Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 74 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 15.09.2012 21:17:42
0
1077.

SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG

Sóng dậy biển Đông chẳng thể êm
Ngoại bang bành trướng lấn sân thềm
Dương oai nắn thử gân mềm cứng
Diễu võ bóp xem cốt rắn mềm
Hảo hán cương thường luôn chính trực
Tà gian vụng trộm nén trong đêm
Vàng son mười sáu đâu rồi nhỉ ?
Bốn tốt phỉnh lừa chiếm đất thêm.

Tuyen45

NHẮN TÀU CHỆT

Tụi Chệt khó cho nước Việt êm
Xua quân xâm lược sát chân thềm
Gian ngoa chiếm đoạt sơn hà bạn
Tráo trở phản cung sách lược mềm
Bắt bớ ngư dân hoài sớm tối
Thập thò trộm cướp suốt ngày đêm
Mồ cha thằng Vện tham ăn nhé
Có muốn Bạch Đằng nhuộm máu thêm

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 15.09.2012 21:18:48
0
1078.

NÌỀM VUI TRỌN VẸN
JOY = Jesus+Others+Yourself

Niềm vui trọn vẹn nối ân tình
Thiên Chúa, tha nhân với chính mình
Thiếu một, nụ cười chưa rạng rỡ
Đủ ba, nét mặt mới tươi xinh
Vòng tròn phục vụ đầy ân sủng
Tam giác yêu thương có Thánh linh
Giáo hội ngày càng thêm tín hữu
Muôn dân muôn nước sống hòa bình

TTKT

AN ĐỊNH

Hạnh phúc thế gian ở chữ tình
Tình yêu nhân thế lẫn thương mình
Cho đi chia sẻ âm thầm đẹp
Nhận lấy tâm hồn rạng rỡ xinh
Phước hạnh vun đầy cùng thiện nguyện
Niềm vui tỏa rạng với anh linh
Thư phòng bấm phím hòa thiên mộng
Thanh thản tâm tư lắng tịnh bình

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 16.09.2012 16:07:41
0
1079.

TIÊN TẮM SÔNG QUÊ

Sóng nhịp sông quê với ngọc ngà
Như bàn tay nựng vỗ tiên sa
Đâu lời phe phẩy buông lơi lả
Đây giọng lo toan rót mặn mà
Lặn lội ngày che phơi nắng quyện
Vẫy vùng đêm khỏa ướp trăng pha
Ngoảnh đi quân tử, cho em tắm
Tiếng sáo ai hòa tiếng gió ca.

Bạn Thân Yêu

HỒI TƯỞNG

Ngày nao còn lứa tuổi xuân ngà
Bất chợt buồn vui thấy nhện sa
Nắng nhạt vương tình tâm tính ấy
Trăng non ướp mộng trái tim mà
Dạ tinh thơm ngát như hoa mộng
Hồn trẻ trong ngần tựa tuyết pha
Nhịp gõ thời gian sao lẹ quá
Cuộc đời không chỉ có lời ca

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 16.09.2012 16:09:04
0
1080.

VẪN SẦU

Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời

HANSY

Tình Đời

Để trái tim thơ sớm đổi dời
Ân tình nhân thế vậy ta ơi
Con đường xóm cũ còn lưu dấu
Nốt nhạc đàn xưa vẫn ngọt lời
Mắt biếc ngây thơ người nỡ chối
Trăng vàng lãng mạn bạn đành lơi
Thôi về khép lại vườn hoa mộng
Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời

Vancali

XÓT LẮM NGƯỜI ƠI

Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời
Dặn mình từ bấy để lòng lơi
Niềm yêu thôi nhé đừng trao mộng
Nỗi nhớ xin ngưng chớ tỏ lời
Bao bận tê hồn ơi bạn hỡi
Mấy lần xót ruột hỡi người ơi
Mình ta thức trắng tâm hồn rụi
Tình nhớ hằn tim thật khó dời

HANSY

Mộng Đời

Tình nhớ hằn tim thật khó dời
Bao giờ gặp lại hỡi trăng ơi
Cho thuyền ghé bến bày muôn sự
Để gió hòa mây tỏ cạn lời
Hạ đến mi buồn làm hạ ướt
Thu về lá úa bỏ cành lơi
Người nơi góc bể nào hay biết
Có kẻ hằng đêm dỗ mộng đời

Vancali

MỘNG MỊ

Có kẻ hằng đêm dỗ mộng đời
Thương buồn buổi ấy khiến tim lơi
Người xa năm tháng sầu tung gió
Kẻ ở ngày đêm nghẹn giấu lời
Mơ mãi dường như tình trở lại
Mộng hoài cứ ngỡ tiếng kêu ơi
Tàn canh lệ ứa tràn mi nhỏ
Sờ soạng nào hay hẹn đã dời

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 16.09.2012 16:10:14
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2012 18:45:44 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 17.09.2012 18:40:21
0
1081.

MÔI TRƯÒNG TẠO NHÂN CÁCH

Yêu người mến Chúa cõi trần đầy
Tốt đạo đẹp đời phải dựng xây
Kiến thức phổ thông tìm lẽ sống
Tình yêu nhân bản học Lời Ngài
Môi trường văn hóa sinh ân nghĩa
Đất nước tự do tạo đức tài
Nhân cách hình thành từ mái ấm
Chọn trường, điạ điểm nối vòng tay

TTKT

GIẤY RÁCH GIỮ LỀ

Bổn thiện chi sơ đã đủ đầy
Lớn lên rơi rớt phải cần xây
Tâm linh hướng đến nguồn cao cả
Đạo hạnh tuân theo cội đức ngài
Cao trọng chính là nhờ ở đức
Võ biền chỉ có cậy nơi tài
Gia bần trí đoản thân hư mất
Giấy rách giữ lề ấy thước tay

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 17.09.2012 18:41:32
0
1082. NGẨN NGƠ

Sương rơi khói sóng phủ đêm nay,
Biển lặng trăng soi bóng tháng ngày.
Khoác ánh trăng vàng in sóng biển,
Đùa cơn nước bạc lúc vừa say.
Lung linh dưới đáy trăng vừa khuất,
Mờ ảo trên trời mây thoáng bay.
Muốn vớt vầng trăng trên biển rộng,
Chờ trăng mòn mõi giữa trời mây.

Biển Đông

BIỂN VẮNG

Biển vắng tình em gió rát nay
Tìm nhau người hỡi suốt bao ngày
Canh tàn dốc rượu hờn mơ ảo
Bấc lụi ngâm chờ dỗ mộng say
Kỷ niệm xa vời lòng vỡ vụn
Yêu thương nhạt thếch dạ chờn bay
Chao hồn sóng cuộn ran niềm nhớ
Tung hết u sầu giữa nước mây

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 17.09.2012 18:42:42
0
1083.

Duyên Xuân

Tết đến người yêu ghé lại nhà
Ngoài quà còn có rất nhiều hoa
Lăng xăng ai giấu niềm e thẹn
Giả bộ người cười mĩm với ta
Rót nước rồi quay vô góc bếp
Mời chào xong lại vói tay qua
Cái tình rò rọ sao không thấy
Ngơ mặt kẻo e lại quá đà

ChieuLinhAnh

TÌNH BUỒN

Hôm kia tớ mới ghé qua nhà
Mua tặng cho nàng một cánh hoa
Cầm chắc trong tay em mắc cỡ
Sao mà lại tặng biếu người ta !
Tình yêu ngày ấy giờ phai nhạt
Kỷ niệm năm nào thoáng đã qua
Ai đó giờ an vui hạnh phúc
Còn tôi rượu xĩn cứ la đà

.....LEHONG.....

TƯƠNG TƯ

Cánh nhạn thương yêu thật đậm đà
Giữa lòng tươi thắm vọng tình qua
Bâng khuâng dáng ấy luôn cùng mộng
Xao xuyến thơ này mãi với ta
Em nói dịu dàng như thoảng gió
Người đi đẹp đẽ tựa nồng hoa
Nguyện cầu trời đất thương mình với
Sum họp nên đôi ở một nhà

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 17.09.2012 18:43:44
0
1084.

TÌNH CŨ

Ngỡ rằng tình cũ đã xa bay
May quá người xưa vẫn nhớ nầy
Kỷ niệm hôm nào luôn xáo rộn
Thơ tình thuở ấy vẫn nồng say
Con tim bấy tháng không hề vợi
Nhung nhớ nhiều năm mãi cứ đầy
Cảm tạ đất trời cho tái ngộ
Tay cầm xúc động tưởng mơ đây

HANSY

GẶP LẠI CỐ NHÂN

Cứ ngỡ người xưa đã vụt bay
Đâu ngờ gặp lại ở gần đây
Mấy lần bày tỏ tình năm ấy
Vài bận thanh minh chuyện thế nầy
Dang dở bình tâm đừng trách lẫn
Lỡ làng an phận chớ than đầy
Thôi đành nén chặt sâu trong dạ
Kỷ niệm dấu yêu mãi đắm say

TTKT

TÌNH NHỚ

Lòng yêu thuở đó lắm mê say
Hai đứa cùng nhau dệt mộng đầy
Em vốn thơ ngây thời tuổi ấy
Ta còn vụng dại cõi thương nầy
Niềm mơ quá vãng lao xao lượn
Kỷ niệm hôm nào lẩn quất đây
Rồi bỗng xa nhau vì giận dỗi
Tiếc ơi tình đẹp sớm mù bay

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 17.09.2012 18:45:21
0
1085.

SAU LẦN THOÁT CHẾT

Bí nhiệm trần ai thoát tử thần
Sau lần chết hụt sống khôn ngoan
Giật mình khám phá điều sai trái
Thức tỉnh tư duy việc phúc lành
Phục vụ con người là lẽ sống
Ngợi ca Thiên Chúa đích phàm nhân
Có người gỉa chết nghe con cháu
Thiên hạ phê bình để sửa thân

TTKT

ĐẠO LÝ

Tự nhiên chết ắt phải lìa thân
Cũng tử có khi để dụng nhân
Diệt xấu trừ căn xây thiện tính
Thêm hay tạo phước hưởng an lành
Tốt đời đẹp đạo trong ngoài thỏa
Phúc họ vinh nhà giữa dưới ngoan
Thanh thản vô lo tràn nhựa sống
Dưỡng tâm tu tánh giữ nguyên thần

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 07:10:35 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 17.09.2012 18:46:31
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 07:16:18 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 07:11:33
0
1076.

XÓT XA

Thương lắm sao đành phải mất nhau
Người ơi xa xót lệ tuôn trào
Ta luôn kiếm mộng nơi trời cũ
Em mãi chọn đời ở chốn cao
Thôi đã quên rồi bao nghĩa nặng
Còn chi nhớ nữa chút tình trao
Ngày nao biết vậy đừng vương ý
Để khỏi tim này cứ quặn đau

HANSY

Sầu vương

Bao giờ hai đứa được gần nhau
Nghĩ đến sầu vương lệ ứa trào
Chốn ấy anh đành quên nghĩa cũ
Nơi nầy em vẫn nhớ trăng cao
Còn đâu kỷ niệm người thương tặng
Đã hết ân tình bạn mến trao
Gác vắng bên đèn mơ cánh nhạn
Đâu thề năm ấy khiến lòng đau

Vancali

TÌNH ĐAU

Lở dở cung tình dạ xót đau
Còn chi mà nhắc nghĩa xưa trao
Buông rời kỷ niệm vùng thương nhớ
Tung hết niềm mơ bóng nguyệt cao
Thôi níu mặn nồng cho dạ nát
Đừng chan sầu hận kẻo tim trào
Lòng phai bạc trắng trời chăn gối
Vờ vịt thêm dài bịp dối nhau

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 07:12:41
0
1077.

SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG

Sóng dậy biển Đông chẳng thể êm
Ngoại bang bành trướng lấn sân thềm
Dương oai nắn thử gân mềm cứng
Diễu võ bóp xem cốt rắn mềm
Hảo hán cương thường luôn chính trực
Tà gian vụng trộm nén trong đêm
Vàng son mười sáu đâu rồi nhỉ ?
Bốn tốt phỉnh lừa chiếm đất thêm.

Tuyen45

NHẮN TÀU CHỆT

Tụi Chệt khó cho nước Việt êm
Xua quân xâm lược sát chân thềm
Gian ngoa chiếm đoạt sơn hà bạn
Tráo trở phản cung sách lược mềm
Bắt bớ ngư dân hoài sớm tối
Thập thò trộm cướp suốt ngày đêm
Mồ cha thằng Vện tham ăn nhé
Có muốn Bạch Đằng nhuộm máu thêm

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 07:14:01
0
1078.

TIÊN TẮM SÔNG QUÊ

Sóng nhịp sông quê với ngọc ngà
Như bàn tay nựng vỗ tiên sa
Đâu lời phe phẩy buông lơi lả
Đây giọng lo toan rót mặn mà
Lặn lội ngày che phơi nắng quyện
Vẫy vùng đêm khỏa ướp trăng pha
Ngoảnh đi quân tử, cho em tắm
Tiếng sáo ai hòa tiếng gió ca.

Bạn Thân Yêu

HỒI TƯỞNG

Ngày nao còn lứa tuổi xuân ngà
Bất chợt buồn vui thấy nhện sa
Nắng nhạt vương tình tâm tính ấy
Trăng non ướp mộng trái tim mà
Dạ tinh thơm ngát như hoa mộng
Hồn trẻ trong ngần tựa tuyết pha
Nhịp gõ thời gian sao lẹ quá
Cuộc đời không chỉ có lời ca

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 07:15:01
0
1079.

NÌỀM VUI TRỌN VẸN

Niềm vui trọn vẹn nối ân tình
Thiên Chúa, tha nhân với chính mình
Thiếu một, nụ cười chưa rạng rỡ
Đủ ba, nét mặt mới tươi xinh
Vòng tròn phục vụ đầy ân sủng
Tam giác yêu thương có Thánh linh
Giáo hội ngày càng thêm tín hữu
Muôn dân muôn nước sống hòa bình

TTKT

AN ĐỊNH

Hạnh phúc thế gian ở chữ tình
Tình yêu nhân thế lẫn thương mình
Cho đi chia sẻ âm thầm đẹp
Nhận lấy tâm hồn rạng rỡ xinh
Phước hạnh vun đầy cùng thiện nguyện
Niềm vui tỏa rạng với anh linh
Thư phòng bấm phím hòa thiên mộng
Thanh thản tâm tư lắng tịnh bình

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 07:16:26
0
1080.

VẪN SẦU

Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời

HANSY

Tình Đời

Để trái tim thơ sớm đổi dời
Ân tình nhân thế vậy ta ơi
Con đường xóm cũ còn lưu dấu
Nốt nhạc đàn xưa vẫn ngọt lời
Mắt biếc ngây thơ người nỡ chối
Trăng vàng lãng mạn bạn đành lơi
Thôi về khép lại vườn hoa mộng
Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời

Vancali

XÓT LẮM NGƯỜI ƠI

Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời
Dặn mình từ bấy để lòng lơi
Niềm yêu thôi nhé đừng trao mộng
Nỗi nhớ xin ngưng chớ tỏ lời
Bao bận tê hồn ơi bạn hỡi
Mấy lần xót ruột hỡi người ơi
Mình ta thức trắng tâm hồn rụi
Tình nhớ hằn tim thật khó dời

HANSY

Mộng Đời

Tình nhớ hằn tim thật khó dời
Bao giờ gặp lại hỡi trăng ơi
Cho thuyền ghé bến bày muôn sự
Để gió hòa mây tỏ cạn lời
Hạ đến mi buồn làm hạ ướt
Thu về lá úa bỏ cành lơi
Người nơi góc bể nào hay biết
Có kẻ hằng đêm dỗ mộng đời

Vancali

MỘNG MỊ

Có kẻ hằng đêm dỗ mộng đời
Thương buồn buổi ấy khiến tim lơi
Người xa năm tháng sầu tung gió
Kẻ ở ngày đêm nghẹn giấu lời
Mơ mãi dường như tình trở lại
Mộng hoài cứ ngỡ tiếng kêu ơi
Tàn canh lệ ứa tràn mi nhỏ
Sờ soạng nào hay hẹn đã dời

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 07:17:34
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2012 19:58:16 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 14:02:13
0
1081.

MÔI TRƯÒNG TẠO NHÂN CÁCH

Yêu người mến Chúa cõi trần đầy
Tốt đạo đẹp đời phải dựng xây
Kiến thức phổ thông tìm lẽ sống
Tình yêu nhân bản học Lời Ngài
Môi trường văn hóa sinh ân nghĩa
Đất nước tự do tạo đức tài
Nhân cách hình thành từ mái ấm
Chọn trường, điạ điểm nối vòng tay

TTKT

GIẤY RÁCH GIỮ LỀ

Bổn thiện chi sơ đã đủ đầy
Lớn lên rơi rớt phải cần xây
Tâm linh hướng đến nguồn cao cả
Đạo hạnh tuân theo cội đức ngài
Cao trọng chính là nhờ ở đức
Võ biền chỉ có cậy nơi tài
Gia bần trí đoản thân hư mất
Giấy rách giữ lề ấy thước tay

HA
NSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 14:03:34
0
1082.

NGẨN NGƠ

Sương rơi khói sóng phủ đêm nay,
Biển lặng trăng soi bóng tháng ngày.
Khoác ánh trăng vàng in sóng biển,
Đùa cơn nước bạc lúc vừa say.
Lung linh dưới đáy trăng vừa khuất,
Mờ ảo trên trời mây thoáng bay.
Muốn vớt vầng trăng trên biển rộng,
Chờ trăng mòn mõi giữa trời mây.

Biển Đông

BIỂN VẮNG

Biển vắng tình em gió rát nay
Tìm nhau người hỡi suốt bao ngày
Canh tàn dốc rượu hờn mơ ảo
Bấc lụi ngâm chờ dỗ mộng say
Kỷ niệm xa vời lòng vỡ vụn
Yêu thương nhạt thếch dạ chờn bay
Chao hồn sóng cuộn ran niềm nhớ
Tung hết u sầu giữa nước mây

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 18.09.2012 14:04:55
0
1083.

Duyên Xuân

Tết đến người yêu ghé lại nhà
Ngoài quà còn có rất nhiều hoa
Lăng xăng ai giấu niềm e thẹn
Giả bộ người cười mĩm với ta
Rót nước rồi quay vô góc bếp
Mời chào xong lại vói tay qua
Cái tình rò rọ sao không thấy
Ngơ mặt kẻo e lại quá đà

ChieuLinhAnh

TÌNH BUỒN

Hôm kia tớ mới ghé qua nhà
Mua tặng cho nàng một cánh hoa
Cầm chắc trong tay em mắc cỡ
Sao mà lại tặng biếu người ta !
Tình yêu ngày ấy giờ phai nhạt
Kỷ niệm năm nào thoáng đã qua
Ai đó giờ an vui hạnh phúc
Còn tôi rượu xĩn cứ la đà

.....LEHONG.....

TƯƠNG TƯ

Cánh nhạn thương yêu thật đậm đà
Giữa lòng tươi thắm vọng tình qua
Bâng khuâng dáng ấy luôn cùng mộng
Xao xuyến thơ này mãi với ta
Em nói dịu dàng như thoảng gió
Người đi đẹp đẽ tựa nồng hoa
Nguyện cầu trời đất thương mình với
Sum họp nên đôi ở một nhà

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 19.09.2012 19:56:39
0
1084.

TÌNH CŨ

Ngỡ rằng tình cũ đã xa bay
May quá người xưa vẫn nhớ nầy
Kỷ niệm hôm nào luôn xáo rộn
Thơ tình thuở ấy vẫn nồng say
Con tim bấy tháng không hề vợi
Nhung nhớ nhiều năm mãi cứ đầy
Cảm tạ đất trời cho tái ngộ
Tay cầm xúc động tưởng mơ đây

HANSY

GẶP LẠI CỐ NHÂN

Cứ ngỡ người xưa đã vụt bay
Đâu ngờ gặp lại ở gần đây
Mấy lần bày tỏ tình năm ấy
Vài bận thanh minh chuyện thế nầy
Dang dở bình tâm đừng trách lẫn
Lỡ làng an phận chớ than đầy
Thôi đành nén chặt sâu trong dạ
Kỷ niệm dấu yêu mãi đắm say

TTKT

TÌNH NHỚ

Lòng yêu thuở đó lắm mê say
Hai đứa cùng nhau dệt mộng đầy
Em vốn thơ ngây thời tuổi ấy
Ta còn vụng dại cõi thương nầy
Niềm mơ quá vãng lao xao lượn
Kỷ niệm hôm nào lẩn quất đây
Rồi bỗng xa nhau vì giận dỗi
Tiếc ơi tình đẹp sớm mù bay

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 19.09.2012 19:57:49
0
1085.

SAU LẦN THOÁT CHẾT

Bí nhiệm trần ai thoát tử thần
Sau lần chết hụt sống khôn ngoan
Giật mình khám phá điều sai trái
Thức tỉnh tư duy việc phúc lành
Phục vụ con người là lẽ sống
Ngợi ca Thiên Chúa đích phàm nhân
Có người gỉa chết nghe con cháu
Thiên hạ phê bình để sửa thân

TTKT

ĐẠO LÝ

Tự nhiên chết ắt phải lìa thân
Cũng tử có khi để dụng nhân
Diệt xấu trừ căn xây thiện tính
Thêm hay tạo phước hưởng an lành
Tốt đời đẹp đạo trong ngoài thỏa
Phúc họ vinh nhà giữa dưới ngoan
Thanh thản vô lo tràn nhựa sống
Dưỡng tâm tu tánh giữ nguyên thần

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 19.09.2012 19:59:20
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 19:26:02 bởi Hansy >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 08:36:56
0



Nhớ Huế

Sông Hương chao sóng mãi từng đêm
Len nhẹ hương xưa thoáng dịu mềm
Tiếng hát Đông Ba loang ngọt mát
Giọng hò Vỹ Dạ luyến nồng êm
Ngự Bình bóng nắng lưu chân ngọc
Đại Nội hương sen quyện góc thềm
Linh Mụ Tịnh Tâm đồi Vọng Cảnh
Trường Tiền mấy nhịp đượm tình em

HANSY


BUỒN TIỄN EM

Ai làm ai phải thức thâu đêm
Chua xót làn môi rượu chuốc mềm
Xào xạc bước chân trên xác lá
Lao xao làn gió nhẹ ru êm
Bóng nguyệt nhấp nhô còn trước ngỏ
Tơ trăng buồn bã trải sau thềm
Pháo hồng ai đốt lòng tan nát
Xác pháo tung trời bám áo em.
Lá chờ rơi 13/09/2012





TÌNH XƯA

Xa vắng lâu rồi vẫn nhớ em
Cố quên lòng lại cứ thương thêm
Lưu hoài tím dạ mặt hoa dịu
Đọng mãi xanh hồn tiếng hát êm
Nhớ lắm đôi tay vờn phím mỏng
Yêu sao suối tóc xõa tơ mềm
Nâng niu kỷ vật thời xuân sắc
Quá vãng bao tình giữa mộng đêm

HANSY





XÓT DẠ EM
---*---

Nguyệt lặn sao mờ ngập bóng đêm
Gợi thương người ấy phấn da mềm
Nhớ ngày hạnh phúc phòng loan ấm
Hẹn lúc yêu thương gối đệm êm
Ngỡ tưởng rời xa trong giới hạn
Nào ngờ cách biệt mốc sân thềm
Để hoa héo úa tàn hương nhụy
Đau thắt lòng anh xót dạ em.

18/9/2012
Tuyen45


BĂNG GIÁ

Kỷ niệm dâng tràn để khổ em
Thời gian xa xót cứ dài thêm
Ngày nao hạnh phúc mùa yêu dấu
Giờ đã tan tành phút dịu êm
Ray rứt lòng đau vàng dạ mọn
Rưng rưng mắt lệ nát tim mềm
Người ơi sao nỡ vùi cơn mộng
Để kẻ chung tình lạnh buốt đêm

HANSY






LỆ TÌNH

Trống vắng canh dài nhạt bóng em
Cô đơn thẳm vắng rước sầu thêm
Hay chăng thuở ấy mơ tròn dịu
Biết đến khi nào mộng được êm
Bến cũ bây chừ chao sóng cả
Trăng xưa còn thuở gội sương mềm
Tương tư đổ bóng ngàn cơn nhớ
Dốc cạn tim lòng lệ trải đêm

HANSY


Tình si

Dốc cạn tim lòng lệ trải đêm
Buồn vương mắt ngọc đọng môi mềm
Đèn khuya hiu hắt vầng trăng tỏ
Gác vắng tiêu điều ngọn gió êm
Trĩu nặng câu thề ôm giá buốt
Quay cuồng ước nguyện rót sầu thêm
Tơ duyên rối rắm tình ngang trái
Chiếu lạnh ai người thấu hiểu em

Vancali 9.19.12


[/centerBu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 11:54:17 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 19:01:17
0
1086.

TÌNH ĐAU

Lở dở cung tình dạ xót đau
Còn chi mà nhắc nghĩa xưa trao
Buông rời kỷ niệm vùng thương nhớ
Tung hết niềm mơ bóng nguyệt cao
Thôi níu mặn nồng cho dạ rát
Đừng chan sầu hận kẻo tim trào
Lòng phai bạc trắng trời chăn gối
Vờ vịt thêm dài bịp dối nhau

HANSY

Chiều Tím

Chuyển bánh con tàu dạ nhói đau
Đôi lời trìu mến vội vàng trao
Mong trời yên ấm nơi phương ấy
Chúc chuyện an lành chốn núi cao
Từ giã sân ga lòng tê tái
Chia ly bạn hữu lệ tuôn trào
Đường về chiếc bóng chân chùng bước
Tự hỏi bao giờ gặp lại nhau

Vancali

GÓC ĐAU

Một trời thẫm tím xót lòng đau
Còn nhớ gì không thuở ước trao
Kỷ niệm sao đành buông ngút đoạn
Yêu thương vội nỡ thả tầng cao
Bẻ đàn chặt phím cười hắc ám
Nốc rượu hò thơ giọng tự trào
Biết thế ngày xưa phong tình lại
Đâu còn tha thắt nhói về nhau

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 19:21:22 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 19:22:06
0
1087.

Than thở

Nhắc đến duyên xưa mộng chẳng lành
Buồn dâng dấy động nhớ liên miên
Trường quen thuở trước nô đùa giởn
Phố cũ ngày nay vắng vẻ phiền
Vương vấn lời ca hình dáng Nguyệt
Ưu hoài điệu hát bóng chim Quyên
Bạn bè lưu lạc còn đâu nữa
Vận nước điêu linh mãi cột xiềng

Hoàng Dũng

EM SANG SÔNG

Sang sông em tựa bị gông xiềng
Lồng gấm cung vàng nhốt cánh quyên
Suốt tháng gắng tìm mơ ảo vọng
Hàng đêm cố dỗ mộng ưu phiền
Nơi này xa xót trong hồi tưởng
Chốn ấy chập chờn giữa giấc miên
Vẫn ước ông trời thương tuổi dại
Và mong cuộc sống được an lành

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 19:23:34
0
1088.

TÂM SỰ

Đục trong giữa thế khó tường minh
Lòng dạ chênh chao tựa thác ghềnh
Thiên hạ lơ là buông chữ tín
Một ta khó nỗi giữ lòng thanh
Thả mơ với gió thương thân bướm
Nhốt chuyện cùng gương tủi phận mình
Tạm kiếp bên đời bao trúc trắc
Mong cầu ý nguyện mãi còn xanh

HANSY

MỘNG CÒN XANH

Đôi lời biện bạch để thanh minh
Lên thác vừa xong lại xuống ghềnh
Bất kể tóc tai như tuyết bạch
Chỉ cần môi mắt tựa thiên thanh
Mở bầu rượu ngoại còn do bạn
Khép cỗng vườn xuân chẳng tại mình
Vô lự vô tư thân tự tại
Trong vầng tóc trắng mộng còn xanh.

Lá chờ rơi

HỒI XUÂN

Trong vầng tóc trắng mộng còn xanh
Nhập thế hăng say khỏi uổng mình
Đá lẹ dạo hồi còn trẻ tuổi
Nhảy cao từ thuở mới niên thanh
Thi thư nam bắc lan qua biển
Nhạc họa đông tây tỏa lướt ghềnh
Góc cuối căn đời thân tráng kiện
Lo gì trí óc chẳng thông minh

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 19:25:27 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 19:24:47
0
1089.

THU BUỒN

Tình thu nay đã nhạt phai hương
Chi nữa mà trông giữa dặm trường
Em bước mỏi lòng tìm sắc biếc
Ta về soi dạ nuối màu gương
Ngày đông giá buốt khơi hồi tưởng
Tháng hạ oi nồng gợi tiếc thương
Chấp chới bên đời tim tẻ lạnh
Bóng ai thấp thoáng giữa chiều sương

HANSY

Lạnh thu

hồn theo mơ cũ lạnh tan hương
em giữa buồn vương nỗi đoạn trường
mong nhớ thuở hồng tình khắc dấu
trông chờ hoa mộng nét lồng gương
thềm xưa nắng biếc dâng huyền ảo
dáng ngọc sương ngà chạnh nhớ thương
lóng lánh nghe lòng trăn trở hẹn
khát khao tiếng gió giữa chiều sương...
vad

THU NHỚ

Có phải em về trong ngát hương
Thu ơi ru nhé giấc miên trường
Phả hồn yêu đượm trong làn gió
In bóng mơ nồng dưới đáy gương
Thấp thoáng đầu sông vầng khói tỏa
Liêu xiêu cuối nẻo dáng hình thương
Giai nhân ẩn hiện tranh mờ tỏ
Kỷ niệm nao lòng giữa buốt sương

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 19:26:12
0
1090.

THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY

Hương đồng

Xúm lại sau vườn nhậu khế chua
Lai rai ba sợi chuyện vui đùa
Người kêu cứ việc chơi phè phỡn
Kẻ dặn xin đừng uống bỏ tua
Mấy quận lè nhè âm ngộ nghĩnh
Vài hơi lải nhải giọng quê mùa
Xem chừng thiếu rượu ông nhờ bả
Lẹ cẳng chèo xuồng đến tiệm mua

Vancali

NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.

Lá chờ rơi

KHÔNG MUA VÌ…

Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐườngLuật-XƯỚNG*HỌA-Hansy - 20.09.2012 19:27:17
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 01:54:11 bởi Hansy >

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 74 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 2193 bài trong đề mục