1570.
Nối Nhịp Thơ
Nhờ những lời thơ nối nhịp cầu
Để tình thi hữu được gần nhau
Câu vần mến gởi khi tâm sự
Ý tứ thương trao lúc chụm đầu
Niêm luật xướng lên tình lớn rộng
Trắc bằng họa lại nghĩa dài lâu
Đời vui thanh thoát niềm an lạc
Ao ước thi ca mãi đượm màu
ChieuLinhAnh
CHỚ ĐỂ PHAI MÀU
Tình thơ tôi bạn bắt xây cầu
Để lứa đôi mình sống cạnh nhau
Mong ước muôn đời chung ý hợp
Mộng mơ suốt kiếp sẽ tâm đầu
Duyên nầy mãi mãi luôn bền chặt
Nghĩa nọ hoài hoài vẫn vững lâu
Hạnh phúc tương lai đang trước mặt
Đừng cho trắc trở hoặc phai màu
.....LEHONG.....
THƠ NỐI NHỊP CẦU THƯƠNG
Nhớ người, thơ thẩn đứng bên cầu,
Đọc lại vần thơ viết tặng nhau.
Thơ mộng đong đầy vuông áo trắng,
Ngây thơ khỏa lấp mối tình đầu.
Lòng không thơ thớt* dầu xa cách,
Thơ vẫn thân thương dẫu vắng lâu.
Anh đợi em về thơ nối nhịp,
Rượu bầu thơ túi lại tươi màu.
Man Ho
HỒN THƠ NỐI NHỊP
HỒN THƠ mong ước đạt yêu cầu,
Xướng họa niềm vui đến với nhau.
Ý tứ chan hòa khi nhập cuộc,
Nghĩa tình nhen nhúm tự ban đầu.
Thành viên dạo mới không nhiều lắm,
Thi hữu lúc rày đã vững lâu .
Trang Web ngày càng thêm khởi sắc,
Bà con hoan hỉ đổi thay màu.
Thugiangvũ
THƠ THƠ
Thơ trao qua lại những mong cầu
Thơ ướp cõi lòng dịu mát nhau
Thơ mộng lung linh niềm ước cũ
Thơ mơ sóng sánh mối duyên đầu
Thơ tình kết dạ luôn bền chặt
Thơ nghĩa nối lòng mãi rộng lâu
Thơ thẩn cho đời thêm ngát đượm
Thơ ơi tô vẽ đẹp muôn màu
HANSY