![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1177.
Nhớ Thầy
Nhịp sống sông đời mỗi lúc cao
Đôi chân bạt xứ tự hôm nào
Nhìn trăng nuối tiếc bao dang dở
Dõi gió u hoài những xuyến xao
Nhắp chén trà thơm lòng lắng đọng
Đưa chung nước ngọt lệ tuôn trào
Thương Người nhọc khó vì em dại
Chẳng ngại niên dài sức lực hao.
Phạm Hiệp
PHƯỢNG XƯA
Thầy cô năm tháng tuổi dần cao
Mái ấm thân thương của thuở nào
Tiết toán nghiêm trang nhiều vặn vẹo
Giờ văn tươi mát lắm xôn xao
Bạn bè hội lại niềm mong dậy
Trường lớp vây quanh nỗi nhớ trào
Lưu bút vẫn hoài trong kỷ niệm
Đồng môn son sắt chẳng mòn hao
HANSY
1178.
VẪN NGỜI
Nhan sắc chiều thu vẫn rạng ngời
Lượn trên màu nắng giữa trùng khơi
Nên hàng dương đợi thuỷ triều đến
Và ngọn sóng mong bãi cát mời
Nếu gió giỡn đùa khi biển động
Thì mây bỡn cợt lúc mưa rơi
Núi non vẫn ngắm mùa sang đấy
Thắm đẹp khung trời nỗi nhớ phơi
tonnuthihanh
VÀNG PHƠI
Tơ trời lướt thướt rạng môi ngời
Lấp lánh tim lòng trải dặm khơi
Xao xuyến sắc màu len dạ gọi
Nôn nao thi tứ vẳng tin mời
Chao hồn xuân mộng vần thơ trải
Nghiêng dáng thu tình phiến lá rơi
Chấp chới bên đời tim ước hẹn
Nụ hồng ươm cánh thoáng vàng phơi
HANSY
1179.
MỘNG ĐỜI
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro
Đời buồn thân phận mãi luồn co
Thoạt trông vận số nào thay đổi
Chớp mắt kiếp người đã xoáy vo
Nhí nhố chi cho sư bán mạng
Lê la ấy để tễu mua trò
Trăm năm vèo chút tàn cơn mộng
Bốn miếng lâm tuyền hết cảnh lo
HANSY
BIA MIỆNG
Bốn miếng lâm tuyền hết cảnh lo
Từ nay khép lại nhiễu nhương trò
Đi về địa ngục tiền không mó
Bỏ lại dương trần của đã vo
Thuở ấy hung hăng lời nạt nộ
Bây giờ têu nghễu tiếng dằng co
Vùi ba tất đất còn bia miệng
Tứ đại trên đời chắc hóa tro
Vancali
TIÊU TÙNG
Tứ đại trên đời chắc hóa tro
Huênh hoang thế mấy cũng chờ co
Thảm thê kiếp sống luôn o ép
Tội nghiệp thân đời mãi nặn vo
Nuốt giận diễn hài nhiều bộ dạng
Giả cười đóng kịch lắm hư trò
Dạ lòng điên đảo lừa nhau suốt
Hậu kiếp tiêu tùng thật đáng lo
HANSY
1180.
Nhịp Phách Tình
Rượu chuốc đêm dài có vợi không
Mà mưa tí tách rụng trong lòng
Đèn ôn kỷ niệm chong đêm trắng
Nến đốt tâm tư ứa giọt hồng
Chớp bể mưa nguồn phần phải nhận
Đông trùng hạ thảo mộng còn mong(*)
Bầu nghiêng dốc cạn nung hồ thỉ
Ngửa mặt cười khan chuyện ấm nồng
Phieuvan_Thlangdu
Thức Ngộ
Ngửa mặt cười khan chuyện ấm nồng
Mây trời gió cuốn có gì mong
Xuân đi hạ đến mùa thêm mới
Lá rụng hoa rơi sắc vẫn hồng
Bến mộng còn vương còn cất bước
Đường xa chớ ngại chớ phai lòng
Trăm năm đã biết tuồng dâu bể
Nốc cạn men đời mặc sắc không
Mộc Lan Hoa
THU MỘNG
Trải tình thu mộng giữa tầng không
Nát cánh hoa rơi thoáng chạnh lòng
Mắt hạ ươm thề nào đượm biếc
Môi xuân góp hẹn có thơm hồng
Mùa trăng huyền ảo lung linh nhớ
Góc ái yêu kiều lóng lánh mong
Gác vắng cung sầu ai chuốt lặng
Mà nghe nhung nhớ dậy cơn nồng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 18:54:58 bởi Hansy >
1181.
TÌNH MẪU TỬ
Mười ngày chín tháng nặng nề sao!
Sinh nở đến kì đau đớn bao!.
Chỗ ráo xê con đêm chẳng ngủ
Thuốc thang sài đẹn dạ như cào
Mong con no ấm thân nào ngại
Xây dựng nên người dạ ước ao
Biển cả suối nguồn sao sánh nổi
Tình thâm mẫu tử thẳm trời cao!
BXP
ĐỜI MẸ
Tuổi hạc chất chồng tựa trăng sao
Vẫn hoài lầm lũi giữa đồng ao
Đêm ngày mấy thuở lao hồn mỏng
Mưa nắng bao phen ép xác cao
Xây dựng gia nương lo biết mấy
Bôn ba sinh kế khổ dường bao
Buông tay trắng toát đời nhân thế
Thương mẹ lòng con xát muối cào
HANSY
1182.
TIÊU TÙNG
Tứ đại trên đời chốc hóa tro
Huênh hoang thế mấy cũng chờ co
Thảm thê kiếp sống luôn o ép
Tội nghiệp thân đời mãi nặn vo
Nuốt giận diễn hài nhiều bộ dạng
Giả cười đóng kịch lắm hư trò
Dạ lòng điên đảo lừa nhau suốt
Hậu kiếp tiêu tùng thật đáng lo
HANSY
Lo xa
Hậu kiếp tiêu tùng thật đáng lo
Bao đêm thức trắng nghĩ pha trò
Mưu thần tóm của tha hồ tóm
Chước qũi thâu tiền mặc sức vo
Sung sướng riêng mình no hát xướng
Lầm than mặc kẻ đói ngồi co
Chân thành lễ Phật xin hồng phước
Thác xuống âm tì sợ lửa tro
Vancali
ĐÁNG LO
Quốc nạn nhũng tham đáng để lo
Bấy nay hô chống ấy hề trò
Bởi tham là kẻ đang quyền chức
Thách đố...đứa nào...ổng bóp vo
Kín miệng chia phần thăng cấp chức
Tố ra “mất lộc” chết nằm co
Nhìn vào sự việc dân đều bết
Kéo mãi thế này nước hóa tro.
Tuyen45
THÀNH TRO
Nước nhà nguy hiểm thật là lo
Vơ vét gian tham lại lắm trò
Con đỏ uột èo thêm nặn bóp
Dân đen khổ nạn lại vày vo
Lơn tơn chân cứng siêng đi chạy
Lắt lẻo bụng mềm khiến thắt co
Thế nước lòng dân sao túng hẻo
Coi chừng không kịp cháy tàn tro
HANSY
1183.
Nắng Xuân
Nắng xuân rạng chiếu loáng hồng rơi
Thoang thoảng hương thơm của vị đời
Lóng lánh mai vàng khoe sắc thắm
Lung linh đào đỏ trổ màu tươi
Nơi nơi rộn rịp ngàn câu đẹp
Chốn chốn râm ran vạn tiếng cười
Gió mới nâng lòng trong cuộc sống
Mặn mòi mơ ngát tuổi đôi mươi
Trúc Huỳnh
XUÂN CHẲNG RIÊNG AI
Xuân đã đến rồi tuyết dứt rơi
Ngàn hoa điểm sắc thắm cho đời
Muôn người thân mật cười vui vẻ
Vạn vật tưng bừng rạng nét tươi
Cô gái thẹn thùng hồng má lún
Chàng trai tinh nghịch chúm môi cười
Riêng tôi ăn Tết như con nít
Dẫu tuổi tròm trẻm sắp sáu mươi
.....LEHONG.....
TÌNH XUÂN
Cánh gió nghiêng nghiêng thoáng nhẹ rơi
Tình xuân e ấp sắc hương đời
Lan thơm khẽ liếc làn mơ đắm
Cúc đượm vờ nhìn nét mộng tươi
Xao xuyến dạ thương bừng mắt biếc
Lâng lâng tim nhớ dậy môi cười
Lòng yêu mở lối về trăm ngả
Đôi trẻ xuân hồng ngát lộng mươi
HANSY
1184.
XIN TRỜI
Rong chơi mê mải thỏa bao ngày
Để chí tang bồng cất cánh bay
Chẳng lụy ân tình ham hố đổi
Không phiền duyên nợ cố tình thay
Tránh xa cay đắng còn vương dạ
Đi kiếm thật thà để nắm tay
Đêm xuống ngắm trăng lòng bỗng ước
Xin trời nhân nghĩa suốt đời say
tonnuthihanh
ĐỜI LÃNG TỬ
Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
Sông hồ tung cánh mộng tình bay
Vần thơ mê ảo lung linh vợi
Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say
HANSY
1185.
CHỚ TRÁCH EM
Chớ trách rằng em đã phụ phàng,
Chẳng qua vì lỡ chuyến đò ngang.
Trăm phần thương nhớ bao lưu luyến,
Một mảnh ân tình mấy dở dang?
Mơ tới bóng xưa sầu đoạn đoạn,
Lòng ôn chuyện cũ lệ chan chan.
Môi hồng còn thắm, duyên chưa nhạt,
Nên tủi phận em, tủi phận chàng!
Hoa Trong Hoa
BUỒN THƯƠNG
Buồn vương từ độ sáo sang ngang
Pháo nổ bời tan khuyết dạ chàng
Cứ tưởng trúc mai luôn níu chặt
Nào hay châu ngọc lại đành dang
Ông Tơ đoạt ước gây hờn trách
Bà Nguyệt thu duyên khiến phủ phàng
Dõi mắt phương nào mơ tái ngộ
Xót đời tình bạc lệ lòng chan
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 18:55:14 bởi Hansy >
1186.
ĐỜI LÃNG TỬ
Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
Sông hồ tung cánh mộng tình bay
Vần thơ mê ảo lung linh vợi
Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say
HANSY
GIỌT LÒNG SAY
Mùa sang lại đếm kỹ từng ngày
Có lẽ sợ rằng sẽ thoảng bay
Tâm tịnh vẫn nghe niềm ước vỡ
Trí bình chưa thấy nỗi mong thay
Quạnh hiu ... nhảy múa mời theo bước
Lặng lẽ ... reo hò nắm chặt tay
Trao nhận làm chi màu nghĩa khí
Cho hoài vương vấn giọt lòng say
tonnuthihanh
TÂM NIỆM
Chập chững giữa đời lắm mộng say
Mòn tâm nát trí vẫn trơ tay
Nhân tâm điên đảo chua cay lắm
Thế sự u hoài xót đắng thay
Cảnh vật nước trăng mờ gió thổi
Bức tranh vân cẩu ảo mây bay
Lang thang cõi thế lòng muôn trượng
Bát nhã ba la niệm mỗi ngày
HANSY
1187.
VIÊM MÀNG TÚI
Bạc vàng tháng bảy đốt ra tro
Mất giá tiền đồng dạ thắt co
Hẻo gạo dễ nào cơm được nặng
Thiếu hồ khó ấy bột cho vo
Làm lơ kiếm bạn gầy nên độ
Giả bộ tìm vui kiểu diễn trò
Ngẫm nghĩ số mình ôi thật khổ
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
HANSY
Hẩm hiu
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
Cật lực bao năm chẳng được trò
Gắng sức không giàu thân lận đận
Gồng mình vẫn khổ chuyện vòng vo
Nhà nghèo đói bụng tìm rau độn
Mái dột đau lòng quấn chiếu co
Xướng họa thơ đường cho đoạn tháng
Qua đời tứ đại …hóa tàn tro
Vancali
SỂNH NHÀ
Cố kiếm việc làm để đỡ lo
Bấy lâu chạy chợ đã nhiều trò
Đất trời ngang dọc dân phe phẩy
Hàng hóa lộn sòng cứ chạy vo
Lam lũ tháng ngày trong khốn khó
Lầm than hôm sớm tối nằm co
Sểnh nhà thất nghiệp cơm niêu lọ
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro.
Tuyen45
MỘNG ĐỜI
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro
Đời buồn thân phận mãi luồn co
Thoạt trông vận số nào thay đổi
Chớp mắt kiếp người đã xoáy vo
Nhí nhố chi cho sư bán mạng
Lê la ấy để tễu mua trò
Trăm năm vèo chút tàn cơn mộng
Bốn miếng lâm tuyền hết cảnh lo
HANSY
1188.
TÀN PHAI
Cuối trời dõi bóng một người hoài
Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
Mùi hương dạ lý đã tan dài
Hờn làn gió ước mau tàn rụi
Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
Mấy đau thì mộng cũng tàn phai
HANSY
NỖI NIỀM I
Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
Núi cách tình xa đường vạn dặm
Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai
tonnuthihanh
VẾT THƯƠNG LÒNG
Tha thắt buồn thương số phận hoài
Giữa hồn réo động khúc bi ai
Đau ơi tiếc nhớ đường yêu vắn
Xót hỡi luyến trông bóng nguyệt dài
Ngày cũ ươm thề nay nhợt nhạt
Tình xưa mộng ước đã tàn sai
Âm vang tiếng cuốc canh trường vắng
Một vết thương lòng mãi chẳng phai
HANSY
CÓ PHẢI ?
Một vầng mây trắng cứ trôi hoài
Đỉnh núi chờ trông lại dỗi ai ?
Chẳng đến tặng yêu nên hạ trắng
Không về gửi nhớ khiến đông dài
Hay là phượng nở đưa nhầm mộng ?
Có phải tuyết tràn đẩy mơ sai ?
Để vết thương xưa ồn ả gợi
Chẳng lần cho lắng với màu phai
tonnuthihanh
ẢO TƯỞNG
Kỷ niệm hỡi ơi nhức nhối hoài
Xa rồi hồn nhớ cứ tìm ai
Băn khoăn nào được hàn tim cũ
Thao thức chi cho vỡ mộng dài
Một phút chệch lòng trôi biển cả
Ngàn năm khóc hận tiếc tình sai
Đong buồn tím ngắt niềm mơ ảo
Thương mấy tim lòng đã nát phai
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 10:39:41 bởi vancali96 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: