Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 147 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 26.12.2012 09:34:32 (permalink)
0



CHÚC MỪNG
VIỆT NAM THƯ QUÁN
XUÂN 2013



CHÚC PHÚC DIỄN ĐÀN MÃI MÃI XUÂN
MỪNG VUI THƠ PHÚ RỘN RÀNG XUÂN
VIỆT DÂN ẤM ÁP NỒNG NÀN TẾT
NAM NƯỚC TƯNG BỪNG RẠO RỰC XUÂN
THƯ MỘNG BÂNG KHUÂNG TRONG NẮNG TẾT
QUÁN TÌNH XAO XUYẾN GIỮA TRỜI XUÂN
NĂM VÀNG THÁNG BẠC VỀ KHOE TẾT
MỚI CẢ TIM LÒNG BÁT NGÁT XUÂN


HANSY









<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2012 07:06:04 bởi Hansy >
Hansy 26.12.2012 09:36:17 (permalink)
0










1449.

VỌNG NGUYỆT

Đơm ý xuân nồng nguyệt với ta
Trăng hoa chuếnh choáng dậy non ngà
Quỳnh lan xô lả mưa giông đến
Oanh yến chen vầy bão táp sa
Quá tửu trêu đời thân bí tỉ
Ngát hương ghẹo thế nhạn la đà
Tay tiên hạ bút dăm tình lượn
Nhấp chén trăng vàng gõ mộng ca

HANSY

Phố biển

Nằm nghe phố nhỏ thở cùng ta
Lớt phớt sương bay dưới nguyệt ngà
Rực rỡ đầy ghe tơ lụa óng
Lung linh kín biển hạt châu sa
Vén cửa dòm qua đêm chấp chới
Nhìn mây, ngoảnh lại gió la đà
Chân trời một dải màu thương nhớ
Lặng lẽ bung thành vạn khúc ca

HoaLy

MỘNG TÌNH

Em hãy kết đời một với ta
Để tim hai đứa vọng trăng ngà
Nồng thơ tình ái vương mơ dậy
Ngát cánh thiên đường ướp mộng sa
Đã biết thiên duyên luôn mặn ngọt
Thì xin tơ tóc mãi thâm đà
Mùa trăng thề hẹn còn đâu đó
Ướp chín tim lòng hạnh phúc ca

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2012 07:08:10 bởi Hansy >
Hansy 26.12.2012 09:37:50 (permalink)
0




1450.

MỘNG LIÊU TRAI

Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ
Như vẫn ai kia mãi ngóng chờ
Đêm lụi vương rèm đôi mộng tưởng
Canh tàn điểm xuyết chút tình thơ
Xuyến xao run rẩy long lanh phím
Nhung nhớ bâng khuâng tản mạn bờ
Xao xác sương mờ tim rúng vọng
Liêu trai ẩn hiện níu đời ngơ

HANSY

NGẨN NGƠ

Tôi tỉnh chớ nào có phải mơ
Người ta trước cửa đã mong chờ
Khi xưa hai đứa còn trung học
Lúc ấy đôi mình vẫn tuổi thơ
Thuở đó thân quen còn giới hạn
Bây giờ tình nghĩa thật vô bờ
Nhưng rồi mộng vỡ duyên tan tác
Sự việc đau lòng đến ngẩn ngơ

.....LEHONG.....

Hờn Trách

Tình yêu rốt cuộc chỉ là mơ
Thôi uổng công lao ngóng với chờ
Đốt hết dư tàn trong dĩ vãng
Chôn vùi kỷ niệm giữa trang thơ
Lòng mơ thuở ấy giờ xa biệt
Tim mộng ngày nao đã cách bờ
Biết thế đừng yêu cho khỏi khổ
Trách mình nhẹ dạ lẫn ngu ngơ

ChieuLinhAnh

HƯ ẢO

Liêu trai ẩn hiện níu đời ngơ
Sương khói mênh mang dậy vỗ bờ
Hạ bút bổng bay mây dạ mộng
Gieo vần cuồn cuộn sóng lòng thơ
Giai nhân lả lướt bao khung ảo
Quân tử bâng khuâng một khoảnh chờ
Cuối nẻo dương trần không nán lại
Khiến niềm hạnh ngộ mãi là mơ

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2012 07:07:35 bởi Hansy >
Hansy 26.12.2012 19:59:44 (permalink)
0
1451. ĐỒNG SÀNG

Mến mộ tài danh của lữ hành
Đồng thương cảnh ngộ kết duyên lành
Đây duyên thiếp biếu chàng ơi nhận
Đó nợ anh trao bậu để dành
Loan phụng sum vầy đèn rực cháy
Yến oanh hội ngộ lửa lan nhanh
Chung thuyền ngược nước cùng lèo lái
Quyết ở bên nhau khó cũng thành

Hoa Tím

MÙA CỨỚI

Muôn năm xin được mãi đồng hành
Duyên nợ cầu mong được phận lành
Nguyện ước nghìn đời luôn giữ trọn
Chân thề vạn kiếp vẫn nuôi dành
Rượu trà cưới hỏi thời mau lẹ
Hoa pháo thành hôn đến thật nhanh
Chú rễ cô dâu chào cỗ họ
Mơ xưa nay đã đẹp đôi thành

HANSY
Hansy 27.12.2012 07:20:31 (permalink)
0
1452.

LÒNG HOANG

Dỗ hồn nhung nhớ giữa hoài mơ
Biển vắng chiều nay sóng dội bờ
Thôi níu tàn y choàng khuất lạnh
Đừng neo cổ kính đậy mong chờ
Hắt hiu chạnh dạ chìm trăm mộng
Xa xót nao lòng lịm triệu thơ
Đâu nữa mùa thương mà réo gọi
Xác xơ nẻo ý cạn bao giờ

HANSY

Nụ Tầm Xuân

Bao tháng năm cùng dệt ước mơ
Lời thương chữ nhớ quyện vô bờ
Khi vầng nguyệt tỏ cung đàn rót
Lúc nắng chiều phai lối mộng chờ
Mượn áng mây hồng khoe tóc mượt
Nương tà áo tím dạo trời thơ
Đông còn nũng nịu ươm chồi biếc
Mà Nụ Tầm Xuân đã báo giờ

Viên Mãn

LÃNG ĐÃNG MÙA THƯƠNG

Sợi vàng nương cánh quyện lòng mơ
Lãng đãng mùa thương níu vọng bờ
Lác đác tơ bay sương lượn ngóng
Lơ thơ mành rũ liễu buông chờ
Dạo đàn khơi mộng vài phiên tứ
Lần phím phổ tình mấy khúc thơ
Đốt nến cho đời thêm chút ấm
Bâng khuâng chao nhẹ tím canh giờ

HANSY
Hansy 27.12.2012 21:12:56 (permalink)
0
1453.

SON SẮT NHÉ ANH

Tưởng đó quên đây nên giận hờn
Ghen tuông bão gió lỗi cung đờn
Ông tơ mở ngỏ anh tươi tắn
Lão nguyệt đưa lời em hồng hơn
Gắn bó bên nhau không lạc lối
Keo sơn trọn kiếp sá đường trơn
Lời thơ ý tứ còn chưa chuẩn
Son sắt chàng ơi thiếp biết ơn.

Hoa Tím

ANH ĐÀN EM HÁT

Anh là người bạc bẽo vô ơn
Kiếm cớ vì ghen để giận hờn
Chắc đã quên con đường sỏi đá
Hay không còn nhớ đoạn lầy trơn ?
Khi mà em tập thi ca vũ
Đúng lúc chàng ghi được học đờn
Mộng ước đôi mình chung mái ấm
Chàng đàn thiếp hát có gì hơn !

.....LEHONG.....

VẪN MÃI TRONG NHAU

Có chi mà đó lại đong hờn
Đây vẫn thủy chung với dạ đờn
Nồng ấm cho tình dài bén nhé
Thảo thơm để nghĩa mặn mòi hơn
Đường yêu lui tới luôn thanh ngọt
Nẻo nhớ đi về mãi đượm trơn
Tiền kiếp hẹn rồi thương mãi đó
Cau trầu khắng khít một trời ơn

HANSY
Hansy 28.12.2012 01:10:38 (permalink)
0
1454.

TÌNH NHỚ

Nhớ nhung vò võ suốt canh thâu
Sao mãi hương yêu vấn vít đầu
Cái lúc mơ nồng ngan ngát điệu
Nào khi tình ngọt sẽ sàng câu
Tưởng là trọn kiếp luôn thơm mộng
Đâu biết vài trăng đã nhuốm sầu
Tha thắt ơi lòng xao xác nhớ
Vin rèm lặng tưởng tự hoài lâu

HANSY

Hương Tình

Hương tình tỏa ngát suốt đêm thâu
Sưởi ấm hồn thơ tự buổi đầu
Vị trải bờ môi nồng giấy bút
Men tràn ánh mắt đượm vần câu
Ngày xuân mỗi khắc ươm niềm ước
Tiết hạ bao canh gột nỗi sầu
Ngắm cảnh thu vàng dâng tiếng hát
Đông về hạnh phúc ngấm dài lâu.

LTMD

DẤU YÊU

Đông về hạnh phúc ngấm dài lâu
Xuân sớm cho tim lặng phím sầu
Hạ loáng tình yêu luôn dệt mộng
Thu nồng duyên nợ mãi tròn câu
Bâng khuâng chút nắng lang thang gió
Xao xuyến bao mây lướt thướt đầu
Rải thắm tình thơ trên gác nhớ
Liêu trai ghé vọng đượm hương thâu

HANSY
Hansy 28.12.2012 16:12:09 (permalink)
0
1455.

DỖI HỜN

Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng
Giữa hồn chao chác một trời giông
Niềm mơ dâng tỏa ngàn cơn sóng
Nỗi nhớ cuộn cuồn vạn đáy sông
Sao hỡi tào khang gừng chọn muối
Mà nay minh nguyệt bưởi quên bồng
Tờ thư ngày mộng vờn trong gió
Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong

HANSY

Vô vọng

Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong
Khi xưa tay khỏe chí tang bồng
Bới cây kiếm ảnh nơi đầu suối
Vạch cát tìm hình chốn cuối sông
Chẳng kể mưa dầm hay tháng bão
Nề chi nắng đổ hoặc ngày giông
Cánh chim vẫn thẳm chân trời rộng
Bóng ngả nhìn mây nước mắt dòng

Thanh Thanh Khiết

ẢO ẢNH

Bóng ngả nhìn mây nước mắt dòng
Thôi rồi tan tác giữa tình giông
Ngày nao gió núi lân la mộng
Buổi ấy nước nguồn nấn ná sông
Chi nữa mà van hời nguyệt lão
Còn đâu để níu chút tơ bồng
Hổ trăng lỗi hẹn mùa thương cũ
Bát ngát chân trời tím dạ mong

HANSY
Hansy 29.12.2012 01:29:25 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 23:08:43 bởi Hansy >
Hansy 29.12.2012 23:21:20 (permalink)
0
1456.

LỠ DUYÊN

Lòng buồn trằn trọc suốt canh thâu
Hương tím giăng ngang khoảng mộng sầu
Gió hỡi đừng mang đi nỗi nhớ
Tình ơi hãy chớ thắm dòng châu
Tim đau khắc khoải thương duyên cuối
Dạ tiếc phôi phai nguyện ước đầu
Lạc nẻo xót xa hồn buốt giá
Sao đời trăn trở mấy mùa ngâu …

Thụy Du

ĐÊM THU

Trăng ngã ven đời lạc bóng thâu
Chao nghiêng hoa lá cảm tâm sầu
Sương thu đọng lại hoen dòng lệ
Nắng hạ tràn về thắm giọt châu
Dang dỡ mất rồi ngày hẹn cuối
Lỡ làng thương nhớ mối tình đầu
Đêm tàn lá rụng vương ngoài ngõ
Gởi gió theo mây chạm sắc ngâu

LÊ VI

HỜN TÌNH

Giọt hờn vương nặng ánh trăng thâu
Tha thắt người ơi vạn nỗi sầu
Nương cánh trời thương lòng níu ngọc
Lung hồn cõi nhớ lệ tầm châu
Mùa đơn trĩu nặng tương tư dạ
Tháng chiếc vương mang váng vất đầu
Đã hẹn cung tình luôn thắm mãi
Mà sao mộng cũ đọng hoài ngâu

HANSY
Hansy 30.12.2012 07:10:46 (permalink)
0
1457.

Noel 2012

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali

NOEL2012

Đêm đông gía lạnh hạt sương rơi
Chuông điểm thánh đường rộn cả trời
Thánh chúa người ban niềm hạnh phúc
Đức cha kẻ nhận phát muôn nơi
Trần gian hối hả vui chào đón
Hạ giới tưng bừng chúc tụng đời
Nô nức con chiên quỳ lễ tạ
Cầu ngài ban phước chẳng ngừng lỡi

Tuyen45

MERRY CHRISTMAS -2012

Phúc lành Thiên Chúa kíp ban rơi
Nhạc thánh lừng vang khắp cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui vạn chốn
Thiên đường rộng mở đẹp ngàn nơi
Behlem máng cỏ con chiên hạ
Christmas hào quang thánh thiện đời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Gia đình xã hội tốt muôn lời

HANSY
Hansy 30.12.2012 23:39:25 (permalink)
0
1458.

TỰ NGẪM

Tiếng lá vời thu khóc cuối vườn
tôi ngồi ngắm cảnh khói pha hương
cơn mơ quay quắt hồn thơ quyện
nhạc mộng cuồng điên , nốt vấn vương
gió thoảng vèo bay , sầu bỏ xứ
mây đùn vươn cuộn , dỗi chia phương
nhiều năm thử sống đời du tử
hồ hải thuyên đơn gối sóng thương

đông hương

MỒ HOANG

Mồ ai hoang vắng ở ngoài vườn
Cỏ mọc rêu phong thiếu khói hương
Có phải thân nhân không quyến luyến
Hay là con cháu chẳng tơ vương
Gia đình đã rã rời ly tán
Dòng họ nay lang bạt bốn phương ?
Xứ lạ quê người mưu cuộc sống
Đã quên nguồn cội với tình thương ?

.....LEHONG.....


NHỚ CỐ HƯƠNG

Gió hát thông reo tận cuối vườn
Trời thu lạnh lẽo nhớ quê hương
Chốn xưa heo hút còn lưu luyến
Tình cũ mịt mù mãi vấn vương.
Khúc nhạc ru hồn thân viễn xứ
Lời ca tỉnh giấc kiếp tha phương
Trông về cố quận sầu tan tác
Dạ xót xa buồn nỗi luyến thương.

Thugiangvũ

VỌNG QUÊ.

Lá rơi chạm đất lịm sau vườn.
Như tiếng thở dài nhớ cố hương.
Mộng ước không cho, nào tiếc luyến
Giấc mơ chẳng có, chớ còn vương
Xa quê ròng rã ,sầu muôn hướng.
Biệt xứ triền miên, vọng khắp phương
Mong trở về nơi chôn giấu rún.
Quay hồi gặp lại lắm yêu thương.

nguyênhoang

BUỒN TÌNH

Mộng ước cho nhiều khiến dậy thương
Gởi tình theo gió trả muôn phương
Mùa trăng nồng dạ lung linh mộng
Tháng hạ chao lòng lóng lánh vương
Cứ ngỡ bướm hoa nên tụ sắc
Nào hay giông gió khiến tàn hương
Người đi kẻ ở sầu đan lối
Thơ thẩn mơ xưa lặng góc vườn

HANSY
Hansy 31.12.2012 10:53:29 (permalink)
0
1459.

ĐỐI DIỆN HOÀNG HÔN

Chiều gọi mặt trời về núi xa
Còn ai ngồi nhuộm ánh dương tà
Có nghe hồn khuất say mây khói
Hay nhớ người xưa lụy nước nhà
Trên dải non ngàn sầu lá rụng
Trong dòng nước đục hận mưa sa
Một mình đối bóng hoàng hôn xuống
Và cả chim lành đoàn tụ ca

Lương Tuyền

ĐỘC HÀNH CA

Vẫn hoài đồng vọng chuyện mùa xa
Luyến tiếc năm nao đẹp ráng tà
Loáng thoáng dỗi hờn người chẳng cội
Phong phanh cay đắng kẻ không nhà
Tưởng là quán trọ nhiều khách xịn
Đâu biết dốc đời lắm bụi sa
Nhấp chén tiêu sầu thương quá vãng
Một mình giữa cõi độc hành ca

HANSY
Hansy 31.12.2012 23:08:10 (permalink)
0
1460.

Đêm Buồn

Gió lạnh ngoài hiên bỗng chợt về
Trời đông lấp mấy dặm sơn khê
Cô phòng quạnh vắng sầu chan chứa
Gối chiếc đơn côi lệ não nề
Dĩ vãng nhạt nhoà trong giấc mộng
Tương lai mù mịt giữa cơn mê
Lòng buồn tiếc nhớ bao ngày tháng
Dấu mặt vùi chôn chuyện ước thề.

KhangNhii

VỌNG KHÚC

Lụa vàng ta trải đón mơ về
Chớ quá bước lòng kẻo mộng khê
Sáu khắc bâng khuâng nào chịu nãi
Năm canh tha thắt thể chi nề
Lang thang giữa cõi rong tình cuộn
Lững thững bên đời dậy sóng mê
Thơ thẩn trăng ngà đan vọng đượm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề

Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Kỷ niệm góc tình dỗ gợn mê
Xa xót dậy trời không tiếc lặng
Chắt chiu trĩu gánh cũng cam nề
Tưởng là chia biệt thời xa vắng
Đâu biết say mèm dẫu ngọt khê
Thôi lỡ giao đời trên bến cũ
Lụa vàng ta trải đón mơ về

HANSY
Hansy 31.12.2012 23:09:14 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2013 21:20:56 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 147 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9