Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 147 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 20.08.2012 23:37:59 (permalink)
0
1017.

ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY

Hợm Đời

Trai gái nghìn xưa rất hợm đời
Đêm nằm day dứt vén màn coi
Vờn hoa đuổi gió vờn gân cốt
Bỡn nguyệt nhìn mây thỏa sức người
Luyện tánh phong trần khi đủ tám
Ru hồn lãng tử lúc đấy mươi
Cho dù vóc hạc tình ngây dại
Bóng mát vườn hồng lảng vảng chơi

Vancali

ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.

Lá chờ rơi

NGÁN SỰ ĐỜI

Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời

HANSY
Hansy 22.08.2012 01:20:39 (permalink)
0
1018.

HY VỌNG

Cùng nhau xướng họa thỏa vui hồn
Góp gió gom mây vạn sự trông
Văn sách lung linh nhiều tuấn kiệt
Thi thư lóng lánh lắm bông hồng
Dài lâu thi hữu nồng câu chữ
Trường cữu nghĩa tình đẹp ước mong
Bạn nhé hòa ca vào một nhịp
Box Thơ ấm cúng mọi tâm lòng

HANSY

XIN THÔNG CẢM

Bạn hữu làm thơ thấy có hồn
Sáng chiều lên mạng cứ chờ trông
Phần mình sáng tác xem u ám
Còn họ soạn ra thấy ánh hồng
Tác phẩm của người sao nổi tiếng
Việc làm bởi tớ chỉ cầu mong....
Thương tình thông cảm đừng đùa cợt
Chỉ tội thằng tôi phải nát lòng

.....LEHONG.....

Dù Chỉ Là Vu Vơ

Lắm lúc thừ ra kiểu mất hồn
Nhớ ai ai nhớ mãi chờ trông
Sáng ra thờ thẫn chừng mong tối
Chiều lại bâng khuâng ngỡ nhớ hồng
Nẻo vắng đường xa luôn mắt ngóng
Lối mòn hướng cận mãi lòng mong
Kẻ đi nào biết đâu người ở
Thương nhớ vu vơ đến não lòng !

Tú Kép

Xin Một Góc Nhỏ

Người mở trang thơ mở cả lòng
Bạn bè thơ thẫn chắc chờ mong
Ước sao xướng họa đều đẹp ý
Cho Hồn Thơ Nét vạn đóa hồng
Chủ trải ngõ hồn như mong đợi
Khách đến cho lòng thỏa ngóng trông
Em đây thấp kém từ muôn thủa
Cũng xin cố gắng tất cả hồn

Yến Oanh

MAU VỀ NHÉ

Người đi ta thấy trống trong lòng
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ mong
Giá lạnh buốt tê làn yếm thắm
Xót xa héo rũ cánh hoa hồng
Chiều chiều tựa cửa mắt chong ngó
Sáng sáng tỉnh choàng dạ sực trông
Mau nhé về thôi chờ mỏi kiếp
Niềm mơ tương ngộ cháy khắp hồn

ChieuLinhAnh
Hansy 24.08.2012 11:07:17 (permalink)
0
1019.

PHÚC ĐỨC

Chữ đức xây nền giữa thế gian
Khơi cung từ ái vọng tâm đàn
Lung linh mật đất hương quỳnh bội
Lóng lánh tơ trời sắc ngọc lan
Ngâm ngợi vui tình cùng hạc nội
Tiêu dao hòa mộng với mây ngàn
Nhẹ nhàng cuộc sống hồn thư thái
Cuối nẻo thỏa lòng vạn phúc đan

HANSY

KHÔNG BỤI VƯỚNG

Cấy trồng cây đức giữa nhân gian
Tứ hải giai huynh đệ hợp đàn
Tặng bạn cuối thu chòm bạch cúc
Hỏi mua đầu hạ nhánh xuân lan
Dạo chơi cuối bãi nhìn mây ngoại
Thơ thẩn trong sương tắm gió ngàn
Sống giữa trần ai không bụi vướng
An bần lạc đạo ấy linh đan.

Lá chờ rơi

Nhẫn

Phàm người đã sống ở dương gian
Đối xử sao cho vẹn mọi đàn
Viếng bạn hàn nhân tầm ngọc bích
Qua nhà lãng tử mộng quỳnh lan
Thất ngôn lãng mạn lời tao nhã
Lục bát thanh tao gió dậy ngàn
Tế nhị đường thơ đầy kính trọng
Chân tình xướng họa đẹp vần đan

Vancali

LÒNG THÀNH

Giữa đời lòng thiện kết tâm đan
Nhân ái mùa thơm dậy bạt ngàn
Góp sức mười phương duyên hạnh ngộ
Xây tình bốn bể nghĩa kim lan
Sẻ chia thế sự bao đời khó
Thanh thản thư hiên một tiếng đàn
Sống mấy chỉ là xong kiếp bạc
Trầm hương lưu lại chốn trần gian

HANSY

Hansy 24.08.2012 11:08:23 (permalink)
0
1020.

CHÀO MỪNG HỒN THƠ.NET

Hồn Thơ chấm Net gợi hương lòng
Quy tụ anh tài dậy ước mong
Bốn bể chung tình xây nghiệp lớn
Năm châu góp sức dựng vườn hồng
Thi thư lừng tiếng vui niềm đợi
Nhạc họa vang lời thỏa nỗi trông
Bằng hữu nghĩa tình lưu vạn thuở
Bên nhau xướng họa đẹp thơ hồn

HANSY

THƠ CÓ HỒN

Thi hữu Hồn Thơ sẽ tận lòng
Đường thi xướng họa vẫn luôn mong
Cùng nhau tiếp nối xây lầu mộng
Họp sức tạo ra vạn đóa hồng
Bảy chữ xuôi vần đang ngóng đợi
Tám câu đúng luật hiện chờ trông
Đọc nghe cảm thấy người khoan khoái
Bè bạn ngợi khen nó có hồn

.....LEHONG.....

THẮM DUYÊN

Vạt nắng trước hiên ấm cả lòng
Tình yêu giờ đã thỏa chờ mong
Em về gởi lại ngàn cơn nhớ
Anh đến trao cho vạn đóa hồng
Ngoái buổi se duyên nồng tuổi ngóng
Thương mùa kết nợ đượm hoài trông
Cùng nhau đi đến trời an lạc
Đẹp thắm tình ta mộng tím hồn

ChieuLinhAnh

HỒN THƠ XƯỚNG HỌA

Thi hữu cùng nhau hiệp một lòng
Xây nền thi phú bấy lâu mong
Hạ vần lóng lánh nồng hương biếc
Gọi tứ lung linh đẫm sắc hồng
Xướng họa vui buồn tim ngóng đợi
Gởi trao tình nghĩa dạ chờ trông
Gió trăng mây nước mau về hội
Nối kết tâm tư mộng biếc hồn

HANS
Y

Hansy 24.08.2012 11:10:55 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 11:28:14 bởi Hansy >
Hansy 24.08.2012 11:12:44 (permalink)
0
1021.

LỜI TÌNH BUỒN

băm mấy năm chầy tóc phả hương
người đi bỏ lại tội ai vương
bao chiều gió thoảng qua nhành trúc
mớ tuổi thời gian vướng bụi đường
tay gạt tàn tro buồn xứ sở
hồn ghì tâm sự nhớ ngàn phương
môi thu bất chợt không kỳ hạn
lệ giữa lời thơ cả khốc trường

Đông Hương

EM THEO CHỒNG

Tóc thề người đẹp ủ mùi hương
Cách biệt lâu ngày dạ vẫn vương
Ai hẹn chờ tôi nơi cuối phố
Nơi hàng bông bụp rũ bên đường
Nhưng rồi biền biệt nàng xa vắng
Tôi đã đi tìm khắp bốn phương
Bỗng chợt hay tin em xuất giá
Anh về mất ngủ mấy đêm trường

.....LEHONG.....

HOÀI THƯƠNG

Người đi sót lại chút dư hương
Xuân hạ thu đông cứ vấn vương
Liêu các đợi chờ ngày hiệp cẩn
Cô phòng heo hắt buổi tàn đường
Lối xưa thương mãi người ân nghĩa
Bến cũ nhớ hoài bóng viễn phương
Lá biếc mỏi mòn trong thẳm vắng
Tình ơi nến lệ xót canh trường

HANSY

Hansy 24.08.2012 11:14:10 (permalink)
0
1022.

MONG

Mong bạn giao thương đắt bán mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua

HANSY

Chúc

Chúc hàng quốc nội lắm người mua
Chúc Bác nông dân trúng vụ mùa
Chúc phúc ông bà còn mạnh khỏe
Chúc mừng cô chú hết te tua
Chúc anh thành đạt không lêu lổng
Chúc bạn nên duyên hết cợt đùa
Chúc đến muôn nhà nhiều phước lộc
Chúc nàng gái nhỏ bớt chanh chuc

Vancali

Bạn

Bạn đời lắm bạc dể gì mua
Bạn rượu chung vui cả bốn mùa
Bạn trẻ tung tăng hàng bong mát
Bạn tình lấp lú dải rèm tua
Bạn lòng kế cận thì thầm nói
Bạn học bên nhau rộn rã đùa
Bạn gái cho mình thêm nghị lực
Bạn nghèo rủ nhậu với me chua

Vancali

BẠC

Bạc phận tủi lòng thật quá chua
Bạc màu son phấn chẳng ai đùa
Bạc tình rước phải nhiều khi đận
Bạc nghĩa lâm vào đã mấy tua
Bạc trắng cuộc đời tan với gió
Bạc phơ mái tóc cuốn theo mùa
Bạc tiền làm khổ bao thân kiếp
Bạc mệnh than ôi số chẳng mua

HANSY

Hansy 24.08.2012 11:27:08 (permalink)
0
1023.

CỨ ĐỂ RƠI!

Áo đã thay rồi cứ để rơi
Vô tư thanh thản ngắm mây trời
Tay thao bàn phím còn mê mẩn
Bút viết thơ tình lại lả lơi
Nhân Quả hiểu sâu - vui trả Nghiệp
Vô thường thông suốt - chấp Duyên đời
Ai về nhắn gửi người xưa ấy
Cốc nước phong tình đã xả vơi!

....BXP....

CHIA LY

Tiễn bước em đi lệ chợt rơi
Nhạn Nam Én bắc cách phương trời
Phân kỳ kỷ niệm luôn gìn giữ
Chia cách thư từ chẳng để lơi
Tuổi trẻ chưa từng va cuộc sống
Thanh niên không hiểu thấu tình đời
Em ơi hãy vững tâm bền chí
Thương nhớ lòng nầy nguyện chẳng vơi

.....LEHONG.....

BIỆT TÌNH

Lỡ tình năm tháng khó mà vơi
Vẫn mãi đau thương giữa cuộc đời
Thôi nhé đường thương nào sáng rỡ
Còn gì ngõ nhớ chẳng buông lơi
Mông lung tựa nước vờn mây gió
Chấp chới như sao lượn đất trời
Cạn hết ân tình vôi đã bạc
Nuối lòng chi tội mãi sầu rơi

HANSY

Hansy 24.08.2012 11:29:04 (permalink)
0
1024.

Khúc Thương Sầu

So dây nắn phím tịch tình tang
Gởi gió xa đưa tận ngút ngàn
Trổi khúc Chiêu Quân sầu Hán Đế
Gieo câu Hậu Chủ khóc Tần Lang
Bên song sáo đệm bài Lưu Thủy
Trước cửa đàn reo bản Phượng Hoàng
Réo rắt chi thêm lời nức nở
Cho buồn vỡ vụn mảnh hồn hoang .

CaiBang

CÕI HOANG

Ông Xã ngoại tình bắt quả tang
Nỗi đau bị phụ xót vô ngàn
Đâu ngờ bản chất chàng Dê chúa
Chẳng biết tim lòng lão Sói lang
Thuở ấy anh bô trai lịch lãm
Khi xưa em đẹp nết đàng hoàng
Bỗng trong phút chốc người thay đổi
Không khí gia đình tựa chổ hoang

.....LEHONG.....

LÒNG ĐAU

Phụ tình lòng bỗng chốc tan hoang
Năm tháng dù qua vẫn giật hoàng
Cứ ngỡ êm xuôi đời chồng vợ
Nào hay tan nát kiếp tân lang
Ta còn mơ dõi nơi đường cũ
Người đã mất tăm chốn ngút ngàn
Chung rượu ân tình nay đã lỡ
Giữa hồn cay xé tựa nhằm tang

HANSY







<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 11:33:05 bởi Hansy >
Hansy 24.08.2012 11:35:29 (permalink)
0
1025.

Tình phụ

Nguyện ước bên nhau chẳng đổi dời
Một lòng chung thủy với ai ơi
Đồi thông luyến ái thêu ngàn mối
Bến đá yêu đương tỏ vạn lời
Lời hứa thành tâm tình chả cạn
Câu thề chặt dạ tánh khôn lơi
Mà sao lại để trăng cô lẻ
Giá buốt con tim lạc lối đời

Vancali

TÌNH ĐAU

Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời

HANSY








Hansy 24.08.2012 11:36:37 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 15:34:20 bởi Hansy >
Hansy 24.08.2012 19:42:38 (permalink)
0
1026.

TÂM SỰ

Cuối cùng ngẫm lại cũng là không
Thực mộng giữa đời trố mắt trông
Sự nghiệp lửng lơ như ảo thuật
Công danh thắt mở tựa mây hồng
Sùng gan giành giật lao tâm trí
Ná thở đua tranh rước bại vong
Tri kỷ kiếp này sao mà hiếm
Chẳng ai để ngỏ chút tâm lòng

HANSY

NGƯỜI ĐÓ TÔI ĐÂY

Phiếm lạc, tơ chùn bậu biết không ?
Duyên mình dang dở hết chờ trông
Bầu trời mây phủ màu u ám
Trần thế bảo giông chẳng ánh hồng
Trận chiến không gươm mà thảm bại
Giặc tình chẳng súng lại thương vong
Từ nay hai đứa đành xa cách
Ngưới đó, tôi đây nát cả lòng

.....LEHONG.....

XIN ĐƯỢC

Tình yêu chớm nở ở trong lòng
Đâu biết mặn nồng sớm lụi vong
Chia biệt khiến tim đành nhạt sắc
Cách ngăn cho má phải phai hồng
Còn chi mưa nắng thêm chờ đợi
Thôi hết tháng ngày lắm ngóng trông
Quét sạch tàn dư yêu dấu cũ
Giữa hồn xin được mãi hoài không

HANSY
Hansy 25.08.2012 12:27:47 (permalink)
0
1027.

CHỚ BẰNG LỜI

Chiến tranh dấu hiệu ló chân trời
E lại nhà tan thịt máu rơi
Muốn lặng mà nào yên sóng gió
Kết thân lại bị nhục lâm thời
Niềm đau muôn kiếp không hề cạn
Mối hận ngàn đời chẳng thể vơi
Tổ quốc lâm nguy cùng đứng dậy
Thương nhà yêu nước chớ bằng lời

HANSY

CÙNG CHUNG SỨC

Trận chiến một mai nổ góc trời
Khó mà tránh khỏi máu xương rơi
Mong hòa cứ bị gây thêm họa
Muốn ổn lại mang vạ ngược thời
Thế kỷ chư hầu…còn lắng đọng
Nghìn năm đô hộ …lẽ nào vơi
Sơn hà nguy biến cùng chung sức
Góp của kề vai để đáp lời ....

TTKT

MỘT LÒNG TIẾN LÊN

Giặc kia ó dậy khắp phương trời
Thảm cảnh e rắng khó thoát rơi
Đã hết giữ lòng câu nhẫn nhục
Còn chi mà nói chữ chờ thời
Sôi gan cướp biển không hề cạn
Căm giận sài lang thật khó vơi
Dân Việt bao đời giòng khí phách
Đạn đồng súng thép khỏi cần lời

HANSY
Hansy 26.08.2012 15:32:07 (permalink)
0
1028.

KHẮC KHOẢI

Nhung nhớ có nhiều cũng chỉ mơ
Người xưa xa ngái ngút tăm bờ
Yêu thương chi nữa mà trông ngóng
Hò hẹn còn đâu để đợi chờ
Lấp kín hoài mong cùng kỷ niệm
Chôn vùi ước vọng với trang thơ
Đêm tàn gác lạnh sầu đơn lẻ
Tim đắng từ em phụ đến giờ

HANSY

Nước mắt lăn dài giấc ngủ mơ
Đôi khi lạnh lẽo tưởng vô bờ
Người đi lâu lắm không tin tức
Thử thách tình yêu vẫn đợi chờ
Ở chốn nơi xa anh có biết
Bao nhiêu kỷ niệm gửi trang thơ
Dù rằng cách trở bao nhung nhớ
Vẫn mãi cầu xin Thánh từng giờ.

NGUYỆT ÁNH

Tản mạn...

Chiều nao chợt tỉnh những cơn mơ
Sóng vỗ trời cao chẳng bến bờ
Rừng thẳm chim xa cây ngóng đợi
Hải dương thuyền cách thủy mong chờ
Gió đưa nắng nhạt vờn câu hát
Mây tiễn sương mờ đón tiếng thơ
Ly biệt tâm sâu sầu thảng thốt
Thời gian cất bước đã bao giờ

windysoul

NỒNG MÊ

Người đã xa rồi sao cứ mơ
Cô đơn dõi bóng ở ven bờ
Bâng khuâng dạ xót luôn hoài đợi
Tha thắt lòng đau vẫn mãi chờ
Chốn ấy còn thương trời nguyệt lão
Phương xa có tưởng đất lầu thơ
Chiều nay chén đắng mình ta cạn
Dáng cũ nồng mê bấy đến giờ

HANSY
Hansy 26.08.2012 15:33:54 (permalink)
0

1029.

BÀI CA CUỐC LỦI

Cánh đồng bát ngát tận Cao Miên
Rượu gạo nếp thơm tớ nấu liền
Thổ địa Thần linh vò phượng múa
Ông bà cha mẹ nậm rồng duyên
Men cay tửu nặng, bình trong suốt
Giọng ngọt lời êm, mắt thảo hiền
Dăm bẩy chén vào cười líu lưỡi
Ngắm nhìn bà lão tưởng là tiên.

Bạn thân yêu

NGỠ CÕI TIÊN

Mộng ước sau nầy cưới vợ Miên
Lần đầu gặp mặt đã quen liền
Hình dong thon thả trông xinh đẹp
Khuôn mặt đặn đều thấy có duyên
Đồi với mọi người luôn tử tế
Chơi cùng bè bạn vẫn ngoan hiền
Mười năm gắn bó em chiều chuộng
Sống tại gia đình ngỡ cõi Tiên

.....LEHONG.....

CÕI PHÀM TIÊN

Đêm vắng men nồng ấm dạ miên
Cay thơm nhấp chén ước tu liền
Lưu Linh rót rượu mời tri kỷ
Lão Đỗ hong lò gán nợ duyên
Hạc nội quỳnh lan vầy mộng đẹp
Mây ngàn thi tửu kết tâm hiền
Trăng sao thu cả vào muôn một
Trần mà như thế khác gì tiên

HANSY






<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 15:36:22 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 147 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9