương
HANSY
Tim khuyết
Xót tiếc tim hồng khuyết tiếc thương
Đã từng âu yếm viết từng chương
Trong hồn một thủa cho hồn tựa
Đáy dạ có thời để dạ vương
Người trộn niềm đau mây trộn tuyết
Ta hoà nỗi khổ gió hoà sương
Nghĩa phai đã để tình phai lạt
Hoa thắm – mà lòng - hết thắm hương
Thanh Thanh Khiết
8.12.2012
VỌNG TÌNH
Hoa thắm – mà lòng - hết thắm hương
Gió vờn mây nước mộng vờn sương
Thêu hồng trọn kiếp mơ hồng tỏa
Nhớ tím cả lòng dệt tím vương
Góp dỗi đầy tim vun dỗi dậy
Gom hờn kín dạ nũng hờn chương
Trăng thề thuở đó ươm thề hẹn
Ngoái vọng nên lòng mãi vọng thương
HANSY
Mãi đậm hương
Ngoái vọng nên lòng mãi vọng thương
Biết bao trông ngóng viết bao chương
Chờ mây dệt mộng vầng mây tản
Đợi gió thêu mơ ngọn gió vương
Nắng đọng tia sầu mi đọng lệ
Mưa nhoà giọt xót mắt nhoà sương
Tim đầy nỗi nhớ hồn đầy mộng
Nghĩa đậm ươm tình giữ đậm hương
Thanh Thanh Khiết
11.12.2012
1414.
NHẮN CHIM CHUỘT
Hữu sự mới phân được chính tà
Ù lòa cứ tưởng thảy là ta
Gian ngay dò ý liền bày tất
Thật giả thử lòng ắt hiện ra
Xu nịnh đâu màng trong hoặc đục
Tham lam nào kể nước hay nhà
Gióng chuông cảnh tỉnh phường chim chuột
Tráo trở gian hùng hổ mặt cha
HANSY
KẾ NGHIỆP CHA
Chung cuộc bao phen chính thắng tà
Rỡ ràng chân lý ở phe ta
Thả câu nước đục xin đừng đến
Thuận gió xuôi buồm hãy bước ra
Quyết chí chạy theo người cứu nước
Ghi tâm không giúp kẻ quên nhà
Nghìn năm gương sáng còn lưu dấu
Con trẻ oai hùng kế nghiệp cha.
Lá chờ rơi
THÓAT TRẦN
Đời này cứ sống kiểu tà tà
Gác vắng trăng huyền thủ thỉ ta
Thơ thẩn dăm câu mơ tình trải
Phách đàn đôi nhịp mộng lòng ra
Gió trăng góp lụa tròn tư dạ
Mây nước dâng men vẹn nghĩa nhà
Nhân ái thơm lừng trong bốn cõi
Trầm hương ngào ngạt nối ông cha
HANSY
1415.
Bể khổ !
Mưa thu buồn bã lắm em ơi
Gió bấc đang về lạnh thấu trời
Phía trước mây mù thưa thớt nắng
Đằng sau cát bụi mịt mù rơi
Ai hay 1 kiếp mây giăng kín
Rõ thật đời người bể khổ bơi
Muốn sống cho mau về với bụi
Bơi hoài đuối sức giữa ngàn khơi !
Tú Dỏm
ẢO DIỆU
Xa vắng tê hồn kỷ niệm ơi
Tình mơ ngày đó hút chân trời
Vầng mây gói dạ lang thang lượn
Cánh gió bung lòng lả tả rơi
Chầm chậm hoa đời man mác điệu
Lung linh trăng mộng lửng lờ bơi
Mùa thơ tình ái nao nao ngoái
Bát ngát miên trường hảo vọng khơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 01:33:20 bởi Hansy >
1416.
TÌNH THƠ
Một thuở vui chân đến xóm Đường
Ngọt nhiều ngọt ít vẫn thân thương
Chung tay vẩy bút đan bằng trắc
Họp mặt gieo vần tỏa sắc hương
Bảy chữ tám câu tìm cộng hưởng
Năm vần hai đối chớ coi thường
Họa nhiều xướng ít vui lòng bạn
Một gói tình thơ gửi bốn phương.
Lá chờ rơi
THÔI ĐÀNH
Mật ngọt đun lâu sẽ hoá đường
Bạn thơ hay gặp cũng thành thương
Thân trai chí lớn ưa nhan sắc
Phận gái tình sâu chuộng nhuỵ hương
Tiền bạc có ai mà chẳng muốn?
Công danh mấy kẻ dám coi thường?
Nhưng rùi tất cả về cát bụi
Đành họa thơ cùng bạn bốn phương
Hồng Lĩnh
VUI THƠ ĐƯỜNG
Tình thơ quánh ngọt đượm hơi đường
Xướng họa lâu dần thấy mến thương
Góp tứ để vui thêm dậy sắc
Xây vần cho ý lại nồng hương
Tám câu đựng lắm điều hơn thiệt
Bảy chữ viết bao cảnh mộng thường
Tao nhã thú vui nào dễ có
Thân tình ngày một tỏa ngàn phương
HANSY
1417.
KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn săm soi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng thèm nhỏ giải
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm tho thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn giao mẹ nó
Vài hôm đánh quả một mình ta
HANSY
Vẫn nhất ta
Cũng gắng hôm nay nằm lại nhà
Vì rằng vợ nấu món canh gà
Răng đầy xưa trẻ thường mê cẳng
Mồm móm giờ già chỉ khoái da
Bò vịt hầm nhừ còn chiếu cố
Ốc cua nấu kỹ chán à nha
Nhưng riêng cái khoản đi mây gió
Chẳng thể ai bằng - vẫn nhất ta
Thanh Thanh Khiết
CÁI THẰNG TÔI
Vỗ ngực xưng tên ấy chính ta
Chẳng ai qua được tớ à nha
Vuốt râu hỉ hả trông oai mặt
Hĩnh mũi lu lòa thấy sởn da
Lỏng khỏng đừng cho thân tứ sậy
Xương xương chớ tưởng tướng ba gà
Anh hùng mạt chược vang bao cõi
Tứ cố vô thân chẳng có nhà
HANSY
1418.
MỘT THOÁNG ƯU TƯ
Một áng mây trôi hút cuối trời
Chạnh lòng chợt nhớ chuyện xa xôi.
Người đi biền biệt sương mờ khuất
Kẻ ở ngẩn ngơ giá lạnh đời.
Tàn Thu tắt nắng ai đứng đợi
Úa Hạ nhòa mưa sao đổi ngôi.
Phong sương một kiếp còn lê gót
Nhật nguyệt hai nơi vẫn chung trời.
Binhngo
XA VẮNG
Tình xa khuất nẻo cuối chân trời
Gác vắng nao hồn kiếp hẩm xôi
Cứ ngỡ tơ tằm neo buộc lối
Nào hay giông gió tả tơi đời
Thi thư phai tiếng im lìm ý
Đàn phím thưa lời lặng lẽ ngôi
Thơ thẩn canh tàn sương phủ bóng
Người đi sót lại cánh thương rời
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: