Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 147 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 20.05.2013 06:22:21 (permalink)
0
1736. 
Phù Dung cuối chiều !

Nghĩ xót thân mình, lệ đắng môi
Phù Dung cuối dậu buổi chiều hồi
Sương vờn cánh mỏng rơi tan tác
Gió giật nhuỵ mềm rụng tả tơi .
Lối mộng đa đoan hoài trọn kiếp
Đường yêu trắc trở mãi muôn đời
"Hồng nhan bạc mệnh" _ người xưa nói
Nghĩ xót thân mình, lệ đắng môi !

___cobehaybuon___

Nụ Tình Hồng

Nụ tình e ấp ngọt bờ môi
Quân tử tim nghiêng ... rộn những hồi
Gió quyện hương nồng say đắm đuối
Nắng cài sắc biếc luyến mê tơi
Hoa vương ái cảm người vương mộng
Lòng thắm men yêu cảnh thắm đời" 
Tri kỷ quần hồng " _ ai chợt ước
Nụ tình e ấp ngọt bờ môi

Nhật Linh

ĐƠN TÌNH

Thao thức đêm buồn lệ thắm môi 
Phòng đơn chạnh nuối mộng thương hồi 
Năm canh duyên lỡ hồn bung toác
Một mảnh tình xao dạ rách tơi 
Cứ ngỡ vuông lòng thơm ngọt kiếp
Nào hay bạc phận ngán chua đời 
Nhìn trăng hỏi vận trời câm nín
Thao thức canh buồn lệ thắm môi 

HANSY
lá chờ rơi 21.05.2013 09:26:38 (permalink)
0
QUYỆN HÒA
 
Mộng thẫm sương ngoài mộng thẫm ngây
Chuốt lòng hòa điệu chuốt lòng bay
Vin trăng gởi phận vin trăng nhé
Níu gió thơm duyên níu gió này
Trao vẹn mơ tình trao vẹn thức
Ướp tròn tiên tửu ướp tròn cay
Ngàn hương xoa xoắn ngàn hương dậy
Sóng nhạc ru hời sóng nhạc say
HANSY


Đêm Nhớ 
Trăng huyền lơ lững trăng huyền ngây
Sắc mộng thẫn thờ sắc mộng bay
Hoa rớt bên trời hoa rớt mãi
Cánh vương theo gió cánh vương này
Mê man hồn thả mê man đắng
Đắm đuối mi mờ đắm đuối cay
Đêm vọng mênh mông đêm vọng nhớ
Khúc tình nghiêng ngã khúc tình say
Phượng Quỳnh
 
NHẠC CUỒNG SAY
 
Vẫn nằm thao thức vẫn nằm ngây
Vẩy cánh chim bằng vẩy cánh bay
Cơn gió đêm sâu cơn gió thoảng
Ánh trăng ngày cũ ánh trăng này
Tình xưa chẳng vẹn tình xưa đắng
Nghĩa mới chưa tròn nghĩa mới cay
Đành nhẽ chia tay đành nhẽ vậy
Nhạc cuồng tiếp nối nhạc cuồng say.
 Lá chờ rơi 21/05/2013
SuongAnh 22.05.2013 14:49:15 (permalink)
0
Thân kính chào Bác Lá, đã lâu SA không rảnh vào đây chơi thường như hồi xưa, bưã trước có chút thời gian rảnh cháu SA chạy vào bỏ bài thơ Mẹ trong nhà mình xong chạy ra mà hỏng có đi thăm viếng Bác cũng như bạn bè xóm Đường. may mà các bạn Van cà, Dương Lam, Thanh Thanh Khiết vẫn thương SA mà vào hoạ. Thiệt làm cho SA cảm động quá chừng hà. Kính mong Bác , huynh Tuyen 45 và các bạn khác thứ lỗi cho ha. Thân mến. SA
[<font]
       
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]      

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh      
 
 

Hansy 23.05.2013 08:23:38 (permalink)
0
SuongAnh


Thân kính chào Bác Lá, đã lâu SA không rảnh vào đây chơi thường như hồi xưa, bưã trước có chút thời gian rảnh cháu SA chạy vào bỏ bài thơ Mẹ trong nhà mình xong chạy ra mà hỏng có đi thăm viếng Bác cũng như bạn bè xóm Đường. may mà các bạn Van cà, Dương Lam, Thanh Thanh Khiết vẫn thương SA mà vào hoạ. Thiệt làm cho SA cảm động quá chừng hà. Kính mong Bác , huynh Tuyen 45 và các bạn khác thứ lỗi cho ha. Thân mến. SA
[<font]
       
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]      

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh      
 
 


    CÔNG ƠN TRỜI BIỂN
 
Vẫn trẻ từ khi mẹ góa chồng
Cùng đàn thơ dại gởi nhiều mong
Gian nan chi sá phùng mưa bão
Khó nhọc nào đâu thấy nụ hồng
Đơn lẻ đành cam thân gối chiếc
Lạnh lùng ráng chịu cảnh phòng không
Hy sinh tất cả cho con cái
Biển núi làm sao sánh tấm lòng
 
HANSY     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 08:26:49 bởi Hansy >
Hansy 27.05.2013 06:48:11 (permalink)
0
1737. SẦU

Đò ngang lỡ chuyến dạ vương sầu
Héo hắt cõi lòng cứ nhớ đâu
Ngắm tuyết thương hoài đời lận đận
Trông hoa xót mãi kiếp cơ cầu
Tình tan biển động trào con sóng
Duyên vỡ trời buồn nhỏ giọt ngâu
Để lạc vòng tay hồn nhói buốt
Tim hằn in vết một thời đau.

ẨN NGUYỄN

ĐAU

Vỡ mộng bồng lai chuốc cánh sầu 
Vầng trăng hò hẹn có còn đâu 
Ấy là phụ rẩy xao tim bạc
Nên nỗi yêu thương lỡ nhịp cầu 
Một bóng đơn côi dằn tuổi nhớ
Hai trời cách biệt vợi tình ngâu 
Người đi xa thẳm hồn tan loãng
Sót lại trong ta nỗi xót đau

HANSY
Hansy 02.06.2013 10:05:26 (permalink)
0
1738. Hỏi ?! ♥

Chẳng biết thương người tự thuở nào
Mà ngày mong ngóng tối chiêm bao 
Dịu nhàng lý trí khuyên không được 
Ương bướng con tim bảo chẳng sao 
Để dạ mơ hoài mơ thổn thức 
Cho lòng mộng tiếp mộng nôn nao 
Ngu ngơ gõ cửa "yêu" người hỏi 
Có thể cho ta một lối vào?

T.M.H 19/2/2013

Đáp!

Chỉ vừa gặp mặt có hôm nào
Thiết nghĩ...hương nồng hỏi được bao?
Đã vội tương tư cùng lá gió
Rồi thì mơ mộng với trăng sao?
Đầu môi,chót lưỡi ...trao nhiều lắm 
Nghĩa nặng,tình chân... biết chốn nao?
Chẳng dám tin đâu lời mật ngọt
Còn lâu Nhỏ mí chịu cho vào!

___cobehaybuon___

ƯỚM

Mắc mớ trầu cau tự kiếp nào 
Mà lòng thắc thỏm biết dường bao 
Ngày thì rạo rực trong vầng nhớ
Đêm lại mơ màng giữa ánh sao 
Cứ ngỡ xuôi chèo lòng phấn khởi
Nào hay ngược gió dạ xìu nao 
Thôi thì cũng ráng thêm lần nữa
Mở nhé vành tim cánh mộng vào

HANSY
Hansy 07.06.2013 19:01:36 (permalink)
0
1739. Đêm tương tư

Đêm khuya lại muốn được tâm tình
Thổn thức trong lòng gọi Ái Linh
Gió thổi vi vu chờ ngắm ảnh
Mây trôi lãng đãng đợi coi hình
Vầng trăng dưới nước nằm yên tĩnh
Rặng liễu bên hồ đứng lặng thinh
Lén gửi lời thương dòng mực tím
Tên ai nắn nót cạnh tên mình

Trần Khương Công Mẫn

TRĂNG LẺ

Ước mộng vầy duyên trọn cuộc tình 
Nào hay khấn nguyện chẳng còn linh 
Mưa giăng nhòe ướt bao tâm sự
Gió nổi tan rơi những bóng hình 
Kỷ niệm đầu dòng thôi chịu nát
Yêu thương cuối nẻo cũng đành thinh
Trời trăng thệ nguyện tàn mơ cả
Lẻ chiếc trăng thâu một phận mình

HANSY
Hansy 11.06.2013 10:26:43 (permalink)
0
1740. ĐÊM CA DAO

Trăng muộn xanh xao nhạt cuối trời,
Mẹ ru,tiếng hát ấm bên nôi.
Ngày thu nhạt nắng hanh hao phận,
Tháng hạ nồng mưa bạc bẻo đời.
Trống đổ đêm trường chao gió nổi.
Chuông ngân chiều vắng lặng sông trôi.
Lưng còng thương nhớ dài năm tháng,
Hiu hắt lời ca,ngọt tiếng cười.

phamanhoa

NHÍU LÒNG

Dõi tình tha thắt phía chân trời 
Thương nhớ chao lòng lặng nước nôi 
Bến cũ còn nao tê dạ mộng 
Đường xưa đâu nữa chạnh tim đời 
Tưởng là thật dạ thành duyên níu
Đâu biết thay lòng khiến nuộc trôi 
Kỷ niệm chênh chao từng ngõ vắng
Mùa yêu từ đấy nhíu môi cười

HANSY
Hansy 24.06.2013 18:03:56 (permalink)
0
1741. Tiển em đi....

Ngậm ngùi tôi tiển em theo chồng
Em lấy chồng xa tận xóm Đông
Chú rể sượng sùng đầu chít khố
Cô dâu e thẹn má môi hồng
Mọi người nôn nóng đang chờ đợi
Đám cưới tưng bừng như ước mong
Em hảy vui lên ngày xuất giá
Chúc em luôn tình thắm, duyên nồng

Trần Khương Công Mẫn

HẬN TÌNH 

Từ độ người vui bước với chồng 
Xiêu đời man mác ướp tình đông 
Còn đâu giữa cõi bao vầng thắm
Để có trong tim những giọt hồng 
Tan tác tâm hồn đau xót mộng
Rạc rài thân thể úa sầu mong 
Thuyền trăng đã vỡ niềm yêu cạn
Sao mãi trong ta cứ hận nồng

HANSY
Hansy 16.07.2013 03:13:05 (permalink)
0
1742. 
Mộng đêm

đêm qua thao thức năm canh
trằn trọc thâu đêm giấc chẳng thành
phố xá bốn bề nghe náo nhiệt
phòng không tám mặt thấy vắng tanh
lạnh lùng tri kỉ nghe tím đỏ
tơ tình bằng hữu thấy vàng xanh
khơi màu đốt hết trăm vườn mộng
duy còn trà, rượu, mái nhà tranh

_Thi Kiếm_

HƯ ẢO

Mộng lòng trăn trở suốt trường canh 
Ấm ức mơ xưa khó vẹn thành 
Kỷ niệm nào dưng rồi dỗi lặng
Yêu thương phút chốc bỗng hờn tanh 
Nghĩ thương kẻ kiếm vùng mơ ảo
Ngẫm ngán ai tìm cõi mộng xanh 
Bát ngát trăng ngân vời vợi nhớ
Thiếp hồn si dại giữa hồn tranh

HANSY
Hansy 21.07.2013 08:52:43 (permalink)
0
1743. 
Thẹn Lòng

Hay chi ngộ nhận xót tang bồng
hổ thẹn trời mây nhuốm núi sông
đất khách vời xa chim ó đậu
quê cha quạnh vắng bếp than hồng
Chu du vẫy đạp tan sương mỏng
tự tại vô ưu góp gió nông
Há tại sân si đời ố bỉ
Ghanh sầu khổ lụy hóa hư không

Tà Vân

CHÍ NAM NHI

Một kiếp nam nhi vướng nợ bồng 
Thân dài vai rộng gánh non sông 
Mắt đăm cõi thế thầm sắc đỏ
Tay vịn phòng loan ướp nụ hồng 
Bấm nhạc lướt cung vờn mộng thắm
Hạ thơ chấp bút ghẹo tình nông 
Giang hồ vẩy gọi đời nam tử
Lướt cánh chim bằng giữa khoảng không

HANSY
Hansy 07.08.2013 23:06:06 (permalink)
0
1744. Mộng !

Mơn man chợt bắt giấc mơ tinh
Vọng tưởng hoang đường dáng mỹ linh
Dạ ngất ngây say vầng nguyệt khuyết
Lòng mê mẫn nhớ ánh cầu tinh
Vươn tay với níu làn thu thủy 
Nhón gót chồm vờn áng hạ minh
Lướt gió đùa mây tìm thạch thất
Ngỡ mình Thiên Tướng ... Mộng ... Siêu hình ...

Supa Long

LIÊU TRAI

Rèm động phòng thư một cánh tình 
Mơ hồ trong gió ẩn tàng linh 
Sáng lòa cõi mộng vầng cung khuyết
Chấp chới góc hàn ánh nguyệt tinh 
Quân tử ngác ngơ tìm lộng giả
Giai nhân thỏ thẻ biện tường minh 
Liêu trai mờ ảo ngàn năm hiện 
Choàng tỉnh dư hương gợi dáng hình

HANSY
Hansy 18.08.2013 05:58:04 (permalink)
0
1745. SẦU

Chợt thoảng hương xưa trí rã rời
Đêm tàn đối bóng giọt sầu rơi
Lần trang nhật kí đau bao bận
Giở bức tình thư xót một thời
Luyến mãi dư âm hồn lạc lõng
Vương hoài kỉ niệm dạ chơi vơi
Bao mùa lá rụng chưa tương ngộ
Héo hắt tâm can giữa bến đời.

ẨN NGUYỄN

TÌNH HẬN

Cung tình bão gió khiến tan rời 
Kỷ niệm úa sầu nhợt nhạt rơi 
Mãi tưởng ái ân không thể vợi
Cớ chi êm ấm chẳng nên thời 
Thủy chung sờn dạ đành tan nát
Tình nghĩa chao lòng khiến cạn vơi 
Nhấp chén quên người gieo phụ bạc
Ta đau lặng chết một tim đời

HANSY
Hansy 31.08.2013 11:27:38 (permalink)
0

1746. ‎ĐÀO AO

ta về sẽ cố khoét đào ao
vỗ cá to lên bán mấy hào ''
sắm vợ mua trâu vài ruộng lúa
xây nhà trả nợ mấy đời giao
duyên vui sướng mãi bao giờ tỉnh
số phất đà vươn đến thuở nào
hỏi đấy yêu không thì hãy gật
anh về quyết định thế mà lao

Uoc'mo Chi la Uoc'mo

AO NHÀ

Cố gắng kiếm tìm một cái ao 
Lỡ ra thất nghiệp có đôi hào 
Gạo cơm ngóng đợi cô hàng gởi
Mắm muối trông chờ chủ quán giao 
Cá quẩy lăng xăng trời đã quá
Nước xao chao chựng thiệt vui nào 
Đêm hôm mưa gió tình tang suốt
Trời mát đá bèo cá đớp lao

HANSY
Hansy 28.10.2013 07:20:24 (permalink)
0
1747. LÊ THÊ

Bà già bận bịu việc nhà quê
Mãi tới hôm nay mới trở về
Vô Hội Ngộ thăm dăm ký thịt
Ghé Hoa Viên tặng mấy cân mề
Vần thì đủng đỉnh con vần kẹt
Tứ lại đong đưa cái tứ kê
Nhưng trót đam mê nên phải cố
Nặn hoài chỉ thấy nó lê thê

bgmm

NHỚ QUÊ

Lâu lắm không còn ghé lại quê 
Chiều nay sao bỗng nhớ thương về 
Mồ cha vẫn đọng trong tâm trí
Đất tổ còn in giữa ruột mề 
Viễn xứ bùi ngùi thân ngoại lạc
Tha phương não nuột kiếp cầm kê 
Đường xa hun hút trời giông bão
Biết có khi nào hết thảm thê

HANSY
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 147 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9