![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1670.
TÌNH PHỤ MẪU
Sinh con dưỡng dục biết bao công
Nắng gắt phơi lưng rẫy ruộng đồng
Dáng mẹ liêu xiêu in bóng nước
Thân cha còm cõi hắt trên sông
Nghèo nàn nét mặt luôn vui vẻ
Khổ cực vành môi vẫn rạng hồng
Phụ mẫu tình thâm cao hơn núi
Sông dài biển rộng sánh bằng không
Sông dài biển rộng sánh bằng không
Nếu thiếu mẹ cha đời hết hồng
Nghiêm phụ tình cao hơn cả núi
Mẫu từ nghiã rộng khác nào sông
Ngày đêm tất bật ngoài sương gió
Sớm tối lao lung giưã cánh đồng
Nguyện với lòng công danh hiển đạt
Phụng thờ hiếu đạo để đền công!
Sương Anh
KỂ GÌ CÔNG
Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Riêng mình cực nhọc kể như không
Ngây ngắm con thơ giữa nụ hồng
Lòng mẹ bao la dường bốn bể
Công cha dồn đập tựa muôn sông
Mồ hôi đẩm gốc cây đầy trái
Nước mắt vương bông lúa rợp đồng
Nghĩa mẹ tình cha như núi Thái
Mong nhìn con trẻ sớm nên công!
Lá chờ rơi
NGHĨA MẸ - TÌNH CHA
Cha mẹ nghĩa tình biết mấy công
Chắt chiu hột gạo kiệm từng đồng
Gian lao lặn lội trong mưa gió
Khó nhọc bươn chèo giữa biển sông
Cha ốm để thân con dậy vóc
Mẹ xanh cho má trẻ thêm hồng
Nhiều đêm thảng thốt nghe văng vẳng
Công nghiệp như trời ai thấu không
Công nghiệp như trời ai thấu không
Tưởng ơn dâng tặng một trời hồng
Đời cha chớp bể gầy ân núi
Kiếp mẹ mưa nguồn tạo phúc sông
Dưỡng dục nên người bao chí sắt
Uốn chăm thành dáng lắm tâm đồng
Ghi lòng tạc dạ điều muôn thuở
Cha mẹ nghĩa tình biết mấy công
HANSY
1671. MỘNG LIÊU TRAI
Hồn thơ luyến láy đẫm hương say
Mát ngọt thư hương lóng lánh đầy
Diệu vợi chốn nồng ngan ngát đượm
Mê huyền cõi nhớ khẽ khàng cay
Mênh mang phách nhịp cung tình vọng
Bát ngát bổng trầm điệu nhạc hay
Gõ chén bên lầu tha thiết đợi
Liêu trai tàn mộng mãi hoài ngây
HANSY
CHIỀU MƯA ĐỐI ẨM
Rượu rót, ta người hãy uống say
Chiều bay mưa trắng nước sông đầy
Ly tân đã cạn lòng còn đắng
Chén khổ chưa đầy dạ đã cay
Bạn mãi lênh đênh, bờ chẳng biết
Ta còn chìm nổi, bến không hay
Quê nhà mù mịt chân mây vắng
Vuốt tóc, ngùi thương thuở dại ngây.
phamanhoa
XÓT TÌNH
Rượu buồn uống miết chẳng thèm say
Dốc cạn sầu ơi tím vọng đầy
Tít tắp hương lòng tim mãi xót
Ngút ngàn cánh phượng dạ hoài cay
Tưởng là nồng đượm in khi tỏ
Đâu biết bạc phềnh ngớ mới hay
Độc ẩm cô tình chao chác lặng
Người đi sót lại nỗi khờ ngây
HANSY
1672.
Dịu êm
dịu êm vờn khúc sóng giăng hương
để mãi tình sâu... thắm một đường
đem khoảng đắm say treo phiến gió
đọng niềm huyền diệu gởi thềm sương
chơi vơi người trải qua trăm ngả
chất ngất lời vang dội mọi phương
chợt giữa muôn trùng nhen tịch lặng
gọi đời trong trẻo tiếng yêu thương...
Vad
TÌNH NHỚ
Tình lỡ sao mà mãi nuối hương
Người ơi cách trở vạn cung đường
Tưởng là phối ngẫu bền như núi
Đâu biết nghĩa tình nhẹ tựa sương
Thơ thẩn mây vần treo mấy nẻo
Miên man gió lộng gởi ngàn phương
Mùa trăng tuổi nhớ giờ xa biệt
Chấp chới hương lòng xót dạ thương
HANSY
1673.
CHÚC MỪNG HUYNH
Mừng Huynh tâm niệm Phật Di Đà
Bể khổ luân trầm ắt chóng qua
Xướng họa đời thường vui dạ bạn
Thi thư gác vắng dỗ hồn ta
Thong dong ghé bến nhìn sông nước
Rảnh rỗi vờn trăng ngắm lá hoa
Tự tại tâm bình êm ái sống
Cháu con tề tựu phước ân nhà
HANSY
GIỌT NẮNG CHẮT CHIU
Súng đệ liên thanh cũng liệu đà
Huynh còn nặng nợ "cái hôm qua"
Giò Lan đau đáu ...đơn hình bạn
Chiếc "lá" chắt chiu...lẻ bóng ta *
Bóng nguyệt nhòm song ... lòng ớn lạnh
Tiếng đàn vang vọng...dạ đơm hoa
Họa câu thơ bạn ươm tình nặng
Giọt nắng chắt chiu lại ấm nhà.
BuiXuânPhuong
GỪNG GIÀ
Giọt nắng chắt chiu lại ấm nhà
Sắc hồng trở thắm đẹp tình hoa
Nghĩa nhân giữa thế thơm thân bác
Xướng họa bên đời lẻ bóng ta
Thơ nhạc tích vào vui thú đến
Phước phần góp giữ khổ phiền qua
Tinh anh ngời rạng lừng cao thủ
Gừng chiến thì đâu sợ mất đà
HANSY
1674.
MỘNG LIÊU TRAI
Hồn thơ luyến láy đẫm hương say
Mát ngọt thư hương lóng lánh đầy
Diệu vợi chốn nồng ngan ngát đượm
Mê huyền cõi nhớ khẽ khàng cay
Mênh mang phách nhịp cung tình vọng
Bát ngát bổng trầm điệu nhạc hay
Gõ chén bên lầu tha thiết đợi
Liêu trai tàn mộng mãi hoài ngây
HANSY
NUỐI TIẾC
Bao năm gặp lại vẫn còn say
Rạo rực tim yêu nghĩa vẹn đầy
Góc bể em đi môi chẳng đắng
Quê nhà anh đợi mắt luôn cay
Tình xưa lặng lẽ do chàng dở
Nghĩa cũ chứa chan bởi thiếp hay
Để phí thời gian trôi buốt dạ
Bóng câu lấy mất tuổi thơ ngây
Huy Thanh
NGOÁI TÌNH
Từ biệt lâu rồi mộng vẫn say
Cứ nghe thương nhớ gọi cơn đầy
Thoảng hơi phím nhạc hồn chao lặng
Nhác cánh thư tình dạ thoáng cay
Chấp chới hương lòng đau mấy biết
Bẽ bàng sắc cội vợi nào hay
Người đi bóng nhỏ về xa thẳm
Để lại nơi này héo quắt ngây
HANSY
1675.
KHÓ
Vốn liếng tin yêu góp nhặt cho
Mây trời phủ lối nghẽn đôi bờ
Bao hôm dạ nhớ nghe chừng đói
Mấy bữa hồn mong cũng thấy no
Thấp thỏm âu lo ôm nỗi mộng
Băn khoăn nghĩ ngợi giữ niềm mơ
Chung tình đừng để tà ma dỗ
Xảo quyệt lòng ai rối tợ vò
Diệu Thu
THƯƠNG
Tâm hồn lãng mạn vốn trời cho
Bay bổng không gian tản mạn bờ
Phím nhạc lướt thanh ắt hẳn đủ
Thi thư họa bút cũng là no
Lòng yêu sợi nhớ đêm lèn mộng
Dạ mến tơ lòng sáng quyến mơ
Thong thả cung tình ran diệu vợi
Mùa thương tim điệu ngẩn ngơ vò
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 13:57:11 bởi Hansy >
1676.
GỪNG GIÀ
Giọt nắng chắt chiu lại ấm nhà
Sắc hồng trở thắm đẹp tình hoa
Nghĩa nhân giữa thế thơm thân bác
Xướng họa bên đời lẻ bóng ta
Thơ nhạc tích vào vui thú đến
Phước phần góp giữ khổ phiền qua
Tinh anh ngời rạng lừng cao thủ
Gừng chiến thì đâu sợ mất đà
HANSY
LẠI ĐƯỢC ĐÀ
Gừng chiến thì đâu sợ mất đà
Bởi còn giăng mắc cái hôm qua
Câu thơ tiếp vận vui lòng bạn
Ý phú trau vần ấm dạ ta
Sưu tập dù say không bỏ họa
Giao lưu dẫu mến chẳng rời Hoa
Hai tay giữ vững tình Com Net
Quý bạn, yêu ta...lại được đà.
BXP 10.2.13
1 CÔNG 2 CHUYỆN
Quý bạn, yêu thơ... lại được đà.
Tâm hồn phơi phới tợ lòng hoa
Duyên thơ xướng họa lan truyền bác
Tình bạn tâm đầu níu kéo ta
Cứ ngỡ gió giông e chẳng tạnh
Nào hay thi bút khó cho qua
Giao lưu trên Net rồng mây cuộn
Cũng được điều tâm ổn sự nhà
HANSY
1677.
XIN NỬA NỤ CƯỜI
Anh xin nốt nửa nụ cười em
Giấu kỹ vào hương buộc gió mềm
Bẽn lẽn hồng môi hoa đợi sớm
Ngọt ngào ánh mắt mộng tràn đêm
Bao năm đón gọi thầm câu hát
Một khắc chờ mong bỏng nỗi niềm
Trăng khuyết lại đầy ru giấc điêp
Anh xin nốt nửa nụ cười em.
ĐangQuangLong
MỘNG LÒNG
Ướp mộng thương đàn vọng tiếng em
Hương bay theo gió quyện môi mềm
Dịu dàng tơ nhớ lung linh nắng
Óng mượt cung tình bát ngát đêm
Lưu luyến trời mơ chìm lắm đoạn
Miên man cõi mộng lắng bao niềm
Nước mây hò hẹn cùng hoa lá
Ướp mộng thương đàn vọng tiếng em
HANSY
1678.
QUÊN GIÀ
Thơ vui có bạn đã quên già
Xướng họa cung đàn vạn khúc ca
Hòa với vần thơ vui chén rượu
Tiếp cùng ý phú đẹp mầu hoa
Nối cầu Thi hữu thêm gần gũi
Nới rộng vòng tay thấy chẳng xa
Mái ấm duyên thơ ta giữ trọn
Lựa vần, tìm ý..."cúc cung bà!"
BXP
NHỜ VUI THƠ
Thơ thẩn giúp Huynh bớt thấy già
Nhìn đời xúc động góp lời ca
Tám câu kiếm tứ đêm khen nguyệt
Bảy chữ gieo vần sớm ngợi hoa
Phật pháp thiền môn truyền nội ngoại
Đạo tràng Khổng Tử trải gần xa
Trăm năm là mấy mà chao chác
Tâm định an nhiên hỉ hả bà
HANSY
1679.
HOA ĐÀO NĂM TRƯỚC
Xuân mới tình cờ gặp lại em
Nở trong nắng ấm rất êm đềm
Niềm vui hớn hở như ngày bé
Nỗi nhớ rộn ràng gặp dáng tiên
Hồng thắm đợi chờ bền bỉ mãi
Dịu dàng hò hẹn thẹn thùa thêm
Dấu yêu cả một thời trai trẻ
Nghiêng xuống bên mình nhận mối duyên…
KIỀN ĐỨC
TÌNH XƯA
Dõi hoài cuối nẻo bóng hình em
Nhớ thuở yêu thương tím ngọt đềm
Buổi đó ta khờ y chú ngốc
Ngày nao em đẹp tựa nàng tiên
Thời gian thấm thoát tình yêu lớn
Kỷ niệm đơm đầy mộng ước thêm
Giông gió từ đâu về nghiệt ngã
Để lòng hai đứa rẽ tơ duyên
HANSY
1680.
TRỐNG KHÔNG
Ngẫm nghĩ danh tài cũng số không
Thông minh tháo vát cũng bằng không
Góp gom vàng bạc cho mình có
Chê bĩu kim tiền ấy hắn không
Chức tước huênh hoang thì gọi có
Phước phần kín giấu bảo rằng không
Hoàng lương cứ ngỡ đời ta có
Nhắm mắt lìa hồn tay trống không
HANSY
Có Không
Muôn sự phơi bày có hóa không
Trần gian vãng sự có rồi không
Vào nơi thánh thiện không thành có
Lạc chốn u tình có biến không
Quỉ kế trầm luân không ngỡ có
Tham tàn cõi thế có hoàn không
Hí trường vẩn đục không hoàn có
Ảo ảnh trần đời có hóa không
Vancali
TRI HÀNH HỢP NHẤT
Luận đời nói mãi cũng như không
Lý thuyết tù mù xếp xó không
Trượng nghĩa hào hùng đức thảy có
Giàu sang keo kiệt phước đều không
Bình dân nhập thế vang trời có
Trí thức trùm mền tuột đáy không
Hợm hĩnh khoe tài đâu phải có
Tri hành hợp nhất chẳng lo không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2013 04:18:33 bởi Hansy >
1681.
Những ngày giáp Tết
Em ngóng mùa xuân đón bạn về
Trên giàn thiên lý toả hương mê
Mứt thơm phơi chín no mùi tết
Cúc thắm đong đầy ngập sắc quê
Bánh tét, chân giò đang nhóm lửa
Bưởi vườn hoa quả đã rời đê
Bến sông từng đợt tan rồi hợp
Mà gió đông buồn vẫn tỉ tê …
Doan cao
NẮNG XUÂN
Xuân sang đông lánh nắng thơm về
Hoa bướm ru tình thỏa mãi mê
Nhộn nhịp múa ca từng góc phố
Tưng bừng hội lễ tận vùng quê
Nam thanh rộn rã lừng con nước
Nữ tú dập dìu ngát cánh đê
Mai cúc thọ đào khoe áo mới
Bi bô bé cũng trỏ ni tê
HANSY
1682.
ĐÓN TẾT 2013
Tết vui đất nước vọng lời ca
Tết rộn hương bay ấm áp nhà
Tết nghĩa thi thư thơm lòng dạ
Tết tình phách nhịp lộng gần xa
Tết nồng nỗi ước trai bên gái
Tết đượm niềm mơ trẻ chí già
Tết dậy tim đời trong nắng mới
Tết vui đất nước vọng lời ca
HANSY
Xuân hồng
Xuân hồng rạng rỡ thuở âu ca*
Xuân sắc tinh trân gởi nước nhà
Xuân ngập tình yêu ngời chốn cũ
Xuân tràn hạnh phúc sáng phương xa
Xuân nào cách biệt sang và khó
Xuân chẳng phân chia trẻ với già
Xuân thắm làm tươi trời đất Việt
Xuân hồng rạng rỡ thuở âu ca.
Bảo Minh Trang
XUÂN ƯỚC MONG
Xuân ước đất trời dậy tiếng ca
Xuân trao hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân mơ tình thắm vương cùng khắp
Xuân mộng duyên vàng trải ngút xa
Xuân nguyện tào khang thời hạt chớm
Xuân thề chung thủy cội mai già
Xuân mong nhân thế giàu tâm thiện
Xuân ước đất trời dậy tiếng ca
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: