![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1153.
NGANG HÔNG
Dẫu cho lên tới chức thằng ông
Hương lửa trai tơ vẫn đượm nồng
Mắt kém đâu cam trò xẹp lép
Rụng răng nào chịu cảnh nằm không
Thì hoài tưởng tượng màn tiêu khiển
Vẫn mãi xoăn tơ đoạn nước sông
Đến chết xuân tình luôn mớm dạ
Vậy mà chúng ghẹo kiểu ngang hông
HANSY
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Tìm trong ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali
VỰC MỘNG
Bát thập xuân thì máu phú ông
Thú vui chỉ thích dạo chơi không
Đêm về ngắm nguyệt trong vườn cấm
Sáng dậy nhìn hoa giữa núi hồng
Hè đến ngâm mình bơi vực mộng
Thu sang tắm gội lội triền sông
Cuộc đời hồn ngập vào hoang tưởng
Bầu rượu bình trà nặng trĩu hông.
Tuyen45
TOÁT MỒ HÔI
Chạy hoài mỏi vẹo cả lưng hông
Hết núi thác ghềnh lại vượt sông
Lúi xúi cuốc cào lâm tối mịt
Lơ mơ thức dậy tự mai hồng
Gian lao đến vậy mà bô trớt
Vất vả thế rồi vẫn rỗng không
Rảnh rỗi soi gương thêm ngã ngửa
Giật mình râu tóc bạc phơ ông
HANSY
1154.
Trách tình
Sao đành ngoảnh mặt giả đò lơ
Phó mặc thuyền yêu sóng đội bờ
Để gió phong trần lòng khắc khoải
Làm mây lãng tử mắt mong chờ
Người đi nẻo ấy còn lưu luyến
Bến ở phương này cứ mộng mơ
Tóc rối đêm nay sầu vắng bạn
Cho tim bối rối dạ khù khờ
Vancali
THIÊN VẤN
Mặn nồng thế đó ngoặt làm lơ
Tím rịm đau thương cả mấy bờ
Sao nói trầu xanh ươm ngóng đợi
Mà buông vôi bạc phủi mong chờ
Thế là mây xám bao sơn mộng
Chi nữa trăng vàng dệt túi mơ
Khuất bóng mùa thương đời lạnh lẽo
Trời ơi sao dạ mãi nao khờ
HANSY
1155.
CẨN TRỌNG
Sồng gần hàng xóm có lòng thâm
Cẩn thận giao lưu kẻo bị nhầm
Mấy kẻ hay chừng nơi giữa dạ
Nào ai biết được ở trong tâm
Gian ngoa lấy hột kêu là trứng
Xảo quyệt đem nhài bảo ấy lan
Nhắc nhủ cháu con luôn cẩn trọng
Đề phòng mai hậu khỏi hờn căm
HANSY
HẬN
Mười sáu chữ vàng quả thật “thâm”
Hào hoa bốn tốt ấy đừng nhầm
Mới nghe miệng hót không tin vội
Đã thấy việc làm thật nhẫn tâm
Gây sự biển đông nhòm ngó đảo
Chấp tranh biên giới chiếm truyền lan
Bao lần xâm lược dân Nam nhớ
Phải trả hận này mới hết căm .
Tuyen45
LŨ CƯỚP NƯỚC
Nhắc chi cho dậy nỗi lòng căm
Mặt nạ rớt rồi lửa cháy lan
Đồng chí xoay tay đâm trúng phổi
Bạn bè trở giáo ngoáy vào tâm
Bao năm tưởng tưởng đồ gian dối
Lắm tháng tin tin bé cái nhầm
Hàng xóm láng giềng toàn kẻ cướp
Ngàn xưa Tàu chệt vốn dòng thâm
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 04:57:12 bởi Hansy >
1156.
Lòng mẹ
Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay
Vancali
HÌNH MẸ
Nhang thơm con thắp khói vương bay
Giữa buổi hoàng hôn nắng trải dài
Má mẹ nhăn nheo nhiều nét ngoặc
Mắt con in đậm dáng khô gày
Ngày đêm vất vả đời lam lũ
Năm tháng nhọc nhằn lắm đắng cay
Thân vạc tảo tần khuya lại sớm
Mái đầu bạc trắng mẹ chưa hay.
Tuyen45
ĐỜI MẸ
Tuổi hạc chất chồng mẹ chẳng hay
Vẫn hoài lầm lũi giữa sầu cay
Đêm ngày mấy thuở lao hồn mỏng
Mưa nắng bao phen ép xác gầy
Lo lắng gia nương trong cảnh khó
Bôn ba sinh kế giữa canh dài
Buông tay trắng toát đời nhân thế
Ước vọng riêng mình tựa khói bay
HANSY
1157.
Phiêu bạt
Mái tóc năm xưa đã bạc rồi
Ân tình vung vãi khắp cùng nơi
Bao ngày vinh hiễn chưa tròn mộng
Nửa kiếp đau buồn đã mất ngôi
Cát bụi vương màu giăng thế tục
Phong trần nhuộm nét trải đời tôi
Mơ về dĩ vãng lòng thao thức
Trống điểm canh tàn khát vọng thôi
Vancali
KHẮC KHOẢI
Mộng mơ năm tháng nhạt phai rồi
Mỏi gối dốc đời biết mấy nơi
Xao xác nắng mưa tàn góc nhớ
Lửng lờ sương gió xói đường ngôi
Nắng pha rướn dạ tìm hơi bạn
Tuyết gội nghiêng lòng tự dỗ tôi
Chút lặng mơ tình trong thẳm vắng
Tỉnh hồn đơn lẻ một mình thôi
HANSY
1158.
MANG GIÀY CHẬT
Bành rộng hai bên để xỏ vào,
Rấn hoài mà chẳng chịu vô sâu!
Chỉ vì bờ mép còn nham nhở,
Hay tại lưỡi mèo* quá khít khao?
Dây nhợ lung tung khôn thọc tới,
Miệng mồm** chút xíu khó nong vào!
Không mi, nắng cực, mưa càng cực,
Nên phải trân mình cố chịu đau!
Kha Tiệm Ly
SAY THƠ
Đường thi yêu mến muốn xen vào
Cuốn hút càng ngày mỗi lấn sâu
Dệt tứ thi nhân nhiều đượm đẹp
Ươm vần thi hữu lắm nồng khao
Giai nhân thơ tuyệt lừng mơ gởi
Quân tử văn hay xuất mộng trào
Đối ngẫu lắm khi đành tắc tị
Chủ quan phạm lỗi nghĩ mà đau
HANSY
1159.
Hoa Mộc Lan
Chợt đã bốn mươi mấy tuổi rồi,
Hoa dung thèn thẹn đối gương soi
Chiếu hoa còn đọng màu son vẽ
Gối chiếc thường hôn má phấn giồi!
Thà miếng tình chung kêu giá đắc,
Dễ thân vàng ngọc bán rao hời!
Trần ai, ai đó người tri kỉ,
Có biết em buồn lệ ướt môi?
Hoa Mộc Lan
ĐỐI GƯƠNG
Nếp nhăn mới hiện chợt quên rồi,
Dù tuổi lỗi thời cũng thấy vui.
Duyên dáng tuổi xuân còn đượm mãi,
Chân mài vòng nguyệt khỏi tô giồi,
Mình còn diệu nhiễu khơi mơ mộng,
Da dẫu hơi nhăn cũng giá hời.
Mỗi sớm đối gương nhiều vọng tưởng.
Tim yêu đợi bạn chọn vành môi,
HÀN TÂN
NHẮC NHỞ HOA MỘC LAN
Bốn mấy, ngày nay quá “đát” rồi!
Khen người can đảm lấy gương soi
Chân dài mông ngực luôn phô diễn
Gái góa phấn son mãi trát giồi
Cái tấm đỉnh chung đà hết quý
Ba vòng mỹ nữ mới không hời
Giữa thời quỷ quái ma vương lộng
Tri kỷ? Đi tìm, sẽ tím môi!
Thái Quốc Mưu
XỨNG MẶT ANH THƯ
Dung nhan cốt giữ chút hồng môi
Da phấn mặt hoa giá chẳng hời
Đức độ trong đời luôn đắp dựng
Tâm thành giữa thế mãi trau giồi
Công dung tô giũa ngàn năm rạng
Ngôn hạnh chuốt mài hậu thế soi
Đẹp mặt anh thư vang bốn biển
Xứng danh con cháu Triệu Trưng rồi
HANSY
1160.
VỊNH LƯỜI ...
Cậu ăn cháo gói, tớ mì ly
Hai đứa xem ra cũng thiệt kỳ
Tỵ nạnh đôi khi khùng lại hiệp
Bon chen lắm lúc chán cùng quy
Chiều vào nơi ở, quần không nút
Sáng đến chỗ làm, áo thiếu khuy
Chỉ có giống nhau là mỗi việc ...
Thản nhiên mà sống, bởi chung ... lỳ
tonnuthihanh
LỲ LỢM
Rượu đế tao mầy đứa một ly
Ăn gian đổ bớt bạn hơi kỳ !
Chào bàn phải đúng theo nghi thức
Dự tiệc cũng cần giữ nội quy
Mặc áo sơ mi quên đóng nút
Tròng quần sọt ngắn chẳng cài khuy ?
Bao phen nhắc nhở không thay đổi
Rõ đúng anh đây thật quá lỳ
.....LEHONG.....
VỊNH BỢM NHẬU
Mỗi ngày ít nhất cũng vài ly
Đã bợm thì đâu có sợ kỳ
Bàu Đá tu mừng bồ cưới hỏi
Long An nốc tiễn vợ vu quy
Cửa nhà xiêu vẹo không cài khoá
Quần áo cũ mèm khỏi kết khuy
Lê lết góc đường lên xó chợ
Bà con ghét chửi: quá ư lỳ
tonnuthihanh
CHÂN DUNG
Chè cháo thường là xực mấy ly
Nghĩ ra cũng có chút hơi kỳ
Suốt ngày bún phở rồi bia bọt
Ba bữa cơm sườn tiếp bánh quy
Râu tóc bờm xờm đâu chịu cạo
Áo quần phóng phánh chẳng cần khuy
Đụng vào công việc là lên sốt
Chỉ được to gan bợm với lỳ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 19:46:28 bởi Hansy >
1161.
NGƯ PHỦ
Một chiếc thuyền nan với một ta,
Với non nước biếc ,với sơn hà
Thả cong cần trúc, nghêu ngao hát
Dốc cạn bầu cay, ngất ngưởng khà!
Lã Vọng buông câu chờ Vũ đế*
Tiệm Ly gõ trúc tiễn Kinh Kha**
Nghênh ngang một cõi trong trời đất
Thư thái thanh nhàn sướng thế a?
TRANG HẠNH
NGƯ PHỦ
Nghêu ngao thanh thản môt mình ta,
Một chiếc thuyền câu dạo hải hà.
Móc miếng mồi ngon thuyền ngất ngưởng,
Nhắp ly rượu ấm giọng khề khà.
Mình là dân dã câu nhàn hạ
Cũng kế sinh nhai kịp dưỡng kha.
Hiện thực thời nay tìm cuộc sống,
Đâu được như xưa xướng họa… a!
HÀN TÂN
THI NHÀN
Dạo sóng sông Vàm, trăng với ta
Nảy thơ chỉnh rượu, vượt giang hà
Vơi đầy thế sự, đôi câu hát
Cạn cuộc trần ai, một tiếng khà !
Võ vẽ hoạ vần, dăm mớ chữ
Nghêu ngao thi bút, mặt trầm kha
Dọc ngang bủa lưới, đùa sông nước
Cái thú thơ nhàn, đã vậy a ?
THANH LIÊM
GÕ BỒN CA
Vỗ bồn gõ nhịp hát ê a
Trải chí nam nhi giữa hải hà
Thơ đến sảng tâm rung lật phật
Rượu vào cười khoái vọng kha kha
Công danh gió thổi bao mơ ảo
Thế sự mây bay một tiếng khà
Dốc cuối quên đời tâm rỗng tuếch
Ngư tiều kết bạn thỏa lòng ta
HANSY
1162.
ĐỜI MẸ
Tuổi hạc chất chồng mẹ chẳng hay
Vẫn hoài lầm lũi giữa sầu cay
Đêm ngày mấy thuở lao hồn mỏng
Mưa nắng bao phen ép xác gầy
Lo lắng gia nương trong cảnh khó
Bôn ba sinh kế giữa canh dài
Buông tay trắng toát đời nhân thế
Ước vọng riêng mình tựa khói bay
HANSY
Sầu viễn xứ
Nắng chiều bàng bạc cánh diều bay
Viễn xứ phương xa khẽ thở dài
Tháng bảy nhìn trời mây sáng tỏ
Vu lan nhớ mẹ dáng thon gầy
Thương mình đất khách cung đàn lỡ
Hỏi bạn quê nhà ngấn lệ cay
Từ mẫu bao năm tình cách trở
Xuân về đoàn tụ thật là hay
Vancali
SẦU ĐỜI
Thấm thoát thời gian lặng lẽ bay
Đời người coi vậy cũng đâu dài
Bao lần nghiêng hạ vờn sương mỏng
Mấy độ chao xuân đón nguyệt gầy
Thế sự gian ngay hờn mặn nhạt
Ân tình đen trắng ngẫm chua cay
Dòng sông thơ dại mờ xa nẻo
Đắng đót canh trường chữ dở hay
HANSY
1163.
Trách tình
Sao đành ngoảnh mặt giả đò lơ
Phó mặc thuyền yêu sóng đội bờ
Để gió phong trần lòng khắc khoải
Làm mây lãng tử mắt mong chờ
Người đi nẻo ấy còn lưu luyến
Bến ở phương này cứ mộng mơ
Tóc rối đêm nay sầu vắng bạn
Cho tim bối rối dạ khù khờ
Vancal
DẠI KHỜ
Chẳng trách em nhìn chợt ngó lơ
Khi ta mỗi đứa một bên bờ
Không còn nhựng lúc ngồi mong ngóng
Đã hết bao đêm thức đợi chờ
Cuộc sống phu thê là ảo tưởng
Hôn nhân chồng vợ chỉ điều mơ
Chợt buồn bởi quá tin người ấy
Mới biết thuở nao tớ quá khờ
.....LEHONG.....
RUNG ĐỘNG
Khi thương lòng dạ bỗng ngu khờ
Lơ lửng tâm hồn giữa cõi mơ
Xao xuyến con tim niềm vọng nhớ
Bâng khuâng trí não nỗi mong chờ
Sẽ sàng vị ái nguyền trao mộng
Chấp chới hương yêu ước nối bờ
Xây đắp tô son miền hạnh phúc
Cánh tình rung động khó mà lơ
HANSY
1164.
CHIỀU KỶ NIỆM.
Nắng vàng ôm ấp mấy từng mây
Ríu rít chim muôn hót lộng ngày
Lác đác song thưa vài cọng lá
Rì rào góc nhỏ một cành cây
Bâng khuâng lòng vắng mơ người ngọc
Xao xuyến tim đơn mộng tiếng giày
Thơ thẩn bao chiều hong kỷ niệm
Nắng vàng ôm ấp mấy từng mây
HANSY
HƯƠNG MÂY
Bóng nguyệt đợi chờ ngắm gió mây.
Dung nhan quyến rũ nhớ đêm ngày,
Trăm năm hẹn uớc màu sương khói,
Trọn kiếp thề nguyền sắc cỏ cây.
Cảm mến thuở đầu, hằn gót nhỏ
Dỗi hờn ngày cuối, dấu chân giày,
Tà dương vừa xuống chào sông núi,
Bóng nguyệt đợi chờ ngắm gió mây.
nguyênhoang
THOÁT TRẦN
Lánh đời tâm gởi giữa ngàn mây
Cùng cốc thâm sơn vướng dấu giày
Thơ thẩn thấp cao cùng mây nước
Lang thang hôm sớm với rừng cây
Chao nghiêng bầu rượu vờn mơ tối
Lơ lửng vần thơ kết mộng ngày
Sự thế xem như là ảo ảnh
Lánh đời tâm gởi giữa ngàn mây
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: