![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 02:16:19 bởi Hansy >
1615.
THÓI ĐỜI
Đưa tiễn Táo quân đến cổng trời
Nhân gian gởi gắm thật nhiều nơi
Cái vòng sự nghiệp không hề mất
Chiếc ghế công danh chẳng thể rời
Tiền bạc ào vô luôn chật ắp
Nghĩa nhân xả bỏ cũng vừa thôi
Người người đút lót nhờ ông tấu
Tệ giấu hay khoe cái thói đời
HANSY
Tấu trời
Táo Quân vội vã tấu lên trời
Dưới thế bây chừ loạn đến nơi
Ỷ lớn đem thuyền đi chiếm giữ
Cậy to chiếm đảo giữ không rời
Lưỡi bò khoanh biển đau lòng quá
Hộ chiếu in hình chướng mắt thôi
Trung Quốc hung tàn như thủy quái
Biền đông dậy sóng ngả nghiêng đời
Vancali
NHỜ TÂU
Ông Táo hôm nay chắc tới trời
Tấu trình công việc ở bao nơi
Thù nhà đất Việt quan không tốt
Nợ nước biển Đông cướp chẳng rời
Kinh tế uột èo đau xuống mãi
Dân tình khốn khó chịu oằn thôi
Nhờ xin Ngọc đế thương dân với
Nới lỏng cho xuân thắm giữa đời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 22:44:46 bởi Hansy >
1616.
CHÚC XUÂN
Từng đàn én lượn đón xuân sang
Vạn vật bừng lên dưới nắng vàng
Mai nở đào đơm tình thắm đượm
Đàn ngân nhạc trỗi khúc ca vang
Gia đình đầm ấm hương trà ngát
Thi hữu vầy vui nét bút chan
Năm mới đề thơ câu hạnh phúc
An khang thịnh vượng đẹp trần gian
Thệ Minh
ĐÓN XUÂN
Tha thướt xuân nồng duỗi bước sang
Trời mây óng ả thức hương vàng
Bài thơ mộng nguyệt lung linh vọng
Khúc hát mơ tình rộn rã vang
Cố quận trao lòng tâm sự gởi
Tha phương dõi mắt nỗi niềm chan
Đào mai ướm nở đòi ăn tết
Thấp thoáng yêu kiều giữa vạn gian
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 22:45:11 bởi Hansy >
1617.
Banh nhà lồng
Âm thầm chuẩn bị đón xuân khai
Gác lại thơ văn trổ hết tài
Quên thú thâm căn năm sáu chữ
Đong xèng nhỏ giọt bốn mươi chai
Bầy chim no thóc vui người mớm
Nhà cửa thay màu sướng lão cai
Dáng vợ thêm oai tay nạnh phán:
- Tết này rước cội nhất nhì mai
Dung N
NGẠO XUÂN
Hoa tết sẵn sàng trổ mãn khai
Trăm hương nghìn sắc lắm anh tài
Lai rai xó bếp chôm vài thứ
Rủng rỉnh góc vườn tợp mấy chai
Mắc mớ sướng sung không chịu hưởng
Tội gì đày đọa phải đi cai
Xuân tình chạm đến lâng lâng nhỉ
Lửng thửng song ngoài một dáng mai
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 22:46:02 bởi Hansy >
1618.
XUÂN TRONG TA
Ngắm cánh hoa cười chợt nhớ xuân
Đào mai chải tóc đón niên tân
Mời anh ghé lại chung vài chữ
Nhắn chị sang đây góp mấy vần
Ngó nguyệt lung linh ghen tự gió
Nhìn trăng lúng liếng dỗi vì vân
Bài thơ khát vọng chào năm mới
Khấp khởi hò reo nhận phước trần
Hoa Tím
THƯỞNG XUÂN
Tầng mây là lượn báo mùa xuân
Sông núi trở mình ước vọng tân
Phím nhạc lửng lờ vang từng nốt
Hồn thơ man mác rộn bao vần
Trao tình lan tỏa cầu lam ngọc
Gởi mộng dâng trào đỉnh bạch vân
Lã lướt cung đời bên mộng tưởng
Thảnh thơi thơ rượu chốn gian trần
HANSY
1619.
TÌNH XUÂN
Nắng Xuân tươi tắn rải muôn nhà
Nước chảy mây vờn đượm ngát hoa
Khấp khởi giữa lòng theo với bướm
Rộn ràng trong gió gọi cùng ta
Đào mai hội ý lung linh lượn
Cúc thọ vươn mình sóng sánh qua
Nhấp chén xuân tình thơm cuộc mới
Mảng vui chân bước nhịp la đà
HANSY
LẠI GẮNG ĐÀ
Quý Tỵ đem Xuân đến mọi nhà
Vẫn còn dan díu với nàng Hoa
Câu thơ chúc Tết vui lòng bạn
Lời họa mừng Xuân ấm dạ ta
Rồng-Rắn bàn giao ...vui tiếp nối
Hoa-Thơ hòa quyện ...khó dần qua
YOGA tập rèn thân khỏe
Hương...ấy lần ba lại gắng đà.
XUÂN MONG ƯỚC
Cầu mong năm mới được tăng đà
Mọi sự dễ dàng được vượt qua
Mộng thắm duyên lành xinh với sắc
Mơ say tình ái đẹp cùng ta
Nắng Xuân óng ả vờn con nước
Gió Tết lượn lờ điệu cánh hoa
Phơi phới niềm tin trong cuộc thế
Bình an hạnh phúc đến muôn nhà
HANSY
1620.
Thế là…
Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời
Thu Phong
MỪNG CHÚA XUÂN
Nắng mới ươm vàng rải phiến rơi
Chúa Xuân lại đến thế gian rồi
Mênh mang gió đất phơi mơ thắm
Bảng lảng mây trời trải mộng vơi
Lóng lánh mơ huyền môi bậu hát
Lung linh ảo diệu mắt em cười
Hòa ca lồng lộng ngàn ươm biếc
Trời đất thay da cảnh sắc dời
Trời đất thay da cảnh sắc dời
Niềm tin mang đến vạn môi cười
Đào mai hé nụ khơi hương dậy
Cúc thọ khoe tình đuổi giá vơi
Chén rượu nồng cay thôi bận nữa
Chung trà thơm ngát nhẹ lo rồi
Gieo vần hạ tứ mời thi hữu
Nắng mới ươm vàng rải phiến rơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 15:51:01 bởi Hansy >
1621.
Mong Tết
Năm hết trần gian nô nức Tết
Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết
Vancali
ĐÓN XUÂN
Năm hên thôn xóm mừng như Tết
Mới cửa thơm nhà vui đón Tết
Chúc chị tâm tình bát ngát Xuân
Mừng anh sự nghiệp lung linh Tết
Huynh đài rộn rịp tỉa cành Xuân
Tỷ muội quây quần lo bánh Tết
Phước đức cao dày đẹp cảnh Xuân
Lộc thừa lan tỏa trời mơ Tết
HANSY
1622.
CHÚC XUÂN QUÍ TỴ
Chúc xuân Quý Tỵ rồng thăng mây
Hội nhập Việt Nam cất cánh bay
Bốn biển đón chào tình thắm thiết
Năm châu vẫy gọi nghĩa chung tay
Mở mang đất nước cùng ra sức
Xây dựng giang sơn gắng dựng xây
Vững bước trên đường hiện đại hoá
Xây nền dân chủ nước non này.
BÙI ĐỨC THỊNH
CHÀO QUÝ TỴ -2013
Quý Tỵ đã về trong nước mây
Tình xuân phơi phới dậy hương bay
Ấm nồng nhân ái ngàn tim dạ
Thắm thiết nghĩa tình vạn mắt tay
Đào cúc hoài mơ nguyền cội dựng
Thọ mai mãi ước mộng lòng xây
Gia đình hạnh phúc làng thôn đẹp
Tổ Quốc vinh quang rạng thức này
HANSY
1623.
Xuân Quý Tỵ
Tiễn Táo đi xong lại Tết rồi
Dương trần tất bật lắm người ơi
Mai vàng rạng rỡ ong ve vãn
Đối đỏ thanh tao nét gọi mời
Nghệ sĩ thêu lời dâng tiếng hát
Tao đàn dệt chữ họa vần chơi
Muôn nhà chuẩn bị mừng xuân mới
Quý tỵ tin yêu đến cuộc đời
Vancali
XUÂN QUÝ TỴ
Mùa Xuân Quý Tỵ đến nơi rồi
Xướng họa ươm tình hỡi bạn ơi
Tiếng hát thanh tao chung hội hưởng
Câu thơ tròn trịa xúm nhau mời
Mênh mông cảnh đất vươn tay hái
Lãng đãng mây trời dạo gót chơi
Tết đến hương nồng lan mọi chốn
Thênh thang hạnh phúc giữa cung đời
HANSY
1624.
KHAI BÚT 1
Vạn phúc xuân tươi vạn phúc nhà
Non sông gấm lụa sáng bừng xa
Lòng riêng mọi chốn chung tay hội
Chí cả khắp trời nở kế hoa
Đạo Thánh giũa rèn không bội bạc
Phúc Thần gom kết chẳng phôi pha
Lả lơi ong bướm vờn xuân mới
Phúc Thọ Khương Ninh một tiếng khà
HANSY
KHAI BÚT QUÝ TỴ
Tân niên cung chúc phúc nhà nhà
Vui vẻ theo làn gió tỏa xa
Nghĩa chữ đêm ngày thêm nặng nợ
Thơ vườn sớm tối lại sai hoa
Thấy người hoạn nạn chìa tay nắm
Chộ thứ đua đòi lõ mắt pha
Khai bút đầu năm vài ý cạn
Để nghe được tiếng bạn khà khà
Dung N (1 tháng giêng Quý Tỵ)
THƯỞNG XUÂN
Xuân đến mùa vui rộn rã nhà
Gió trời lồng lộng thoảng hồn xa
Mênh mông sắc tứ lung linh mộng
Bát ngát hương lòng chen chúc hoa
Mặt nước sóng lùa nồng biếc thắm
Tầng không nắng lượn đượm vàng pha
Chung trà cốc rượu thơ bên bạn
Khoái chí câu hay thả giọng khà
HANSY
xin lỗi vào lầm nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2013 05:49:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
1625. CHÚC XUÂN
Mai vàng chớm nụ đón xuân sang
Én lượn chao nghiêng đàn nối đàn
Tết đến cầu mong luôn thịnh vượng
Xuân về khấn nguyện được an khang
Người nơi đất khách lòng nghe ấm
Kẻ ở quê nhà dạ chứa chan
Mượn mấy dòng thơ thay tiếng chúc
Nhà nhà cuộc sống mãi bình an.
Truong Phuong Linh
XUÂN AN
Vàng nắng mùa vui đang ghé sang
Trời xanh bướm mộng thướt tha đàn
Tân xuân đượm ngát niềm hoan lạc
Năm mới thơm lành vẻ thịnh khang
Sóng sánh duyên thề man mác dậy
Lung linh tình mộng ngọt ngào chan
Đào mai thọ cúc ngời hương sắc
Hạ bút thơ lòng viết chữ an
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 15:50:03 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: