![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2013 01:43:46 bởi Hansy >
1472.
Đầm sen
Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao
ChieuLinhAnh
EM VÀ SEN
Đứng nhìn sen nở ở ngoài ao,
Ra ngõ vui chân em bước vào.
Hoa thắm cánh mềm lay nắng gió,
Dáng ngà mắt ướt mộng trăng sao.
Tóc bay tha thướt làm xao xuyến,
Hương tỏa lung linh đến ngạt ngào.
Cảnh đẹp liên trì* bên mỹ nữ,
Đất trời say khước giấc chiêm bao.
Man Ho
NỤ SEN HỒNG
Tươi thắm hương trời đẹp biết bao
Sắc sen dịu ngọt tựa đường ngào
Trong bùn ấy dạ không vương bẩn
Giữa thế mà lòng đâu có sao
Mở lối niết bàn Như Lai đến
Khai đường cảm thức tự nhiên vào
Ngàn năm biểu tượng hoa tinh khiết
Trong sạch khiến đời mãi ước ao
ChieuLinhAnh
TRANG TRỌNG MỘT LOÀI HOA
Đua nhau rộ nở khắp trong ao,
Tỏa ngát hương thơm gió thoảng vào.
Cánh trắng xoe tròn xinh thế đấy,
Nhụy vàng óng ả đẹp làm sao !
Phơi trần ngà ngọc thân tinh khiết,
Khoe sắc thanh cao dáng ngạt ngào.
Được tiếng gần bùn không dính bẩn,
Mọi người trang trọng biết là bao !
Nguyễn Thành Tài
NGƯỠNG VỌNG
Mọi người trang trọng biết là bao
Hương thắm không trung tựa tẩm ngào
Giữa thế ấy hồn không lẩn lộn
Trong bùn mà dạ chẳng làm sao
Phơi sương cho góp thanh tao đến
Uống móc để thêm tự tại vào
Quân tử trang đài đều mến chuộng
Ướp tâm ngát vọng dậy tình ao
HANSY
1473.
Buồn tình
Mộng ước cho nhiều khiến dậy thương
Gởi tình theo gió trải muôn phương
Mùa trăng nồng dạ lung linh mộng
Tháng hạ chao lòng lóng lánh vương
Cứ ngỡ bướm hoa nên tụ sắc
Nào hay giông gió khiến tàn hương
Người đi kẻ ở sầu đan gối
Thơ thẩn mơ xưa lặng góc vườn
Hansy
TÌNH BUỒN
Trong đời cách biệt vẫn hoài thương
Giử mãi tình nầy dẫu bốn phương
Kẻ ở chân mây sầu nhớ nhớ
Người về cuối nẻo mộng vương vương
Bao năm phố cũ còn in dấu
Mấy dặm đường mòn có thoảng hương
Tìm lại góc quen mình đã khắc
Tên ta hai đứa cuối sân vườn
TrăngKhuyết
CHẠNH NHỚ
Tình đã xa rồi sao cứ thương
Chiều nay bến cũ ngóng ngàn phương
Tưởng là nồng mặn duyên luôn đọng
Đâu biết phai tàn lệ thấm vương
Kẻ ở nhớ mong hoài giấu dạ
Người đi kỷ niệm mãi lèn hương
Lòng mơ buổi ấy về trong nắng
Bóng nhỏ ngày nao chạnh thoáng vườn
HANSY
1474.
Lệ dòng
Chờ đợi ngập tràn nỗi khát mong
Bến thương cuộn sóng phận bềnh bồng
Hồn mơ tình đẹp như con suối
Tim mộng duyên lành tựa khúc sông
Từ thủa người đi bao khổ ải
Đến giờ kẻ ở chẳng thong dong
Chân trời bóng ngả hoàng hôn lạnh
Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng
Thanh Thanh Khiết
NHẮN GỞI
Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng
Kiếp đời mưa bão oải mùa giông
Lặng lờ phím biếc treo mành gió
Ve vãn thức hồng thả cội sông
Tháng hạ giao tình nên mộng đẹp
Mùa trăng tương ngộ kết duyên bồng
Gõ bồn ca khúc tương tư hội
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong
HANSY
Nhưng sao…???
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong
Nhưng sao lời gửi nhẹ lồng bồng
Sương giăng bờ hẹn mờ gương nguyệt
Khói tỏa bến chờ khuất bóng sông
Xót dạ nắng phai do tháng bão
Đau lòng mây nhạt bởi ngày giông
Nỗi niềm đè nặng nào ai tỏ
Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng
Thanh Thanh Khiết
TRÁCH HỜN
Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng
Giữa hồn chao chác một trời giông
Niềm mơ dâng tỏa ngàn cơn sóng
Nỗi nhớ cuộn cuồn vạn đáy sông
Sao hỡi tào khang gừng chọn muối
Mà nay minh nguyệt bưởi quên bồng
Tờ thư ngày mộng vờn trong gió
Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong
HANSY
1475.
CHÀO XUÂN MỚI
Đông tàn xuân đến bụi mưa rơi
Mù mịt trắng bay kín cả trời
Gái bản dập dìu đi trảy hội
Trai làng tíu tít đến muôn nơi
Nhâm Thìn hạ cánh còn vương vấn
Quý Tỵ lên ngôi chắc đổi đời
Hứa hẹn hào quang luôn tỏa sáng
Thanh bình đất nước chúc ngàn lời.
Tuyen45
MỪNG XUÂN -2013
VIỆT thường non nước sắc xuân rơi
NAM quốc mừng vui nhạc rộn trời
THƯ tịch liệt oanh dâng khắp chốn
QUÁN tâm đồng vọng đẹp tràn nơi
CHÀO anh hãnh diện thênh thang bước
MỪNG chị mơn man ảo diệu đời
QUÝ nhất vẫn là tình điệu nghệ
TỴ hiềm gạch bỏ rộng tim lời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 03:03:42 bởi Hansy >
1476.
CHÚC XUÂN - 2013
Lại một mùa Xuân sắp ghé đây
Ước ao muôn cõi phước tâm đầy
Lòng người giao hội nồng tim óc
Dạ trẻ vương tình ấm mắt tay
Phước hạnh tròn vuông nên cội rễ
Sức tài ngang dọc được phô bày
Nhà nhà vui hưởng niềm an lạc
Đất nước Tiên Rồng phấp phới bay
HANSY
CHÚC RỘNG ĐƯỜNG BAY
Hansy vãng cảnh xuân qua đây,
Chắc chắn cả năm phúc lộc đầy.
Quí nghĩa bạn thơ chung sở thích.
Yêu tình thi hữu nắm bàn tay.
Câu thơ đón tết vần đồng vọng,
Chén rượu mừng xuân ý giãi bày.
Cung chúc Hansy thêm tuổi mới,
Dạt dào thi hứng rộng đường bay.
ĐÀO PHONG LƯU
MỪNG NOEL 2012
Lễ Giáng sinh cùng bạn tới đây
Giao lưu thơ phú ngát hương đầy
Nghe bài đệ xướng - nghề chuyên trách
Thưởng khúc ta đàn - nghiệp trái tay
Hạnh phúc trao dâng người gửi tặng
Bình yên đón nhận kẻ đem bày
Hẹn nhau mùa tểt vui khiêu vũ
Ngân Khúc Thánh ca trước gió bay.
THANH LỊÊM
1477.
TAM KHOÁI
Dắt nhau vào mộng để du thiên
Trần tục bỡn đùa cõi tắm tiên
Thượng mã xung phong đâu lòng ngại
Hạ xa khí thế hết tâm phiền
Linga cường dũng lao tâm điểm
Youní thênh thang thả tận biên
Cỏ mượt suối khe đào mận vọng
Khề khà ngâm ngợi chút mơ hiền
HANSY
Tứ khoái
Tứ khoái thường dân hoặc sĩ hiền
Nhuận trường khắc phục sách xưa biên
Dăm ngày ứ đọng lòng ngao ngán
Mấy bữa chưa thông dạ nhuốm phiền
Lỡ bị đầy hơi lo tất bật
Nên làm xả độc cách đầu tiên
Ra đồng thoải mái đời hưng phấn
Nhỡ đạp la ầm tiếng vọng thiên
Vancali
SAU QUẬN CÔNG
Quận công rồi đến thú dòm thiên
Khoái ngắm mây trời sướng tựa tiên
Xổ toẹt nhẹ tưng gan phèo ruột
Tuột trơn bay phứt xót tư phiền
Vua quan táo bón bồn chồn rặn
Nông sĩ nhuận trường thoải mái biên
Vào bụng rồi ra là phải đạo
Nuốt vô chẳng nhả loại không hiền
HANSY
1478.
Sắc đẹp bình minh
Rực rỡ lung linh chiếu khắp trời
Đem tia nắng ấm trải ngàn khơi
Màu tươi hy vọng tô duyên thắm
Sắc sáng yêu thương ướp mật đời
Diễm lệ ngọt ngào làm nhớ mãi
Khiết thanh tươi tắn bỗng sầu vơi
Không gian tuyệt mỹ đầy lưu luyến
Cảm xúc thi nhân khó thốt lời.
BaoMinhTrang
TIẾC NHỚ
Cách chia hai nẻo biệt chân trời
Tít tắp lặng thầm ngọn gió khơi
Ngõ vắng người tìm ôn kỷ niệm
Phương xa kẻ lánh phủi tình đời
U hoài cuộc sống luôn còn vọng
Tiếc nhớ tâm tư chẳng lúc vơi
Đã mấy năm rồi chưa gặp lại
Sầu thương lòng khó thốt nên lời
Trần Vinh
SAY MƠ
Cảm xúc thi nhân khó thốt lời.
Tâm hồn man mác lẫn chơi vơi
Làn mây mềm mại lan che lối
Ánh nắng thanh tao rạng chiếu đời
Lãng đãng sắc màu vương đỉnh núi
Bềnh bồng hương vị tỏa trùng khơi
Mùa sang cuốc gọi chùng tơ nhớ
Bấm phím say mơ một cõi trời
HANSY
1479.
NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY
NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi
Tam khoái
Tam khoái thành công dáng dịu hiền
Vui mừng banh đã lọt vòng biên
Bao điều ấm ớ đều tan biến
Mọi sự vu vơ hết lụy phiền
Thước ngọc ru hồn nơi nguyệt điện
Khuôn vàng trĩu mộng chốn thần tiên
Muôn đời nẽo ái luôn huyền diệu
Lưới nhện u tình bởi ngãi thiên
Vancali
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi
TAM KHOÁI
Dắt nhau vào mộng để du thiên
Trần tục bỡn đùa cõi tắm tiên
Thượng mã xung phong đâu lòng ngại
Hạ xa khí thế hết tâm phiền
Linga cường dũng lao tâm điểm
Youní thênh thang thả tận biên
Cỏ mượt suối khe đào nguyên vọng
Khề khà ngâm ngợi chút mơ hiền
HANSY
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi
1480.
CHÚC XUÂN - 2013
Lại một mùa Xuân sắp ghé đây
Ước ao muôn cõi phước tâm đầy
Lòng người giao hội nồng tim óc
Dạ trẻ vương tình ấm mắt tay
Phước hạnh tròn vuông nên cội rễ
Sức tài ngang dọc được phô bày
Nhà nhà vui hưởng niềm an lạc
Đất nước Tiên Rồng phấp phới bay
HANSY
QUYẾT CAO BAY
Sắp về năm mới nữa rồi đây
Thân chúc cho nhau phúc lộc đầy
Con trẻ ngon cơm ăn chóng lớn
Cụ già vui bạn cốc chuyền tay
Việc đời gúc mắc đem chia sớt
Sự thế quanh co cứ giải bày
Kinh nghiệm người xưa trao lớp mới
Cánh bằng muôn dặm quyết cao bay.
Lá chờ rơi
Chúc Tết sớm
Đâu chừng mấy bữa Tết về đây
Chúc bạn đường thơ sức khỏe đầy
Lãng tử ngao du cùng khắp chốn
Tao đàn xướng họa viết đều tay
Năm vần kết hợp người trao tặng
Bảy chữ giao lưu kẻ tỏ bày
Cuộc sống an nhàn tiền rủng rỉnh
Vợ chồng hòa thuận cánh liền bay
Vancali
XUÂN VỀ CHÚC BẠN
Xuân đến đông tàn tết tới đây
Đường thi chúc bạn túi luôn đầy
Lời thơ trao gửi vui cùng bạn
Tiếng hát mời chào xiết chặt tay
Hạnh phúc ngập tràn tình trọn vẹn
Phước lành đầy ắp nghĩa tâm bày
Yên bình cuộc sống đời thanh thản
Thành đạt cháu con cất cánh bay.
Tuyen45
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Giao thời mượn bút viết chi đây?
-Muốn gởi cho nhau hạnh phúc đầy
Đường sá phố phường đi thoáng đãng
Văn chương thơ phú viết liền tay
Tự do độc đảng mau thay đổi
Ngôn luận muôn dân được giãi bày
Kinh tế vững bền, thêm bạn hữu
Giống dòng Hồng Lạc hóa rồng bay!
Đuyên Hồng
TỰA GIÓ BAY
Thấp thoáng xuân hồng lại đến đây
Trăm hoa đua nở nước non đầy
Trẻ vui réo bạn tìm sân cỏ
Già bận hầu vua thiếu một tay
Đấu trí quanh co thời giấu diếm
Tranh hơn cao thấp lại phô bày
Được thua mặc kệ vui ngày Tết
Tài tận tai tiêu tựa gió bay.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 23:48:27 bởi Hansy >
1481.
CẢM XÚC
Giáng sinh cõi thế có Ngôi Lời
Đức hạnh Người rao vọng giữa đời
Đạo Thánh vun xây cùng vạn nẻo
Phúc Thần gieo rải tận muôn nơi
Lời kinh lay động nôn nao đất
Tiếng nhạc rền vang rộn rã trời
Dẫn dắt con người sang bến giác
Bên ngoài bông tuyết vẫn thầm rơi
HANSY
KHẤN NGUYỆN
Giáng sinh khấn nguyện góp muôn lời
Xin trải hồng ân Chúa xuống đời
Máng cỏ xinh tươi nhìn ấu Chúa
Đồi thông rực sáng tỏa ngàn nơi
Lừng vang tiếng nhạc từ muôn hướng
Cung kính câu kinh gửi tận trời
Già trẻ trong nhà vui họp mặt
Ngoài sân mưa tuyết nhẹ nhàng rơi.
Lá chờ rơi
Chúc Bạn
Noel mến bạn chúc đôi lời
Được phước hồng ân đẹp thắm đời
Sức khỏe dồi dào vui mọi thứ
Bạc tiền rủng rỉnh cất vài nơi
Gia đình hạnh phúc nhờ ơn chúa
Con cháu thành công bởi lộc trời
Sưởi ấm bên nhau nồng ánh lửa
Ngoài đường tuyết trắng hững hờ rơi
Vancali
CHÚC VIỄN KHÁCH
Ngoài đường tuyết trắng hững hờ rơi
Dõi mắt trông xa tận cuối trời
Viễn phố bạn thời lo lắm việc
Tha phương tớ cũng bận nhiều nơi
Noel tỏa bóng thêm niềm sống
Giáng thế ban ơn hưởng phúc đời
Xướng họa đôi vần thêm nghĩa trọng
Ước ao bền chặt được như lời
HANSY
1482.
Dấu yêu
Đông về hạnh phúc ngấm dài lâu
Xuân sớm cho tim lặng phím sầu
Hạ loáng tình yêu luôn dệt mộng
Thu nồng duyên nợ mãi tròn câu
Bâng khuâng chút nắng lang thang gió
Xao xuyến bao mây lướt thướt đầu
Rải thắm tình thơ trên gác nhớ
Liêu trai ghé vọng đượm hương thâu
HANSY
Yêu xưa
Cứ ngỡ tình mình gắn bó lâu
Ai hay cách trở mãi âu sầu
Vần thơ ghi tiếp chưa tròn chữ
Trang giấy chép hoài chẳng trọn câu
Một thuở keo sơn duyên nợ cuối
Muôn thu xa lạ nghĩa tình đầu
Tháng năm trăn trở lòng đau thắt
Đêm nhớ ngậm ngùi giấc mộng thâu
TrangKhuyet
BẼ BÀNG
Vẫn hoài kỷ niệm thắm hồn lâu
Nhung nhớ ai kia lặng giấc sầu
Dốc nẻo chia tình tan tác mộng
Lườn giang rẽ lối ngỡ ngàng câu
Tưởng là mãi đượm nguyền mơ trước
Đâu biết mau phai ước hẹn đầu
Nhấp chén cay nồng thương phận bạc
Góc trời có hiểu xót lòng thâu
HANSY
1483.
MƠ MỘNG
Mạng ảo giao lưu ngỡ rất gần
Tương tư tưởng nhớ bóng giai nhân
Hương thơm gió nhẹ bay làn tóc
Mát dịu mùi hoa tỏa tấm thân
Nghĩ đến trái tim luôn rạo rực
Mơ màng trong dạ cứ bần thần
Vần thơ bịn rịn lời lưu luyến
Trộm nhớ yêu thầm mộng ái ân.
Lãng Du
ẢO MÀ THẬT
Ngỡ xa nhưng lại thấy thêm gần
Nhờ Net giao tình với ái nhân
Xướng họa nồng nàn mơ kết bạn
Văn thơ mùi mẫn mộng thành thân
Yêu thương lắm bận lèn tâm trí
Cảm xúc đôi khi dậy xuất thần
Dẫu ảo nhưng lòng luôn rất thật
Mong cầu mai mốt nhận hàm ân
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: