Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 147 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 15.02.2013 23:37:53 (permalink)
0


ĐỀ NGHỊ
ĐƯỢC TUYỂN THƠ ĐƯỜNG LUẬT
VÀO THƯ VIỆN VNTQ


Kính gởi: BQT Việt Nam Thư Quán
Đồng kính: BDH các Trang Thơ



Kính thưa quý vị

Tôi là Thành viên Hansy. Gia nhập VNTQ ngày 11.3.2011. Số bài đã đăng: 8.502. Tham gia chủ yếu ở Box THƠ SÁNG TÁC và SubBox THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
Kính trình lên quý vị một số suy nghĩ nêu sau:

Theo quan sát của tôi thì tất cả những lĩnh vực sáng tác ở VNTQ như Thơ, Văn, Nhạc... đều được VNTQ ưu ái tuyển chọn vào thư viện. Riêng mảng THƠ ĐƯỜNG LUẬT, cũng là một lĩnh vực sáng tác, cũng là một thể thơ, nhưng cứ bị đứng ngoài vòng tuyển chọn, không khác gì con cháu ngoại của Thơ vậy.

Hiện nay, thơ Đường Luật (DL) Sáng Tác tại VNTQ cũng khá nhiều với 85 đề mục gồm 56.096 bài. Trong đó, có những tác giả có thơ DL rất hay, không thua kém gì lớp trước, như: lá chờ rơi, Liên Hương, khanhchan, Sương Anh, Đông Hòa…

Kinh mong VNTQ quan tâm tuyển chọn giới thiệu những bài thơ Đường luật sáng tác xuất sắc của subbox Thơ DL, trước là để bạn đọc được thưởng thức thêm một món ăn mới lạ chưa từng xuất hiện trên thư viện VNTQ (trong lĩnh vực thơ DL sáng tác), sau nữa rộng đường giới thiệu để có thêm nhiều thành viên hơn, tham gia vào lĩnh vực sáng tác thơ DL, giúp cho box thơ DL ngày càng khoe sắc và lớn mạnh.

Xin cám ơn quý vị rất nhiều.
VNTQ, 5:00 PM – 29 Tết – 09.02.2013
HANSY













<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2013 16:29:28 bởi Hansy >
Hansy 15.02.2013 23:39:59 (permalink)
0
1645.

TÂN XUÂN KHAI BÚT

Trăm hoa đua nở luyến chào xuân
Lộc biếc mừng vui đón phước phần
Nâng chén duyên mình lòng khắng khít
Cạn ly tình bạn nghĩa ân cần
Ngâm thơ xướng vịnh bên tri kỷ
Hạ bút gieo vần vọng cố nhân
Quý trọng kim bằng hồn ấm áp
Gia đình hạnh phúc đẹp dương trần

Diệu Thu

XUÂN TRẦU CAU

Sợi thắm ươm đầy trên cánh xuân
Niềm mơ lãng đãng diệu muôn phần
Gối cùng hồn ạ tơ duyên ước
Đan nhé người ơi giọt tím cần
Bát ngát hương lòng phiên hạnh ngộ
Mênh mông sắc mộng cuộc tình nhân
Trần cau thuở ấy vàng cơn nhớ
Quấn quýt trong nhau vẹn cõi trần

HANSY
Hansy 15.02.2013 23:49:05 (permalink)
0
1646.

Đón Xuân..vắng lạnh !

Xuân nầy khác hẳn những Xuân qua,
Có thấy gì đâu ?...Tết đến nhà ?
Cổng trước Mai vàng chưa nở nhuỵ,
Vườn sau Cúc trắng chẳng đơm hoa
Đầu đường vắng lặng không lân pháo,
Cuối phố buồn tênh chẳng bánh trà !
Đón Tết người yêu đâu biệt dạng ?
Thôi đành ...nuốt lệ rước Ông Bà ....!!!

MayMuaThu

TẾT EO

Mới đó Xuân vèo nhoáng cái qua
Lơ thơ trang trí ở đôi nhà
Gió heo ngoài chợ dường phai bóng
Trời lạnh trong vườn chẳng dáng hoa
Đơn lẽ gõ bồn cùng cút rượu
Một mình độc ẩm với chung trà
Lơ thơ mấy trắng về đâu nhỉ
Để kẻ độc thân thiếu vắng bà

HANSY
Hansy 15.02.2013 23:52:50 (permalink)
0
1647.

1 CÔNG 2 CHUYỆN

Quý bạn, yêu thơ... lại được đà.
Tâm hồn phơi phới tợ lòng hoa
Duyên thơ xướng họa lan truyền bác
Tình bạn tâm đầu níu kéo ta
Cứ ngỡ gió giông e chẳng tạnh
Nào hay thi bút khó cho qua
Giao lưu trên Net rồng mây cuộn
Cũng được điều tâm ổn sự nhà

HANSY

TIẾP ĐÀ

Cũng được điều tâm ổn sự nhà
Những điều phiền muộn sẽ dần qua
Nhận vần thơ họa vui lòng bạn
Tiếp nối nhịp càu đẹp ý ta
Mạng mạch giao lưu bừng tứ phú
Say tìm cây cỏ nở ngàn hoa
Hai chân bước vững - Tình son sắt
Huynh đệ ta hãy cứ tiếp đà.

BXP

CỨ LAI RAI

Huynh đệ lai rai cứ tiếp đà
Miễn lòng vui nhộn tựa như hoa
Trang thơ trao gởi câu cùng tứ
Trên Net tâm tình bạn với ta
Chữ nghĩa lâu bền luôn có đấy
Thời gian nhoáng mắt cũng rồi qua
Cùng nhau xướng họa cho tâm đẹp
Nối tiếp thư hương đượm sắc nhà

HANSY
Hansy 15.02.2013 23:55:15 (permalink)
0
1648.

TẬP TỄNH THƠ ĐƯỜNG

Tập tễnh thơ Đường nhập cuộc vui
Trắc bằng niêm luật ngọt ngon bùi
Khó khăn đến mấy nào đâu ngán
Vất vả bao nhiêu chẳng chịu lùi
Lắm khách anh tài đang dấn tới
Nhiều trang nữ kiệt đố thèm lui
Dăm câu gò nặn thân ra khói
Khoái chí cười to vỗ mạnh đùi

Diệu Thu

YÊU NGƯỜI – HỌC THƠ

Nhờ kỳ chập chửng thật là vui
Hí hoáy loanh quanh chẳng được bùi
Bởi kết thành ra không bỏ cuộc
Do yêu nên quyết chẳng thua lùi
Tám câu ngắn ngủi mà căng thiệt
Bảy chữ dông dài chỉ muốn lui
Người ấy hiểu không vì bậu đó
Thương người đường khó tím chân đùi

HANSY
Hansy 15.02.2013 23:57:46 (permalink)
0
1649.

LÒNG NGƯỜI

Khoảng trống tâm hồn lạnh gió mưa
Tình thơ quyến rũ tợ như bùa
Câu từ đoạn mạch vành môi đắng
Ngữ nghĩa không lành mép miệng chua
Thế thái gian ngoa giành muốn thắng
Nhân tình dối trá phải chào thua
Mĩm cười tự tại sao mà khó
Nhắm mắt đâu còn để chạy đua

Diệu Thu

TIN YÊU

Sá gì giữa cõi chút làn mưa
Ngan ngát mùa thương thắm giọng bùa
Nhớ lắm bao lần nồng với ngọt
Quên rồi những lúc nhạt cùng chua
Lời ngay đạo lý không cần thắng
Tim ấm tình trường chẳng sợ thua
Giành giựt ê hề thêm tủi nhục
Tin yêu chung thủy có gì đua

HANSY
Hansy 16.02.2013 00:00:04 (permalink)
0
1650.

TƯƠNG TƯ

Rảnh rỗi gieo vần tập tễnh thơ
Câu từ đứt nhịp đứng chơ vơ
Thương nhiều nghĩ ngợi ngồi trông đợi
Ghét mấy mông lung tựa ngóng chờ
Đêm ấy trăng đi hồn tẻ lạnh
Chiều nay gió vọng dạ ơ thờ
Mưa chao ướt đẫm hồn băng giá
Gặm mối tương tư giữa dại khờ

Diệu Thu

VẪN MỘT LÒNG TIN

Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
Ấm lại lòng thương buổi trống vơ
Mắt đợi lắm ngày bên vọng tưởng
Môi trông bao tháng giữa mong chờ
Thương hoài khiến mộng luôn xao xác
Nhớ lắm nên tim mãi thẩn thờ
Kỷ niệm đong đầy trong nắng mới
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ

Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Tình đó lòng ta mãi trọng thờ
Xa cách chẳng ngăn hồn níu đợi
Thời gian không dịu phút ươm chờ
Thơm duyên muôn kiếp người yêu dấu
Nồng thắng mãn đời kẻ mộng vơ
Góp hết hương lòng nương cánh gió
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ

HANSY
Hansy 16.02.2013 00:02:40 (permalink)
0
Hansy 16.02.2013 14:32:26 (permalink)
0
1651.

MƠ HOA

Một đời ta sống cạnh bông hoa
Thơm nức giữa lòng dậy ngát hoa
Lúng liếng vờn bay mơ dạ bướm
Tình tang chao lượn rợp tình hoa
Mênh mông thi tứ lan vần mộng
Bát ngát cung đàn tỏa phím hoa
Nắng mới nghiêng hồn rúc rích nói
Đậu thương sóng sánh chập chờn hoa

HANSY

XÓT THƯƠNG ĐỜI HOA

Trọn đời khổ lụy tội cho Hoa,
Mấy kẻ chơi Hoa biết quý Hoa .
Cắt ngọn mang về vui đón khách,
Bẻ cành rao bán dập vùi Hoa .
Nâng niu đến lúc tàn nhan sắc,
Chăm sóc chờ khi héo nụ Hoa .
Phận bạc thân phơi thành rác rưởi,
Một thời vang bóng ngát thơm Hoa .

Nguyễn Thành Tài
Hansy 17.02.2013 01:09:33 (permalink)
0
1652.

HỘI THƠ QUÝ TỴ

Qúy Tỵ tưng bừng mở hội thơ
Khắp nơi náo nức vốn đang chờ
Sài Gòn tung cánh tròn niềm ước
Hà Nội giang tay trọn giấc mơ
Tao ngộ cùng nhau khơi vận sáng
Trùng phùng hợp lại vén mây mờ
Vườn ươm trí tuệ lung linh sáng
Điểm hẹn ngày mai rộn bến bờ .

Mạnh Kỷ

MỪNG THƠ NĂM MỚI

Mừng Xuân Quý Tỵ rộn ràng thơ
Nô nức gần xa thấp thỏm chờ
Hạ bút ước ao len nẻo mộng
Gieo vần mong mỏi cận đường mơ
Lung linh bướm lượn vầng dương rạng
Lóng lánh sương giăng ánh nguyệt mờ
Xướng họa giao tình thêm bạn hữu
Thuyền trăng lờ lửng dịu ven bờ

HANSY
Hansy 17.02.2013 14:20:19 (permalink)
0
1653. TÌNH XUÂN

Xuân ơi! ở lại chớ qua mau
Giữ lá đừng rơi chẳng nhạt màu
Để bướm say hương bờ giậu trước
Cho hoa rạng sắc mảnh vườn sau
Trao người nỗi nhớ đêm vừa đến
Gởi gió lời yêu đã đậm sâu
Một chút tình hồng mong thắm mãi
Xuân ơi! ở lại chớ qua mau

Truong Phuong Linh

XUÂN MƠ

Trăng gió xuân tình hội lại mau
Đểm tô sông núi đượm bao màu
Lung linh sợi nắng long lanh trước
Sóng sánh tơ trời lúng liếng sau
Hoa cỏ đong đưa mềm mại lướt
Bướm ong lờ lượn ngọt ngào sâu
Trà thơm rượu nóng nồng nhân thế
Trăng gió xuân tình hội lại mau

HANSY
Hansy 17.02.2013 16:25:16 (permalink)
0
1654.

HOA XUÂN

Đào thắm sắc hồng, liễu thướt tha
Một trười xuân sắc mộng hiền hoà
Hồng nhung đỏ thắm, tình tha thiết
Thược dược vàng tươi, duyên mặn mà
Cây quất xanh tươi, sai trĩu quả
Cành mai vàng rực, rộ muôn hoa
Huệ lan khoe sắc muôn màu tía
Cẩm chướng thuỷ tiên tình đậm đà.

BÙI ĐƯỚC THỊNH

TẾT NGẪM NGHĨ

Đầu năm nhân thế rộng lòng tha
Thân ái bắt tay kết dĩ hòa
Ba vạn sáu ngàn như chớp đó
Bốn mùa tám tiết cũng qua mà
Ganh đua cho lắm như đời bướm
Kèn cựa có nhiều giống kiếp hoa
Thanh thảnh tiêu dao cùng gió nắng
Nghĩa nhân xây đắp tạo nên đà

HANSY
Hansy 17.02.2013 16:26:47 (permalink)
0
1655.

MUÔN DẶM DUYÊN THƠ

Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.

Lá chờ rơi

TÌNH THI SĨ

Bác Lá định cư ở mãi đâu..?
Mai ngày có dịp ghé thăm nhau
Hàn huyên bầy tỏ tình huynh đệ
Trò chuyện giãi bày nối nhịp cầu
Nghĩa bạn duyên thơ luôn gắn bó
Tình người thi sĩ mãi thêm sâu
Xa gần liên kết vui trên mạng
Câu chữ trao nhau đậm sắc màu.

Tuyen45

TÌNH THƠ

Tình thơ nối kết tận đâu đâu
Qua Net mà lòng tự đến nhau
Xướng họa thi thư cùng ghé trạm
Giao lưu tình nghĩa bước sang cầu
Và rồi cảm mến luôn nồng thắm
Cứ thế ân tình mãi đậm sâu
Tao nhã vui đời trên giấy bút
Thời gian không để phải phai màu

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2013 16:33:58 bởi Hansy >
Hansy 17.02.2013 16:28:13 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2013 16:41:03 bởi Hansy >
Hansy 17.02.2013 16:34:45 (permalink)
0
1656. BAY ĐI KỶ NIỆM

Bay đi kỷ niệm giữa tầng không
Cho hết đợi chờ lẫn ngóng trông
Tình cũ phai tàn niềm ước vọng
Duyên xưa nhạt thếch nỗi hoài mong
Vầng trăng hò hẹn tan trăm mảnh
Nốt nhạc ước thề rụng đáy sông
Thôi nhé tình ơi đành giã biệt
Hẹn sang kiếp khác nối tơ lòng

HANSY

HẾT

Thế rồi cách mặt khiến xa lòng
Chỉ uổng công đời đã mỏi mong
Hai đứa giờ đây như kẻ lạ
Một mình thôi khỏi nữa chờ trông
Còn gì đâu hỡi mà trưa ngóng
Ai đợi đợi ai giữa giấc nồng
Thôi thế là thôi tình phụ bạc
Có còn kỷ niệm giữa hồn không

Nga

TÂM SỰ

Dẫu hết mà sao vẫn nhói lòng
Cứ hoài tha thắt nỗi chờ mong
Ngày dài nắng rọi tim luôn rát
Đêm vắng dầu tàn dạ vẫn trông
Kỷ niệm lửng lờ thời hẹn ước
Yêu thương phảng phất thuở duyên nồng
Người đi xa mãi không hề ngoái
Có biết phương này xót nhớ không

HANSY

ai nhói có chăng bạn nhói lòng
Bạn tôi tha thắt cứ chờ mong
Mấy hôm đăng nhập vào không được
Tội bạn dầu tàn cứ đợi trông
Kỹ niệm có đâu mà bạn nói
Yêu thương có thể chỉ trong mơ
Thôi người không ngoái thì đi khuất
Tôi ở lại đâyviết ít dòng

lần đầu không viết vào word trước

GIẤC NGỦ THIÊN THU

Tự cổ nhân sinh tạm giữa đời
Có không không có vậy mà thôi
Trăm năm tích tắc như cơn mộng
Một kiếp tang tình giống cuộc chơi
Tranh đoạt cho nhiều rồi vụn vỡ
Mẹo mưu có lắm cũng tàn rơi
Thời gian lẳng lặng vèo qua cửa
Mới đó quay lưng thấy ngoẻo rồi

HANSY
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 147 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9