Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 147 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 21.09.2012 06:51:47 (permalink)
0

1091.
TIẾNG VÕNG

Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non
Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn
Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính
Sớm, tối êm ru giấc trẻ con
Chiến trận tải thương nào quản ngại
Vinh quy bái tổ vẫn vẹn tròn
Ân tình ghi tạc vào bia đá
Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.

Thuanbentre

THAO THỨC

Vọng buồn gởi đến tận đầu non
Xao xác canh khuya tẻ ngắt hồn
Người đã buông rồi câu ước hẹn
Ta còn giữ mãi khối tình con
Còn đâu để ước duyên nồng thắm
Chi nữa mà mơ chuyện trịa tròn
Khắc lậu canh tàn sương giá lạnh
Đời này còn được mấy lòng son

HANSY
Hansy 21.09.2012 06:52:49 (permalink)
0
1092.

Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali

THƠ KHỜ

Từ lâu cũng muốn học làm thơ
Thấy khó nên đành phải giả lơ
Miệng bảo không ưa dù vẫn thích
Bút chưa chịu viết để người chờ
Yêu vần thêu dệt tình son sắt
Thích điệu rao mời giấc mộng mơ
Nhưng mãi vò đầu thơ chẳng đến
Viết ra sợ bạn gọi thơ khờ.

Lá chờ rơi

ANH KHỜ

Chồng em giăng díu với nàng thơ
Để vợ nằm không giả bộ lơ
Nguyệt lặn canh khuya còn nấn ná
Trăng tàn đêm vắng mặc ai chờ
Mình ngâm chìm đắm trong hoang tưởng
Hồn thả ngập sâu giữa mộng mơ
Quên lãng trần gian đây cõi tục
Bao người cười bảo đấy anh khờ.

Tuyen45



Yêu lắm cho nên mặt dại khờ
Đáng đời cái mạng cứ ưa mơ
Rỗi hơi ngay chóc lân la tới
Vắng chút là y thấp thỏm chờ
Suốt kiếp xuống lên không hề bỏ
Cả đời nhấp nhỏm chẳng nào lơ
Giữa trần lửa dục luôn phừng đỏ
Chộn rộn mãi hoài sao viết thơ

HANSY
Hansy 22.09.2012 01:52:27 (permalink)
0
1093.

Trả hết mùa yêu

Một thuở yêu thương nguyện ước thề
Anh lùi chắp bút…dạ chua ê!
Tìm quên dĩ vãng tình say đắm
Lẩn tránh đương thời mộng tái tê!
Nhặt cánh ve sầu tâm ảo não
Gom nhành phượng vĩ trí u mê.
Bao đêm thổn thức dầm mưa bão
Trả hết mùa yêu dẫu nặng nề!.

Lê Trọng Nhân

THAO THỨC

Còn đâu săc thắm của hương thề
Xót buốt tâm hồn dạ ủ ê
Tàn mộng đổi nguyền bày nọ khác
Cuối mơ tráo hẹn nói này tê
Ta còn giữ chút lòng chung thủy
Em đã thay rồi nỗi vọng mê
Dẫu biết tình xưa đà biệt dạng
Mà sao tim cứ mãi xao nề

HANSY
Hansy 22.09.2012 01:53:39 (permalink)
0
1094.

TƯƠNG TƯ

Buổi ấy gặp em trước cổng trường
Anh về lưu luyến chuyện yêu đương
Canh khuya thức giấc lòng xao xuyến
Chiều vắng buồn dâng dạ nhớ thương
Ánh mắt nụ cười duyên luyến ái
Vòng eo tà áo trắng tư tương
Ngẩn ngơ thờ thẫn buồn thinh lặng
Một bóng hình ai mãi vấn vương

TTKT

HỒI TƯỞNG

Yêu nhau từ dịp ngộ sân trường
Tình thắm nên lòng mãi cứ đương
Nét bút ân tình duyên phượng thắm
Tờ thư nồng đượm nghĩa yêu thương
Bâng khuâng ngày vắn niềm mơ đẹp
Thấp thỏm đêm dài nỗi mộng tương
Mới đó thời gian vào dĩ vãng
Mỗi lần nhớ lại cứ vương vương

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 01:59:19 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 01:54:49 (permalink)
0
1095.

YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ

Thế thái nhân tình giọt lệ rơi !
Hận nuôi trong dạ khổ mà thôi
Lấy ân báo oán lòng vui thỏa
Làm phước trả thù dạ thảnh thơi
Tha thứ bao dung người vấp phạm…
Xót thương nâng đỡ kẻ hư đời
Quyễn năng lòng mến luôn mầu nhiệm
Cảm hóa trần ai biến đổi đời

TTKT

THÔI

Hẵng đừng thêm nữa lệ sầu rơi
Xa xót mấy thì cũng thế thôi
Để dạ yên bình trường nội vắng
Cho lòng dịu lại chút thơ thơi
Đốt ngời tim mộng đi cùng thế
Thắp sáng hương yêu bước tiếp đời
Dẫu sóng hung tàn luôn muốn phủ
Tâm này vẫn rạng chí không dời

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 01:59:36 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 01:55:59 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 14:27:37 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 01:57:10 (permalink)
0
1096.

Trăng tròn

Lữ khách dừng chân ngắm Nguyệt viên
An lành thả mộng giữa non triền
Tâm bình dưỡng đạo theo câu nhẫn
Trí vững rèn tài học chữ kiên
Xuất bến không chùng cơn bão dữ
Ra khơi vẫn lướt đám sương hiền
Tri ân bạn hữu lưu tình thắm
Cảm tạ non nhà hảo cảnh tiên

Lữ Khách

HOÀI VỌNG

Mộng lòng ước mãi khúc đoàn viên
Chấp chới mơ hoa bát ngát triền
Giông gió chi nề thân lãng tử
Bão mưa vẫn giữ tấm trung kiên
Thi thư xuống bút cùng thi hữu
Nhạc họa rung tơ với bạn hiền
Trông ngóng giữa đời niềm hạnh ngộ
Biến trần linh ảo tựa trời tiên

HANSY

VUI CÙNG LỮ KHÁCH

Vui cùng Lữ Khách ở thi viên
Nối nhịp cầu thơ khắp mạn triền...
Niêm luật rèn thao bền trí nhẫn
Ý từ học hỏi vững lòng kiên
Tri âm hội tụ tâm trung thực
Tri kỷ đổi trao dạ thảo hiền
Tôn trọng lẫn nhau duyên hội ngộ
Thi Đàn bản mới tựa non tiên

BXP

VUI XƯỚNG HỌA

Xướng họa bên đời giống cõi tiên
Tình thơ nối kết những tâm hiền
Ước ao cảm mến luôn bền chặt
Tâm niệm vui hòa mãi giữ kiên
Ý tứ đan mơ bồi ngút trí
Vần câu dệt mộng đắp cao triền
Tơ đàn chén rượu cùng nhau thỏa
Ba vạn sáu ngàn nguyệt tụ viên

HANSY





<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 01:58:39 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 01:58:47 (permalink)
0
1097.

HẢO NGỌT

Tui đây lại nghiện thú ăn chè
Ngọt giọng thanh làn úp mở che
Nhấm nháp hương thơm từ vị bột
Nhẩn nha sắc đượm ở nơi khe
Nào lo xúc đậm ra toe toét
Đâu sợ mần hung lại bét nhòe
Hảo ngọt đúng là dân đực rựa
Tham đường háo sắc khoái hoe hoe

HANSY

Ông Cương Bà Cứng .

Giận ai ?_ sáng sớm đỏ mi hoe !
Chẳng khóc mà sao nước mắt nhòe ?
Mum múp mô đào trên chóp mí .
Rưng rưng suối lệ dưới lòng khe !
Phu quân tứ đổ không cần giấu ?
Mũ tướng tam bành chẳng thích che !
Gió cả néo căng lèo dễ đứt !
Ông cương bà cứng khét niêu chè

Tú Kép

CHÓ ĂN CHÈ

Xĩn say khiến chó phải ăn chè
Dọc xóm may nhờ bạn đở che
Lựng cõng một hơi rời khỏi suối
Nách mang chầm chậm bước qua khe
Lòng thòng nước bọt tuôn mồm chảy
Lếch thếch áo quần ướt nhẹp nhòe
Trợt té giữa đường người dính phẩn
Về nhà mình mẩy bị vàng hoe

.....LEHONG.....
Hansy 22.09.2012 02:00:35 (permalink)
0
1098.

KỶ NIỆM ĐỤT MƯA

Chờ tạnh cơn mưa nhớ một người
Cuộc tình bất chợt đã qua rồi
Cậu trai tránh gió ngồi đơn chiếc
Cô gái đụt mưa đứng lẻ loi
Ướt áo...chàng run hai ống quyển
Lạnh thân...nàng tím cả đôi môi
Năm năm hò hẹn không duyên nợ
Người ấy bây giờ đã có đôi

TTKT

MƯA XA

Bay bay phiến mỏng thoáng mơ người
Hư ảo vờn xa dạng biệt rồi
Trăm nhớ gom về bao mộng mị
Ngàn thương còn chỉ một thân loi
Nhạt nhòa kỷ niệm buông rời dạ
Bạc phếch tim lòng cắn chặt môi
Chén đắng bên đời ta uống cạn
Đau hoài thuở ấy quyến tình đôi

HANSY
Hansy 22.09.2012 02:03:41 (permalink)
0
1099.

CHẲNG LÀ KHI..

Lời thơ anh hoạ rủ vào thi
Bạn hữu làm quen chữ câu ghì
Đường luật ngu ngơ nên buốt óc
Văn chương khờ khạo khiến đau mi
Đong đưa vần ý như người lớn
Qua lại niêm từ giống thiếu nhi
Cố học Tỷ Huynh buông vận đẹp
Nhưng hình như đã...chẳng là khi...

daonamxuong

XƯỚNG HỌA NÊN TÌNH

Xướng họa ươm lòng chốn quán thi
Câu thơ nên nghĩa muốn ôm ghì
Mến nồng giữa thế xưng tao tớ
Thân mặn trong nhà gọi nó mi
Kết bạn nào phân dòng thượng hạ
Nối lòng chẳng kể đến già nhi
Vần thương ý nhớ trong câu kết
Mong nắng tình đời đẹp mãi khi

HANSY
Hansy 22.09.2012 02:07:37 (permalink)
0
1100.

YÊU

Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua

HANSY

Vui

Vui mừng biết vợ thích xoài chua
Vui thú khi nghe chuyện nói đùa
Vui nhộn nhìn trò mang kính cận
Vui cười thấy bạn mặc đồ tua
Vui lòng chiến sĩ ngày thăng cấp
Vui dạ nhà nông tháng trúng mùa
Vui vẻ tinh thần nên sống thọ
Vui đời khỏe mạnh vạn tiền mua

Vancali

CUỘC ĐỜI SỐ PHẬN

Phận hẩm sống đời những chát chua
Phận hèn rầu rĩ chẳng cười đùa
Phận đen nghèo túng quần sơ tướp
Phận bạc bần hàn áo rách tua
Phận rủi cấy trồng luôn thất bát
Phận may gieo hạt bội thu mùa
Phận giàu sang trọng đông bè bạn
Phận đỏ thừa tiền thỏa sức mua.

Tuyen45

TIỀN

Tiền bạc kiếm ra cốt để mua
Tiền lương èo uột cứ như đùa
Tiền duyên cô ấy mơ nhiều kiếp
Tiền định em này gặp lắm tua
Tiền đạo sút ngay banh lọt lưới
Tiền phong báo hiệu gió sang mùa
Tiền đâu thủ tục ê càng quá
Tiền trảm thôi rồi mạng quá chua

HANSY

Thích

Thích có hoa đào chả phải mua
Thích cây chuyển sắc buổi giao mùa
Thích chúm sao bạc lung linh sáng
Thích ánh trăng vàng lóng lánh tua
Thích bạn phong trần lòng rộng rải
Thích trang hào kiệt tính vui đùa
Thích chơi xướng họa cùng thi hữu
Thích nhất thơ đường ngọt lần chua

Vancali

Ghét

Ghét tình ép buộc bỏ tiền mua
Ghét nắng đồng khô khiến mất mùa
Ghét kẻ giàu sang lời sắc bén
Ghét đời khó nhọc cảnh mền tua
Ghét đông giá lạnh cơn mưa dại
Ghét hạ cô đơn ngọn gió đùa
Ghét ánh trăng vàng đêm lỗi hẹn
Ghét người đỏng đảnh tính cà chua

HANSY

THƯƠNG

Thương xót cho Kiều Mã đến mua
Thương tâm cơ khổ xiết bao mùa
Thương tình lận đận treo nhiều bận
Thương cảm lặng lờ dõi lắm tua
Thương mến mong đừng lâm nghịch cảnh
Thương yêu xin chớ dại bông đùa
Thương ôi kiếp sống sao mà khó
Thương hải tang điền ngẫm thấy chua

HANSY
Hansy 22.09.2012 02:11:31 (permalink)
0
Hansy 22.09.2012 09:46:24 (permalink)
0
1101.

Chia Tay Hè Về

Xưa cùng học tập lắm điều hay,
Nay vắng bạn hiền ở chốn này.
Phượng thắm tô màu sân gợi nhớ,
Cây xanh điểm tím nhớ thương thay!
Chia tay ở lại người đứng đó,
Tạm biệt về quê bạn bước ngay.
Mộng ước mong ngày cùng gặp lại,
Hàn huyên tâm sự nhớ thương đầy.

Biển Đông

PHƯỢNG ƠI

Sắc phượng rơi lòng ai có hay
Mùa xưa lấp lánh giữa tim này
Vắng rồi trường lớp thương ghê ấy
Xa ngút bạn bè tiếc lắm thay
Mong muốn gặp khi sum họp lại
Ước ao có dịp trở về ngay
Tình thơ lưu bút ngời xanh mãi
Màu đỏ trong ta vẫn thắm đầy

HANSY
Hansy 22.09.2012 09:47:35 (permalink)
0
1102.

XÀI TẠM

Tuổi già nay nhớ trước quên sau
Quên cả rằng nay đã bạc đầu
Hăng hái giao lưu chơi xướng họa
Sẵn sàng tranh cải chuyện nông sâu
Những khi ăn nói lời không chỉnh
Chúng bạn cảm thông ngữ chẳng giàu
Bởi trót yêu thơ mà dốt chữ
Nếu không xài tạm biết tìm đâu.

Lá chờ rơi

Chớ lo

Ai người biết được chuyện mai sau
Nghĩ ngợi mà chi tổ nhức đầu
Cứ để trầm luân vào bể khổ
Cho dù hỉ nộ phải sông sâu
Vào đời tay trắng đâu cần của
Đến tuổi răng long chả thiết giàu
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Thân này cát bụi sẽ về đâu

Vancali

THANH THẢN

Cuộc sống làm người có trước sau
Qua sông nhớ lại thuở ban đầu
Cảm tình trao đổi ghi dài mãi
Ân nghĩa hưởng nhờ khắc đậm sâu
Bền dạ kết chung dù bão gió
Giữ lòng nối thủy dẫu neo giàu
Câu thơ yên ngựa tâm thanh thản
Cứ thỏa vui đời mặc đến đâu

HANSY
Hansy 22.09.2012 14:24:24 (permalink)
0
1103.

NHẮP CHÉN LY TAO

bây chừ đời cũng quá xa trưa
quảy gióng thời gian khỏi bị lừa
mái tóc ươm màu nhan sắc lạ
làn môi hằn ảnh vết son xưa
tầm nhìn mẻ sứt mơ trôi nổi
hướng ngắm tan tành mộng đẩy đưa
nhắp chén ly tao vời cố quận
đếm từng hạt mỏi vỡ như mưa

đông hương

GIẤC SẦU

Dỗ mộng tình người giữa giấc trưa
Kìm lòng cho kiếp thoát gian lừa
Thì hoài gom lại bao mơ cũ
Vẫn mãi vọng về những xót xưa
Tâm sự tình yêu nhiều ngắc ngứ
Gặm buồn thân phận lắm đong đưa
Chiều nghiêng bóng nhỏ sầu hiu hắt
Cuối nẻo cuộc đời vẫn gió mưa

HANSY
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 147 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9