Tự Tình
hanguyenltk 26.04.2012 23:53:47 (permalink)
0
Tự Tình
Đêm buông làn khói hoang sơ
Trời thu vào mộng câu thơ ngỡ ngàng
Sơn hà điểm nét thu sang
Cho lòng lâng nhẹ muôn vàn mến thương
Ngày xưa- xa mấy năm trường
Ấp lên tim mộng vấn vương một thời
Ngày vui áo trắng lưng trời
Ngại ngùng nào dám giao lời cùng ai
Thế rồi cho đến ngày mai
Môi hường em thắm gót hài em xinh
Có gì nao ở lòng mình
Mà như hương lý gieo tình vấn vương
Niềm vui đến mỗi ngày thường
Trong e ấp bóng người thương đi về
Chữ tình sao khỏi đam mê
Gió thời gian đón hương quê một đời


Đôi tim vạch một chân trời
Khoảng không cách mộng kiếp người đi qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 23:56:55 bởi hanguyenltk >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9