Thơ thẩn
Phiêu Bồng
Xin cứ để tâm hồn trôi lãng đãng
Theo gió thơ gõ cửa chốn phiêu bồng
Anh sẽ thấy phút giây đời tĩnh lặng
Lòng lâng lâng ngan ngát thoảng hương hồng.
hqt
Xót xa
Mưa rơi tơi tả dây trầu
Hoa cau rụng trắng tình đầu phôi phai
Dám nào em trách tại ai
Trách mình phận bạc nên hoài xót xa hqt
Day dứt Vuột bàn tay với tình xa
Anh đi bóng nhạn nhạt nhoà chân mây.
Trời chiều đà chếch ngả tây
Liêu xiêu dáng mỏng em day dứt buồn hqt
Trùng Khơi
Tình ơi,thăm thẳm trùng khơi
Chờ đêm hoa mộng cận kề bên nhau
Buồn rơi theo mảnh chiếu nhàu
À ơi tình ngủ, gió hầu trăng ru...
hqt
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: