![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1657.
TÌNH THƠ
Tình thơ nối kết tận đâu đâu
Qua Net mà lòng tự đến nhau
Xướng họa thi thư cùng ghé trạm
Giao lưu tình nghĩa bước sang cầu
Và rồi cảm mến luôn nồng thắm
Cứ thế ân tình mãi đậm sâu
Tao nhã vui đời trên giấy bút
Thời gian không để phải phai màu
HANSY
DÒNG THƠ TRAO BẠN
Nguồn thơ bay bổng đến nơi đâu
Vào mạng thời ta lại có nhau
Mặc sức gởi trao tin cố cựu
Tha hồ tung hứng chuyện cơ cầu
Văn chương thi phú duyên bầu bí
Tình nghĩa nước bèo biết đậm sâu
Bảy chữ năm vần thêu dệt mãi
Dòng thơ trao bạn tỏa muôn màu.
Lá chờ rơi
BẰNG HỮU
Dòng thơ trao bạn tỏa muôn màu
Ý tứ câu vần thắm thiết sâu
Nồng mặn nghĩa tình tròn ước nguyện
Gởi trao thi hữu vẹn mong cầu
Thi thư ướp mộng vui hồn với
Chữ nghĩa ươm lòng đẹp dạ nhau
Cứ thế mãi hoài trong cõi tạm
Chỉ cần tình cảm khó gì đâu
HANSY
1658.
RA GIÊNG
Xuân đã bái bai khắp hết nhà
Nhụy tàn sắc nhạt với muôn hoa
Áo cơm túi bụi đau thân bác
Tiền bạc eo sèo khổ lòng ta
Công việc nhiều phần đâu vứt được
Gia nương lắm chuyện chẳng lờ qua
Ra giêng cõi thế lo mờ mắt
Gom lại chờ khi tết có đà
HANSY
LẠI THÊM ĐÀ
Hôm rồi cháu gái đến chơi nhà
Cái tuổi dậy thì đẹp tựa hoa
Chúm chím môi cười vui dạ bạn
Líu lo lời hát ấm lòng ta
Đào khoe sắc thắm mời ong đến
Bưởi ngát mùi hương gọi "bướm" qua
Nhìn cháu tươi xuân mình trẻ lại
Câu thơ dở vận lại thêm đà....
BXP
Niềm Vui Chôn Dấu
Em vợ từ lâu mới ghé nhà
Thời gian chẳng xóa nét hương hoa
Vóc hình duyên dáng nào thua chị
Tánh nết khôi hài hợp với ta
Rạn rỡ ôn về quê quán cũ
Tươi cười nhắc lại tháng ngày qua
Quen mùi kiếm chuyện sang thăm cháu
Tình cảm gia môn vượt quá đà
Vancali
TÌNH XUÂN
Nắng Xuân tươi tắn rải muôn nhà
Nước chảy mây vờn đượm ngát hoa
Khấp khởi giữa lòng theo với bướm
Rộn ràng trong gió gọi cùng ta
Đào mai hội ý lung linh lượn
Cúc thọ vươn mình sóng sánh qua
Nhấp chén xuân tình thơm cuộc mới
Mảng vui chân bước nhịp la đà
HANSY
1659.
ƯỚC
Cạn tình nỗi nhớ vẫn không phai
Đã mấy thu qua thổn thức dài
Em hỡi duyên bền do trọn ước
Ta hời tim vỡ bởi vì ai
Năm canh trở mộng bao lời cũ
Sáu khắc hoài mơ một tiếng hài
Biết đến khi nào mình gặp lại
Bên đường yêu dấu thắm nồng cay
HANSY
MONG
Dấu ấn người ơi chóng nhạt phai!?
Tình thơ ủ mộng tháng năm dài
Duyên vừa thắm thiết sao không nợ!
Bạn đã chia lìa lỗi tại ai?
Bốn bể khó thay tìm bóng cũ,
Năm châu há dễ kiếm hình hài!
Đôi dòng gửi gió chờ tin lại
Để cõi lòng này bớt vị cay!
Quốc Quyền
BẼ BÀNG
Thương nhiều rốt cuộc chuốc tình phai
Uổng phí niềm tin gối mộng dài
Lạnh lẽo dạ đơn không có bạn
Hoàng tàn tim vắng chẳng còn ai
Cuộc đời lắm lúc còn hơn mếu
Sự thế nhiều khi thật quá hài
Ngươi đã mịt mù trong bội bạc
Để hoài vương lại nỗi sầu cay
HANSY
1660.
MỘT CHỮ VÔ
Trời đất nghĩ cùng vẫn chỉ không
Huống chi kiếp mọn đúng là không
Oe oe mấy tiếng xem như có
Ngắc ngứ vài lời thoạt trở không
Vàng bạc lâu đài chưa thật có
Từ tâm phước hạnh dễ nào không
Giấc mơ hư ảo cho rằng có
Choảng tỉnh trơ đời mới biết không
HANSY
SẮC KHÔNG
Chìm sâu trong bể sắc và không
Sắc hết rồi thì trở lại không
Thế tục luân hồi không tức có
Trần gian biến chuyển có thành không
Rèn tâm chẳng động khi chẳng có
Tập tánh coi thường nếu bị không
Nếu cứ nặng lòng vì chữ có
Không buông sẽ khổ bởi từ không
Sương Anh
TRỐNG KHÔNG
Ngẫm nghĩ danh tài cũng số không
Thông minh tháo vát cũng bằng không
Góp gom vàng bạc cho mình có
Chê bĩu kim tiền ấy hắn không
Chức tước huênh hoang thì gọi có
Phước phần kín giấu bảo rằng không
Hoàng lương cữ ngỡ đời ta có
Nhắm mắt lìa hồn tay trống không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2013 16:55:26 bởi Hansy >
1661.
Kính thỉnh
Ai phong Hàn Sỹ chức danh này
Có phải nghiệp văn lắm quắt quay
Thế sự chuyển vần cơn nóng lạnh
Trò đời xoáy cuộn những vòng xoay
Tâm tư gửi gắm theo con chữ
Tình nghĩa kết giao khắp bạn bầy
Thiên hạ xếp vào hàng ... tỷ độ
Tháng ngày ngơ ngẩn tựa như say
Thụ thi
HỒI ĐÁP
Búa lớn đao to “KÍNH THỈNH” này
“HÀN XÌ” tự độ Net vừa quay
Ham chơi cấu tứ hay thô thiển
Tự học nghĩa vần mãi lộn xoay
Láp nháp văn chương nào được tốt
Lam nham thi phú chẳng ra bầy
Bởi mê xướng họa nên theo mãi
Bảy chữ năm vần suốt tháng say
HANSY
1662.
Như Làn Khói
Hẹn ước đôi mình mãi vẫn thương
Cớ sao nghĩa thắm đượm can trường
Mây mù mưa gió che muôn lối
Cạm bẩy chông gai phủ vạn đường
Cách trở xa xôi lòng mãi nhớ
Biệt ly thăm thẳm dạ hoài vương
Tình ta có lẽ như làn khói
Gió cuộn theo dòng ướt đẫm sương
---tiêu tường---
NGOÁI TÌNH
Người xa sao dạ cứ hoài thương
Thao thức mơ ai giữa mộng trường
Cứ ngỡ tình hồng chung một lối
Nào hay duyên lỡ rẽ đôi đường
Lời thơ thuở ấy luôn nồng đượm
Tiếng nhạc hôm nào mãi vấn vương
Nhấp chén cô tình trong thẳm vắng
Gióng buồn khản tiếng hạc kêu sương
HANSY
1663.
Phật tâm duyên hóa
Thay mới dáng thu lá trải đường
Nhẹ vang chuông động gió chiều vương
Đầy thêm chữ thiện duyên từ ái
Thệ nguyện tâm thành phước huệ dương
Ngay thẳng lối về theo Phật Pháp
Thật lành kinh diệu hóa nhân thường
Đây là ngõ sáng soi thiền hạnh
Ngày mới cảnh sen dáng lại thương
Vĩnh Lưu
CHỮ DUYÊN
Cây duyên trần thế đủ trăm đường
Phước hạnh tìm về khỏi vấn vương
Phật pháp cao thâm lừng biển biếc
Đạo tràng hà hải rạng trời dương
Sân si là bởi tham mơ hảo
Khổ ải ấy do luyến mộng thường
Tu tập cho tâm rời bể khổ
Cuộc đời êm nhẹ tự tình thương
HANSY
1664.
ƯỚM HỎI
Xa phương ghé lại muốn chung nhà
Hổng biết giai nhân có chịu a
Ca nhạc góp dzô vài khúc nhá
Văn thơ gầy dựng một đôi mà
Tết này ấm cúng bên tình lả*
Xuân ấy nồng hương lúc cận cà
Nếu được “pem” liền là đẹp cả
Đầu năm mừng tụ cúng xôi gà
HANSY
*Lả: tiếng miền Trung nghĩa là “lửa”.
Khách đến nhà
Bận rộn em đây tạm vắng nhà
Khách quý vào thăm chẳng biết a
Trước đó biết rồi, ưng vậy nhá
Mai đây gặp lại, muộn đâu mà
Lão lã vẫn ngồi trông tăm cá
Cụ nguyễn thường ưa nấu món cà
Thứ đó nhà em đều có cả
Anh đến cầm ..... thêm cái cổ gà
Thị Mẹt
HỒI ĐÁP
Vắng lâu nay mới trở về nhà
Ra té bạn vàng vẫn tới a
Cũng chỉ dăm câu cười tí đấy
Với cùng ít chữ ghẹo thôi mà
Bạn thơ đâu kể lời cao thấp
Dân ruộng nào chê món mắm cà
Chờ suốt e buồn nên gặm mãi
Chỉ còn tí xíu chút gân gà
HANSY
1665.
SÔNG THƠ
Thơ nhả muôn dòng tới những đâu?
Tiếng ngâm theo gió vượt qua cầu
Nối vần lai láng tình đồng điệu
Gieo tứ sâu xa nghĩa đậm màu
Anh thích đổi trao niềm hứng khẩu
Em mê nhắn gửi mối duyên đầu
Đời vui dào dạt như sông chảy
Non nước mừng thơ ý nghĩa sâu.
Kinh Quốc
TÌNH THƠ
Tình thơ giàu khó kể chi đâu
Xướng họa bên nhau ấy ước cầu
Cấu tứ thênh thang nồng sắc thắm
Câu vần bóng bẩy đượm hương màu
Giao lưu để rạng khi vừa biết
Kết nghĩa cho thơm tự buổi đầu
Sóng sánh giữa đời thi khách hẹn
Tao nhân nhả hứng cảm càng sâu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 22:33:29 bởi Hansy >
1666.
CÒN "GỬI" CÒN MONG...
Hơn chục năm nương bóng Phật Đà
Hận thù sâu nặng đã cho qua
Cõi lòng tỉnh thức vui vì đạo
Cái dạ nhẫn khiêm đẹp bởi ta
Xướng họa trọn tình cùng bạn hữu
Giao lưu vẹn nghĩa với Thơ-Hoa
Chưa "về" còn "gửi" còn mong ước
Được hiến niềm vui đến mọi nhà.
BuiXuanPhuong
CHÚC MỪNG HUYNH
Mừng Huynh tâm niệm Phật Di Đà
Bể khổ luân trầm ắt chóng qua
Xướng họa đời thường vui dạ bạn
Thi thư gác vắng dỗ hồn ta
Thong dong ghé bến nhìn sông nước
Rảnh rỗi vờn trăng ngắm lá hoa
Tự tại tâm bình êm ái sống
Cháu con tề tựu phước ân nhà
HANSY
1667.
TÌNH THƠ
Tình thơ nối kết tận đâu đâu
Qua Net mà lòng tự đến nhau
Xướng họa thi thư cùng ghé trạm
Giao lưu tình nghĩa bước sang cầu
Và rồi cảm mến luôn nồng thắm
Cứ thế ân tình mãi đậm sâu
Tao nhã vui đời trên giấy bút
Thời gian không để phải phai màu
HANSY
BẠN THƠ
Thi sĩ muôn phương mãi tận đâu
Trên trang mạng ảo vẫn chào nhau
Đường thi xướng họa xây tình bạn
Tứ tuyệt vịnh ngâm bắc nối cầu
Tết đến mừng huynh thêm tuổi thọ
Xuân về chúc muội nghĩa bền sâu
Mong ngày gặp mặt hoa trao tặng
Thơm ngát hương đời sắc thắm màu.
Tuyen45
DÒNG THƠ TRAO BẠN
Nguồn thơ bay bổng đến nơi đâu
Vào mạng thời ta lại có nhau
Mặc sức gởi trao tin cố cựu
Tha hồ tung hứng chuyện cơ cầu
Văn chương thi phú duyên bầu bí
Tình nghĩa nước bèo biết đậm sâu
Bảy chữ năm vần thêu dệt mãi
Dòng thơ trao bạn tỏa muôn màu.
Lá chờ rơi
BẰNG HỮU
Dòng thơ trao bạn tỏa muôn màu
Ý tứ câu vần thắm thiết sâu
Nồng mặn nghĩa tình tròn ước nguyện
Gởi trao thi hữu vẹn mong cầu
Thi thư ướp mộng vui hồn với
Chữ nghĩa ươm lòng đẹp dạ nhau
Cứ thế mãi hoài trong cõi tạm
Chỉ cần tình cảm khó gì đâu
HANSY
1668.
BẠN THƠ
Xướng-họa, tôi-người mãi đắm say
Buồn vui cuộc sống kệ vơi đầy
Vào thơ để dạ thêm nồng ấm
Tới nhạc cho lòng bớt đắng cay
Hạnh phúc ươm trồng bao tứ đẹp
Yên bình vun xới những vần hay
Tình thân, bạn hữu dù xa cách
Kỷ niệm hôm nào vẫn ngất ngây
Vi Thông
CHIỀU MƯA ĐỐI ẨM
Rượu rót,ta người hãy uống say,
Chiều bay mưa trắng nước sông đầy,
Ly tân đã cạn lòng còn đắng,
Chén khổ chưa đầy dạ đã cay.
Bạn mãi lênh đênh, bờ chẳng biết,
Ta còn chìm nổi, bến không hay.
Quê nhà mù mịt chân mây vắng.
Vuốt tóc,ngùi thương thuở dại ngây.
phamanhoa
MỘNG LIÊU TRAI
Hồn thơ luyến láy đẫm hương say
Mát ngọt thư hương lóng lánh đầy
Diệu vợi chốn nồng ngan ngát đượm
Mê huyền cõi nhớ khẽ khàng cay
Mênh mang phách nhịp cung tình vọng
Bát ngát bổng trầm điệu nhạc hay
Gõ chén bên lầu tha thiết đợi
Liêu trai tàn mộng mãi hoài ngây
HANSY
1669.
Hỏi vay tiền
Hỏi thăm Hàn Sỹ có tiền không
Tết đến cho vay tạm mấy đồng
Sử tử cứ than không váy mới
Người ta dóng dả đẹp như bông
Giá mà biết trước nay nghèo khó
Thì chẳng khi nao gọi tiếng chồng
Thế đấy tâm tư xin được ngỏ
Mặt dày mày dạn nhiễu đến ông
Thụ thi
HÀN MÀ
Hansy cả đời ẳm số không
Bởi chưng chẳng thích loại tiền đồng
Cơm ăn sương khói êm như lụa
Nước uống gió mây nhẹ tựa bông
Bởi thế nào mơ khoèo được vợ
Cho nên đâu dám tính làm chồng
Bệnh viêm màng túi thường lưu cửu
Thông cảm kẻ hàn chút nhé ông
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: