![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2012 21:11:43 bởi vancali96 >
1437.
THẦM THƯƠNG
Hương đời thơm nhẹ đẫm đời hương
Sương tỏa mênh mang khói tỏa sương
Góp mộng đầu thai thành mộng góp
Vương tình tiền kiếp dậy tình vương
Tứ vần đọng dạ neo vần tứ
Chương khúc lưu hồn luyến khúc chương
Ngoái nhớ mùa trăng vời nhớ ngoái
Thương thầm cô lẻ vọng thầm thương
HANSY
VŨ ĐIỆU ĐỒNG QUÊ
Hương ngát đồng quê tỏa ngát hương
Sương pha mái tóc tóc pha sương
Mộng tình đôi lứa mơ tình mộng
Vương mãi duyên xưa cứ mãi vương
Khúc hát dân ca cùng hát khúc
Chương đàn tấu nhạc nhịp đàn chương
Gái trai vũ điệu cùng trai gái
Thương mến làng quê mãi mến thương
Tuyen45
BÂNG QUƠ
Thương đời lặn lội giữa đời thương
Chương bản nao cồn dạ bản chương
Níu cánh ngàn phương hòa cánh níu
Vương sầu trăm lối quyện sầu vương
Móc rơi kín lối thầm rơi móc
Sương rót đầy lòng lặng rót sương
Cuộc thế xoay vần vin thế cuộc
Hương mùa chao động dậy mùa hương
HANSY
1438.
DẠ LUYẾN
Tình ơi thôi nhé chớ hoài mong
Đâu nữa thơm tho sắc bưởi bồng
Lật cánh duyên xưa sai điệu gió
Nghiêng lòng hoa cũ lạc theo sông
Tưởng là vạn kiếp trao tim hội
Đâu biết muôn đời thả mộng rong
Thơ thẩn bên cầu ta ngóng bạn
Buồn nao thắt dạ thả trôi dòng
HANSY
Kiếp phiêu bồng
Sáo đã bay rồi hết nhớ mong
Đành thôi trở lại kiếp phiêu bồng
Thề xưa chối bỏ ngày chung bước
Lối cũ ôn về lúc cạnh sông
Cứ ngỡ duyên tình nên chỉ thắm
Đâu ngờ phận số phải bèo rong
Thu này cảm thấy buồn xa cách
Kỷ niệm cùng ai tỏ cạn dòng
Vancali
THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM
Thôi còn gì nữa để mà mong
Người ấy giờ đây trẻ ẫm bồng
Chẳng nhớ lúc đưa người đến bến
Quên rồi khi tiễn bạn qua sông
Vì buồn ra phố chơi quanh quẩn
Bởi nhớ đô thành cứ chạy rong
Thả bộ ra công viên ngắm cảnh
Thương về kỷ niệm lệ tuôn dòng
.....LEHONG.....
TRÁCH HỜN
Tình đã chia ly dạ đổi dòng
Bây chừ hoang hoải kiếp đi rong
Gió ngang ngược hướng chờ muôn kiếp
Thuyền dọc xuôi chèo hẹn lắm sông
Chi mộng song hành nơi thủy nhược
Mà mơ tương ngộ chốn non bồng
Sáo xưa quên lối về chung nguyện
Sao mãi một lòng giữ ngóng mong
HANSY
1439.
THÓI ĐỜI
Dạ lòng lắc léo kiểu không xương
Tô vẽ trăm khoanh họa triệu đường
Trơn láng bòn hòn thời bảo ghét
Xù xì trái ấu lại kêu thương
Nhiều tiền kẻ xấu thành hay tốt
Ít bạc người hiền hóa dở ương
Ngẫm nghĩ mà thương đời nghĩa khí
Ngán thay mưa nắng cõi vô thường
HANSY
LƯỠI BÒ
Vạn Kiếp Bạch Đằng núi trắng xương
Chi Lăng cửa ải xác đầy đường
Bá quyền Phương Bắc ôm đầu máu
Bành trướng Chi Na những tổn thương
Bài học nhớ đời ngươi chẳng thuộc
Sách đen đã dạy kẻ tai ương
Lưỡi bò liếm vẽ đường chín khúc
Hải đảo biển Đông có phải thường.
Tuyen45
BỚ TÀU PHỈ
Anh hào nước Việt chớ coi thường
Quét sạch tan tành lũ dở ương
Giặc đến nào không mời súng đạn
Cướp sang đâu thiếu tặng cung thương
Hùng tâm dũng mãnh kêu lên sóng
Truyền thống hiên ngang gọi xuống đường
Hó hé lăm le đùa cọp dữ
Coi chừng thịt nát với tan xương
HANSY
1440.
BÂNG KHUÂNG
Sắc lạt nhưng tình chẳng lạt hương
Mùa trăng quá vãng thoáng trăng sương
Tự thân hoằng kiếp nhiều thân níu
Mạc vấn cung đời lắm vấn vương
Dốc túi khao hồn chiều túi mộng
Buông lòng đãi dạ dỗ lòng chương
Trăm năm mơ tĩnh bừng năm cội
Cát bụi giang hồ lấm bụi thương
HANSY
Nén lòng
Cát bui giang hồ lấm bụi thương
Thấy nhiều khổ nạn viết nhiều chương
Hoa tường bướm chán nơi tường trải
Liễu ngõ ong chường chốn ngõ vương
Dầu dãi bốn mùa đầu dãi nắng
Xông pha năm tháng tóc pha sương
Tình xưa lỗi hẹn người xưa đã…
Lòng nén đau buồn thắp nén hương
Thanh Thanh Khiết
LÃNG DU
Lòng nén đau buồn thắp nén hương
Khơi tình dỗ mộng níu tình sương
Dỗi hờn tránh lối ngơ hờn đọng
Khóc tủi che đời giấu tủi vương
Dệt ngọc nồng nàn tra ngọc điệp
Gieo văn ngát lộng dát văn chương
Mơ màng một cõi không màng phận
Xót tiếc tim đời khuyết tiếc thương
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2012 17:57:04 bởi Hansy >
1441.
Chiều ngẩn ngơ
Hoa xinh bung cánh giữa mùa đông
Ánh mắt lung linh thắm đượm nồng
Ngược núi, cây già nghiêng tóc bạc
Xuôi khe, thác trẻ vịn mây hồng
Bồng bềnh tiên cảnh tan vào mộng
Khấp khểnh thuyền nan nhạt dưới dòng
Người đến rồi đi như giấc lạ
Để chiều ngơ ngẩn với cơn giông...
R.Laevi
MỘNG CHIỀU
Cánh nắng vương tình đánh thức đông
Lả lơi sóng bạc thiết tha nồng
Râm ran mộng thắm lung linh biếc
Phấp phới tim mơ lóng lánh hồng
Thầm ước gió trăng luôn một cội
Nên mong hoa bướm mãi chung dòng
Giữa trời thơ thẩn ngàn cơn vọng
Chiều mộng xao hồn dậy chút giông
HANSY
1442.
LÃNG DU
Lòng nén đau buồn thắp nén hương
Khơi tình dỗ mộng níu tình sương
Dỗi hờn tránh lối ngơ hờn đọng
Khóc tủi che đời giấu tủi vương
Dệt ngọc nồng nàn tra ngọc điệp
Gieo văn ngát lộng dát văn chương
Mơ màng một cõi không màng phận
Xót tiếc tim hồng khuyết tiếc thương
HANSY
Tim khuyết
Xót tiếc tim hồng khuyết tiếc thương
Đã từng âu yếm viết từng chương
Trong hồn một thủa cho hồn tựa
Đáy dạ có thời để dạ vương
Người trộn niềm đau mây trộn tuyết
Ta hoà nỗi khổ gió hoà sương
Nghĩa phai đã để tình phai lạt
Hoa thắm – mà lòng - hết thắm hương
Thanh Thanh Khiết
VỌNG TÌNH
Hoa thắm – mà lòng - hết thắm hương
Gió vờn mây nước mộng vờn sương
Thêu hồng trọn kiếp mơ hồng tỏa
Nhớ tím cả lòng dệt tím vương
Góp dỗi đầy tim vun dỗi dậy
Gom hờn kín dạ nũng hờn chương
Trăng thề thuở đó ươm thề hẹn
Ngoái vọng nên lòng mãi vọng thương
HANSY
1443.
NHẤP CHÚT THÔI
Thuốc lào, ống điếu kéo ì xèo
Rượu đế tắc kè chứa mấy keo
Người thích ngâm thêm vài chú bịp
Tôi ưa nhậu tiếp ít lòng heo
Uống vô một lít hồn bay bổng
Nôn tháo đầy thau ruột héo queo
Bạn hỡi vui chơi đừng quá chén
Lai rai chớ để liệt cu tèo
.....LEHONG.....
VỊNH BÁNH XÈO
Cái tạng xưa nay thích bánh xèo
Thòm thèm nhưng bụng lại hơi keo
Tôm hồng quấn bột vài rau húng
Giá sống kẹp lườn chút thịt heo
Nước chấm ngọt bùi chui thẳng tuột
Hành phi béo ngậy uốn cong queo
Rung đùi đánh chén thêm hơi rượu
Thấm đượm hương mơ dẫu tẻo tèo
HANSY
1444.
Mầu nhiệm
ôi... Phượng thênh thang cảnh nhiệm mầu
mà nay thành khói sóng thương đau
để cung quạnh vắng giăng cỏ úa
khiến nỗi ảo hư đọng ngấn sầu
sương lạnh núi ngăn hồn gió cuộn
hương mòn lệ nghẹn dáng thêm sâu
sao mây chất ngất ngăn trời đượm
chẳng thấy thành xưa ngắm biển dâu...
Vad
NHẮC THẦM
Niềm yêu lãng đãng vẽ muôn màu
Xin gượng kẻo lòng nhuốm nỗi đau
Nghi ngại có nhiều thêm nặng khổ
Băn khoăn cho lắm chỉ nuôi sầu
Ghi tâm để dạ luôn nồng đượm
Khắc cốt cho tình mãi đậm sâu
Đã trót trao nhau lời thệ nguyện
Thì xin nhớ nhé buổi nương dâu
HANSY
1445.
Tức cảnh Mùa Đông
Gió lạnh lùa qua thức áo Đông
Hồng hoa chúm chím nụ tròn bông
Lung linh sắc cũ vừa vừa thắm.
Bát ngát hương xưa đủ đủ nồng
Lạ thế bình mình chưa chạm đến,
Quen thay ánh mắt đã tìm trông!
Chòng chong kín cả lưng chừng dốc
Một ánh trăng nghiêng gợi nhớ mong
R.Laevigata
ĐỢI CHỜ
Ta còn phơi lạnh gió tình đông
Biết có ai cho mượn dạ bông
Ủ ấm vành tim vun mộng thắm
Sẽ sàng góc bến sưởi mơ nồng
Mỏi mòn mắt đỏ xây thề hẹn
Cần mẫn thơ hồng dệt ngóng trông
Lạnh lẽo thời gian vờn sát cửa
Bao giờ trăng muộn hết chờ mong
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2012 09:35:48 bởi Hansy >
1446.
ƯỚC VỌNG
Nắng vàng tha thướt điệu hồn lay
Khe khẽ nồng yêu đượm ngát ngày
Gió hát lao xao ru mộng cỏ
Mây cài sương khói ghẹo tình cây
Môi thơm dậy sóng lan thân mảnh
Mắt biếc đơm hương tỏa dáng gầy
Sóng sánh bên đời tim ngóng hẹn
Thu về cho ước rộn ràng bay
HANSY
NGHĨ VỀ THU
Thu buồn theo dấu cánh chim bay,
Thi hữu hư hao vóc dáng gầy ?
Môi thắm phai màu luôn nỗi nhớ,
Lá vàng đổi sắc cả rừng cây.
Thiên duyên hờ hững quanh trời đất,
Định mệnh đong đưa với tháng ngày.
Thấu lẽ vô thường , lời Phật dạy,
Dễ gì xao động giọt sầu lay !
Minh Đăng
1447.
BỚ TÀU PHỈ
Anh hào nước Việt chớ coi thường
Quét sạch tan tành lũ dở ương
Giặc đến nào không mời súng đạn
Cướp sang đâu thiếu tặng cung thương
Hùng tâm dũng mãnh kêu lên sóng
Truyền thống hiên ngang gọi xuống đường
Hó hé lăm le đùa cọp dữ
Coi chừng thịt nát với tan xương
HANSY
Lưỡi bò
Lưỡi bò gặm cỏ chớ tìm xương
Mắc cổ thầy lang cũng hết đường
Biển cả làm trời đâu kẻ thích
Tàu phù ăn cướp mấy ai thương
Trường Sa cháu Việt muôn đời giữ
Hải đảo con rồng vạn kiếp ương
Hưng Đạo gươm vàng luôn sáng chói
Ngàn năm lịch sử chớ coi thường
Vancali
NHẮN CHỆT CƯỚP
Lũ Chệt bao lần bị nát xương
Mà nay thấp thỏm muốn quen đường
Cớ sao không chịu câu hòa thuận
Mà lại toan bày chuyện súng thương
Đẹp đẽ gì trò gây xáo trộn
Hay ho chi việc dựng tai ương
Mau mau chỉ bảo nhau cho khéo
Nước Việt oai linh chớ tưởng thường
HANSY
1448.
Tàn thu
Gió táp mưa bay mấy dặm trường
Căm căm trở lạnh khắp muôn phương
Vui mừng, để mặc Mùa Thu chết
Hờ hững, lãng quên giọt lệ vương
Vẫn đó, ngày xưa con lộ vắng
Còn đây, năm tháng với đau thương
Thu mùa- không khóc, không từ biệt
Chỉ lặng lẽ rơi, lặng lẽ tan...
R.Laevi
THU PHAI
Sẽ sàng mây lượn giữa miên trường
Tha thắt gởi hồn vọng tứ phương
Duyên lỡ mà nào chao chác lặng
Tình xa sao lại khẽ khàng vương
Tưởng là lụa mộng nên mong nhớ
Đâu biết giông trời chẳng xót thương
Ngắt cánh xuân tình tim héo rũ
Thu phai cuối nẻo cõi lòng tan
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: