![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1426.
Nhớ Nhà
Chiều thu vàng cánh lá ven đường
Mây trắng lững lờ vọng cố hương
Gió lộng ngân vang lời hận tủi
Mưa rào trầm lắng tiếng yêu thương
Ánh trăng lẻ bóng nằm hiu quạnh
Sương phủ cô phòng nghe vấn vương
Chưa thoả chí trai cùng vận nước
Nỗi thương nhớ mẹ, kẻ tha phương
Đõ Hữu Tài
VỌNG CỐ HƯƠNG
Xa xứ bao năm ngỡ lạc đường
Chiều nay gặp lại bạn đồng hương
Ngồi ôn chuyện cũ bao niềm nhớ
Tim ngoái đường xưa lắm nỗi thương
Khắc khoải mù tăm tìm cội luyến
Bâng khuâng xa khuất dõi sầu vương
Dòng sông gốc rạ mùa chiêm ấy
Bàng bạc giữa trời vọng cố phương
HANSY
1427.
LÃNG TỬ
Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
Sông hồ tung cánh mộng tình bay
Vần thơ mê ảo lung linh vợi
Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say
HANSY
Tình Thi Hữu
Bên nhau xướng họa đã bao ngày
Trĩu nặng ân tình chắp cánh bay
Viễn xứ tung vần ôi quá tuyệt
Quê nhà dệt chữ thật vui thay
Mơ lần hội ngộ kề vai bước
Ước buổi tương phùng xiết nắm tay
Lấy ánh trăng vàng đan lối mộng
Tao đàn họp mặt chen nồng say
Vancali
ĐỘC ẨM
Từ dạo em đi biệt tháng ngày
Thơ tình hương lửa nhạt dần bay
Gió trăng úa xám lầm bao nỗi
Kỷ niệm phai tàn uổng lắm thay
Chi dạ mau sờn đành trả mộng
Thôi lòng đã cạn hãy buông tay
Tiếc thương có mấy đà không nữa
Độc ẩm trăng hờ mãi chẳng say
HANSY
1428.
NGAO NGÁN
Thế trận bày ra ghé mắt xem
Quân thù mưu bá lắm tim đen
Giương oai hôm sớm giương sắc giáo
Oanh liệt xưa rày chịu rỉ then
Bạc nhược lòn trôn đà lắm nuộc
Oai hùng đuổi cướp đã bao phen
Giở trang sử cũ càng ngao ngán
Thế trận bày ra ghé mắt xem
HANSY
BIỂN ĐẢO SÓNG NGẦM
Biển đảo sóng ngầm trố mắt xem
Bá quyền phương bắc dã tâm đen
Ngang nhiên cướp đất vung đao dọa
Ngỗ ngược chỉ tay đóng chặt then
Nhu nhược bao người đang khiếp vía
Nhát hèn lắm kẻ sợ nhiều phen
Cầu an sống gấp trong hoang tưởng
Biển đảo sóng ngầm trố mắt xem.
Tuyen45
XEM GÌ NỮA
Rõ ràng như thế cớ hoài xem
Giặc cướp hung tàn đã lắm phen
Sao lại trùm mền tai giả điếc
Mà không tháo cũi cửa im then
Bỉ nhà xót ruột vì tâm xám
Nhục nước đau lòng bởi nạn đen
Giương súng xốc lê mà tiến tới
Rõ ràng như thế cớ hoài xem
HANSY
1429.
CHÁN CƠM
Cơm cũ nhai hoài khổ dạ ta
Lâu lâu lạc bước kiếm vui nha
Tắn tươi hồng mận long lanh mắt
Mơn mỡn cúc đào óng ánh da
Son phấn loẹt lòe chim hóa phượng
Đèn mờ ba nháng cuốc ra gà
Trần gian lắm kiểu sao lơ được
Đổi món vài hôm lại xực nhà
HANSY
Thiên Đường
Văn minh thế ký quí bà nhà
Các ổng giờ đây bỏ phở gà
Kiêng bớt cà phê hòng tốt phổi
Tập chừa thuốc lá để hồng da
Đem hoa viêt nhạc cho tình nhá
Lấy bướm thêu lời biếu vợ nha
Cuộc sống vun đầy duyên phối ngẫu
Thiênđường hạnh phúc của riêng ta
Vancali
NHÀN CƯ
Quanh quẩn vào ra chỉ xó nhà
Chăm ba cây trái với thêm gà
Gặp mưa loáng thoáng e đau xác
Ra nắng lình bình sợ rát da
Thơ thẩn đôi bài xây mộng chút
Rượu trà vài chén lấy vui nha
Gió mây trăng nước cùng tao ngộ
Thanh thản tình đời ta với ta
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 02:08:58 bởi Hansy >
1430.
THU SẦU
Thờ thẫn trông vời cánh nhạn bay
Người ơi thương nhớ mắt môi gầy
Xám vương tâm mộng duyềnh sông nước
Tím lặng linh hồn não cỏ cây
Biệt bóng mùa xa đau đớn tháng
Tạnh lời tiết cũ xót xa ngày
Thu phai sắc lá sầu thương hận
Chấp chới ân tình sóng sánh lay
HANSY
ĐẾN HẸN
Vừa đến gần em, tay khẻ lay,
Nơi đây anh đợi, đếm từng ngày.
Nhiều khi nắng cháy, không che nón,
Cả lúc mưa rào, núp dưới cây.
Duyên nợ đa đoan, lòng dạ xót,
Tâm tư sầu lắng, héo thân gầy.
Tương phùng, hai đứa mừng vô hạn,
Trước biển, cùng nhìn mây trắng bay.
Man Ho
ĐỒNG TIỀN BIẾT BAY
Đời mãi gặp hài cảnh lá lay
Dù tôi cố gắng đã bao ngày
Vun phân tưới nước nơi đổng lúa
Diệt cỏ trừ sâu chổ có cây
Nuôi lợn toàn là con béo mập
Chăn bò chỉ thiếu thứ thân gầy
Nhưng rồi dịch bệnh tràn lan đến
Chạy chửa bạc tiền cất cánh bay
.....LEHONG.....
ƯỚC VỌNG
Nắng vàng tha thướt điệu hồn lay
Khe khẽ nồng yêu đượm ngát ngày
Gió hát lao xao ru mộng cỏ
Mây cài sương khói ghẹo tình cây
Môi thơm dậy sóng lan thân mảnh
Mắt biếc đơm hương tỏa dáng gầy
Sóng sánh bên đời tim ngóng hẹn
Thu về cho ước rộn ràng bay
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 01:44:28 bởi Hansy >
1431.
QUÊ HƯƠNG MÙA BÃO
Hồn quê vang vọng mãi muôn đời
Nhớ cảnh thôn làng bão tả tơi
Lúa má oan tình ơi mẹ đất
Dân đen chi tội hỡi ông trời
Cuồng phong thổi bạt bay tan tác
Nước lũ lùa qua xé đứt rời
Thảm cảnh đau lòng con mất mẹ
Nhìn bàn tay trắng lệ thầm rơi
HANSY
VỀ THĂM QUÊ XƯA
Lâu lắm xa quê nửa đoạn đời
Nhớ trời mưa ướt áo và tơi
Lên trường, bụng đói, thường kêu Mẹ
Vào lớp, vở nhòe, lại oán Trời
Nay trở lại đây, lòng vẫn vậy
Mai về bên nớ, dạ không rời
Tuổi thơ ngày ấy còn vương vấn
Chua xót từ ly, nuớc mắt rơi
Thugiangvũ
1432.
ĐỘC ẨM
Từ dạo em đi biệt tháng ngày
Thơ tình hương lửa nhạt dần bay
Gió trăng úa xám lầm bao nỗi
Kỷ niệm phai tàn uổng lắm thay
Chi dạ mau sờn đành trả mộng
Thôi lòng đã cạn hãy buông tay
Tiếc thương có mấy đà không nữa
Độc ẩm trăng hờ mãi chẳng say
HANSY
TỈNH RỒI SAY
Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
Như cánh chim hồng vạn dậm bay
Nết nghịch ghẹo chơi dường khó đổi
Lời ngông trêu chọc quyết không thay
Yêu đời xứ lạ thường lê gót
Quí bạn hũ chìm lại trắng tay
Thơ thẩn dăm câu ngày tháng rộng
Men nồng quen thói tỉnh rồi say.
Lá chờ rơi
MIÊN MAN
Men nồng quen thói tỉnh rồi say.
Hương phấn đổi dời vẫn quyến tay
Thương hải bao phen màu biển đổi
Tang điền mấy nẻo sắc trời thay
Gom mây cho khéo mùa yêu dậy
Góp gió để tròn mộng ước bay
Tha thẩn cung đời gieo tuổi hẹn
Tình ơi thu phóng giữa đêm ngày
HANSY
1433.
LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Cứ luôn lươn nẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.
Tuyen45
THÓI ĐỜI
Dạ lòng lắc léo kiểu không xương
Tô vẽ trăm khoanh họa triệu đường
Trơn láng bòn hòn thời bảo ghét
Xù xì trái ấu lại kêu thương
Nhiều tiền kẻ xấu thành hay tốt
Ít bạc người hiền hóa dở ương
Ngẫm nghĩ mà thương đời nghĩa khí
Ngán thay mưa nắng cõi vô thường
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2012 12:13:16 bởi vancali96 >
1434.
LIÊU TRAI
Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
HANSY
Chẳng lạt
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
Câu văn làm đẹp áng văn chương
Thơ tình lưu luyến đem tình ủ
Duyên mộng mơ màng gửi mộng vương
Buông thả mưa thu chiều thả gió
Lả lơi nắng hạ tối rơi sương
Sông xa biển rộng dù ngăn cách
Sắc lạt nhưng tình chẳng lạt hương
Thanh Thanh Khiết
BÂNG KHUÂNG
Sắc lạt nhưng tình chẳng lạt hương
Mùa trăng quá vãng thoáng trăng sương
Tự thân hoằng kiếp nhiều thân níu
Mạc vấn cung đời lắm vấn vương
Dốc túi khao hồn chiều túi mộng
Buông lòng đãi dạ dỗ lòng chương
Trăm năm mơ tĩnh bừng năm cội
Cát bụi giang hồ lấm bụi thương
HANSY
1435.
Vô Đề
Từng đêm tưởng nhớ bóng giai nhân
Mộng ước ngày sau sẽ được gần
Nét chữ người xưa còn thắm mực
Dòng thơ tình cũ vẫn tươi vần
Bao lần nức nở ve kêu hạ
Mấy độ âm thầm én báo xuân
Cảnh đó nàng đâu giờ nhạt dấu
Thu tàn lá rụng mãi trên sân
TrầnThếNhân
TÂM SỰ
Mỏi gánh tang bồng giữa thế nhân
Niềm vui xa mãi xót xa gần
Gieo tình mây nước lèn tâm mộng
Hạ bút sâm thương nối khúc vần
Bạc trắng tim đời chao nghĩa thệ
Thắm hồng dạ thế níu hồn xuân
Ngu ngơ mưu chước đành ôm hận
Hoài mãi người chê lắm ngốc sân
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 00:19:45 bởi Hansy >
1436.
SẮT SE LÒNG
Vì ai nên đời lỡ tơ hồng ?
Thôi đã hết rồi chẳng đợi trông
Gió sắt se đưa làn chỉ thắm
Mây hững hờ trôi sợi tình hong
Một lần gặp gỡ duyên chưa bén
Vạn nẻo chia xa nợ hết mong
Cay đắng đành mang theo trọn kiếp
Người ơi muôn thuở đớn đau lòng
Thụy Du
GIỌT HỒNG
Hứng lấy đầy tay những giọt hồng
Vo tròn mộng ước đã chờ trông
Mặn mà ngọn cỏ se duyên đượm
Tha thiết mầm tình đợi gió hong
Hạnh phúc lên ngôi tâm mãi ngóng
Tin yêu nở nụ dạ hoài mong
Ươm xanh hi vọng ngàn hoa thắm
Thơm ngát chân như đủ chạnh lòng
LÊ VI
NẮNG MỚI
Giọt sương mỏng mảnh sớm mai hồng
Ủ ấp giữa hồn vạn ngóng trông
Trướng mộng lao xao hoa bướm gọi
Rèm mơ ríu rít gió mây hong
Nồng men rượu ước len tâm nguyện
Ngát cánh tim thề níu dạ mong
Chấp chới hương tình tha thiết gọi
Ngày sang sáng rỡ cả xuân lòng
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: