Mùa hạ tìm về

Tác giả Bài
haibon
  • Số bài : 27
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
Mùa hạ tìm về - 02.10.2005 00:47:12

Chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ
Tháng tư không gọi cũng theo về
Mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố
Những con đường vàng mướt tiếng ve

Mây như bông vắt ngang trời nắng quá
Bóng ta gầy chao đổ xuống thềm rêu
Tiếng guitar không dưng trầm lắng lạ
Gửi gắm về phía ấy một lời yêu

Nhánh hoành hậu tím vài bông nở muộn
Em ở đâu trên trái đất này
Ngoài cổng trường đời ngược xuôi trăm hướng
Về chờ em như chờ cỏ may

Mưa chưa về tưới nhuần đôi mắt mỏi
Cỏ may và em trốn biệt cõi xa nào
Chiều chưa khép mà đêm đã tới
Ngấn tình buồn chợt vỡ đắm trăng sao
Attached Image(s)

kyniemvutxa
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2005
RE: Mùa hạ tìm về - 11.10.2005 12:03:20
Tháng bảy rồi mới bắt đầu mưa hạ
Mưa ngoài trời hay mưa ở trong tim
Mưa tí tách như chia buồn gợi nhớ
Tháng bảy rồi... ai ơi nhớ gì chăng?

Tháng bảy này là hai mùa mưa hạ
Mưa năm này... lặng lẽ một mình em
Mưa năm trước mình chung đôi chung lối
Tháng bảy về... ôi tháng bảy mưa ngâu

Tháng bảy đến lại là mùa mưa hạ
Tại đôi mình hay tại ý ông tơ?
Mà se duyên chúng mình vào mưa hạ
Mùa Ngưu Lang Chúc Nữ... khóc duyên sầu

Tháng bảy về...yêu sao trời mưa hạ
Ước một lần ta được đón mưa chung
Được chung lối che dù cùng nhau bước
Tháng bảy ơi... mưa hạ ở nơi nào...??