Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 147 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 08.08.2012 10:06:56 (permalink)
0





ĐƯỜNG LUẬT
XƯỚNG HỌA







Topic này chỉ dùng để lưu niệm những bài thơ xướng họa
của Hansy và Bạn Thơ.
Xin vui lòng đừng viết thêm gì vào đây.
Đa tạ







GÓC LƯU NIỆM




Họa thơ là không khí cho đời sống tinh thần của
HANSY





http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/29/15/254880/4a487fb1_1dc9d347_color_xuong_ly_hoa20sen.jpg




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 21:18:22 bởi Hansy >
Hansy 08.08.2012 10:08:02 (permalink)
0
970.

TIẾC NUỐI

Thả dài kỷ niệm giữa mây trời
Thương nhớ ơ hờ chút nghĩa rơi
Ngát ngút ngóng mong vùng tóc rối
Chênh chao mộng ước góc tim đời
Cháy vàng mộng mị hờn mây gió
Đốt tím hương nồng tiếc cạn vơi
Nhân ảnh chiều nay đòi kỷ niệm
Người đi phai mất thuở giao lời

HANSY

TỪNG ĐÊM THAO THỨC

Từng đêm thao thức đếm sao trời
Xao xuyến đông đoài mấy vệt rơi
Phải đấy ai kia lìa cõi thế ?
Hay đây tiên nữ nhập vào đời ?
Ngô đồng ngõ trước vừa rơi lá
Gió lạnh vườn thu đã lặng vơi
Đèn lụn canh khuya hình hỏi bóng
Nàng thơ sao mãi mãi câm lời.

Lá chờ rơi

Quê ngoại

Lấp lánh sao khuya sáng rực trời
Trông về quê ngoại lệ buồn rơi
Hoài thương mái lá che mưa gió
Mãi nhớ hàng tre đón tuổi đời
Đã hết câu hò mơ trĩu nặng
Đâu còn tiếng hát nghĩa đầy vơi
Bao năm viễn xứ lòng man mác
Ước được kề vai trút cạn lời

Vancali

TÂM TƯ

Hẹn thề dường ấy đượm bao lời
Đà đậm hương tình lại vẫn vơi
Ngán ngẫm đổi thay cơn mộng mị
Chán chê tráo trở giấc mơ đời
Trong ai kỷ niệm dường vô nghĩa
Giữa cõi mộng lòng cứ tàn rơi
Làm bạn trăng sao mùa tẻ vắng
Tâm tư gởi chút giữa mây trời

HANSY









<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2012 22:03:11 bởi Hansy >
Hansy 08.08.2012 22:05:19 (permalink)
0
971.

Lãng Tử

Không thù chẳng bạn lẫn tình nhân
Lạc giữa dòng đời chỉ một thân
Lúc đứng nghêu nghao cười gió bụi
Khi ngồi lặng lẽ khóc phù vân
Mưa sa cũng mặc tình thiên hạ
Bão táp sá chi nghĩa bụi trần
Ta sống một mình thân lãng tử
Nhân gian vị đắng đã quen dần .

CaiBang

PHONG TRẦN

Bão táp phong ba vẫn tích nhân
Ngược xuôi bốn biển tự thành thân
Vui cùng hạc nội vờn hương gió
Thỏa với mây ngàn ướp lãnh vân
Mưa nắng nhân gian đời lãng tử
Buồn vui thế sự kiếp phong trần
Thời gian trôi mãi về vô định
Một chút trầm hương ngát tỏa dần

HANSY
Hansy 09.08.2012 10:44:15 (permalink)
0
972.

KIM BẰNG HỘI NGỘ

Kim bằng hội ngộ cuộc vui chơi
Hương gió thi thư góp khắp nơi
Mở cánh tâm lòng mơ chẳng cạn
Gom tình thi hữu mộng nào vơi
Ý huynh thơm ngát vương muôn lối
Tứ đệ nồng nàn vút dặm khơi
Gặp gỡ giữa đời âu phúc phận
Mong sao tình nghĩa kết xa vời

HANSY

TÌNH THI HỮU

Hội ngộ thi Đường xướng họa chơi
Kết tình thân hữu khắp nơi nơi
Xuôi vần tiếp nối văn nào cạn
Thuận luật giao hòa ý chẳng vơi
Sắp xếp ngữ từ vào bố cục
Dựng xây tư tưởng chẳng xa khơi
Anh em một dạ cùng nâng đở
Tình đó, nghĩa đây thật tuyệt vời

.....LEHONG.....

VUI XƯỚNG HỌA

Thơ Đường liên kết giữa xa vời
Nhờ Net núi rừng nối biển khơi
Trắc bằng niêm luật luôn ghi nhớ
Tình nghĩa thi thư chớ để vơi
Thi hữu giao tình ra khắp chốn
Thi nhân kết bạn ở muôn nơi
Cùng nhau vui nhé nguồn thơ mới
Xướng họa bên đời thỏa thú chơi

HANSY
Hansy 10.08.2012 01:10:06 (permalink)
0
973.

TIỀU ĐẼO

Lữ khách chân dừng chốn Ải Vân
Hồn nương mắt ghé cảnh uy thần
Hùng sơn tiếp tiếp mây vờn đỉnh
Lạc hải giăng giăng sóng phủ tầng
Vách dựng xiên trời ma quỷ khóc
Rừng vây kín đất hổ beo gầm
Say theo khói toả mờ nhân thế
Bỗng thấy cô em kéo lại quần

kẻ lụy tình

TIỀU ĐẼO

Dừng chân lũng núi lòng Hải Vân
Bốn cẳng loay hoay mãi tạo vòng...
Hùng sơn đâu thấy cung quanh bọc
Điện tỏa giăng giăng tận đáy hầm...
Xuyên thủng sơn hà qua vách đá.
Gầm gầm beo hổ khét mùi xăng.
Nối Bắc liền Nam trong gan tất
Nhẹ nhỏm mê say lạc cõi trần.

Nguyễn Thủy

VỊNH HẢI VÂN

Non cao biển rộng chập chùng vân
Sơn địa uy nghi phảng phất thần
Lớp lớp cây xanh chồng mấy đận
Hàng hàng vách đá xếp bao tầng
Nhìn loang rải rác màn sương trải
Nghe thoảng đâu đây tiếng hổ gầm
Gù gật đất trời sắp khéo nhỉ
Nước mây cây đá lại quây quần

HANSY
Hansy 10.08.2012 10:02:54 (permalink)
0
974.

Thu sang

Thu sang lá biếc chuyển vàng mau
Gió thổi heo may lạnh giá rầu
Ngõ cũ thưa người trăng chẳng rọi
Phố xưa vắng ngắt ánh sao đâu
Đèn khuya lấp loáng mờ trang chữ
Ánh sáng lem nhem rõ mấy câu
Cuốc vọng rền vang tình gợi nhớ
Thiên thu cách biệt ngẩn ngơ sầu

THUGIANGVU

ƯỚC THỜI GIAN QUA MAU

Vọng cổ anh đờn đủ sáu câu
Cung thương trổi khúc điệu nghe sầu
Nhớ người em nhỏ từ ly biệt
Không biết cô nàng hiện ở đâu ?
Buổi tiễn đưa người tôi đã khóc
Lúc xa vắng tớ họ buồn rầu
Ba năm xa cách dài thăm thẳm
Ước được đồng hồ chạy thật mau

.....LEHONG.....

MÃI NHỚ

Thấm thoát thời gian đã lướt mau
Mà sao tâm sự cứ mang rầu
Nơi thề vắng bặt lời xưa ấy
Chốn hẹn nào còn dáng cũ đâu
Ta vẫn mơ hồ nuôi kỳ niệm
Em thì nhung lụa át tình câu
Canh dài trằn trọc hồn xanh buốt
Thôi nhé quên nhau để bớt sầu

HANSY
Hansy 10.08.2012 21:17:38 (permalink)
0
975.

TÌNH NHỚ

Nắng mới vờn xa ngọn sóng khơi
Hoài thương dáng ngọc dạ tơi bời
Chiều nao giã biệt lòng chua xót
Đêm ấy vương buồn xót mộng vơi
Thắm thiết tình xưa giờ nhạt sắc
Cây đa bến cũ đã quên đời
Lòng yêu mãi vẫn tròn như trước
Đã mấy thu rồi lệ cứ rơi

HANSY

LÃNG ĐÃNG

Thuyền xa bến nhớ vượt trùng khơi
Vẫn mãi yêu em dạ rối bời
Giọt nắng tơ vương chưa khép kín
Cơn mưa khát vọng lúc đầy vơi
Tình xưa nghĩa tận chực hờ mộng
Duyên nợ phù sinh vẫn để đời
Nước chảy xuôi dòng ra biển biếc
Gặp thuyền không bến ngóng chiều rơi.

LÊ VI

ĐAU

Dõi mắt tìm hoài chỉ ngút khơi
Tình sao tan nát hận rách bời
Có chăng kịp lúc đau còn đọng
Biết đến bao giờ xót mới vơi
Xao xác bàng hoàng trong góc nhớ
Chơ vơ thương cảm giữa tim đời
Thề xưa chợt bạc như vôi trắng
Đẫm dạ sầu tuôn kỷ niệm rơi

HANSY
Hansy 10.08.2012 21:18:54 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 02:38:42 bởi Hansy >
Hansy 11.08.2012 02:34:14 (permalink)
0
976.

Hồi hộp

Mặc kệ cười chê thói ở đời
Tim còn rạo rực cứ rình coi
Xuân xanh mấy độ mơ nàng bướm
Tóc bạc hằng đêm mộng dáng người
Một thuở đa tình khi mới lớn
Bây giờ lãng mạn dẫu nhiều mươi
Vườn đào dạo ấy hằng lui tới
Bóng nguyệt đêm rằm lão giỡn chơi

Vancali 96

TIẾC CỦA

Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

Tuyen45

TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY
Hansy 11.08.2012 02:35:29 (permalink)
0
977.

Giỡn nhột

Hai cọp ai gan để một nhà
Tan tành chén bát ngủ đường nha
Đa thê dạo ấy qua rồi nhá
Mẫu hệ thời nay phải biết nà
Sắm sửa mua xoàn phần của mẹ
Đi làm kiếm bạc để cho cha
Vợ kêu ngoan ngoãn yên gia thất
Chồng giỏi bà cưng thật đấy mà

Vancali 96

MỘT THÔI LÀ ĐỦ

Muốn yên gia thất vững nương nhà
Một vợ yêu kiều nhớ đấy nha
Hám ngọt tanh banh thêm quậy nhá
Thèm chua xui xẻo biết không nà
Bà quyền rồi cũng lên thành má
Ông chủ có ngày tới chức cha
Thủ thỉ đêm hôm cùng cọ cạ
Sướng không thích thế khổ vương mà

HANSY







<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 02:36:59 bởi Hansy >
Hansy 11.08.2012 02:37:12 (permalink)
0
978.

TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY

Vườn hồng

Cứ sống ung dung mặc tiếng đời
Sách hình lãng mạn thỏa lòng coi
Dương trần phiêu bạt bao nhiêu gã
Cõi thế phong lưu có mấy người
Hái lựu tìm qua màu mới chin
Bươi đào biết đến tuổi ngoài mươi
Tình yêu trái cấm hằng mơ ước
Vác gậy vườn hồng kiếm bạn chơi

Vancali

TIẾC CỦA

Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

Tuyen45

ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY
Hansy 11.08.2012 02:38:12 (permalink)
0
979.

PHÚC ĐỨC

Chữ đức xây nền giữa thế gian
Khơi cung từ ái vọng tâm đàn
Lung linh mật đất hương quỳnh bội
Lóng lánh tơ trời sắc ngọc lan
Ngâm ngợi vui tình cùng hạc nội
Tiêu dao hòa mộng với mây ngàn
Nhẹ nhàng cuộc sống hồn thư thái
Cuối nẻo thỏa lòng vạn phúc đan

HANSY

ĐỜI

Duyên trần trú ngụ cõi nhân gian
Đạo lý âm dương dạo khúc đàn
Vóc thẳng lưng trời khoe dáng bách
Hương thầm ngõ đất tạc hình lan
Tình vương cánh bướm hồn hoa dại
Cảnh lạc chìm sương kiếp núi ngàn
Cánh mỏng thay mùa ngan ngát tuổi
Thu tàn đông mãn hạ xuân đan

Duyên An

MỘNG

Chuếnh choáng mờ sương ảo mộng đan
Chơi vơi như thể vượt non ngàn
Kia là sắc rỡ do kim huệ
Đấy hẳn hương tình của dạ lan
Bát ngát xa gần màn lụa nước
Chập chờn trầm bổng tiếng tơ đàn
Liêu trai giữa thế mờ nhân ảnh
Tiên giới tìm về cõi tục gian

HANSY
Hansy 11.08.2012 02:39:41 (permalink)
0
980.

Vắng ai

Vườn nhà vắng chủ vạn hoa buồn
Nụ cúc thơm nồng ngạt sắc hương
Nắng sớm lên cao chờ gió mát
Mưa chiều sắp đổ đợi mây vương
Người đi cỏ nhớ hồng phai nhạt
Lúa trổ ai về nhánh mạ thương
Nhắn gửi tình thư theo cánh nhạn
Năm canh gối mộng suốt đêm truòng

thugiangvũ

Buồn Vẩn Vơ

Hoa vắng tình thưa cảnh đượm buồn
Còn đâu ngày cũ ngát thơm hương
Đông từ cách biệt mơ chìm lối
Thu thuở xa lìa mộng cứ vương
Người hỡi vì đâu hờn dạ luyến
Tình ơi sao mãi xót tim thương
Màn sương buốt lạnh hồn băng giá
Ta vẫn chờ ai giữa mộng trường

ChieuLinhAnh

MONG BẠN YÊN VUI

Linh Anh mong sẽ giảm u buồn
Ngày mới chắc đời lại ngát hương
Trước mặt tương lai đầy mộng ước
Sau lưng tháng cũ chớ sầu vương
Nghe em rên rỉ lòng đau nhói
Thấy bạn thở than dạ cảm thương
Mong sẽ vượt qua bao trở ngại
Yên vui trong giấc ngủ đêm trường

.....LEHONG.....

DƯ HƯƠNG

Vẫn mãi đớn đau khúc đoạn trường
Tim lòng cứ nhói níu niềm thương
Tình xa sao dạ trào nhung nhớ
Duyên lỡ mà hồn rộn vấn vương
Lục cổ kính ra nào thấy dáng
Vơ tàn y lại cốt tìm hương (*)
Liêu trai ẩn hiện ngoài song cửa
Chợt tỉnh càng thêm nẫu sự buồn

HANSY

*Phá toái lăng hoa tầm cựu ảnh
Trùng phong khâm tử hộ dư hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 02:41:01 bởi Hansy >
Hansy 11.08.2012 02:41:22 (permalink)
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 21:43:06 bởi Hansy >
Hansy 11.08.2012 21:34:19 (permalink)
0
981.

Ông nhà

Ông xã nhà mình lại khoái chua
Phong lưu khắp chốn tính nô đùa
Ngày đi tửu quán mê đàn đúm
Tối viếng phòng trà thích nhạc tua
Đông đến giày da mang đúng mốt
Hè sang áo vãi mặc theo mùa
Ăn chơi khét tiếng lừng thiên hạ
Xe đẹp không tiền ký nợ mua

Vancali

THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 147 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9