![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
164.
TÀN PHAI
Tình mộng tàn phai với Nguyệt Lầu
Đời qua hương sắc nhạt nhòa mau
Trăng khuya ngân tiếng tỳ lưu lệ
Đêm vắng câu ca đọng nỗi sầu
Ly biệt mười năm thơ lặng tiếng
Miệt mài cơm áo trả duyên nhau
Tàn canh bóng xế đây hờn tủi
Khóc xót người xưa mấy bể dâu
Alit95
CẢM HOÀI
Mùa hương đã nhạt dưới chân lầu
Thơ thẩn mộng đời xót nhặt mau
Nghĩa hỡi có còn khi đậm luyến
Tình ơi sao bạc để vương sầu
Lời ca bằng hữu vui lòng ấy
Chén rượu tào khang ấm dạ nhau
Xế bóng trăng tàn đơn chiếc lạnh
Thương mình chạnh nhớ buổi nương dâu
HANSY
Khóc thơ
Cảm phận hồng nhan giữa Nguyệt lầu
Tri âm, bằng hữu nghĩa phai mau
Bao lần rơi lệ đau niềm tủi
Mấy bận khóc thân xót nỗi sầu
Trăng cũ còn mơ ngày hội ngộ
Tình xưa vẫn đợi buổi bên nhau
Trang thơ dang dở chờ tay bút
Sao để nhạt nhòa tội kiếp dâu
Lãnh Tuyết
Lãng đãng
Theo trăng về tận chốn thanh lầu
Hạnh phúc ngập tràn một thoáng mau
Nước chảy dòng khơi tan nổi nhớ
Hoa rơi cánh mỏng hết u sầu
Ước thề trọn kiếp luôn khăn khít
Hò hẹn suốt đời mãi có nhau
Bằng hữu tri âm giờ hội ngộ
Xuân về cùng bạn ngắm hàng dâu
lehuuhau
VỌNG LÂU
Xuân đến kìa em nắng gác lầu
Dập dìu bướm lượn dốc tình mau
Mùa thu năm ấy còn vương mộng
Tiết hạ tháng nào có chạnh sầu
Cố ngoái vườn xưa thời mê đắm
Tìm hoài chốn cũ thuở trong nhau
Xa phương dõi mắt mờ nhân ảnh
Sao nhớ hẹn thề cuộc rễ dâu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 04:15:37 bởi Hansy >
165.
ĐÊM MỘT MÌNH
Cô đơn gác vắng chỉ mình ta
Biết mấy chờ mong một tiếng gà
Thơ cũ mốc meo vần dấu ái
Đàn xưa loang lỗ phím tình ca
Mùi hương thuở ấy còn thoang thoảng
Cổ kính giờ đây đã nhạt nhòa
Bấc lụi canh tàn hồn vẫn thức
Lòng sao cứ mãi nhớ người xa
HANSY
Một Mình Một Bóng
Lối cũ giờ đây chỉ có ta
Hương thơm hoa cỏ bụi mồng gà
Gió lồng qua suối mang thương nhớ
Nắng rọi xuống khe hát thánh ca
Đôi bướm ngày xưa nay biến mất
Cặp nhồng thuở ấy cũng phai nhòa
Cuộc đời dâu bể mau thay đổi
Sao mãi nhớ hoài kẻ xứ xa
Nguoitruongphu
ĐÊM VẮNG
Đêm dài thao thức mỗi mình ta
Xót dạ cầm canh đợi tiếng gà
Rả rích mưa buồn tìm hương cũ
Chèo queo gió lạnh nhẩm tình ca
Ngày nao chung lối sao vương vấn
Thuở ấy bên nhau khó nhạt nhòa
Hơi rét luồn về trong nỗi nhớ
Gởi người chút điệu khóc tình xa
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 04:16:01 bởi Hansy >
166.
CHUNG
Chung ý giống nhau tựa ấm bình
Chung lòng cuộc sống mãi tươi xinh
Chung chăn gởi mộng mây liền gió
Chung gối trao thân bóng với hình
Chung cửa ân tình nên ước vọng
Chung nhà nhân nghĩa dựng anh minh
Chung đời chồng vợ duyên nồng thắm
Chung kiếp ba sinh bởi kết tình
HANSY
TÌNH
Tình đẹp bên nhau ấm tựa bình
Tình lồng duyên nợ kiếp ba sinh
Tình đừng lừa đảo mà trăng gió
Tình chớ rối gian để bóng hình
Tình hãy cùng ta xây ước vọng
Tình nên với bạn dựng anh minh
Tình khuyên chồng vợ nồng duyên thắm
Tình nhắc đôi ta đượm chất tình
Bùi Thị Kim Thoa
NGHĨA
Nghĩa nhân cõi thế đạt thanh bình
Nghĩa nặng lòng sâu thuở mới sinh
Nghĩa mặn trau bồi như dạ mật
Nghĩa cay gìn giữ tựa tâm hình
Nghĩa giao mãi chặt soi lòng sáng
Nghĩa kết luôn bền rọi ánh minh
Nghĩa lớn giữa đời cần quý trọng
Nghĩa ân người hỡi đượm bao tình
HANSY
167.
NHỚ XƯA
Nhớ mãi đường về lối cỏ thưa
Chung tay se ấm lúc giao mùa
Bao năm còn luyến về thời cũ
Mấy thuở mà quên những buổi trưa
ngước mặt ngẩn ngơ buồn mấy nỗi
Cúi đầu than thở khóc nhiêu vừa??
Giờ đây lạc bước trời cô lữ
Làm kẻ tha hương với nắng mưa
tieutukho
Đường Xưa Lối Củ
Lối củ em về hoa cỏ thưa
Thuở còn chung bóng nắng giao mùa
Tung tăng chim sáo khoe chào đón
Nhún nhảy chích chòe hót giữa trưa
Thuở ấy khung trời bao kỷ niệm
Giờ đây khoãng đó biết sao vừa
Tha phương mấy mùa cây thay lá
Gió núi mây ngàn với nắng mưa
Nguoitruongphu
THU NHỚ
Thu vàng óng ả mấy vòm thưa
Gió nhẹ hiu hiu buổi cuối mùa
Xao xuyến niềm thương len sớm tối
Bâng khuâng nỗi nhớ lặng chiều trưa
Tầng mây tha thuớt sao mà khéo
Khóm trúc lửng lơ mấy được vừa
Tim ấy vẫn hoài thương chốn cũ
Hỡi người có thấu lạnh trong mưa
HANSY
168.
Ước…
Bao lần ước nguyện nợ duyên ai
Thắc thỏm hằng đêm ướp vị lài?
Mắt biếc vô tình xao tuổi trẻ
Môi hồng hữu ý luyến đời trai
Thời gian gợi cảm men hương thắm
Kỉ niệm khơi thương giấc mộng dài
Khát vọng tâm hồn len sóng biếc
Ru lòng điệp khúc lúc ban mai
SÔNG BUỒN
MƠ
Ươm mộng trong lòng bóng dáng ai
Hương thơm thoang thoảng tựa hoa lài
Long lanh khóe mắt vang đời gái
Lấp lánh bờ môi lụy kiếp trai
Xao xuyến bồn chồn nhiều trưa vắng
Bâng khuâng thao thức lắm canh dài
Người mơ xin hỡi thương ta nhé
Nếu thuận sẽ nhờ chút mối mai
HANSY
Niềm hạnh phúc
Đào hồng chớm nụ đón tình ai
Trầm lắng hương quê – vị sắc lài
Nắng trải lan ngời mơ phận gái
Sương tàn điệp thắm ước đời trai
Cung tình bổng vút theo năm rộng
Khúc mộng ngân vang trỗi tháng dài
Điệu nhạc lòng ta giao hưởng mãi
Nên nguồn hạnh phúc giữa rừng mai.
SÔNG BUỒN
NGỢI CA
Một chút xao lòng bóng dáng ai
Dịu thơm thoang thoảng sắc hương lài
Trăm năm ước mộng vui chồng vợ
Ngàn kiếp mơ duyên đẹp gái trai
Pháo đỏ tươi màu nồng duyên mới
Rượu hồng khoe sắc đượm tình dài
Chung lòng xây đắp tròn hôn lễ
Con trẻ bi bô sáng cảnh mai
HANSY
169.
Mời Bạn
Hạ bút thơ reo nảy nảy tình
Văn nhân họa ý, ý phiêu linh
Đường thi mượn luật ngâm nga xướng
Việt ngữ chưa thông xấu xấu mình
Hứng vận hiền Huynh thong thả họa
Vui cùng Trúc đệ mấy lời xinh
Thôi thì trước lạ sau quen vậy
Một chút hài thơ gửi đến Huynh
huyendieutho
CHÀO BẠN THƠ
Say thơ nên gởi chút lưu tình
Chữ nghĩa tương giao mãi rạng linh
Bút sách trao qua thêm nghĩa bạn
Văn thơ họa lại nặng duyên mình
Trong này gởi nắng mơ nồng ấm
Ngoài ấy trao mây mộng đẹp xinh
Ở chốn Thi Đàn mong nối kết
Dài lâu bằng hữu tựa gia huynh
HANSY
170.
KHÚC THU SẦU
Réo rắt đàn thu rũ khúc sầu
Thâm trầm nức nở xé đêm thâu
Sương giăng rặng liễu nhòa hương sắc
Nguyệt vắt rừng phong ngã ánh mầu
Tưởng nhớ người yêu rơi suối lệ
Thương chờ bạn ngọc nhỏ dòng châu
Đầu sông cuối bến cùng tâm sự
Ngóng đợi bờ Tương nối nhịp cầu
...Tiểu Vũ Vi....
Khúc Thu Sầu
Thánh thót đàn ngân điệu thảm sầu
Đêm trường khắc khoải ngắm trăng thâu
Lao xao tiếng gió trời thay tiết
Lác đác rừng cây lá đổi mầu
Nhớ thuở giao kề mi nhỏ lệ
Thương người hẹn ước má rơi châu
Sông Ngân thấp thỏm ngồi trông ngóng
Lũ quạ về đây để bắc cầu
....Tiểu Miêu....
KHÚC THU SẦU
Văng vẳng xa đưa tiếng Sáo sầu
Nhớ ai thao thức suốt đêm thâu
Nguyên thề vạn kiếp lòng son sắt
Hẹn ước ngàn thu dạ đậm màu
Trắc trở duyên tình nhòa ngấn lệ
Lỡ lang số phận đổ dòng châu
Sông Ngân ngăn cách tình hai trẻ
Chức Nữ, Ngưu Lang lỗi nguyện cầu
.....Lehong.....
VỌNG TIÊU SẦU
Xa đưa nức nở vọng tiêu sầu
Thăm thẳm giữa lòng xót giọt thâu
Kỷ niệm còn vương nào nhạt sắc
Tình thư mãi đọng khó hoen màu
Bồi hồi kiếm lại mùa thương nhớ
Lưu luyến tìm về thuở ngọc châu
Dẫu biết xa nhau ngàn cách trở
Mà sao vẫn ước trọn mong cầu
HANSY
171.
LẠC CHỐN TIÊN
Anh là tia nắng sưởi lòng em
Là giấc mơ trưa xóa muộn phiền
Đôi mắt thoáng nhìn, người hóa dại
Bờ môi vừa hé, em như điên
Xin anh hãy đến dù mưa đổ
Cứ quấn lấy em dẫu đất nghiêng
Lạc lối đường về khuya rực lửa
Vườn Đào khoe sắc chốn như tiên
Hồ Xuân Thu
ĐẾN BỒNG LAI
Vẫn mãi muốn là anh của em
Dẫu cho như thế cũng hơi phiền
Em như chim sáo tung tăng điệu
Anh giống hổ vằn đã hóa điên
Ôm ấp cả ngày đâu muốn thả
Nâng niu suốt buổi chẳng nào nghiêng
Lòng anh thầm nhủ trong lòng mãi
Mơ cảnh non bồng cá nước tiên
HANSY
Anh hứa đời này chỉ mỗi em
Xin đừng lo lắng với ưu phiền
Hờn ghen vô cớ đôi mày dữ
Hồn anh bấn loạn lại hóa điên
Vai so tóc rối mặc bão nổi
Môi kề má ấp kệ trời nghiêng
Đôi ta không thể chia lìa được
Mơ ước cùng nhau đến chốn tiên.
HXT
172.
BUỔI CHIA TAY
Hoa hồng hé nở ngát mùi hương,
Tiễn bước ai đi trước cổng trường.
Nhớ bạn quay về nơi hậu cứ,
Thương người ở lại chốn tiền phương.
Thầm nhìn gió lạnh mơn hàng liễu,
Lặng ngắm trăng vàng rọi khóm dương.
Xót buổi chia tay đầy kỷ niệm,
Tâm mình đọng mãi mối tình vương.
Thi Nang
GỞI BẠN PHƯƠNG XA
Bằng hữu chi giao đượm ngát hương
Từ xưa cắp sách chọn chung trường
Lưu Bình trượng nghĩa danh cùng khắp
Dương Lễ ân tình tiếng nức phương
Xa cách lòng dàu ngơ khóm trúc
Nhớ mong tim xót ngẩn hàng dương
Bạn ơi mau nhé về thăm lại
Để mộng tương phùng khỏi vấn vương
HANSY
NHỚ BẠN
Lan rừng cạnh suối thoảng đưa hương,
Gợi bóng hình em buổi tựu trường.
Dõi mắt trông xa đường mịt hướng,
Quay đầu ngó lại lối mờ phương.
Thương hoài tóc mượt trên thân liễu,
Nhớ mãi vai gầy dưới tán dương.
Bạn cũ bây giờ đi khắp nẻo,
Mang nhiều kỷ niệm cõi lòng vương.
Thi Nang
HOÀI BẠN
Thầm nhớ bạn vàng ở cố hương
Ngày xưa tung hứng giữa sân trường
Trao qua thắm thiết tình thân hữu
Gởi lại nồng nàn chí viễn phương
Bút sách thuở nào chung tiếng học
Thi thư ngày ấy rộn lời dương
Nhớ nhau xin gởi tình trong nắng
Chốn ấy mong người bớt gió vương
HANSY
NHỚ THỜI ÁO TRẮNG
Bây giờ nhớ lại cảnh quê hương,
Pháo nổ,bom rơi,phải chuyển trường!
Cách bạn,xa thầy,đi vạn hướng,
Rời nhà,bỏ lớp,đến ngàn phương.
Cành mai ủ rũ mơn thân trúc,
Lá phượng u buồn vẫy rặng dương.
Thuở ấy làng xưa đầy khói lửa,
Hồn người quyện với nắng chiều vương.
Thi Nang
173.
CẢNH HẠ
Phượng đỏ rợp trời ve ngất ngây
Nắng rơi vàng đất lối hoa đầy
Xôn xao đầu bãi diều mong gió
Thấp thoáng lưng đồi trẻ ngóng mây
E ấp nụ sen hương gợi thoảng
Khẽ khàng cành trúc dáng khoe gầy
Cảnh như tranh vẽ nâng thi tứ
Dào dạt lòng yêu men đắm say.
Ngô Văn Cư
PHƯỢNG THẮM
Ngày nao phượng thắm dậy ngây ngây
Áo trắng vờn tim tuổi nhớ đầy
Bát ngát hương tình trong nắng gió
Lung linh sắc ngọc giữa trời mây
Sân trưởng chờ ấy khi mưa đến
Góc phố đợi ai lúc hạ gầy
Đượm ngát trong hồn chiều kỷ niệm
Góc trời thương nhớ khiến như say
HANSY
174.
BUỒN THA HƯƠNG
Cuối năm se lạnh chút tàn đông
Kỷ niệm quê xưa chợt tủi lòng
Ngày ấy ra đi ngờ thoáng chốc
Nào hay bao hạ vẫn mơ hồng
Chiều chiều lặng ước nhìn chân núi
Sớm sớm thầm mơ thấy khúc sông
Đã mấy xuân rồi xa đất tổ
Tha hương vọng nhớ viết bao dòng
HANSY
ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN
Xuân về báo hiệu hết ngày đông
Cưới được người thương ấm áp lòng
Bên gái xôn xao về lễ hỏi
Đàng trai rộn rịp chuyện tơ hồng
Đưa dâu xe đợi ngoài đầu ngõ
Đón họ thuyền đưa tận bến sông
Xác pháo vu quy ầm ỉ nổ
Trôi theo sóng nước chảy xuôi dòng
.....LEHONG....
BỎ CUỘC CHƠI
Nắng mới dịu dàng buổi cuối đông
Mùa vui đã đến giữa muôn lòng
Tưng bừng đám cưới cô khoe sắc
Rộn rả tiệc mừng cậu thẹn hồng
Ca nhạc ầm ì vang cuối phố
Ngựa xe bát nháo tận đầu sông
Cô dâu xinh xắn luôn cười nói
Chú rễ hân hoan viết mấy dòng
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: