![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
731.
LƯU DANH SỬ SÁCH
Việt Nam muôn thuở vẫn đồng lòng
Quyết giữ vững bền dải núi sông
Hàm Tử uy danh vang xứ bắc
Bạch Đằng nổi tiếng nức trời đông
Chi Lăng hiểm địa loang đao thép
Xoài Mút kinh thiên tiếng súng đồng
Giòng máu Tiên Rồng sách sử chép
Anh hùng bất khuất rạng cờ hồng
.....HANSY.....
CON LẠC CHÁU HỒNG
Đảo mất hỏi ai chẳng nhói lòng ?
Bao năm lịch sử giữ non sông
Một lòng chống giặc nơi phương bắc
Chung dạ diệt thù chốn biển đông
Dân Việt kết đoàn thành lũy sắt
Người Nam họp sức tựa tường đồng
Ngoại xâm lắm bận đều tan mộng
Không hổ danh con Lạc cháu Hồng
.....LEHONG.....
VIỆT NAM ANH DŨNG
Trăm nhà gom sức hợp chung lòng
Gian khó thế nào cũng vượt sông
Giáng trả đòn thù xua tăm tối
Khơi nguồn đón bạn rợp hừng đông
Ra khơi tung cánh như chim lạc
Vượt núi lao thân tựa giáo đồng
Nối tiếp chí hùng xây tổ quốc
Giữ gìn đất mẹ sáng tươi hồng
HANSY
732.
Xuân đến
Xuân đến bay bay khắp đất trời
Nắng về sưởi ấm trái tim người
Chim ca thánh thót lời buồn nhẹ
Lá rũ vơi dần hạt tuyết rơi
Con chữ dăm câu còn vướng bận
Tiếng thơ đôi ý rối bời bời
Cạn lòng kính gởi tình thân chúc
Tất cả mọi người say xỉn chơi
Vivi
XUÂN CẢM
Mùa xuân đã đến thắm tươi trời
Khúc hát mừng vui rộn dạ người
Chớm nụ mai đào khoe sắc thắm
Bung hương hoa cỏ thả tình rơi
Nồng thơm mật ngọt mơ yên ổn
Ngát lựng men say mộng rối bời
Năm mới chào ta bên ngưỡng cửa
Nhọc nhằn xin gác để vui chơi
HANSYa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 16:17:09 bởi Hansy >
733.
CHỜ
Chờ em từ thuở tuổi còn mơ
Chờ mãi mà sao chẳng thể mờ
Chờ đến duyên nồng reo khúc nhạc
Chờ khi tình thắm rộn lời thơ
Chờ cho ai biết lòng luôn đợi
Chờ để mình hay dạ kẻ chờ
Chờ nhé bạn ơi ta ngóng mãi
Chờ hoài bởi nặng gánh vương tơ
Hồng Lĩnh
TRAO
Trao gởi đến em những mộng mơ
Trao thương năm tháng chẳng phai mờ
Trao duyên mãn kiếp luôn nồng ý
Trao ước suốt đời vẫn đượm thơ
Trao hẹn nắng vàng hoài tiếng đợi
Trao thề trăng rạng mãi tin chờ
Trao thân lữ thứ trong nồng ấm
Trao cả đời này đọng phím tơ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 16:16:35 bởi Hansy >
734.
NGHĨA TÌNH XƯỚNG HỌA
Nghĩa tình xướng họa thật mả chơi
Mượn thú tao nhân ở nơi nơi
Gợi lại xưa nào mơ chẳng trọn
Nhớ về thuở ấy mộng nào vơi
Lời thơ bóng mượt lan cùng lối
Ý tứ mại mềm tỏa vọng khơi
Còn chút thi thư trong tâm tưởng
Cùng nhau vui nhé thực tâm vời
HANSY
GHÉ CHƠI
Lâu lắm diễn đàn mới ghé chơi
Hổm rày lướt dạo cũng vài nơi
Anh em nghĩa cũ còn sâu đậm
Bè bạn tình xưa khó thể vơi
Hồi tưởng vui buồn nơi đất tổ
Quay về gian khổ lúc ra khơi
Giờ đây hội ngộ nhau trên Net
Xướng họa Đường thi vẫn tuyệt vời
......LEHONG......
CỨ CHƠI
Nếu còn thi hứng hãy cùng chơi
Xướng họa thơ Đường dạo khắp nơi
Trang web nghĩa tình không thể cạn
Forum ý tứ chẳng hề vơi
Trời ngân thắm thiết ghi nào kịp
Đất dậy nồng nàn viết tít khơi
Trao gởi cho nhau lời dịu ngọt
Tám câu bảy chữ lượn xa vời
HANSY
735.
QUÊ HƯƠNG
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
R Đinh
HƯƠNG QUÊ
Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi
HANSY
NGƯỜI TÌNH
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
Rđinh
TÌNH XƯA
Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 10:11:11 bởi Hansy >
736.
MỘNG TƯỞNG
Vàng trăng lơ lửng giữa mây trời
Tỏa xuống nhân gian chút vọng rơi
Xao xuyến hỏi lòng nơi ghé mộng
Bâng khuâng nhủ dạ chốn neo đời
Tìm hoài mấy nả tâm hoang hoải
Ngóng mãi bao phen trí cạn vơi
Sấp ngữa thế gian nhiều ngõ lối
Xót xa chẳng kịp thốt nên lời
HANSY
Dòng mực tím
Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời
Vancali
TÍM NHỚ
Mây loang tím mượt phía chân trời
Tím nhớ giữa lòng thánh thót rơi
Em mãi tím hồn xanh tuổi dại
Ta còn sẫm mộng tím hương đời
Mùa nao khơi tím ngàn mê đắm
Tím ấy bừng hong vạn đượm vơi
Em hỡi giữ hoài sắc tím nhé
Cho tình lắng đọng tím bao lời
HANSY
737.
TÌNH THƠ
Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong
HANSY
TÌNH BUỒN
Xa người lòng cứ mãi hoài trông
Mỏi mắt nhìn theo cánh nhạn hồng
Tim hướng đăm chiêu về chốn ấy
Hồn trầm lạc lõng nẻo hư không
Tình buồn thăm thẳm nơi vô định
Dạ xót xôn xao một chữ đồng
Nhắn gửi người đi ngoài vạn dặm
Phương này có kẻ vẫn chờ mong
Thụy Du
TÌNH RƠI
Tình đã xa rồi cứ ngóng trông
Về đâu hương phấn thuở xuân nồng
Môi ơi phai dấu còn đau hử
Mắt hỡi cạn lòng có xót không
Dã dượi linh hồn rơi ngục thẳm
Nát tan mơ ước vỡ tâm đồng
Gió trăng mùa lạnh buồn cô lữ
Tách bến chiều nao gợi nhớ mong
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 10:06:13 bởi Hansy >
738.
MÃI THƯƠNG
Giọt buồn thánh thót nhịp hoài rơi
Gởi hết tình ta giữa gió trời
Em hỡi có còn mơ chút đượm
Ta hời vẫn mãi mộng nào lơi
Năm canh sầu nhớ đơn côi bóng
Sáu khắc buồn thương tẻ lạnh đời
Nhớ nhớ cả lòng dào dạt sóng
Thương thương cuồn cuộn khó mà vơi
.....HANSY.....
ƠN NGHĨA
Lát đát giọt mưa tí tách rơi
Mây đen phủ kín cả chân trời
Gió dông cây cỏ như nằm rạp
Bão tố đàn Ong hết lã lơi
Cây, trái tốt tươi ta thọ hưởng
Ăn ngon, mặc đẹp nhớ ơn đời
Bao người bỏ sức ra lao động
Tình đó, nghĩa nầy chẳng thể vơi
.....LEHONG.....
BUỒN
Chán lắm thuở nào chút nghĩa rơi
Còn đâu vui vẻ dưới trăng trời
Lời thơ tắt lịm vần buông rải
Khúc nhạc im hơi phím thả lơi
Đôi ngã chia tay buồn thế sự
Hai đường ly biệt xám hương đời
Người ơi sao nỡ thay lòng khác
Để dạ đong sầu mãi chẳng vơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 10:06:31 bởi Hansy >
739.
CÁNH HOA ĐÊM
Nhụy vàng cánh trắng nở về đêm
Ngào ngạt mùi thơm nét dịu hiền
Đùa với trăng sao phô dáng ngọc
Vờn theo mây gió tỏa hương duyên
Vui tình một thoáng buồn mong đợi
Say nghĩa đôi phen thỏa ước nguyền
Ai kẻ viết lời tô ý nhạc?
Để người tri kỷ ngóng đêm huyền.
Lương Tuyền
QUỲNH HƯƠNG
Ngào ngạt hương quỳnh tỏa giữa đêm
Nghiêng nghiêng dáng ngọc đượm sắc hiền
Mơ trăng tha thướt vờn mây nước
Đùa gió lửng lờ ước nợ duyên
Quân tử dạt dào vang lời hẹn
Giai nhân yểu điệu nét xuân nguyền
Có thương xin ghé tìm góc núi
Ngát cánh thư hương ủ mộng huyền
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 10:04:50 bởi Hansy >
740.
TIẾC NUỐI
Thả dài kỷ niệm giữa mây trời
Thương nhớ ơ hờ chút nghĩa rơi
Ngát ngút nhớ mong vùng tóc rối
Chênh chao mộng ước góc tim đời
Cháy vàng mộng mị hờn mây gió
Đốt tím hương nồng tiếc cạn vơi
Nhân ảnh chiều nay đòi kỷ niệm
Người đi phai mất thuở giao lời
HANSY
Thu Kỷ Niệm
Ngày thu nhuộm sắc cả bầu trời
Chiếc lá ươm vàng lác đác rơi
Gợi nhớ bờ vai đầy sức sống
Hằng mong suối tóc ngát hương đời
Đồi mơ tiếng gió hoài khôn dứt
Biển hẹn câu thề mãi khó vơi
Chốn cũ người xưa giờ vắng bóng
Tên ai gọi khẽ đến khan lời
Vancali
HƯƠNG QUÊ
Gió ngẩn ngơ say ánh nắng trời
Con đường nhuộm xác lá vàng rơi
Vườn xưa vẫn dịu dàng hương đất
Lối cũ còn thon thả dáng đời
Lữ khách mơ màng lê bước mỏi
Quê nhà rạo rực nỗi buồn vơi
Chồi xanh lá nõn hoài ươm nụ
Hạnh phúc tràn dâng hóa nghẹn lời
Duyen An
MỘNG TƯỞNG
Vàng trăng lơ lửng giữa mây trời
Tỏa xuống nhân gian chút vọng rơi
Xao xuyến hỏi lòng nơi ghé mộng
Bâng khuâng nhủ dạ chốn neo đời
Tìm hoài mấy nả tâm hoang hoải
Ngóng mãi bao phen trí cạn vơi
Sấp ngữa thế gian nhiều ngõ lối
Xót xa chẳng kịp thốt nên lời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 10:04:22 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 16:31:13 bởi Hansy >
741.
TÌM LẠI
Gác lại sau lưng những bộn bề
Xuôi tàu trở lại với miền quê
Đìu hiu bụi duối đêm nao hẹn
Vắng ngắt bờ lau tối nọ thề
Chợ cóc ven sông rào đã đóng
Hàng trà trứoc xóm ghế vừa kê
Vào chơi mới rõ người năm ấy
Phố thị vui chân mãi chửa về
MoonRiver
QUÁ VÃNG
Quá vãng từ đâu túa vạn bề
Chạnh lòng nghĩ đến chốn làng quê
Mùa xưa lúa thóc mong yên ổn
Hội cũ mắt môi chạm ước thề
Gốc mận năm nào mơ hỏi cưới
Bờ sông buổi ấy mộng hoàng kê
Chiều nay trong gió đưa hương lại
Thoang thoảng như nghe tiếng gọi về
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: