![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
648.
TÌNH NHỚ
Dẫu xa hoài vọng chẳng hề vơi
Dáng bóng thân thương choán cả đời
Mắt sáng long lanh mơ trải kín
Tóc mây óng ả gió buông lơi
Má hồng dịu ngọt xinh hồn gái
Trán bướng rạng tươi đẹp nết người
Kỷ niệm ngày nao về xáo động
Nhớ mùa thu cũ buổi trao môi
HANSY
ĐẠO LÀM NGƯỜI
Tình cảm đôi mình khó thể vơi
Thương em nguyện mãi mãi muôn đời
Đừng buồn khi thấy mưa tầm tả
Chớ khóc lúc nhìn chiếc lá rơi
Sống phải bao dung cùng với bạn
Vui cần rộng lương với tình người
Điều chi nên nói thì lên tiếng
Thấy việc sai lầm chớ bĩu môi
.....LEHONG.....
THƯƠNG HOÀI
Sao tình muốn cạn chẳng nào vơi
Để khổ tâm ta cả một đời
Em đã đi về nơi hạnh phúc
Ta còn thương mãi lệ châu rơi
Phương xa có ngoái về thương nhớ
Vườn cũ vẫn mong được dáng người
Buồn lắm ân tình sao bạc phếch
Thương hoài một kiếp đọng làn môi
HANSY
649.
HƯƠNG TÌNH
Xao động cõi lòng nhả giọt thơ
Trăm thương ngàn nhớ vạn mong chờ
Lao xao tim mộng duồng tia nắng
Lất phất mưa tình níu sợi tơ
Lờ lửng bên rèm trông thấp thoáng
Bâng khuâng giữa lối dõi xa mờ
Hương tình dậy sóng ngàn cơn nhớ
Chắp cánh sang em nỗi vọng thờ
HANSY
LY HÔN
Tội nghiệp thân em đứa trẻ thơ
Ngày đêm dõi mắt mãi trông chờ
Cha lòng kiên nhẫn xe đường chỉ
Mẹ dạ đành tâm cắt sợi tơ
Bởi khổ ba liền đi biệt xứ
Vì vui má mất dạng xa mờ
Riệng con phải chịu đời gian khó
Lưu lạc giang hồ kiếp bá vơ
.....LEHONG.....
TAN ĐÀN XẺ NGHÉ
Ngày xưa mộng ước tưởng là thơ
Đâu biết gió giông đã chực chờ
Mới có mấy năm em chểnh chảng
Qua vài đôi tháng tớ chơ vơ
Chia tay đành đoạn gây đau dạ
Quay mặt quyết lòng cắt sợi tơ
Nếu biết tình ta như bợt nước
Thì lòng hai đứa chẳng lu mờ
HANSY
649.
Nghèo
Anh nhắc nhìn em cũng thiệt nghèo
Đồng lương ọp ẹp giá thì leo
Gà xôi đắt rứa vời tay chạm
Bánh trái cao vầy khó dạ theo
Những ghét ông trời cho số rệp
Thêm căm lão sếp trả công bèo
Người ta sắm sửa um sùm thế
Nghĩ nản thân mình tết quắt queo
Phale
NGHÈO
Cám cảnh trời ban cái số nghèo
Cả đời xuôi ngược mãi trèo leo
Ngó sau thiếu hụt càng thêm rợn
Dòm trước nông choèn phải rán theo
Tiền bạc ĩu xìu hờn phận mỏng
Gạo cơm đạm bạc tủi thân bèo
Kiếp sau xin chớ sinh lần nữa
Khổ lắm người ơi trí lực queo
HANSY
Nguồn: nguyetvien.net
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 02:37:39 bởi Hansy >
650.
CON BÙ NHÌN
Nhỡn nhơ năm tháng miệng luôn cười
Mặc nắng dù mưa vẫn cứ tươi
Trống rỗng tim đời trong cõi tục
Phong phanh dạ thế giữa lưng trời
Người qua vuốt mặt đùa thêm nhộn
Kẻ lại quơ tay ghẹo ấy vui
Cũng sống như ai trong một kiếp
Té ra mượn lấy cái danh người
HANSY
CON BÙ NHÌN
Ngán ngẩm sự đời miệng phải cười
Buồn cho thế sự mặt cần tươi
Đêm ngày chăm chắm nhìn đồng ruộng
Năm tháng trơ trơ ngắm đất trời
Giả dạng hình nhân canh kẻ ác
Hóa trang mặt quỉ giữ niềm vui
Không thu hoa lợi không thu thuế
Chỉ dọa chim muông chẳng dọa người
LuuThiLuyen
ÔNG PHỖNG ĐÁ
Nhìn ông ngoác miệng cứ luôn cười
Ai tạc mà ngoài vẫn mãi tươi
Chễm chệ khoanh chân đùa thế sự
Phương phi quắc mắt bỡn đất trời
Xuân qua nào thiết luôn trơ đá
Hạ đến phớt lờ chẳng rạng vui
Cứ tưởng oai phong và lẫm lliệt
Nào hay hình dạng phỏng theo người
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 23:37:51 bởi Hansy >
651.
DÂN VIỆT
Trang vàng sử Việt mấy nghìn năm
Cọc nhọn bao lần phá ngoại xâm
Ngũ Lão sọt đan mưu tính kế
Quang Trung đuổi giặc giúp toàn dân
Non sông ngàn kiếp nòi Trưng Triệu
Dân Việt muôn đời giống Lạc Long
Sát Thát lời thề tiêu diệt giặc
Bắc phương đừng có dậy lòng ham
Nga
DÂN VIỆT
Trang vàng sử Việt bốn ngàn năm
Truyền thống anh hùng chống ngoại xâm
Triệu Ẩu, Trưng Vương dòng Lạc Việt
Hưng Vương, Thường Kiệt máu Long Quân
Cờ thêu sáu chữ nêu anh kiệt
Đan sọt giữa đường chẳng sợ hăm
Ý chí toàn dân bền "Sát Thát"!
Mộng cuồng Đại Hán chớ đừng ham!
BXP
TỔ QUỐC THÂN YÊU
Hồng Lạc nòi thiêng sống vạn năm
Sẵn sàng trả đũa kẻ nào xâm
Thành đồng Nam quốc tung giăng lưới
Biên ải Bắc phương đóng kín quân
Hải đảo quật cường như sấm sét
Biển Đông dậy sóng tựa hùng long
Muôn người như một non sông vững
Tổ quốc đẹp giàu ngó thiệt ham
HANSY
652.
ĐEN
Đen bạc cuộc đời khổ xót ta
Hỡi ơi đen thẫm phủ nương cà
Tóc đen trắng bệch tan toàn kiếp
Lòng xám đen tuyền nát cả hoa
Bỏng rát giữa hồn đen mộng mị
Đen dòn trong cõi sắc mơ nhà
Xin đừng đen nhé tâm hồn lại
Đen đúa nên tình mãi cách xa
HANSY
VÀNG TRĂNG
Trăng vàng trải lụa nhuộm vườn ta
Tỏa ánh vàng loang rẫy bí cà
Lắc lẻo treo vàng lên nhánh trúc
Êm mềm đậu phớt xuống vàng hoa
Vàng lay cúc dại ngoài hiên gió
Cỏ mượt vàng mơ trước lối nhà
Thức mỏi đêm vàng nằm xõa tóc
Nghe vàng cả nỗi nhớ trời xa
DUYÊN AN
653.
THÚ XƯỚNG HỌA
Thơ Đường xướng họa khiến mê chơi
Qua lại lại qua chẳng hết lời
Vịnh nguyệt luôn ngời vần chẳng phạm
Ngâm phong vẫn rạng tứ không lơi
Trao tình dậy sắc thơm duyên mộng
Gởi ý nồng hương đượm nghĩa đời
Bạn hỡi ghé vào nâng bút nhé
Thư phòng luôn sẵn thật tâm mời
HANSY
XIN MỜI
Nguyệt viên Đường luật bạn vào chơi
Nếu đã thân quen chớ ngại lời
Mất hứng tạm ngưng đành gác bút
Còn hăng tiếp tục chớ buông lơi
Đường thi niêm luật luôn gìn giữ
Bảy chữ, tám câu vẫn một đời
Bạn hữu hãy cùng nhau xướng họa
Thiết tha tình cảm tớ xin mời
....LEHONG.....
VUI THƠ ĐƯỜNG
Thơ thẩn cốt là chỉ để chơi
Hứng thì vung bút viết đôi lời
Bằng bằng giữ ý cho thêm đẹp
Trắc trắc gieo vần chớ có lơi
Bảng luật nằm lòng luôn theo đúng
Thi niêm khắc cốt mãi trong đời
Tâm hồn lãng mạn ghi ra giấy
Xướng họa trao thơ được bạn mời
HANSY
654.
CHAO NGHIÊNG
Cánh tình rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép góc trời
Chấp chới hương lòng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa lơi
Tương tư ấp ủ nồng tim nhớ
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY
CHƠI VƠI
Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi
Chợt nhớ người yêu ở cuối trời
Duyên cũ em còn ôm giữ lấy ?
Tình xưa nàng sớm vội buông lơi !
Trong lòng mang nặng niềm sầu tủi
Nơi dạ khắc ghi nỗi giận đời
Cuộc sống yên lành giờ dậy sóng
Hồn tôi bỗng thấy quá chơi vơi
.....LEHONG.....
CÁNH PHƯỢNG XƯA
Cánh phượng chiều nao cứ mãi rơi
Thoáng trong kỷ niệm cuối chân trời
Em xưa thắt bím ngây thơ liếc
Ta rót thơ tình lạng mạn lơi
Cuốn sách cùng vui niềm tiêu khiển
Sân trường chung bước mộng tình đời
Mùa sang xa biệt ngời cơn nhớ
Thuở ấy đâu rồi có thoảng vơi
HANSY
655.
Thu lạc (2)
Thu đã đi lạc tận chốn nào
Hỏi mây nhắn gió đường nơi nao
Hôm nay người đã tìm về phố
Bữa nọ ai xa chưa kịp chào...
Em vội quay về mái ấm nhỏ
Tâm tình cùng nhau nụ cười trao
Thôi đừng dốc ngược sông ngân nhé!
Kheo khéo kẻo trăng rơi xuống ao......
Phan Tú Anh
THU CẢM
Trời Thu lơ lửng tới nơi nào
Để gió vờn mây khiến dạ nao
Chấp chới cánh chuồn hồn xót dại
Lung linh mặt nước sóng nghiêng chào
Mùa sang bướm lượn như khi gởi
Tiết đến hoa cười tựa thuở trao
Xao xuyến ngoái về hương ngày cũ
Tình ơi lá rụng động lòng ao
HANSY
Post nhầm xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 23:44:23 bởi vancali96 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 09:05:33 bởi Hansy >
656.
THƯƠNG MÃI
Tình yêu nhen nhóm trái tim hồng
Lòng mở yêu kiều vạn ngoái trông
Thương cảm dành cho mùa lửa hạ
Nhớ nhung gom lại buổi hờn đông
Đội sương chung bước hòa tan mộng
Rước nắng bên nhau mặn đượm nồng
Tình ái gọi tìm nhau giữa cõi
Ngàn năm thương nhé kể chi giông
HANSY
MỘNG HOÀI
Một trái tim yêu vẫn rực hồng
Mối tình dang dở mãi còn trông
Diết da nỗi nhớ trong sương Hạ
Khắc khoải niềm thương lúc tuyết Đông
Một giấc mộng hoài tay xiết chặt
Bao cơn mơ hão nụ hôn nồng
Tơ hồng Nguyệt lão sao ràng buộc?
Để nặng lòng ta những tố giông!
BuiXuanPhuong
NHỚ THƯƠNG
Niềm yêu thuở ấy mãi tươi hồng
Chấp chới giữa lòng nỗi ngóng trông
Thương lắm tóc mây vơi nắng Hạ
Nhớ hoài môi thắm ấm trời Đông
Dòng thơ luyến ái vương tình mộng
Cánh phượng chao nghiêng đượm giấc nồng
Dõi mắt tìm về hương kỷ niệm
Người ơi hồn bạt giữa mưa giông
HANSY
657.
VỌNG NGUYỆT
Vàng ánh trăng xưa quyện gió Tần
Mơ huyền lai dáng mộng tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương dậy xuất thần
HANSY
CHUYỆN NGÀY XƯA
Ngày xưa vua có lắm phi tần
Tất cả đều là gốc Mỹ nhân
Buổi sáng dạo vườn hoa thương uyển
Đêm về ngự ngắm dãy sông Ngân
Hình nàng in rõ trong hồ nước
Bóng Nguyệt lung linh ở nửa sân
Cảnh vật khiến hồn người thoát tục
Hoàng cung mà ngỡ chốn tiên thần
.....LEHONG.....
THOÁT TRẦN
Lấp lánh xa xa vọng ánh Tần
Nhớ trời dun rủi gặp tình nhân
Hay tay đan luyến bâng khuâng dạ
Bốn mắt trĩu nhìn lóng lánh ngân
Đã mấy thu qua trong héo lạnh
Mà nay xuân hợp giữa lòng sân
Tình thơ lại trỗi ngàn câu nhớ
Em hỡi tình ta mãi thoát trần
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: