![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 23:48:09 bởi Hansy >
1638.
TẾT NAM NHỚ BẮC
Cũng đào, mai, quất, bánh chưng xanh
Cũng chả, giò, nem, dưa kiệu hành
Xuân đến nồng nàn, sao nóng thế
Đông tàn héo hắt, vẫn khô hanh
Nhớ cha da diết, hình mai cỗi
Thương mẹ sụt sùi, dánh trúc thanh
Biền biết bao năm miền viễn xứ
Nhớ cha da diết dạ sao đành.
BÙI ĐỨC THỊNH
VỌNG XUÂN QUÊ
Chắc hẳn quê mình xuân vẫn xanh
Vẫn ba ngày tết bạn song hành
Tha phương thừa đất bao mai thắm
Cố quận hiếm trời chút nắng hanh
Nhớ buổi hội làng xinh nữ tú
Thương chiều lễ họ đẹp nam thanh
Sinh nhai phiêu bạt từ lâu ấy
Ngun ngút đường quê dạ chẳng đành
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 22:52:32 bởi Hansy >
1639.
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
Tuyen45
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
1640. CHÚC TẾT!
Lời chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
Bà con vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
Vợ có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
MỪNG XUÂN
Vào xuân quên nhé thôi hiềm tỵ
Góp sức chung lòng cho hợp ý
Mừng được công danh mãi vượt quy
Chúc cho tiền bạc luôn đầy ví
Lòng ngay chân thật nhủ thầm thì
Lời dối điêu ngoa nên cấm kỵ
Thăm hỏi xóm giềng cụng ít ly
Cuối ngày ghé bạn lai rai xị
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 23:06:18 bởi Hansy >
1636.
XUÂN
Xuân về nhớ bạn cõi lòng nao
Xuân đọng trong tim mãi tiếng chào
Xuân thắm còn đâu thời mộng gửi
Xuân nồng đã vắng thuở mơ trao
Xuân nay kẻ ở sầu tuôn nghẹn
Xuân trước người đi lệ chực trào
Xuân của hồn tôi sao chửa đáo?
Xuân về nhớ bạn cõi lòng nao!
ẨN NGUYỄN
XUÂN LÒNG
Xuân hẹn hương lòng tự thuở nao
Xuân duyên âu yếm vẫy tay chào
Xuân mơ thơ nhạc thành sông suối
Xuân mộng cau trầu sớm gởi trao
Xuân nhớ hồn ai bừng sóng tỏa
Xuân thương tim trẻ dậy môi trào
Xuân tình thệ ước ngàn năm vững
Xuân hẹn hương lòng tự thuở nao
HANSY
Xuân mơ
Xuân hồng ngọt dịu ý nao nao
Xuân đến muôn hoa rộ đón chào
Xuân nghĩa thanh hồn màu nhớ gởi
Xuân tình rạng cảnh sắc thương trao
Xuân ướp non sông dòng nhạc trổi
Xuân tô đất nước vận thơ trào
Xuân hoài lắng đọng cùng nhân thế
Xuân hồng ngọt dịu ý nao nao…
Bảo Minh Trang
NGỢI XUÂN
Xuân đất dậy tình khiến rộn nao
Xuân trời bừng sáng ánh dương chào
Xuân chờ đào thắm lung linh liếc
Xuân đợi mai vàng lúng liếng trao
Xuân ngọt môi hồng lâng mởn dậy
Xuân thơm má phấn dịu mơn trào
Xuân xưa vốn đẹp như tranh vẽ
Xuân đất dậy tình khiến rộn nao
HANSY
1637.
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu năm khai bút đón chào xuân
Chúc bạn nơi xa, chúc bạn gần
Nhậu nhẹt có chừng nhanh ổn sức
Chơi bời đến mức, chóng tăng cân
Văn chương trao đổi gom thêm ý
Thơ phú giao lưu góp mấy vần
Quý Tỵ mong sao đừng rắn ráo
Mà nên rắn rỏi giúp người thân .
Phạm Ngọc Phước
Mồng một tết Quý Tỵ 2013
MỞ HÀNG XƯỚNG HỌA
Khai bút đôi hàng đón bạn xuân
Mong sao thi tứ kết thêm gần
Nghĩa ân giữa cõi thênh thang rót
Tình lý trong đời suýt soát cân
Xướng họa giao tình thơm thảo ước
Mến thương gởi mộng thiết tha vần
Chúc cho bằng hữu công danh rạng
Quý Tỵ năm dài mãi rắn thân
HANSY
1638. TẾT NAM NHỚ BẮC
Cũng đào, mai, quất, bánh chưng xanh
Cũng chả, giò, nem, dưa kiệu hành
Xuân đến nồng nàn, sao nóng thế
Đông tàn héo hắt, vẫn khô hanh
Nhớ cha da diết, hình mai cỗi
Thương mẹ sụt sùi, dánh trúc thanh
Biền biết bao năm miền viễn xứ
Nhớ cha da diết dạ sao đành.
BÙI ĐỨC THỊNH
VỌNG XUÂN QUÊ
Chắc hẳn quê mình xuân vẫn xanh
Vẫn ba ngày tết bạn song hành
Tha phương thừa đất bao mai thắm
Cố quận hiếm trời chút nắng hanh
Nhớ buổi hội làng xinh nữ tú
Thương chiều lễ họ đẹp nam thanh
Sinh nhai phiêu bạt từ lâu ấy
Ngun ngút đường quê dạ chẳng đành
HANSY
1639.
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
Tuyen45
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
1640.
CHÚC TẾT!
Lời chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
Bà con vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
Vợ có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
MỪNG XUÂN
Vào xuân quên nhé thôi hiềm tỵ
Góp sức chung lòng cho hợp ý
Mừng được công danh mãi vượt quy
Chúc cho tiền bạc luôn đầy ví
Lòng ngay chân thật nhủ thầm thì
Lời dối điêu ngoa nên cấm kỵ
Thăm hỏi xóm giềng cụng ít ly
Cuối ngày ghé bạn lai rai xị
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 23:37:25 bởi Hansy >
1641.
Chợ Xuân
Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân
Vancali
CHÀO XUÂN
Giao thừa pháo nổ sáng trời xuân
Nô nức gái trai...hái lộc xuân
Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo tết
Ông bà chậm dãi thắp hương xuân
Nam thanh bước dạo xem hoa tết
Nữ tú dập dìu đến hội xuân
Tất bật mẹ cha lo đón tết
Gia đình hồ hởi đợi chào xuân.
Tuyen45
TẾT - XUÂN
Hoa lá vui mừng đón chúa xuân
Trời mây hợp bích rỡ ràng xuân
Lung linh hoa thắm mơn vờn tết
Lóng lánh bướm vàng rủ lượn xuân
Trai gái nôn nao mong ngóng tết
Trẻ già nô nức đón chờ xuân
Nhà nhà thơmphức hương mùa tết
Chấp chới tim lòng rộn rã xuân
HANSY
1642.
Xuân về...
XUÂN đã đến rồi, tươi sắc hoa
MỚI Đông, nay Tết khắp muôn nhà
PHƯỚC như Đông Hải, cung nghinh chúc
THỌ tỉ Nam San, kính tiếng ca
ĐẦY rượu Quỳnh Tương nâng chén ngọc
TRÀN môi Mỹ Tửu đón ly ngà
VUI cành mai thắm đùa sương sớm
MỪNG cánh đào buông chút nắng xa
Thutím
MỪNG XUÂN MỚI
XUÂN tươi sắc thắm bướm vờn hoa
MỚI lạ hân hoan rạng mọi nhà
PHƯỚC đức nghĩa nhân muôn tiếng ngợi
THỌ trường hạnh phúc vạn lời ca
ĐẦY thương đào thọ thân miều mỹ
TRÀN nhớ cúc mai dáng ngọc ngà
VUI chén rượu nồng trong bạn hữu
MỪNG năm xuân mộng đẹp gần xa
MỪNG năm xuân mộng đẹp gần xa
VUI chốn quê hương dưới rặng ngà
TRÀN vọng ý vần tha thiết gọi
ĐẦY dâng cấu tứ nhịp nhàng ca
THỌ tài đong dạ vui trên dưới
PHƯỚC hạnh trau thân đẹp cửa nhà
MỚI nóng hương tình chung rượu tết
XUÂN tươi sắc thắm bướm vờn hoa
HANSY
1643.
NHÀ THƠ ĐÓN TẾT
Nhà thơ thanh đạm kệ..danh nghèo
Hà tiện đủ dùng khỏi nợ đeo
Mồng một chúc xuân xong sáng tác
Giao thời đốt pháo xuống vần gieo
Đỏ đen xóc đĩa ai đừng dụ
Cờ bạc số đề tớ chả theo
Rượu đế lai rai ta xướng họa
Thi ca đối ẩm thuốc phì phèo !!!
Nguyệt Anh
VẪN THƠ
Thiên hạ bảo thơ chỉ có nghèo
Nhưng miềng thích dzậy thế nên đeo
Làm lành tránh dữ ngay vần tiến
Gạn đục khơi trong thẳng bút gieo
Bằng hữu thi đàn luôn kiếmđến
Thi thư phách nhạc mãi tìm theo
Gió trăng mây nước tha hồ vịnh
Gõ nhịp ngâm thơ khỏi lộn phèo
HANSY
1644.
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
XUÂN LẠI SANG
Nối tiếp đông tàn xuân lại sang
Nhà ai cũng đón cội mai vàng
Xuân gieo ánh ngọc vào non nước
Tết phủ màn châu giữa chợ làng
Trống vổ đầu thôn lân quậy múa
Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn
Trẻ khoe áo mới tiền vun túi
Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.
Lá chờ rơi
HƯƠNG SẮC XUÂN
Nhẹ nhàng từng bước chúa Xuân sang
Tơ rải nơi nơi dệt ánh vàng
Rực rỡ múa ca bừng đất nước
Bập bùng hội lễ sáng thôn làng
Trẻ già tuổi tác nồng hương sắc
Trai gái trầu cau thắm dậy tràn
Nắng mới ươm về muôn vạn lối
Tưng bừng hương sắc dậy niềm hoan
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: