Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 147 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
vancali96 04.02.2013 02:16:06 (permalink)
0






THÓI ĐỜI

Đưa tiễn Táo quân đến cổng trời
Nhân gian gởi gắm thật nhiều nơi
Cái vòng sự nghiệp không hề mất
Chiếc ghế công danh chẳng thể rời
Tiền bạc ào vô luôn chật ắp
Nghĩa nhân xả bỏ cũng vừa thôi
Người người đút lót nhờ ông tấu
Tệ giấu hay khoe cái thói đời

HANSY


Táo Quân

Mỗi năm cưỡi cá Táo chầu trời
Báo cáo tình hình nóng mấy nơi
Mỹ Quốc suy trầm kinh tế chậm
Châu Âu thất nghiệp việc làm rời
Hỏa tiễn Bắc Hàn đe nước lạ
Tàu ngầm Trung Quốc nhát người thôi
Nhâm Thìn thế giớ nhiều thay đổi
Kính bẩm ơn trên xếp lại đời

Vancali 2.3.13



lá chờ rơi 04.02.2013 08:16:26 (permalink)
0
KÍNH MỜI

MUÔN DẶM DUYÊN THƠ

Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.

Lá chờ rơi 04/02/2013
tuyen45 04.02.2013 09:52:29 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

KÍNH MỜI

MUÔN DẶM DUYÊN THƠ

Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.

Lá chờ rơi 04/02/2013




TÌNH THI SĨ
---*---

Bác Lá định cư ở mãi đâu..?
Mai ngày có dịp ghé thăm nhau
Hàn huyên bầy tỏ tình huynh đệ
Trò chuyện giãi bày nối nhịp cầu
Nghĩa bạn duyên thơ luôn gắn bó
Tình người thi sĩ mãi thêm sâu
Xa gần liên kết vui trên mạng
Câu chữ trao nhau đậm sắc màu.

4/2/2013
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 15:45:11 bởi tuyen45 >
Hansy 04.02.2013 23:23:13 (permalink)
0
1580.

Mộng Hoa

Thương lắm khúc đời một kiếp hoa
Cũng tàn úa sớm dẫu vương hoa
Thanh tao bao nỗi ơi duyên nụ
Rực rỡ mấy hồi hỡi sắc hoa
Giông bão vô tình đau dạ mộng
Nắng mưa hữu ý xót lòng hoa
Ước ao trăng gió luôn yên thuận
Tươi tắn cho đời thưởng thức hoa

Trúc Huỳnh

Quỳnh Hoa

Sớm nởi tối tàn ôi kiếp hoa
Quỳnh hoa em đẹpvượt ngàn hoa
Bẽ bàng sắc diệu bao lần nụ
Thương tiếc hương thầm một đóa hoa
Sầu héo tan vùi thêm vỡ hẹn
Đất trời hòa hợp lại sinh hoa
Trăng lên thơm ngát bên khung cửa
Em đợi cùng ai dệt mộng hoa

Chiêu Linh Anh

DUYÊN NỢ TƯƠNG TRI

Chiều xuống bên hồ đứng ngắm hoa,
Có người đến gợi chuyện ba hoa…
Cúi đầu, chân bước, chào nghiêng nón,
Mắt sáng, môi cười, trao tặng hoa.
-“Nhìn chị trông quen, tình cố cựu ?”
-“Gặp anh thấy mến, dáng hào hoa !”
Tha hương tương ngộ chắc không dễ,
Trời cột nhân duyên, một đóa hoa !

Man Ho

MƠ HOA

Một đời ta sống cạnh bông hoa
Thơm nức giữa lòng dậy ngát hoa
Lúng liếng vờn bay mơ dạ bướm
Tình tang chao lượn rợp tình hoa
Mênh mông thi tứ lan vần mộng
Bát ngát cung đàn tỏa phím hoa
Nắng mới nghiêng hồn rúc rích nói
Đậu thương sóng sánh chập chờn hoa

HANSY
Hansy 04.02.2013 23:24:47 (permalink)
0
1581.

Cờ tây

Dân gian đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân nào xúm lại
Ly mời bạn hữu hãy vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương ngào ngạt
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Phấn khởi trong lòng suôn miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây

Vancali

NHUỐC NHƠ BÀN THỜ

Cúng giỗ thắp hương quyện thịt cầy
Thúi thơm hòa lẫn dậy trời mây
Khúc dồi chứa ấy ai không biết
Cái mỏ xực gì quá rõ đây
Hạ đẳng mâm cao thời quá quắt
Nhuốc nhơ bàn tổ ối ghê thay
Cháu con lùa sạch khen ngon ngọt
Tôm lủi dơ đầu lại bảo tây

HANSY
Hansy 04.02.2013 23:26:09 (permalink)
0
1582.

ĐẠO CA

Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã an bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người

HANSY

Lệnh trời

Cho nhận bao dung đẹp cõi người
Giao lưu bằng hữu lựa êm lời
Trần gian bước đến tràn mưu kế
Nước Phật quay về mãn cuộc chơi
Ảo ảnh trầm luân đầy tội lỗi
Phù du giác ngộ hết canh bài
Lột da sống mãi đời mơ ước
Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời

Vancali

TỊNH TÂM

Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người

HANSY
Hansy 04.02.2013 23:27:10 (permalink)
0
1583.

NHUỐC NHƠ BÀN THỜ

Cúng giỗ thắp hương quyện thịt cầy
Thúi thơm hòa lẫn dậy trời mây
Khúc dồi chứa ấy ai không biết
Cái mỏ xực gì quá rõ đây
Hạ đẳng mâm cao thời quá quắt
Nhuốc nhơ bàn tổ ối ghê thay
Cháu con lùa sạch khen ngon ngọt
Tôm lủi dơ đầu lại bảo tây

HANSY

Cầy bảy món

Rượu ngọt nhâm nhi bảy món cầy
Đưa hồn bay bổng mộng đi mây
Anh mê nhựa mận mau tìm đến
Chị thích xáo đùi ghé lại đây
Thịt luộc mắm tôm ôi hết biết
Lá mơ rau húng mặn mà thay
Trần gian chẳng nếm qua dồi chó
Kiếp tới làm người sống ở Tây

Vancali

NHẬU THỊT CẦY

Cuối tuần bạn rủ nếm hương cầy
Rượu đế tuồn vào bốc tới mây
Lần khác e chừng bay tới đó
Kỳ sau chắc hẵn ghé về đây
Nướng dồi luộc xáo ngon lành vậy
Quay hấp ram hon tuyệt cú thay
Ngất ngưỡng trên đời la nhí nhố
Việt mà sướng vậy khác gì Tây

HANSY
Hansy 04.02.2013 23:28:19 (permalink)
0
1584.

NỖI LÒNG

Khắc khoải đêm đêm một khối sầu
Thôi rồi mộng ước đã chìm sâu
Buông lời cách biệt lòng tan vỡ
Nói tiếng từ ly dạ nát nhầu
Đã biết không duyên sao cứ đợi
Dù rằng chẳng nợ vẫn chờ nhau
Nơi xa có biết chăng người hỡi
Quặn thắt tim em một nỗi đau.

Truong Phuong Linh

KHẮC KHOẢI

Người xa tê lạnh buốt cơn sầu
Thao thức nuối tình giữa lặng sâu
Cứ ngỡ thơm nồng như nắng mới
Nào hay úa xám khiến hương nhầu
Mùa trăng gối hẹn không về nữa
Tháng mộng chăn thề đã lạc nhau
Dẫu biết chỉ là nuôi mộng ảo
Mà sao tim nhớ cứ hoài đau

HANSY
Hansy 04.02.2013 23:29:31 (permalink)
0
1585. CŨNG CỨ CHƠI

Lơ lửng chừng xuân tám chín mươi
Khó thương nên bị ghét nhiều rồi
Xóm già ngấy mắt lời quê dốt
Làng trẻ nhàm tai tính dở hơi
Muốn kiếm nàng thơ duyên lại ế
Toan tìm men rượu bạn không mời
Ngông nghênh thử sức gà đua phụng
Dẫu biết rằng thua cũng cứ chơi.

Lá chờ rơi

KIẾP GIANG HỒ

Gừng già cay xé đến mười mươi
Dạo khắp nhân gian đủ chỗ rồi
Sông biển nhấp chèo tan tác lực
Núi non dạo gót mỏi mòn hơi
Hành trình lữ khách buông thơ cảm
Quán trọ giai nhân rót rượu mời
Ba vạn sáu ngàn say lúy túy
Còn trời còn đất mãi còn chơi

HANSY
Hansy 04.02.2013 23:47:13 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 21:54:27 bởi Hansy >
Hansy 05.02.2013 05:15:14 (permalink)
0
1586.

TỊNH TÂM

Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người

HANSY

Phước Trời

Tâm tịnh an vui giữa kiếp người
Dụng ngôn uốn lưỡi bẻ cong lời
Nhân ngày hội ngộ tha hồ phá
Gặp lúc tao phùng mặc sức chơi
Lữ khách hưng tình ra cặp đối
Tai nhân khoái chí họa đôi bài
Cùng nhau nòi Việt nên đoàn kết
Xây dựng tương lai hưởng phước trời

Vancali

ĐỜI QUÂN TỬ

Xây dựng tương lai hưởng phước trời
Vào sinh ra tử có môn bài
Thế sự luận bàn luôn kiếm đến
Thi thư xướng họa vẫn tìm chơi
Nghĩa nhân đạo lý vun bao sức
Tình cảm nhân gian góp mấy lời
Hãy sống xứng đời quân tử đạo
Cuối đường không thẹn kiếp con người

HANSY
Hansy 08.02.2013 02:40:24 (permalink)
0
1587.

VÀO THƠ

Việt Nam Thư Quán bước vào chơi
Mong thỏa say thơ, thỏa một đời
Sáng với vần từ cho ý lượn
Chiều cùng trăng gió để hồn bơi
Bao niềm khát vọng về lên tiếng
Những nỗi cô đơn trốn chẳng lời
Topic mở ra trang tự sự
Kết tình thân hữu đẹp muôn nơi

Xuân Đông

CHÀO BẠN MỚI

Chào bạn xóm Đường ghé lại chơi
Xướng họa bên nhau thắm thiết đời
Chữ nghĩa ươm tình ra sức viết
Câu vần dựng nghĩa thỏa lòng bơi
Trăm năm tình cảm luôn nồng tiếng
Muôn kiếp thi thư mãi vọng lời
Thi hữu tương phùng như cá nước
Thơm lòng ngát mộng rộn ràng nơi

HANSY
Hansy 08.02.2013 02:59:50 (permalink)
0
1587.

VÀO THƠ

Việt Nam Thư Quán bước vào chơi
Mong thỏa say thơ, thỏa một đời
Sáng với vần từ cho ý lượn
Chiều cùng trăng gió để hồn bơi
Bao niềm khát vọng về lên tiếng
Những nỗi cô đơn trốn chẳng lời
Topic mở ra trang tự sự
Kết tình thân hữu đẹp muôn nơi

Xuân Đông

CHÀO BẠN MỚI

Chào bạn xóm Đường ghé lại chơi
Xướng họa bên nhau thắm thiết đời
Chữ nghĩa ươm tình ra sức viết
Câu vần dựng nghĩa thỏa lòng bơi
Trăm năm tình cảm luôn nồng tiếng
Muôn kiếp thi thư mãi vọng lời
Thi hữu tương phùng như cá nước
Thơm lòng ngát mộng rộn ràng nơi

HANSY
Hansy 08.02.2013 22:27:30 (permalink)
0
1588. NHẬU THỊT CẦY

Cuối tuần bạn rủ nếm hương cầy
Rượu đế tuồn vào bốc tới mây
Lần khác e chừng bay tới đó
Kỳ sau chắc hẳn ghé về đây
Nướng dồi luộc xáo ngon lành vậy
Quay hấp ram hon tuyệt cú thay
Ngất ngưỡng trên đời la nhí nhố
Việt mà sướng vậy khác gì Tây

HANSY

Rượu Tây

Cõi thế mà không nhậu thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam mới nhập bày nhiều chỗ
Ở Bắc lâu đời bán đó đây
Bàn tiệc me xoài nhìnchán ngấy
Mâm mồi cóc ổi thấy buồn thay
Thôi đành trốn bạn mò ra quán
Gọi món dồi trường với rượu Tây

Vancali

LẠC TRỜI TÂY

Dật dờ lạc bước ở trời Tây
Thiếu món cẩu này chán lắm thay
Lăn lội nào hay tìm chẳng có
Ngó nghiêng đâu gặp chút nào đây
Mùi hương thuở trước xông đầy mũi
Nước xáo hôm nao dậy thức mây
Đến nước văn minh nào quên được
Lá mơ cọng sả với em cầy

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 22:29:57 bởi Hansy >
Hansy 09.02.2013 16:10:58 (permalink)
0
1589.

BUỒN ƠI, CHÀO MI*

Giã từ buồn nhé bạn mình ơi
Hãy gắng vui lên giữa cuộc đời
Sầu thảm bao tầng đừng giữ lại
Xót đau có mấy hãy chìm rơi
Nghĩa nhân đạo lý luôn còn mãi
Tình cảm mơ màng chớ có thôi
Bước tới vầng đông đang réo gọi
Thơ lòng gieo vận thắm chơi vơi

HANSY

* Bonjour tristesse - Françoise Sagan

CHIA SẺ

Cùng nhau chia sẻ bạn mình ơi
Hãy hát ca vang giữa đuộc đời
Hạnh phúc mỏng manh xin cố giữ
Niềm vui nho nhỏ chớ làm rơi
Đêm về khúc nhạc ngân vang mãi
Ngày tới vần thơ vọng mãi thôi
Nắm chặt tay nhau lòng hứng khởi
Tâm hồn thơ mộng lại đầy vơi

Đoàn Nam

TÌNH THI HỮU

Xướng họa vui tình thi hữu ơi
Bên nhau thi phú góp men đời
Câu thơ trầm bổng mênh mang gọi
Tiếng nhạc bềnh bồng chao chác rơi
Tình cảm dựng xây luôn theo suốt
Tâm hồn trao gởi mãi không thôi
Thời gian lờ lặng trôi trong cõi
Bè bạn nghĩa tình chẳng thể vơi

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 16:15:28 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 147 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9