![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
982.
Ẩn khúc
Tâm tình uẩn khúc gởi vào thơ
Cánh nhạn phương xa ngấn lệ mờ
Đã mấy thu về tin mãi đợi
Bao lần hạ tiễn bạn đành ngơ
Cho dù cách mặt lòng luôn nhớ
Dẫu có ngăn sông dạ vẫn chờ
Biển hẹn cầu mong ngày gặp gỡ
Trăng vàng gối mộng cứ hoài mơ
Vancali
LẬN ĐẬN
Lận đận tơ duyên gửi tứ thơ
Thuyền đi bến hẹn mãi xa mờ
Đêm ngày ngóng đợi dài nỗi nhớ
Năm tháng trông mong đến ngác ngơ
Ngày ấy người đi tình trắc trở
Bây giờ kẻ ở vẫn đương chờ
Thời gian dù có là a xít
Chẳng thể gặm mòn những ước mơ.
Tuyen45
HOÀI MONG
Nhớ ai ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ thương yêu dẫu mịt mờ
Lục sách ngoái về miền quá vãng
Chong đèn hồi tưởng thuở ngu ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngắm dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
Liêu trai ảo ảnh thực hòa mơ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 21:42:29 bởi Hansy >
983.
PHÚC ĐỨC
Chữ đức xây nền giữa thế gian
Khơi cung từ ái vọng tâm đàn
Lung linh mật đất hương quỳnh bội
Lóng lánh tơ trời sắc ngọc lan
Ngâm ngợi vui tình cùng hạc nội
Tiêu dao hòa mộng với mây ngàn
Nhẹ nhàng cuộc sống hồn thư thái
Cuối nẻo thỏa lòng vạn phúc đan
HANSY
NHỚ
Nhớ lần lạc bước xuống trần gian
Ve vuốt lời thơ vọng tiếng đàn
Đối ẩm vườn hồng say ngọc nữ
Giao bôi bến gió ngắm phong lan
Ngâm hoa vịnh nguyệt nghiêng tâm cảm
Ý đẹp lời thanh cuộn gió ngàn
Sống giữa nhân gian lòng mở hội
Chết lên thượng giới cũng đành đan.
LÊ VI
TÂM THÀNH
Giữa đời lòng thiện kết tâm đan
Nhân ái mùa thơm dậy bạt ngàn
Góp sức mười phương duyên hạnh ngộ
Xây tình bốn bể nghĩa kim lan
Sẻ chia thế sự bao đời khó
Thanh thản thư hiên một tiếng đàn
Sống mấy chỉ là xong kiếp bạc
Trầm hương lưu lại chốn nhân gian
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 21:40:16 bởi Hansy >
984.
CUNG SẦU
Văng vẳng xa đưa một tiếng đờn
Len lòng cung ướm thoảng man mơn
Phách trầm có vẻ than ai oán
Nhịp bổng dường như nghẹn dỗi hờn
Tâm sự theo mây vần lả lướt
Nỗi lòng cùng gió điệu chon von
Chập chùng mộng ảo mờ sương khói
Lãng tử qua sông dạ lệch sờn
HANSY
Cung sầu
Đêm thu tiếng nhạc vọng cung hờn
Nhịp điệu tơ chùng thảm thiết hơn
Réo rắt tình thơ vừa đổ vỡ
Lâm ly khúc nhạc mới vừa tròn
Lòng buồn biển lạnh sầu than thở
Dạ chẳng vui đâu sóng nỉ non
Ước thệ chi đời vui được mấy
Đường khuya lẻ bóng nước mưa trơn
ThuGiangVu
KHẮC KHOẢI
Gió lạnh mưa sa tiếng dỗi hờn
Buồn nào gặm nhấm nỗi lòng hơn
Tình yêu gom thế sao không trọn
Duyên nợ vo luôn vẫn chẳng tròn
Khổ ấy đẩy dồn như sóng biển
Sầu này chất chứa tựa mây non
Mùa trăng đơn lẻ hồn côi cút
Khắc khoải giữa đời phút trống trơn
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 21:40:40 bởi Hansy >
985.
GIỠN TRĂNG
Rằm trăng phơ phất sáng quanh đầu
Rơi chút ngọc ngà tận mãi đâu
Thoảng gió đưa tình mơn ánh nguyệt
Vờn mây đón ý chiếu cô lâu
Bạc bàng lối cũ nơi đồng vắng
Khúc khuỷu đường về chốn suối sâu
Mơ sánh Hằng nga du nguyệt điện
Tỉnh ra mới biết chỉ mong cầu
HANSY
ĐÓN TRĂNG
Vằng vặc trăng soi chạm đỉnh đầu
Xuôi theo ngày tháng sẽ về đâu?
Trăm năm lưu diễn càn khôn tỏa
Vạn thuở khứ hồi nhật nguyệt lâu
Bèo dạt mây trôi liền biển rộng
Tình trong ý sáng nối sông sâu
Giang sơn cẩm tú về qui tụ
Đón ánh trăng soi thắm địa cầu.
LÊ VI
TÌNH TRĂNG
Trăng sáng lung linh chiếu mạn cầu
Trăng về nghiêng bóng chập chờn sâu
Trăng nồng thấm dạ ngời thơm mãi
Trăng ngát ươm mùa dậy đượm lâu
Trăng long lanh bạc soi cùng khắp
Trăng lúng liếng tình chiếu tận đâu
Trăng ơi dịu ngọt luôn em nhé
Trăng ghé song thưa đẹp mộng đầu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 08:52:54 bởi Hansy >
986.
Từ Ly
Có biết lòng ta trĩu nặng sầu
Người thương lỗi hẹn tại vì đầu
Ai đi hớn hở cười lên mắt
Kẻ ở buồn tênh khóc gục đầu
Một tiếng từ ly ngàn giọt lệ
Đôi lời cách biệt cả dòng châu
Buồn rơi lất phất chiều đưa tiễn
Trách vội tình sao sớm nhạt màu .
CaiBang
CÁCH BIỆT
Lòng đây canh cánh nỗi ưu sầu
Em bỏ nơi nầy sẽ đến đâu ?
Kỷ niệm ngày xanh in tận dạ
Tình yêu tuổi trẻ nhớ trong đầu
Thương nhau chẳng phải vì vàng bạc
Kính mến không là bởi ngọc châu
Giã biệt tôi nghẹn ngào nhỏ lệ
Mong là duyên thắm khó phai màu
.....LEHONG.....
XA NHỚ
Tình xa thăm thẳm nhạt phai màu
Đêm vắng lòng buồn thánh thót châu
Kỷ niệm bạc bàng vài sắc nhớ
Mùa trăng úa xám chút hương đầu
Hẹn thề xa ngút mơ chìm lối
Ước nguyện tan mờ mộng vỡ đâu
Gác nhỏ canh tàn nâng chén đắng
Rượu tình khắc khoải giữa tim sầu
HANSY
987.
.......Lời Văng Vẳng.......
Dạo đó tôi chưa biết chữ cơ
Mong sao chóng lớn học i tờ
Thầy Đồ gác bút thôi không họa
Chú Tiểu mài màu ngó lóm thơ
Sáng nắng thiu thiu tranh sáng rõ
Chiều mưa man mát cảnh lu mờ
Bây giờ còn nhớ lời văng vẳng
Cụ dạy ngày xưa cách họa sơ
ButTa
VUI XƯỚNG HỌA
Thơ Đường khó lắm phải căn cơ
Niêm luật chưa thông ắt lặng tờ
Võ vẻ tớ tìm xây ý tứ
Giúp cho bạn chỉ ghép vần thơ
Nhiều khi tưởng đúng nào hay trật
Lắm lúc ngỡ siêu lại hóa mờ
Thôi kệ ta cùng nhau xướng họa
Cốt là vui chút nghĩa ban sơ
HANSY
988.
DƯ HƯƠNG
Vẫn mãi đớn đau khúc đoạn trường
Tim lòng cứ nhói níu niềm thương
Tình xa sao dạ trào nhung nhớ
Duyên lỡ mà hồn rộn vấn vương
Lục cổ kính ra nào thấy dáng
Vơ tàn y lại cốt tìm hương (*)
Liêu trai ẩn hiện ngoài song cửa
Chợt tỉnh càng thêm nẫu sự buồn
HANSY
*Phá toái lăng hoa tầm cựu ảnh
Trùng phong khâm tử hộ dư hương
CHỐN CŨ
Xa, bước về thăm _ " cảnh đượm buồn "
Đâu rồi ?!_" ngày cũ ngát thơm hương " !
Lối xưa in vết mờ sương bám
Nền cũ hằn ghi thắm dạ vương ...
Bóng vắng hình xa đau vạn mến
Thân gần dáng cận xót ngàn thương.
Ai gây nên cảnh sanh rồi tử !
Cho khách đồng tâm những đoạn trường !
Song Thu
TÌNH XƯA
Tình xưa vọng lại đượm tim buồn
Phảng phất ai về giữa gió hương
Thuở ấy chia ly luôn mãi đọng
Bao năm xa cách vẫn còn vương
Trăng ơi mơ cõi còn đau hận
Người hỡi mộng lòng có xót thương
Nhức nhối tâm hồn trời quá vãng
Thức thao hoài vọng suốt canh trường
HANSY
989.
HOÀI MONG
Nhớ ai ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ thương yêu dẫu mịt mờ
Lục sách ngoái về miền quá vãng
Chong đèn hồi tưởng thuở ngu ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngắm dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
Liêu trai ảo ảnh thực hòa mơ
HANSY
Nỗi lòng
Sắc lá ươm vàng gợi ý thơ
Cho tim khắc khoải mắt hoen mờ
Trời Âu biển hẹn môi hắn nhớ
Đất Á trăng thề bạn lại ngơ
Ngăn cách tâm sầu ai có biết
Hàn huyên mắt đợi bến đang chờ
Bao lần tuyết đổ buồn xa xứ
Cố quốc thương về dệt giấc mơ
Vancali
TRĂNG THƠ
Bạc bàng một dải ánh trăng thơ
Ẩn hiện trong sương thấp thoáng mờ
Quân tử cháy hồn nên dạ thắm
Giai nhân cười nụ khiến lòng ngơ
Thương nhiều ngày cũ vang niềm nhớ
Yêu lắm mùa xưa vọng tiếng chờ
Bát ngát ngần trong tình viễn xứ
Tim đời ngoái lại khúc hoài mơ
HANSY
990.
MƠ ƯỚC
Đời người ngó vậy cũng mau qua
Gia đạo cầu mong được thái hòa
Chủ xị ráng gìn luôn rộng lượng
Người thương gắng giữ chớ lìa xa
Mến yêu chăm sóc cho vui cửa
Nhường nhịn quan tâm để đẹp nhà
Bạn đường không có ôi buồn lắm
Thui thủi đêm ngày nát dạ ta
HANSY
Bạn Cùng Ta
Bắt cầu thân ái bạn cùng ta
Có nắng trăng sao rọi sáng nhà
Xuân thả hồn say trên đất lạ
Hạ gieo tình thắm giữa trời xa
Làn hơi quyện với câu thơ thả
Điệu sáo ngân theo tiếng gió hòa
Người cảnh tương giao vui sướng quá
Thấy đời đáng sống những ngày qua
Thanh Huy
Huyền cơ
Bốc quẻ nhờ thầy đoán phận ta
Vì sao bóng chiếc quẩn quanh nhà
Lòng mong ước hẹn cùng duyên lạ
Dạ muốn giao tình với bạn xa
Tối đến cầu thần mau kết hợp
Ngày sang khấn địa sớm dung hòa
Đường tình lận đận bao năm tháng
Phải cúng mâm vàng vận xấu qua
Vancali
PHẬN HẨM
Bể bơi biệt thự chỉ mình ta
Đơn chiếc tháng năm lạnh lẽo nhà
Vò vọ đêm trường phòng vắng lặng
Cô liêu trống trải tưởng khơi xa
Phận đời hiu hẩm lòng tê tái
Duyên số đào hoa dạ bất hòa
Mơ hão cao sang nay vỡ mộng
Giờ đây ước lão láng giềng qua.
Tuyen45
THÔNG QUA
Biết sống phải người với phải ta
Đời vui như bọn trẻ chung nhà
Dạo quanh gợi chuyện cô hàng xóm
Lên mạng trêu đùa chúng bạn xa
Đấu sức phải kiên tâm quyết thắng
Đua tài khi yếu thế cầu hòa
Được chẳng làm kiêu thua chẳng nản
Gặp hồi đen đúa phải thông qua.
Lá chờ rơi
VẪN THẾ
Khẩn cầu mỏi miệng cũng mình ta
Vẫn chỉ loanh quanh ở góc nhà
Lối mộng cứ hoài lùi tít tắp
Đường thương sao mãi biệt dần xa
Luôn mong có lúc tròn duyên nợ
E chẳng khi nao được hợp hòa
Xấu số trời sinh ra phận hẩm
Thôi thì lần lữa sống cho qua
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 08:52:19 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 03:07:32 bởi Hansy >
991.
SAY NÊN HƯ
Say sưa chuyển đổi bạn thành bè
Lòng dạ đen ngòm sau mấy ve
Lấc cấc hét hò tan buổi họp
Xỉa sưng rú máy nát thân xe
Vênh vang tô điểm lời mất dạy
Lếu láo còn thêm giọng lè nhè
Say quá ích gì đâu mà thích
Thanh danh nhân cách có đâu khoe
HANSY
Công tử
Lêu lổng ăn chơi thích cặp kè
Hay thường cáp độ uống la ve
Ngày thời hứng chí đi cua ghệ
Tối đến so tài chạy lạng xe
Nổi tiếng quanh làng tay nhậu nhẹt
Lừng danh khắp chốn gã say nhè
Làm thân công tử nhà quyền thế
Rất đỗi đa tình vỗ ngực khoe
Vancali
HOTGIRL
Hotgirl sớm học kiểu cò kè
Chút xíu hồng nhan đã tập ve
Câu trự bộn tiền lui tới quán
Cặp chàng máu mặt xuống lên xe
Hít hôn dài ngắn thêm trò khỉ
Bia bọt vô ra đến bét nhè
Váy ngắn ngực nhô môi đỏ chót
Hay ho chi lắm lại đem khoe
HANSY
992.
KHÔNG MUA VÌ…
Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua
HANSY
Nằm mơ
Phận nghèo mà nhậu với nem chua
Có phải nằm mơ nói chuyện đùa
Gió đến quần tưa đời ảm đạm
Mưa về mái dột sống te tua
Con đau kiếm thuốc rầu xanh mặt
Gạo hết tìm khoai chạy mút mùa
Số đã bần cùng thêm bệnh tật
Không tiền trời hỡi lấy gì mua
Vancali
CƯỜI ĐỜI
Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua
HANSY
993.
HOTGIRL
Hotgirl sớm học kiểu cò kè
Chút xíu hồng nhan đã tập ve
Câu trự bộn tiền lui tới quán
Cặp chàng máu mặt xuống lên xe
Hít hôn dài ngắn thêm trò khỉ
Bia bọt vô ra đến bét nhè
Váy ngắn ngực nhô môi đỏ chót
Hay ho chi lắm lại đem khoe
HANSY
GIAO DU
Bỏ việc giao du lũ bạn bè
La cà quán nhậu với ca ve
Về nhà cơm vợ chê tay vụng
Ra quán cày tơ kẹt đụng xe
Nổi cáu làu bàu văng bậy bạ
Phát khùng lảm nhảm nói lè nhè
Mày râu như thế nào đâu xứng
Một kẻ bụi đời lại thích khoe.
Tuyen45
BẠN VỚI BÈ
Đời này lắm kẻ rất thèm khoe
Đụng chút là y phát nói nhè
Vênh váo nhà tầng cùng túi sộp
Huênh hoang bồ nhí với con xe
Rên hoài điệp khúc ồn như sáo
Hét mãi trường ca điếc tựa ve
Rỗng tuếch trong đầu nhưng thích tám
Bạn thì bỏ hết chỉ chơi bè
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: