Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 147 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 25.01.2013 16:48:14 (permalink)
0



CHÚC XUÂN

Đầu Xuân Hansy chúc muôn người
Gia đạo an bình nội ngoại tươi
Chén rượu nồng say lừng mắt sóng
Cốc trà đượm ngát thắm môi cười
Yêu thương rộng mở thơm đời tạm
Phước hạnh vun đầy thỏa cõi chơi
Ba vạn sáu ngàn cơn gió thoảng
Chút tâm diệu vợi giữa đất trời

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 17:36:01 bởi Hansy >
Hansy 25.01.2013 17:31:27 (permalink)
0
1522.

NGÕ VỀ.

Xa vắng chập chùng lắm núi cao.
Đường hoang ngõ lạnh lối xưa nào.
Bao mùa gió lộng buồn bay bổng.
Lắm buổi mưa dầm khổ đảo chao.
Nơi đó thầm đi thân lữ khách.
Chốn này lặng bước phận lao đao.
Mấy ai xa xứ mà không nhớ.
Quê cũ từng mong được trở tàu.

nguyênhoang

CUỐI ĐÔNG

Khói mây đông cuối lửng lờ cao
Coi bộ mời xuân quá bộ nào
Lác đác đầu mầm khoe lúng liếng
Lai rai cánh bướm vỗ chênh chao
Vườn hồng lặng gió xen hương mứt
Góc bến vang cười lẫn tiếng đao
Vạt nắng cuôi trời như thảm lụa
Vẳng nghe man mác dáng con tàu

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 17:38:39 bởi Hansy >
Hansy 26.01.2013 00:35:46 (permalink)
0
1523.

BẾN CHỜ

Một người thầm lặng đứng bên sông
Thờ thẩn trông theo nước ngược dòng
Cạnh góc đầu mây trời trở tím
Ngoài hiên cuối nắng gió ươm hồng
Tình đau gửi trọn ra phương Bắc
Phận xót gom về ủ hướng Đông
Kỷ niệm ngàn đời vương vấn mãi
Tơ duyên thầm kín vẫn chờ mong

Ngọc Ngà

NHẮN NHỦ

Người ở đầu ghềnh, kẻ cuối sông
Tình duyên trắc trở chẳng xuôi dòng
Mơ ngày hạnh ngộ vui trời biếc
Mộng buổi trùng lai rực nắng hồng
Chốn đó bốn mùa tràn sắc hạ
Nơi này năm tháng phủ hương đông
Nhạn xanh gửi gắm về xa thẳm
Nhắn nhủ phương trời vẫn nhớ mong

Thụy Du

ĐAU TÌNH

Chia biệt tim lòng cuối bến sông
Tình ơi nay đã cuốn theo dòng
Còn chi để ước tròn câu biếc
Mấy nữa mà mơ thắm chỉ hồng
Cữ ngỡ dập dồn hoa lòng hạ
Nào hay lả tả tuyết trời đông
Ngút mờ kỷ niệm đời hoang hoải
Mưa trút chao lòng giữa nuối mong

HANSY
Hansy 26.01.2013 14:51:56 (permalink)
0
1524.

ĐỔI MÓN

Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè

HANSY

Hàng mã

Sanh tật lăng nhăng bắt gặp nè
La cà quán trọ nói không nghe
Thoạt nhìn sắc sảo bao người khoái
Lúc nếm phèn chua mấy kẻ dè
Phở chợ hao tiền kêu thích thú
Cơm nhà chắc bụng nói hăm he
Bên ngoài hào nhoáng như hàng mã
Vớ phải tan hoang sống dĩa hè

Vancali

TƯỞNG BỞ

Thì thầm to nhỏ mãi hoài nè
Nói riết kiến cò cũng phải nghe
Tưởng bở đồ ngon nào chịu né
Nào hay hàng dởm chẳng ai dè
Lơn tơn huơ cẳng lòng tơm tớp
Lọt tọt đâm đầu máu túa he
Cơm nguội bèo nhèo nhưng chắc nụ
Phở kia ôi quá khổ thân hè

HANSY
Hansy 26.01.2013 23:42:31 (permalink)
0
1525.

VU VƠ

Thương em bé nhỏ ngủ trong nôi.
Ghét kẻ điêu ngoa tráo trở lời.
Giận lũ hung tàn gieo đau khổ
Nhớ người lính chiến chốn xa xôi.
Yêu cô má đỏ môi hồng thắm
Trách trời chia bảy xẻ năm nơi.
Thù giặc ngoại bang xâm lấn tới,
Mong cha mẹ sống mãi bên tôi.

Binhngo

GIA ĐÌNH

Tiếng ru vọng lại bốn tao nôi
Nhớ mẹ à ơi với những lời
Với thuở nắng mưa thêm gió bão
Cùng khi ngọt mặn lúc cơm xôi
Đệ huynh ruột thịt bên muôn chỗ
Mẫu tử tình thâm có khắp nơi
Hòa thuận trong ngoài tình diệu vợi
Gia đình sáng mãi giữa tim tôi

HANSY
Hansy 26.01.2013 23:43:44 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2013 17:49:27 bởi Hansy >
Hansy 27.01.2013 00:22:53 (permalink)
0
1526. Nhà tôi

Lão bá nhà tôi khổ vậy nè
Bao lần dỗ ngọt cóc thèm nghe
Còn ham của lạ đâu ngờ đến
Vẫn khoái hàng tươi thật khó dè
Nói mãi khôn chừa lời xéo xắt
Khuyên hoài hỏng bỏ tật be he
Tuy già lãng mạn như hồi trẻ
Chả biết làm sao đổi tánh hè

Vancali

THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY
Hansy 27.01.2013 17:12:49 (permalink)
0
1527.

THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY

BẢO CỤ BÀNH

Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm lùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.

Tuyen45

Chuyện lòng

Hãy lại gần đây nói nhỏ nè
Cho dù lão ấy hỏng màng nghe
Trong lòng vẫn quí nào quên lãng
Ở dạ còn thương khó “chém dè”
Nhớ phút trèo non vui quá hé
Thương ngày lội suối thỏa thê he
Vợ chồng cắn đắng đêm trằn trọc
Nóng hực toàn thân ngỡ gió hè

Vancali

HAM HOÀI

Hoa nguyệt vì răng lại thích hè
Hao tiền tốn sức phải hông he
Tám lăm động nhện nào ai né
Chín chục lầu xanh cũng chả dè
Cơm vợ chán chê quay mắt lãng
Phở người thấp thỏm lóng tai nghe
Bao giờ đầu gối không ra máu
Thì vụ trăng hoa mới hết nè

HANSY
Hansy 27.01.2013 17:47:14 (permalink)
0
1528.

DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những đường tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY

MỘNG LIÊU TRAI

Đêm khuya huyền ảo ánh trăng mờ
Văng vẳng đâu đây vọng tiếng tơ
Nắn nót tay ngà xinh khúc nhạc
Nâng niu vóc ngọc đẹp vần thơ
Tao nhân in dạ trong cơn mộng
Mặc khách thỏa lòng giữa giấc mơ
Mong ước duyên trần cho hạnh ngộ
Bao năm vẫn nguyện mãi xin chờ

Trần Vinh

CHẬP CHÙNG MƠ

Mê tỉnh bên đời giữa cội mờ
Chùng lòng khoan nhặt vọng hồn tơ
Mênh mông dáng ảo lung linh mộng
Bát ngát trăng vàng lóng lánh thơ
Ước được nên duyên cùng ngọc nữ
Mong thành kết nợ với tình mơ
Nghê thường luyến láy vờn song cửa
Tháng dệt năm xây ủ ngóng chờ

HANSY
Hansy 27.01.2013 17:48:14 (permalink)
0
1529.

TƯỞNG BỞ

Thì thầm to nhỏ mãi hoài nè
Nói riết kiến cò cũng phải nghe
Tưởng bở đồ ngon hòng chịu né
Nào hay hàng dởm chẳng ai dè
Lơn tơn huơ cẳng lòng tơm tớp
Lọt tọt đâm đầu máu túa he
Cơm nguội bèo nhèo nhưng chắc nụ
Phở kia ôi quá khổ thân hè

HANSY

BẠI LỘ

Trăng hoa bại lộ bả tom nè
Nhà nghỉ vào ra nói chẳng nghe
Chải chuốt sớm chiều khoe cái vỏ
Hào hoa cháy túi vẫn không dè
Cơm nhà tươi cá chê eo ỏng
Phở quán thịt ôi tuyệt quá he
Ngỡ tưởng đoan trang thì cứng cật
Nào ngờ “mợ” túm vãi ra hè.

Tuyen45

Ngán ngẩm

To nhỏ ngày đêm khổ quá nè
Biểu đừng mèo chuộc ổng nào nghe
Đi tìm ngõ dưới mà đâu thấy
Chạy kiếm làng trên thật khó dè
Việc xóm am tường lo ráo riết
Chuyện nhà bỏ xó để tè he
Có chồng lãng mạn ôi buồn chán
Lủi thủi “mình ên” ngán ngẩm hè

Vancali

THÈM CỦA LẠ

Phong lưu quen thói chán ghê hè
Rậm rượt bao lần vẫn thế he
Cơm nguội chê hoài thôi chẳng tiếc
Phở ôi thử mãi thật không dè
Hàng thơm lục kiếm thời chưa ngán
Của lạ săn tìm vắng nỏ nghe
Bị lỡm tét đầu đâu có sợ
Còn thêm mấy nữa mới kinh nè

HANSY
Hansy 27.01.2013 17:49:54 (permalink)
0
1530.

HƯ KHÔNG

Thầm lặng buồn rơi giữa trống không
Có ai thấu hết nỗi niềm không
Uớc mơ đáp lại thưa rằng có
Nản chí vọng về ấy rỗng không
Cái buổi xuân tình chi cũng có
Sang thời đông lạnh rặt toàn không
Thế gian ai nấy đều luôn có
Sao đọa thân này chịu kiếp không

HANSY

CÓ HAY KHÔNG ?

Rộn ràng hai chữ “có” và “không”
Khi để nằm riêng “có” khác “không”
Ghép lại "có không” là chẳng “có”
Tréo thành "không có” cũng là “không”
Khi nghe "có có” thời ta “có”
Lúc nói "không không” lại chẳng “không”
Quả thật "không không” là vẫn “có”
Vậy là "có có” tức "không không”.

Lá chờ rơi

KHÔNG - CÓ

Không không có có có như không
Nào đố ai người hiểu có không
Cõi ảo nghĩ không ai dè có
Đời thường tưởng có hoá ra không
Phù vân tục giới không hề có
Huyễn hoá trần gian có cũng không
Đã ngộ rằng không thì chẳng có
Đâu gì vĩnh cửu với hư không

Sương Anh

MỘT CHỮ VÔ

Trời đất nghĩ cùng vẫn chỉ không
Huống chi kiếp mọn đúng là không
Oe oe mấy tiếng xem như có
Ngắc ngứ vài lời thoạt trở không
Vàng bạc lâu đài chưa thật có
Từ tâm phước hạnh dễ nào không
Giấc mơ hư ảo cho rằng có
Choảng tỉnh trơ đời mới biết không

HANSY
Hansy 27.01.2013 17:51:40 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 00:26:38 bởi Hansy >
Hansy 27.01.2013 18:03:30 (permalink)
0
1531.

Cạn chén đông

chếch choáng men đời cạn với đông
dáng thơ vời vợi chứa chan lòng
ai về đường cũ soi thương nhớ
sóng cuộn dòng xưa lạnh ước mong
chới với ngày nào vương lòng xót
huyền ảo duyên này siết mộng trông
thiên thu nguyện khắc lời tương kiến
diệu vợi hương tâm rực sáng dòng

vad

CẠN LÒNG

Qua rồi một thoáng gió mùa đông
Ngày cũ êm trôi đã cạn lòng
Thăm thẳm cuộc đời cơn lốc xoáy
Mịt mù nhân thế giấc hờ mong
Người đi chốn ấy đâu tìm thấy
Kẻ ở nơi này vẫn đợi trông
Vạn dặm xa xôi mờ cánh nhạn
Thời gian đưa đẩy cứ theo dòng

Thụy Du

GIÃ BIỆT

Mộng đời buốt lạnh giữa tàn đông
Chao chác năm canh thổn thức lòng
Đã biết duyên tình tan nát hẹn
Sao hoài tâm khảm thẩn thờ mong
Người đi pháo đỏ vang cầu chúc
Kẻ ở lòng hờn xót ngóng trông
Cuối nẻo duyên tình sao bạc trắng
Thơ xưa thôi nhé thả trôi dòng

HANSY
Hansy 28.01.2013 00:06:46 (permalink)
0
1532.

Say

Đêm nay lại muốn một lần say
Để lãng quên đi những tháng ngày
Nỗi nhớ khôn ngăn dòng lệ mặn
Niềm thương khó chặn giọt châu cay
Trăng tàn gió thoảng hồn chao động
Bóng ngả sương rơi dạ lắc lay
Có phải đời ta từ kiếp trước
Ân tình món nợ một lần vay

CaiBang

NGẮM TRẮNG

Ngắm mãi cho tràn ánh nguyệt say
Lãng du ươm thỏa chí đêm ngày
Giang hồ bóng xế chùn chân mỏi
Gác trọ canh tàn nhấp chén cay
Bướm thế đầu nguồn mơ lén động
Hoa đời cuối nẻo mộng thầm lay
Mùa trăng về lại thơm khung nhớ
Bát ngát ngân lòng cuộc trả vay

HANSY
Hansy 28.01.2013 00:07:50 (permalink)
0
1533.

LUYẾN CỐ HƯƠNG.

Thiếu ánh mặt trời lạnh bến sông.
Miền xa niềm nỗi với tâm đồng.
Nhờ mây chở hộ an mùa hạ.
Mong gió nâng dùm hưởng tiết đông.
Thôi thế nơi nầy, đành khổ trí.
Nào hay chốn đó, cũng đau lòng.
Quê hương một dải bao thương xót.
Đất khách muôn trùng vẫn nhớ mong.

nguyênhoang

QUÊ HƯƠNG

Làng tôi uốn lượn với dòng sông
Bát ngát thơm hương dậy cánh đồng
Mát ngọt lung linh trong nắng hạ
Thảo thơm ấm áp giữa triền đông
Bà con bền chặt kề chung lối
Thôn xóm yên vui hợp một lòng
Xa lắm quê xưa hồn vọng nhớ
Tha phương kỷ niệm vẫn hoài mong

HANSY
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 147 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9