![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1065.
CƯỜI ĐỜI
Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua
HANSY
Niên kỷ
Bây chừ con gái rất chanh chua
Lấy chuyện tình yêu để cợt đùa
Thích kẻ hào hoa đời ấm áp
Chê người lãng tử áo te tua
Ham đi xế đẹp nhìn muôn hướng
Khoái mặc đồ sang đổi bốn mùa
Phái nữ giờ hay còn tháo vát
Tam tòng hai chữ khó tìm mua
Vancali
TÌNH ĐỜI
Cuộc sống dập bầm lẫn đắng chua
Nhân tâm đối xử kiểu bông đùa
Giàu sang kẻ nịnh a dua hót
Hèn mọn người đời bỏ mặc tua
Miệng lưỡi ngọt gai thay đổi hạng
Tim gan sáng tối lạng theo mùa
Vợ chồng dối gạt anh em nhạt
Bằng hữu buồn tình cũng bán mua
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 05:30:30 bởi Hansy >
1066.
LÒNG XUÂN
Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào
HANSY
MỘNG TÌNH
Chiều em một chút nữa đi nào ?
Tận hưởng đêm thu dưới nguyệt sao
Hoa lá cỏ cây như đứng lặng
Bầu trời sông suối đã nghiêng chao
Tâm hồn rạo rực như trông đợi
Lòng dạ xốn xang tựa tự trào
Trần thế du dương vang điệp khúc
Nhạc rừng như thúc lại như cào.
Tuyen45
THÔI THÔI
Đã thế mà em cứ cấu cào
Ngón nghề giở hết biết làm sao
Khoan hoài chắc cạn không như mội
Lắc riết đâu ra để mãi trào
Bẹp dí im re không chịu thở
Ná hơi tắt ngỏm hổng thèm chao
Thôi thôi xin kiếu cô em nhá
Hãy để anh giai ngủ chút nào
HANSY
1067.
Hồn đau
Vợ chồng giận dỗi lại xa nhau
Dẫu biết hờn ghen ngấn lệ trào
Lúc trước buông lời nghe ngọt dịu
Bây giờ mở miệng nói trên cao
Trăm năm sánh bước thề hoa tặng
Suốt kiếp bên người hứa nhẫn trao
Ai bảo đêm trường quên gối mộng
Riêng mình cô lẻ khiến hồn đau
Vancali
XÓT XA
Thương lắm sao đành phải mất nhau
Người ơi xa xót lệ tuôn trào
Ta luôn kiếm mộng nơi trời cũ
Em mãi chọn đời ở chốn cao
Thôi đã quên rồi bao nghĩa nặng
Còn chi nhớ nữa chút tình trao
Ngày nao biết vậy đừng vương ý
Để khỏi tim này cứ quặn đau
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2012 00:34:15 bởi Hansy >
1068. NHỚ NGƯỜI DƯNG
Chiều qua phố thị gặp người dưng
Muốn ngỏ đôi câu quá ngại ngùng
E thẹn bước đường khi sánh bước
Nghẹn ngào chung lối lúc về chung
Con tim hòa nhịp dường xao xuyến
Ánh mắt trao nhau nỗi ngập ngừng
Định mệnh khiến xuôi lần gặp gỡ
Hỡi lòng? Sao lại nhớ người dưng.
....Nam Khánh....
NHỚ NGƯỜI DƯNG
Qua phố gặp người mắt dửng dưng,
Lại thêm thơ họa ngặt vần “ngùng”.
Phải là thân thiện, đâu xa lạ,
Không cứ ruột ra mới được chung.
Phải chuyến nhàn du cùng một hội,
Không cùng huyết thống biết đâu ngừng.
Xa xôi kết nghĩa người quen ấy,
Cho cuộc tương phùng hết dửng dưng.
....HÀN TÂN....
CƠ DUYÊN
Lần trước không quen cứ dửng dưng
Tiếp sau lại thấy…ngại và ngùng
Tình cờ phố ấy cùng đi đến
Trùng hợp hè này sánh bước chung
Bỗng chốc con tim tăng nhịp đập
Tự nhiên hơi thở gấp không ngừng
Cơ duyên trời đã cho liền gặp?
Xao xuyến, chẳng còn muốn dửng dưng!
....Lê Trường Hưởng....
NƯỚC LÃ NGƯỜI DƯNG !
Chúng mình đâu phải chổ người dưng
Bởi cớ làm sao em ngượng ngùng ?
Mấy bận xem phim ngồi kế ghế
Bao lần dạo phố tựa vai chung
Hôm nay gặp mặt như hờ hững
Bữa trước nắm tay chẳng sượng sùng
Hôn sự mẹ, ba, em thuận ý
Thì anh nào nước lã người dưng ?
.....LEHONG.....
CỨ YÊU
Khác họ nên đành phải gọi dưng
Nhưng khi nghe thế thật là sùng
Bởi chưng gan ruột nào riêng biệt
Vì trót tâm hồn vốn trộn chung
Lỡ mến khó mà quay nẻo khác
Đã yêu không thể bảo tim ngừng
Thôi đành phó mặc cho trời vậy
Xin mãi yên bình giữa cõi thương
HANSY
1069.
CÔNG TY BÁN HÀNG TỰ CÓ
Được thể gặp thời vội lập ...“ty”
Thuê đài quảng cáo tưởng làm gì ?
Chào hàng bán lẻ đồ dùng quý
Tiếp thị giao buôn lấy bạc chi
Lắm kẻ sang giàu ham của lạ
Bao người chức sắc thích sài ti
Vật này mẹ tặng nay em bán
Bán mãi vẫn còn nguyên dấu xi
Tuyen45
VỐN TỰ CÓ
Vốn này chẳng viện đến công ty
Ai cũng biết ngay đó thứ gì
Cái mít mập ù mau lẹ hiến
Ả đa tròn lẵng sẵn sàng chi
Chị vông lắm nạc to kinh khiếp
Em nứa khỏng khèo bé tí ti
Đực rựa mê tơi khờ khạo cả
Thời nay tự có hiếm nguyên xi
HANSY
1070.
UỐNG TRÀ SƠN CỐC
Chút nắng trời chiều rực sắc hoe
Thoáng như cuối lối quán sương nhòe
Rừng xanh hữu ý lơ mơ đậy
Non cả say tình lấp lửng che
Cung nguyệt hiện chìm ong kiếm bạn
Bồng lai mờ tỏ bướm tìm khe
Thần tiên cảnh vật say lòng khách
Chênh chếch sơn thâm một dáng chè
HANSY
THÚ UỐNG TRÀ
Nam nói là trà Bắc gọi chè
Muốn thơm khi uống phải cần che
Lung linh nồng đậm cùng sương móc
Sóng sánh vàng mơ với nước khe
Hãm tốt hương thời lên ngạt mũi
Để lâu sắc cũng xuống hơi nhòe
Thưởng trăng sáng sớm cùng bầu rượu
Nhấp chén thơ hòa bút đượm hoe
ChieuLinhAnh
SÁNG UỐNG TRÀ
Quán em xơ xác mái tranh che
Sáng sớm lom khom khách uống chè
Nước nóng bốc hơi cuồn cuộn tỏa
Hương thơm thoang thoảng ...mắt cay nhòe
Nén hơi uống cạn , ôi trời _ đã !
Buông chén thở khì , ới ! _ nín khe !
Cái thú xơi trà ,ơ ! thú nhĩ ,
Vầng đông hớn hở rọi vàng hoe ...
Song Thu
Cạn hương chè
tiếng xa trao gởi thoảng hương chè
dù nhịp sóng đời có khuất che
viết khúc thơ say vương ngọn gió
quyện câu huyễn ảo trải lòng khe
dịu dàng mộng gởi niềm đang vọng
lẳng lặng mơ đan nét đã nhòe
như cạn trăm năm huyền hoặc nhớ
nắng chiều mỏng mảnh sắc vàng hoe...
vad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 19:02:04 bởi Hansy >
1071. THIÊN CHỨC MẸ
Thiên chức lưu truyền giống thế gian
Đặc ân làm Mẹ Chúa trao ban
Cung lòng Tạo hóa sinh đàn trẻ
Bầu sữa Càn khôn dưỡng khách trần
Vững dạ vẹn tình không cạn kiệt
Yên lòng trọn nghĩa chẳng khô khan
Tuyệt vời hồn xác nơi người nữ
Bản chất yêu con bậc vĩ nhân
TTKT
LÒNG MẸ
Bao la lòng mẹ nhất trần gian
Phước lớn hưởng nhờ ở đức ban
Mưa gió dập vùi trong nghịch cảnh
Bão giông gánh chịu giữa dương trần
Luôn vun gia đạo nên cơ nghiệp
Chẳng để con thơ phải khát khan
Mẫu tử tình thâm ơn dưỡng dục
Suốt đời ghi khắc tấm lòng nhân
HANSY
1072. MÃI XUÂN
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
MA LỰC TÌNH YÊU
Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào
Tuyen45
TÌNH XUÂN
Cỡi ngựa hồi cung thoải mái nào
Mai dù tuổi hạc có ra sao
Leo đồi giãn cốt tha hồ bỡn
Vượt suối ê mình mặc sức chao
Trợ lực hồng sâm mưa gió nổi
Dẻo dai minh mạng bọt bèo trào
Trần gian dị thảo nào phai lạt
Bia đá trơ gan sóng biển cào
HANSY
LÒNG XUÂN
Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào
HANSY
1073. Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Tìm giúp cho ai giọt nắng mềm
Trúc Thi
LÃNG DU
Sợi vàng nhẹ đậu xuống vai em
Ta gởi âm thinh lắm nỗi niềm
Gác trọ lòng mơ về mỗi độ
Tha phương nỗi nhớ đến từng đêm
Mùa xưa hồn ấy vương trầm lắng
Chốn cũ tim người có dịu êm
Tha thắt chút tình còn sót lại
Heo may đánh thức cánh sen mềm
HANSY
1074.
Chốn ảo
Đêm về háo hức dệt vần thơ
Chốn ảo mà tâm thắt thỏm chờ
Bốn bể năm châu dồi mộng ước
Đôi ngày nửa khắc gửi tình mơ
Duyên đời hạnh ngộ lời rôm rả
Nghĩa bạn tương giao ý thẩn thờ
Kết chuỗi thâm ân nồng vị quế
Là niềm hạnh phúc dẫu vu vơ!!!
Phạm Hiệp
TÌNH NET
Nhờ Net giao lưu với bạn thơ
Xướng lên khấp khởi nỗi mong chờ
Đời vương gió thoảng luôn tâm niệm
Duyên bén ngàn cân mãi ước mơ
Xướng họa giao tình cầu vĩnh cữu
Gởi trao nối nghĩa mộng tôn thờ
Quỳnh hương kim bội thần tiên cõi
Thơ thẩn ngấm hồn nghĩ vẩn vơ
HANSY
1075.
VỐN TỰ CÓ
Vốn này chẳng viện đến công ty
Ai cũng biết ngay đó thứ gì
Cái mít mập ù mau lẹ hiến
Ả đa tròn lẵng sẵn sàng chi
Chị vông lắm nạc to kinh khiếp
Em nứa khỏng khèo bé tí ti
Đực rựa mê tơi khờ khạo cả
Thời nay tự có hiếm nguyên xi
HANSY
LẬP CÔNG TY
Gặp thời chớp lấy lập công ty
Biển hiệu đỏ xanh quảng cáo gì ?
Của quý trời trao chào giá bán
Vật thiêng mẹ tặng đổi tiền chi
Đại gia lắm bạc thèm đồ lạ
Chức sắc nhiều vàng thích cái ti
Em bán hàng em là của thật
Không như quan rởm sặc mùi xi
Tuyen45
BỠN CÔNG CHỨC
Thiên hạ ào vô chốn sở ty
Băn khoăn chẳng hiểu quỷ ma gì
Tìm nơi ấy phải nai lưng cống
Kiếm ghế cũng đành lục túi chi
Lên xuống ưỡn èo cồng xê xáng
Vô ra ỏng ảnh tỉ tì ti
Toàn dân biếng nhác chui vào đó
Sáng cắp ô đi việc tựa xi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 16:08:51 bởi Hansy >
1076.
XÓT XA
Thương lắm sao đành phải mất nhau
Người ơi xa xót lệ tuôn trào
Ta luôn kiếm mộng nơi trời cũ
Em mãi chọn đời ở chốn cao
Thôi đã quên rồi bao nghĩa nặng
Còn chi nhớ nữa chút tình trao
Ngày nao biết vậy đừng vương ý
Để khỏi tim này cứ quặn đau
HANSY
Sầu vương
Bao giờ hai đứa được gần nhau
Nghĩ đến sầu vương lệ ứa trào
Chốn ấy anh đành quên nghĩa cũ
Nơi nầy em vẫn nhớ trăng cao
Còn đâu kỷ niệm người thương tặng
Đã hết ân tình bạn mến trao
Gác vắng bên đèn mơ cánh nhạn
Đâu thề năm ấy khiến lòng đau
Vancali
TÌNH ĐAU
Lở dở cung tình dạ xót đau
Còn chi mà nhắc nghĩa xưa trao
Buông rời kỷ niệm vùng thương nhớ
Tung hết niềm mơ bóng nguyệt cao
Thôi níu mặn nồng cho dạ nát
Đừng chan sầu hận kẻo tim trào
Lòng phai bạc trắng trời chăn gối
Vờ vịt thêm dài bịp dối nhau
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: