Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 147 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 18.08.2012 02:45:06 (permalink)
0



1010.

Đầm sen

Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao

Chiêu Linh Anh

GÓT SEN

Tha thướt dáng ai dạo cạnh ao
Mỹ miều trong nắng gió mơn vào
Mi cong liễu rũ soi gương nước
Mày thẩm ngài dương đọ ánh sao
Mây tóc lửng lờ bay uốn lượn
Gót sen mềm mại nhịp ngon ngào
Giai nhân ơi hỡi dừng chân lại
Để kẻ si tình lụy xiết bao

.....HANSY.....

HỒN SEN

Đưa tay vọc lấy nước hồ ao
Chạm phải hoa sen khẻ níu vào
Thoang thoảng hương thơm mùi tịnh khiết
Lập lờ sắc nét vẻ siêu sao
Vô minh nên thoát ngoài lời ngọt
Hữu thế còn vương vấn tiếng ngào
Sinh tử trong ao bùn nhật nguyệt
Hồn sen có khuyết chẳng là bao.

LÊ VI

Hồn Sen

Hồn Sen không khuyết mặc trong ao
Bùn vướng rêu quanh nước bẩn vào
Nụ trắng vươn cao tô sắc đạo
Cành xanh tỏa khắp giống vì sao
Tâm cuồng ngắm cảnh sinh lòng hảo
Trí loạn nghiệm hoa nẩy dạ ngào
Có phải công trình cơn hóa tạo
Cho người biết được ý trời bao.

côn sơn

HOA SEN LỄ PHẬT

Nhụy vàng bông trắng sống hồ ao
Hương tỏa mùi thơm thật ngạt ngào
Buổi sáng trải mình phơi nắng sớm
Đêm về ngước mặt ngắm trăng sao
Bùn sình vẫn giữ thân tươi tắn
Nước đọng mãi gìn cánh sạch màu
Mỗi tháng dâng Sen đi lễ Phật
Thiền môn mở rộng đón người vào

.....LEHONG.....

THOÁT TRẦN

Giữa hạ hồ thơm sực nức vào
Vàng xanh hồng trắng biết bao màu
Ngày êm vui giỡn nồng mơ nắng
Đêm vắng bông đùa ngát mộng sao
Lấp lánh trong ngần ươm sắc thắm
Tỏa lan tinh khiết đượm hương ngào
Phàm nhân ngắm cảnh lòng thơ thới
Quyến luyến sen vàng lóng lánh ao

HANSY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 03:43:25 bởi Hansy >
vancali96 18.08.2012 11:25:13 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 11:27:44 bởi vancali96 >
Hansy 18.08.2012 12:57:47 (permalink)
0
1006.

Tình thu

nhớ hạ ...men đời thoang thoảng hương
nghe thu lận đận gọi muôn trường
chênh vênh giọt đọng trao hư ảnh
thánh thót hoa ngời chiếu bóng gương
gọi nắng bao lần dâng ngõ vắng
trải tình mấy độ gởi niềm thương
đêm tràn mải miết sông trăng hẹn
ngỡ mộng bước về thấm khói sương...

Vad

THU BUỒN

Tình thu nay đã nhạt phai hương
Chi nữa mà trông giữa dặm trường
Em bước mỏi lòng tìm sắc biếc
Ta về soi dạ nuối màu gương
Ngày đông giá buốt khơi hồi tưởng
Tháng hạ oi nồng gợi tiếc thương
Chấp chới bên đời tim tẻ lạnh
Bóng ai thấp thoáng giữa chiều sương

HANSY
Hansy 18.08.2012 16:45:24 (permalink)
0
1007.

Chú Nhông

Giữa chốn rừng hoang một chú nhông
Bên bờ suối nhỏ chữa nên dòng
Loi ngoi chọt xới khơi nguồn chảy
Lặn hụp khoan dùi phá mạch thông
Ngõ hẹp hao hơi đừng bỏ cuộc
Lối mòn vất vã phải thành công
Ai chê mặc kệ lo chi mệt
Chuyện của đất trời sao biết ngông .

CaiBang

THẰNG NGÔNG

Trắng da, dài tóc mãi đi nhông
Xách chiếc Honda đảo mấy dòng
Lượn lách đụng nhằm thằng cán bộ
Trốn chui gặp phải bọn giao thông
Bộ hành gặp nó nên lui tránh
Kẻo hắn quẹt mình lại mất công
Tổ chức đua xe tìm cái chết
Chỉ là hành động của thằng ngông

.....LEHONG.....

NGẪM CHUYỆN ĐỜI

Thế sự gặp hoài những cái ngông
Nhiều khi giải quyết thật hao công
Có anh tâm sự hoài không thấu
Lắm chị giải trình mãi chẳng thông
Bệ rạc cứ oang ta cháu giống
Tầm phào lại nghĩ tớ con dòng
Đại gia quý tử trông càng hợm
Chẳng việc gì làm cứ bợm nhông

HANSY
Hansy 19.08.2012 00:59:15 (permalink)
0
1008.

HOÀI HƯƠNG

Biết mấy vọng hoài nhớ quặn cơn
Quê hương xa ngút thoáng mi hờn
Nơi quen ngóng mãi trời thăm thẳm
Xứ lạ buốt hoài đất tẻ đơn
Lãng đãng trời mây hình mẹ lướt
Chập chùng sương khói bóng cha vờn
Đêm đêm trở giấc buồn thân phận
Xa biệt thôn làng đau đáu hơn

HANSY

Hoài cảm

Biển hẹn u hoài sóng nổi cơn
Thuyền chưa ghé bến mắt thêm hờn
Ngày nao góc phố mình đôi đứa
Giờ lại bên đèn bóng lẻ đơn
Nghĩa bạn muôn đời còn ẩn hiện
Tình thơ một thuở vẫn chờn vờn
Buồn thân viễn xứ đời cô quạnh
Ngắm ánh sao trời tủi phận hơn

Vancali

HOÀI THU

Thu phai tấc dạ lại buồn hơn
Cứ ngỡ hình ai trước mắt vờn
Chạnh vắng cô phòng khi mộng lỡ
Chênh chao một bóng buổi tình đơn
Cài then sắc cũ che lòng dỗi
Khép cánh hương xưa đậy giấc hờn
Biết mấy đêm tàn trong giá lạnh
Mà sao tuổi nhớ cứ hằn cơn

HANSY
Hansy 19.08.2012 01:03:25 (permalink)
0
1009.

MONG

Thi Đàn quy tụ lắm tâm lòng
Góp gió gom mây tiến thẳng dong
Văn sách thơm lừng vần lóa sáng
Thi thư ngọt lịm điệu ngay cong
Mười phương hội sức ngàn năm vững
Bốn bể chung vai một chữ đồng
Hướng mũi thuyền thơ ra biển cả
Ngâm lời khoáng đạt hạ thu đông

HANSY

LÁ NGỌC CÀNH VÀNG

Chớm tỏa hương thơm tận đáy lòng
Giáp đầu ngõ hạnh thấy thong dong
Tình loan nghĩa phụng tung bay lượn
Lá ngọc cành vàng khép nép cong
Hồ điệp tha phương hồn lạc phách
Ngọc lan thoát tục mộng tương đồng
Tuổi hồng ngã bóng chiều se lạnh
Gió trở quay đầu lại với đông.

LÊ VI

NẮNG MỚI

Hương xưân thoang thoảng buổi tàn đông
Chấp chới bướm ong lượn khắp đồng
Cậu trẻ nông dân giương cánh thẳng
Cô nàng thôn nữ điệu mi cong
Lá xanh trúc khóm đưa qua lại
Chòm bạc cụ già vuốt thỏng dong
Nắng ửng vàng khiên trời lóng lánh
Mùa sang thấy ấm cả tim lòng

HANSY
Hansy 19.08.2012 03:43:03 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 03:46:21 bởi Hansy >
Hansy 19.08.2012 09:15:14 (permalink)
0
1011.

GỞI HUYNH ĐÀI

Gác kiếm làm chi sớm thế huynh
Đất trời còn ngát mộng bình minh
Tứ thơ dậy sóng niềm thương ghét
Ý tưởng tuôn trào lẽ trọng khinh
Tấc lưỡi vẫn còn nên nhập thế
Tinh anh luôn rạng hãy trường chinh
Mùa trăng nhân thế soi muôn lối
Nha nhẩn mà vui với bạn mình

HANSY

GIỐNG NHƯ MÌNH

Anh trai cha mất thế quyền huynh
Cuộc sống đời thường đã chứng minh
Với Mẹ một lòng tròn chữ hiếu
Cùng em Không có dạ chê khinh
Người thân luôn thật tâm hòa nhả
Chớ nào kẻ địch phải chiến chinh
Làm trưởng nêu gương cho bọn nhỏ
Hiền ngoan, lễ phép giống như mình

.....LEHONG.....

MỘT MÌNH

Lui tới vào ra chỉ một mình
Việc gì cũng phải tự thân chinh
Trong nhà bao gọn to cùng nhỏ
Ngoài ngõ ôm đồm trọng lẫn khinh
Xuống ruộng đến khi tắt nắng cuối
Lên nương từ lúc hé bình minh
Làm thân đơn lẻ vô cùng khổ
Ước được nàng nào gọi tiếng huynh

HANSY
Hansy 19.08.2012 16:52:17 (permalink)
0
1012.

TÌNH CŨ

Ngỡ rằng tình cũ đã xa bay
May quá người xưa vẫn nhớ nầy
Kỷ niệm hôm nào luôn xáo rộn
Thơ tình thuở ấy vẫn nồng say
Con tim bấy tháng không hề vợi
Nhung nhớ nhiều năm mãi cứ đầy
Cảm tạ đất trời cho tái ngộ
Tay cầm xúc động tưởng mơ đây

HANSY

Mơ hoang

Tay cầm xúc động tưởng mơ đây
Cảm xúc trào dâng nỗi nhớ đầy
Cách biệt bao năm lòng chất ngất
Tao phùng một phút dạ mềm say
Người xưa gội xóa thời gian ấy
Bến cũ hằn ghi kỷ niệm nầy
Những ngỡ còn đâu ngày hội ngộ
Bây chừ giáp mặt mộng tung bay

Vancali

Đón Mừng

Đón mừng bè bạn ghé thăm đây
Để lại vần thơ cảm xúc đầy
Ý tốt gởi trao lời mật ngọt
Lòng vui chia sớt rượu tình say
Tay cầm mắt ngó thương ai đó
Chân bước vai đo sướng dạ nầy
Mong mỏi đời mình sum họp mãi
Mộng hồn thả giữa thế gian bay

Thanh Huy
Hansy 19.08.2012 17:08:18 (permalink)
0
1013.

MUA VUI

Chút tình thơ thẩn gởi trao qua
Cốt chỉ mua vui dạ đẹp hòa
Túc tắc câu vần mơ nắng gió
Lai rai ý tứ nối gần xa
Duyên may đúng vận nên bừng quán
Ngộ rủi trật niêm cũng sáng nhà
Xướng họa cho đời thêm ý nghĩa
Kết lòng thân ái bạn cùng ta

HANSY

THÔNG QUA

Biết sống phải người với phải ta
Đời vui như bọn trẻ chung nhà
Dạo quanh gợi chuyện cô hàng xóm
Lên mạng trêu đùa chúng bạn xa
Đấu sức phải kiên tâm quyết thắng
Đua tài khi yếu thế cầu hòa
Được chẳng làm kiêu thua chẳng nản
Gặp hồi đen đúa phải thông qua.

Lá chờ rơi

KHUYÊN

Để tiền cúng vái nhậu cùng ta
Kiếm dzợ mần chi tổ chật nhà
Chớ thích say sưa bờ bến lạ
Đừng thèm ham hố cánh buồm xa
Duyên nồng gạo hết thường hay cãi
Tình thắm tiền không cũng khó hoà
Một cõi đi về là tuyệt nhất
Gương tày mời bạn hãy xem qua

Nguyệt Ánh

Xóm đường

Xướng họa vui cùng bạn hữu ta
Việt Nam Thư Quán rộn trang nhà
Khôi hài Bác Lá lời vang tít
Tiếu ngạo Liên Hương tiếng dội xa
Lục bát Thanh Huy vần đạo mạo
Thất ngôn Nguyệt Ánh ý ôn hoà
Hansy nhập cuộc tình lai láng
Mặc sức tung hoành lỗi bỏ qua

Vancali
vancali96 20.08.2012 01:45:47 (permalink)
0




Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 96


Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY


Chào bạn SuongAnh
Rất vui khi được họa thơ cùng bạn
Cám ơn các bạn về lời chúc nhân dịp Vu Lan bồn.


Lễ vu lan

Đến mùa báo hiếu nhớ hay không
Chuẩn bị cho tươi vạn đóa hồng
Lạy kính tình cha cao tợ núi
Chúc mừng nghĩa mẹ lớn hơn sông
Bao năm vất vả nơi rừng biển
Mấy tháng bôn ba chốn ruộng đồng
Đa tạ hoàng ân gìn phụ mẫu
Suốt đời con nguyện sẽ ghi công

Vancali 8.19.12




Hansy 20.08.2012 03:45:11 (permalink)
0
1014.

RƯỢU

Rượu đời lẩn lộn ngọt cùng chua
Rượu mộng ảo hư thật hóa đùa
Rượu đức hiến dâng lời tụ nghĩa
Rượu tình cung kính bước xây tua
Rượu thương xao xuyến khi đầu gió
Rượu nhớ bâng khuâng lúc cuối mùa
Rượu mặn tim lòng ngàn thuở đọng
Rượu nồng luyến ái chẳng cần mua

HANSY

TÌNH

Tình người khó hiểu ngọt hay chua
Tình cảm đôi khi ngọn gió đùa
Tình bạn chân thành nên gắn bó
Tình đời xảo quyệt dễ qua tua
Tình yêu chung thủy bền muôn kiếp
Tình nghĩa thâm sâu vững bốn mùa
Tình ái hài hòa duyên phối ngẫu
Tình đầu ray rứt thả hồn mua

Vancali

KHÔNG

Không nói thời nghe cuộc sống chua
Không đi thời thiếu sự vui đùa
Không ăn khó biết cay hay ngọt
Không đổi đâu cần quận với tua
Không nhịn đôi khi cam vở bát
Không thương nhiều lúc chịu quê mùa
Không cho khó tránh lời than trách
Không có tình nào chẳng phải mua.

Lá chờ rơi

THÈM

Thèm chơi đủ kiểu ngọt rồi chua
Thèm sống lang thang mãi giỡn đùa
Thèm mộng ngút trời ôm cả đống
Thèm danh lừng đất quấn vài tua
Thèm ăn mỹ vị tròn khắp tháng
Thèm uống sâm nhung đủ bốn mùa
Thèm vợ xinh tươi duyên đẹp nõn
Thèm nhà thật oách chẳng tiền mua

HANSY
Hansy 20.08.2012 03:46:35 (permalink)
0
1015.

HẠNH PHÚC

Bây chừ giáp mặt mộng tung bay
Tâm sự thâu đêm thỏa dạ nầy
Mộng ước sum vầy thành sự thật
Hẹn thề nối nhịp dậy men say
Yêu thương đến cội long lanh biếc
Trao gởi cho nhau luyến ái đầy
Giây phút ngàn năm trong chỉ một
Lặng người hạnh phúc giữa yêu đây

HANSY

ĐÃ VỘI BAY

Tri kỷ gặp nhau đó với đây
Rượu ngon ngàn chén lại đong đầy
Tình trao bạn ngọc thơ pha rượu
Ý ngập cung đàn tỉnh lại say
Chén chú chén anh mời bốn hướng
Ly mừng ly phạt réo bên nầy
Sa trường túy ngọa không ai trách
Chỉ tiếc đêm dài đã vội bay.

Lá chờ rơi

Vui

Chỉ tiếc đêm dài đã vội bay
Chứ không rượu chẳng dứt nơi nầy
Chén thù chén tạc mình tu nhảy
Tiếng chị tiếng anh ta nói say
Say để quên đời vương chán ngấy
Say cho sập đất lấp mê đầy
Ôi tình tri kỷ ai nào thấy
Thơ phú bạn bè vui đó đây

Thanh Huy
Hansy 20.08.2012 03:47:51 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 11:10:20 bởi Hansy >
Hansy 20.08.2012 21:19:11 (permalink)
0
1016.

TÌNH XUÂN

Niềm yêu phơi phới giữa tâm hồn
Ngát đượm hương tình nỗi ngóng trông
Nắng hạ khơi nguồn nhiều mộng biếc
Gió xuân ấp ủ lắm mơ hồng
Hoa khoe sắc thắm vờn mây nước
Bượm lượn đường thơ chạm ước mong
Rộn rả góc đời niềm hạnh phúc
Trải thương bát ngát đẫm tơ lòng

HANSY

HỒN THƠ

Thơ nhạc thường khi tỏ nỗi lòng
Mấy ai thoát khỏi nỗi chờ mong.
Trăng đùa mây bạc trên trời thắm.
Gió bỡn cành xanh dưới nắng hồng.
Bướm lượn vườn hoa , xuân đứng ngắm ,
Ve reo tiết nắng ,hạ ngồi trông.
Tứ thơ dào dạt trôi trên giấy ,
Trăm mối ưu tư xuống ngõ hồn !

Song Thu

HIỆP MỘT LÒNG

Vẫy bút cùng nhau hiệp một lòng
Thi đường dẫu khó cũng cầu mong
Vần luôn hợp chữ ngời hương thắm
Điệu mãi hoà câu rực ánh hồng
Xướng trước chờ người đừng nóng ruột
Họa sau đợi bạn ráng mà trông
Hồn thơ đầy ắp ân tình đó
Chia sẻ buồn vui mãi đẹp hồn.

Thugiangvu

KẺ TƯƠNG TƯ

Đặt bút đề thơ gởi cả lòng
Đến cô em gái dạ thầm mong
Nụ cười rạng rỡ tươi như ngọc
Khuôn mặt xinh xinh tựa đóa hồng
Hò hẹn mấy phen người chẳng đến
Đợi chờ hết buổi tớ ngồi trông
Không thương thì nói đừng ve vuốt
Để kẻ tương tư điếng cả hồn

.....LEHONG.....

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 147 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9