Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 147 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 26.08.2012 15:35:17 (permalink)
0
1030.

CÂU HỎI

Xin hỏi người thơ thưở hợp tan
Có còn tồn tại với mây ngàn ?
Khi mơ hoài mộng vì xa tổ
Lúc nhớ mãi thương bởi mất đàn
Vần nghĩa vẫn ngời khơi sắc tỏa
Chữ tình luôn rạng gợi màu lan
Cuộc đời thêm mấy lần ly biệt ?
Để gửi niềm tin ở thế gian

tonnuthihanh

TRẢ LỜI

Tình thơ muôn thuở chẳng hề tan
Lãng đãng vờn bay giữa bạt ngàn
Lúc đậm khuê tình chao cội ngọc
Khi hòa các mộng xuyến tơ đàn
Gieo vần ca tụng hương quỳnh bội
Rót ý dâng mừng sắc ngọc lan
Tình ái giữa đời nào cưỡng được
Hãy vui đi trọn cuộc nhân gian

HANSY

XÓA DỐI GIAN

Gặp lại kim bằng khoảng cách tan
Thơ trao kỷ niệm đẹp muôn ngàn
Câu từ man mác ươm lời hát
Niêm chữ mênh mang thấm nhịp đàn
Anh xướng tôi hòa tình nghĩa tỏa
Bạn tô mình vẽ nợ duyên lan
Mai này xa cách dù trăm hướng
Nét thiện giữ gìn xóa dối gian

tonnuthihanh

TÌNH BẰNG HỮU

Nhờ thơ liên kết ngại ngần tan
Trước lạ sau quen thắm vạn ngàn
Xướng họa giao tình in dạ trúc
Thi thư nối nghĩa vọng tâm đàn
Trầm hương lắng đọng thơm lòng cúc
Bằng hữu lâu dài đẹp cánh lan
Gặp gỡ giữa đời câu hạnh ngộ
Giữ bền thân ái chốn trần gian

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 15:38:11 bởi Hansy >
Hansy 26.08.2012 15:36:43 (permalink)
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2012 19:16:09 bởi Hansy >
Hansy 27.08.2012 20:13:20 (permalink)
0
1031. TÌNH ĐAU

Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời

HANSY

Mộng uyên ương

Ngày mai vật đổi hoặc sao dời
Suốt kiếp chung tình nhé bạn ơi
Châu Đốc thề nguyền chung một lối
Lăng Ông thệ hứa chẳng hai lời
Cho dù khốn khó lòng luôn giữ
Hoặc giả sang giàu dạ hỏng lơi
Tóc bạc đôi mình luôn sánh bước
Uyên ương gắn bó nhất trên đời

VancalI

VẪN SẦU

Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời

HANSY
Hansy 27.08.2012 20:14:22 (permalink)
0
1032.

MA MEN

Muốn vui làm bạn với men bia
Đã quắc cần câu chẳng muốn dìa
Xôm tụ ồn ào đời thế đấy
Râm ran bát nháo chuyện này kia
Tiếu lâm gà gật luôn mê thích
Tâm sự rù rì mãi sẻ chia
Đi đứng say rồi sao khó quá
Nghinh ngang không khéo rớt ao đìa

HANSY

Bạn nhậu

Tiệc nhậu tôm hùm hấp với bia
Bên nhau tán gẫu chả ai dìa
Người cho Đức dở thua ngày ấy
Kẻ bảo Tây hên thắng độ kia
Được cá thăng hoa đời sáng sủa
Thua tiền mạt vận nỗi buồn chia
Đêm khuya quá xỉn nhà xa tít
Quáng mắt đành thôi ngủ cạnh đìa

Vancali

BẠC CỜ ĐEN ĐỎ

Bạc bài phận hẩm giải sầu bia
Quán nhậu tùm lum có đứa dìa
Cuối phố ồn ào bà thắng đấy
Đầu hè to nhỏ bác thua kia
Khi may số đỏ bao người chúc
Lúc rủi vận đen chẳng kẻ chia
Quá chén say mềm không định hướng
Ra về nhẵn túi ngã bên đìa.

Tuyen45
Hansy 30.08.2012 19:45:54 (permalink)
0
1033.

NỐI BƯỚC TIỀN NHÂN

Ngân nga tiếng sáo quyện cung đàn
Nguyện ước muôn đời đất nước an
Cảm phục anh hùng,gương chói lọi,
Tôn thờ liệt sĩ,dạ trung can.
Kề vai bảo vệ vùng trời biển,
Sát cánh chăm lo chốn suối ngàn.
Thuở trước tiền nhân từng xẻ núi,
Nay đồi,hậu thế hãy cùng san.

ThiNang

ĐỜI LÃNG TỬ

Văng vẳng xa đưa một tiếng đàn
Quyện lòng thư thái lẫn bình an
Tâm hòa trí huệ không xao động
Ân oán giang hồ chẳng dự can
Ngâm ngợi hương tình cùng hạc nội
Tiêu dao sắc mộng với mây ngàn
Thảnh thơi thơ túi lưng bầu rượu
Phiền não cuộc đời ước mộng san

HANSY
Hansy 31.08.2012 19:14:34 (permalink)
0
1034.

LUẬN “ĐEO GÔNG”

Lại nghe bàn luận chuyện tìm chồng
Cũng xía vài lời xem trúng không
Mặt đẹp đâu lo thừa chỗ bế
Dáng xinh chẳng sợ thiếu anh bồng
Ngôn từ mà mượt tươi xuân sắc
Cử chỉ khoan thai rạng ánh hồng
Hoa hậu đại gia luôn phối ngẫu
Nhân từ đức độ khối người trông

HANSY

MUỐN CHỒNG

Tuổi đã ba tư chắc ế chồng
Chuyện nầy có đúng thật hay không ?
Mười lăm lắm kẻ theo năn nĩ
Hai chục khối anh muốn bế bồng
Thuở đó em như hoa hé nhụy
Nhởn nhơ khoe sắc chốn vườn hồng
Tiếc thay xuân mộng trôi nhanh quá
Hiện tại "Móng chuồn" phải đợi trông

.....LEHONG.....

SỢ ỐNG CHỀ

Đã sinh giữa thế phận má hồng
Kiếm chỗ sang giàu bỏ đợi trông
Mong mỏi hoài luôn chàng mến bế
Ước ao mãi được bậu thương bồng
Cầu may gặp trúng người chăm sóc
Sợ rủi lâm vào cảnh trống không
Nhi nữ yếu mềm nên sợ gió
Dựa hơi quân tử ấy là chồng

HANSY
Hansy 31.08.2012 19:15:46 (permalink)
0
1035.

Thảnh thơi

Thảnh thơi mà sống, mọi người ơi
Chớ có than thân lỡ mất thời
Giải trí nên tìm ngay lúc bận
Học hành hãy tập cả khi chơi
Cúi đầu tủm tỉm vui cùng đất
Ngẩng mặt hân hoan khoái với trời
Hiện tại mới là trân quý nhất
Thảnh thơi mà sống mọi người ơi.

buivhai

VUI XƯỚNG HỌA

Xướng họa vui đời nhé bạn ơi
Dựa vần kiếm ý mãi mê thời
Tám câu liền lạc vang tình hội
Bảy chữ nối dòng rạng cuộc chơi
Niêm luật xuống lên vờn sóng đất
Trắc bằng lui tới lượn tơ trời
Cùng nhau trao gởi trò tao nhã
Xướng họa vui đời nhé bạn ơi

HANSY

Sảng khoái

Dung hòa lối sống mọi người ơi !
Sảng khoái vô tư giữa đất trời
Ý quyện chung tình say xướng họa
Tâm hòa trọn dạ thỏa vui chơi
Đương nồng tuổi trẻ vang đôi lúc
Mới thắm xuân xanh vọng một thời
Múa bút gieo vần ta chẳng quản
Dung hòa lối sống mọi người ơi !

Phạm Hiệp

SAY THƠ

Cùng góp hương đời thi hữu ơi
Điểm tô câu chữ đẹp mây trời
Tao nhân mong rước vui buông điệu
Mặc khách xin mời ghé họa chơi
Nhân diện vô cùng thân hiệp thế
Tự nhiên uyển chuyển trí nương thời
Dạ lòng thư thái tâm an định
Cùng góp hương đời thi hữu ơi

HANSY
Hansy 31.08.2012 19:17:14 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 14:38:42 bởi Hansy >
Hansy 01.09.2012 14:34:19 (permalink)
0
1036.

Ngôi nhà mới

Niên trường sóng gió chập chùng đan
Cập bến rừng sao lấp lánh ngàn
Chúc khách gieo câu lồng cánh điệp
Mừng người họa khúc điểm cành lan
Chân tình trải rộng hòa chung nhóm
Chính nghĩa nêu cao hợp nhất đàn
Rộn rã chia vui đầy ý nhị
Ngôi nhà ấm áp đặng bình an

Phạm Hiệp

NHÂN NGHĨA

Nghĩa nhân giữa thế gọi nhau đan
Kết nối tình thâm đến vạn ngàn
Trung chính khoan hòa bừng sức tỏa
Vị tha lòng thiện dậy tâm lan
Thủy chung bền chặt thơm hương nội
Chân thật dài lâu ngọt vị đàn
Đà đượm hiệp hòa vui cuộc sống
Tô hồng chuốt ngọc dậy mùa an

HANSY
Hansy 01.09.2012 14:35:26 (permalink)
0
1037.

Bé xinh

Tên gì xinh thế hỡi em ơi
Áo trắng tinh khôi lặng dưới trời
Trông dáng dịu dàng, mong gặp lại
Nghe lời êm ái, muốn qua chơi
Dửng dưng với họ … chưa là lúc
Ngơ ngẩn vì ai? … đã tới thời
Trăm năm duyên đẹp, buông sao được
Tên gì xinh thế hỡi em ơi

buivhai

ĐỐ CHÀNG

Hoa tím là tên đấy bạn ơi
Phượng hồng còn thắm giữa khung trời
Học hành luôn chuẩn ưa siêng sắn
Tinh nghịch nên thường thích giỡn chơi
Sự nghiệp e chừng còn giữa mộng
Yêu thương có lẽ chửa tầm thời
Đố chàng đoán được câu này nhé
Hoa tím là tên đấy bạn ơi

HANSY
Hansy 01.09.2012 14:36:38 (permalink)
0
1038.

TÌNH HOA

Một đóa trắng trong giữa gió trời
Nghiêng hồn mơ tỏa thế gian soi
Bâng khuâng lòng thắm tương tư thảo
Xao xuyến dạ thơm lả lướt đời
Khẽ liếc giai nhân hình đắm đượm
Trộm nhìn quân tử nét buông lơi
Hương đêm thoang thoảng mùi trinh nữ
Dạ yến vương tơ chớm mộng rồi

HANSY

VỠ MỘNG

Kìa vì sao xẹt sáng lưng trời
Vụt tắt nên nào đủ sáng soi
Báo hiệu có người vừa tạ thế
Nhắn tin một kẻ sắp lìa đời
Từ nay cõi thế thôi vùng vẫy
Sắp tới gian trần hết lã lơi
Cuộc sống kể như đà bế tắt
Giấc mơ ngày ấy vỡ tan rồi

.....LEHONG.....

BUÔNG BỎ

Ngày ấy đã xa quá mất rồi
Thôi đành buông bỏ thả tay lơi
Hất tung kỷ niệm ngoài chân bể
Về giấu tình yêu cuối góc đời
Trống vắng hút heo làn gió lạnh
Một mình thơ thẩn ánh trăng soi
Thì chôn chặt nhé đường tim vỡ
Mong nhạt đau thương dỡ tím trời

HANSY
Hansy 01.09.2012 14:37:50 (permalink)
0
1039.

DÕI BÓNG

Dõi ánh sao khuya tận cuối trời
Dặn dò thôi hẵng để sầu vơi
Canh khuya bấc lụi tàn hương phấn
Chăn gối đơn tình giã cuộc chơi
Vui gượng bên đời neo dạ lạnh
Vờ ngơ giữa thế giấu lòng rơi
Người đi hun hút đường tin nhạn
Dõi ánh sao khuya tận cuối trời

HANSY

NGẮM SAO

Tương tư ngồi ngắm ánh sao trời
Cảm thấy tâm hồn nhớ khó vơi
Có phải tôi là trò giải trí
Hay là tớ đáng món đồ chơi ?
Bao năm tha thiết ngờ chung thủy
Bỗng phút lạc lòng lại bỏ rơi
Khuất dạng em đi còn luyến tiếc
Tương tư ngồi ngắm ánh sao trời

.....LEHONG.....

NGÓNG TRÔNG

Bóng nhỏ hút hun phía góc trời
Để sầu vương đổ lệ thầm rơi
Tình nồng mà lại đem mua bán
Nghĩa nặng sao đành để giỡn chơi
Lối vắng mãi hoài giày khổ xót
Gác xưa luôn cứ dạ trầm vơi
Từng đêm dõi mắt về phương ấy
Bóng nhỏ hút hun phía góc trời

HANSY
Hansy 01.09.2012 14:38:56 (permalink)
0
1040.

CHỜ DUYÊN

Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua

HANSY

Cô đơn

Ngắm ánh trăng vàng chỉ bóng ta
Trời đêm gió lộng trước hiên nhà
Mong người lãng tử từ phương ấy
Ước bạn tao đàn ở chốn xa
Dạo bước nhìn sao mơ kết hợp
Sánh vai ngắm nguyệt mộng giao hòa
Cầu cho mai trúc thành giai ngẫu
Khồ ải tơ lòng vội thoáng qua

Vancali

VUI RÙI

Không dè ở vậy sướng ghê ta
Một tấm thân đơn rộng cửa nhà
Chẳng xót khi trăng về vực thẳm
Thôi buồn lúc nhạn vút non xa
Vi vu sáo trỗi vần thơ hoạ
Réo rắt tơ buông khúc nhạc hoà
Bè bạn quây quần vui xiết kể
Tơ hồng chỉ thắm khỏi dòm qua

Nguyệt Ánh

Bạn Cùng Ta

Bắt cầu thân ái bạn cùng ta
Có nắng trăng sao rọi sáng nhà
Xuân thả hồn say trên đất lạ
Hạ gieo tình thắm giữa trời xa
Làn hơi quyện với câu thơ thả
Điệu sáo ngân theo tiếng gió hòa
Người cảnh tương giao vui sướng quá
Thấy đời đáng sống những ngày qua

Thanh Huy

PHẬN HẨM

Bể bơi biệt thự chỉ mình ta
Đơn chiếc tháng năm lạnh lẽo nhà
Vò vọ đêm trường phòng vắng lặng
Cô liêu trống trải tưởng khơi xa
Phận đời hiu hẩm lòng tê tái
Duyên số đào hoa dạ bất hòa
Mơ hão cao sang nay vỡ mộng
Giờ đây ước lão láng giềng qua.

Tuyen45
Hansy 01.09.2012 14:40:14 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2012 18:45:11 bởi Hansy >
Hansy 02.09.2012 18:40:45 (permalink)
0
1041.

NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

Tàn cuộc chiến tranh giọt lệ sầu !
Bỏ bờ rời bến dạ lòng đau
Xót xa tỵ nạn cùng thiên hạ
Tủi thẹn lưu vong khắp địa cầu
Vấn vấn vương vương vùng tuyến lửa
Thương thương nhớ nhớ chốn chôn nhau
Giao mùa nhức nhói phần chân cụt
Đau đớn nào hơn mất nước đâu !!!

TTKT

THẾ THỜI PHẢI THẾ

Níu gió trao đi bớt nỗi sầu
Cho trời quá vãng dịu niềm đau
Cuộc cờ mấy bác đà an sẵn
Thời thế nào ai dám cưỡng cầu
Khác cõi một lòng cùng chí cả
Hai bờ chung giống vẫn gần nhau
Giữ tâm an định ngời trung chính
Dẫu đứng nơi nào chẳng thiệt đâu

HANSY
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 147 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9