Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 147 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 22.09.2012 20:10:10 (permalink)
0
1116. Ngắm nguyệt

Ngoài thềm độc ẩm chỉ riêng ta
Đối diện non xanh ánh nguyệt ngà
Đáy nước ngời lên thân diễm lệ
Bờ hồ rạng tỏ dáng kiêu sa
Châm trà mấy bận hoài da diết
Chiết tửu bao canh vẫn đậm đà
Trử mãi buồng tim đêm hạnh ngộ
Sen hài một thuở trở tình ca.!

Lữ Khách

VỌNG NGUYỆT

Đơm ý xuân tình nguyệt với ta
Trăng hoa chuếnh choáng dậy non ngà
Quỳnh lan xô lả mưa giông đến
Oanh yến chen vầy bão táp sa
Quá tửu trêu đời thân bí tỉ
Ngát hương ghẹo thế nhạn la đà
Tay tiên hạ bút dăm khúc lượn
Nhấp chén trăng vàng gõ mộng ca

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:11:29 (permalink)
0
1117.

Đêm tao ngộ

Dựa cửa mơ màng nghĩ đến ai
Tình xưa mắt đợi đếm từng ngày
Anh theo cánh gió tìm hương thắm
Em ở khuê phòng đếm lá phai
Đã mấy mùa thu lòng quạnh quẽ
Là bao năm tháng dạ u hoài
Vườn hồng ước hẹn đêm tao ngộ
Hy vọng tin người một sớm mai

Vancali

MONG

Nhớ thương cuồn cuộn gởi về ai
Cách trở bao thu biệt tháng ngày
Tình vợi ngờ rằng mau dạ vãn
Người xa e lại sớm lòng phai
Ngóng yêu canh lụn mơ tàn mãi
Thao thức đêm sâu mộng lỡ hoài
Biết đến khi nào ta gặp lại
Để hồn chói rạng ánh ban mai

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:14:45 (permalink)
0
1118.

Lá Thu

Ngắm lá thu sầu luyến mộng trôi
Mây giăng kín nẻo phủ chân đồi
Gom trang mộng ước thời cô lẻ
Nhặt mảnh mơ thề lúc vẹn đôi
Gió quyện non cao cào dạ rối
Sương hòa bể rộng cuốn lòng tơi
Trường canh khắc khoải niềm tâm sự
Lạnh lẻo cung phòng thả mộng trôi.

LTMĐ

TRĂNG THU

Vàng trăng sóng lượn bạc bàng trôi
Ôm ấp trường giang chạm núi đồi
Góc bể xây tình hoa nối cặp
Chân trời ươm mộng hạc liền đôi
Gió xao vạn lối bâng khuâng níu
Lá rụng muôn chiều lả tả tơi
Tắm ánh nguyệt nồng tâm vọng cảnh
Thời gian hạnh ngộ ngập ngừng trôi

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:18:16 (permalink)
0
1119.

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY

Lễ vu lan

Đến mùa báo hiếu nhớ hay không
Chuẩn bị cho tươi vạn đóa hồng
Lạy kính tình cha cao tợ núi
Chúc mừng nghĩa mẹ lớn hơn sông
Bao năm vất vả nơi rừng biển
Mấy tháng bôn ba chốn ruộng đồng
Đa tạ hoàng ân gìn phụ mẫu
Suốt đời con nguyện sẽ ghi công

Vancali

LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 20:19:36 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 20:21:29 (permalink)
0
1120.

TÌM HƯƠNG

Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây
Trời thu dìu dịu thoáng sương ngày
Thương yêu buổi ấy tình nồng mặn
Nhung nhớ năm nào nghĩa xót cay
Xao xuyến dốc xưa cây tựa núi
Bồi hồi lối cũ cỏ len giày
Chiều nay theo dấu mòn thương nhớ
Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây

HANSY

TÌM EM

Tìm em tận góc bể chân mây
Không kể gian nan chẳng tính ngày
Chịu biết bao nhiêu điều khổ sở
Trải qua ngần ấy nỗi chua cay
Lao đao vất vả sờn vai áo
Lận đận nhọc nhằn nhẳn đế giày
Suốt cả năm ròng nào gặp mặt
Tìm em tận góc bể chân mây

.....LEHONG.....

Gởi Người

Xa xôi ai có nhớ tầng mây
Ấp ủ thương yêu bấy vạn ngày
Khuya sớm bên người khi hồn vắng
Nắng mưa kề dạ giữa lòng cây
Tình xưa thắp sáng trong tâm khảm
Nghĩa cũ ngời mơ giữa dấu giày
Góc bể chân trời lòng khắc khoải
Xa xôi ai có nhớ tầng mây

ChieuLinhAnh

CHIỀU KỶ NIỆM

Nắng vàng ôm ấp mấy từng mây
Ríu rít chim muôn hót lộng ngày
Lác đác song thưa vài cọng lá
Rì rào góc nhỏ một cành cây
Bâng khuâng lòng vắng mơ người ngọc
Xao xuyến tim đơn mộng tiếng giày
Thơ thẩn bao chiều hong kỷ niệm
Nắng vàng ôm ấp mấy từng mây

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:25:17 (permalink)
0




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 21:02:35 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 20:39:21 (permalink)
0
1121.

LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY

KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.

Lá chờ rơi

TRẢ NGHĨA SINH THÀNH

Mõ chùa vẳng vọng giữa thinh không
Dâng kính mẹ cha những đóa hồng
Dưỡng dục bao la như biển cả
Tình thương dài rộng tựa dòng sông
Đêm ngày tần tảo lo cơm áo
Năm tháng dãi dầu với ruộng đồng
Trả nghĩa sinh thành con nguyện hứa
Dạy nuôi trẻ nhỏ đáp đền công

Tuyen45

NGÓNG MẸ

Vắng mẹ đời con thấy rỗng không
Ngực đâu còn thắm đóa hoa hồng
Hồn mai có ngự trong mây gió
Bóng quế liệu còn giữa núi sông
Tìm dáng lúc đi mau đến chợ
Nhớ người khi bước vội ra đồng
Loay hoay ngoái lại vùng xưa cũ
Sương khói mịt mù chỉ phí công

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:40:29 (permalink)
0
1122.

SAY THƠ

Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Xướng lên hồi hộp giữa mong chờ
Ước ao thi hữu chung tay hội
Mong được bạn đường góp túi mơ
Rượu nhắp lai rai hòa ý nhạc
Thi ngâm sang sảng quyện câu hò
Gió mây ngừng lại thêm hương sắc
Say mướt nào đâu kể phút giờ

HANSY

Nhớ bạn

Trăng vờn đáy nước khuấy hồn thơ
Bóng nhạn phương xa mỏi mắt chờ
Mỗi độ thu về mây vẫn đợi
Bao mùa lá rụng gió hoài mơ
Đâu rồi C. Phạm hòa câu hát
Lại thiếu Liên Hương gõ nhịp hò
Bác Lá vào ra lòng thấp thỏm
Cầu mong bạn trẻ viếng hằng giờ

Vancali

MỎNG MẢNH SỰ ĐỜI

Thế sự chông chênh đổi mỗi giờ
Mới nghe câu hát chuyển qua hò
Luôn hoài lưu nghĩa trong tiềm thức
Vẫn mãi trọn tình giữa ước mơ
Xao xuyến hồn nao niềm lắng đợi
Bồi hồi tim dậy nỗi hong chờ
Đệ huynh tỷ muội gom chung lại
Cũ mới tâm tình gởi đến thơ

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:48:57 (permalink)
0
1123.

COI CHỪNG TRUNG QUỐC!

Coi chừng Trung Quốc! Tránh Chai-nà!
Quân cướp Biển Đông mau cút xa!
Đứng dậy tẩy chay hàng độc hại!
Vùng lên phản đối việc gian tà!
Chung tay cứu khổ toàn nhân loại,
Góp sức phò nguy mọi quốc gia.
Thế giới anh em đoàn kết lại,
Năm châu chung sống một ngôi nhà.

Nguyễn Tường

ĐOÀN KẾT LẠI

Dân Việt nào đâu ngán giặc nà
Bao lần tống cổ chúng ra xa
Bạch Đằng giết sạch loài hung tợn
Hàm Tử quét tan lũ cướp tà
Bắc Bộ oai hùng ngăn chiến hạm
Trường Sa dũng mãnh kết liên gia
Lạc Hồng vốn dĩ nòi anh kiệt
Góp sức chung tay ới mọi nhà

HANSY
Hansy 22.09.2012 20:57:14 (permalink)
0
1124.

ĐƯỜNG THI

Thơ Đường thanh nhả một thú chơi
Tuổi hạc giao lưu, góp mấy lời
Chọn luật, chọn vần rồi diễn ý
Gạn câu , gạn ngữ mở đề khơi
Từng dòng thắm đượm tâm trong sáng
Nét bút thăng hoa, dạ rạng ngời
Ước khỏe, để vui cùng thi hữu
Trọn niềm hòa ái, đẹp thêm đời.

Hoa Lý

VUI XƯỚNG HỌA

Thong thả thơ Đường xướng họa chơi
Tám câu bảy chữ đẹp muôn lời
Mơn man gió thoảng hồn bung thẳm
Ngào ngạt hương nồng tứ trỗi khơi
Quân tử gieo vần tình thắm đượm
Giai nhân hạ bút mộng trong ngời
Thơ vàng đậu chén quỳnh tương hội
Bát ngát trăng ngân lóng lánh đời

HANSY
Hansy 22.09.2012 21:00:35 (permalink)
0
1125.

Từ khi trăng...

ai theo...tiếng gọi phía trăng vàng
ngõ vắng... nghe chừng trống trải sang
tiếng gió âm vang lời sóng nổi
áng thơ trầm vọng khúc mây ngàn
lỡ làng hình bóng tan vào khói
khắc khoải mộng hoa ước được ràng
gởi mảnh trời xa bao quạnh quẽ
trăng xưa mãi chẳng thể trăng tàn...

vad

TRĂNG ÚA

Ngơ ngẩn tình ơi phía cuối tàn
Còn chi hương lửa dậy tim ràng
Tung đi ngóng nhớ vào hư ảo
Gởi hết trông mong giữa bạt ngàn
Đau mộng sương mờ bung sắc dội
Chạnh lòng trăng úa trở màu sang
Lang thang trong cõi miên man lối
Đâu nữa tình xưa chút nghĩa vàng

HANSY
Hansy 22.09.2012 21:03:11 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 21:21:47 bởi Hansy >
Hansy 22.09.2012 21:06:12 (permalink)
0
1126.

DẶN LÒNG

Chợ đời một cõi lắm chua ngoa
Ta dặn riêng ta giữ thật thà
Ngôn xuất oán cừu thân tự diệt,
Văn tàng đạo lý bút khai hoa.
Đêm ngày gạn lọc lời nhân ái,
Kinh sách học hành tính vị tha.
Vốn chẳng ước mơ lên cửa Phật
Chỉ mong diệt được cái lòng tà!

THÁI QUỐC MƯU

AN NHIÊN TỰ TẠI

Thế sự ngập tràn chuyện lộng ngoa
Nếu không quân tử cũng nên thà (*)
Chăm vun phước hạnh ngời thân tạm
Ươm xới nhân tình sáng đạo hoa
Nặng nghiệp chi bằng tâm hỷ xả
Lý con sao sánh đức tình tha
Túi thơ bầu rượu tiêu dao khắp
An định tâm tư ngưỡng ánh tà

HA
NSY
Hansy 22.09.2012 21:09:39 (permalink)
0
1127.

VÔ THƯỜNG

Cuồn cuộn trùng dương sóng trắng phau,
Ai ngờ thoắt bỗng hoá nương dâu!
Vào xuân nào nghĩ hoa tơi cánh,
Chợp mắt thì ra tóc đổi màu!
Nặng miếng đỉnh chung trơ mặt lạnh,
Khàn câu vinh nhục nén lòng đau!
Hết duyên, vạn vật như bèo sóng,
Thương bấy người tranh bước thấp, cao!

KHA TIỆM LY

NGẪM ĐỜI

Chuyện đời mãi luận chốn trời cao
Giữa thế nào hay lắm khúc đau
Mỏng mảnh ân tình rình nhạt sắc
Lung lay phước hạnh chớm phai màu
Nghiêng chao xã hội thay đời rễ
Lộn lạo gia đình đổi phận dâu
Giữ chút tâm thành làm bảo vật
Nhờ sương mưa tuyết gội lòng phau

HANSY
Hansy 22.09.2012 21:14:29 (permalink)
0
1128. TÌNH MUỘN

Vóc liễu bên song xõa tóc chờ
Trăng xưa giờ vẵn đẹp như mơ
Hoa cài sương gió đành phai úa
Hương dãi thời gian chẳng nhạt mờ
Cạn chén rượu sầu, khơi nỗi nhớ
Lệch đường tóc rối, bạc màu thơ
Tình ai rơi rớt em ôm ấp
Dẫu đá vàng phai vẫn phụng thờ.

HOA TRONG HOA

TÌNH NHỚ

Đã xa sao dạ cứ hong chờ
Thấp thoáng em về giữa dáng mơ
Cổ kính hình xưa còn loáng đượm
Tàn y hương cũ chẳng phai mờ (*)
Yêu thương buổi ấy nồng cơn nhớ
Thề hẹn năm nào ngát tứ thơ
Khắc khoải canh trường tim buốt lạnh
Tình ơi ta nguyện mãi tôn thờ

HANSY

(*) Phá toái lăng hoa tầm cựu ảnh
Trầm phong khâm tử lại dư hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 21:17:06 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 147 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9