GÓC THƠ HẠ THƯƠNG
PHƯỢNG RƠI
Phượng rơi đỏ thắm sân trường
Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ
Ai còn nhặt phượng ghép thơ
Để vào lưu bút vần thơ bướm hồng
Ai về nhặt Hạ buồn trông
Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân
Mùa nay Hạ rớt đầy sân
Có ai nhặt cánh phương hồng tôi rơi
Trả về kỉ niệm xa xôi
Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu
Tìm ngày thơ ấy nơi đâu
Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi
HẠ HUYỀN THƯƠNG
Tháng năm về
Anh ở xa em cũng ở xa
Tháng năm không về thăm ngôi trường cũ
Cây phượng già vẫn chói chang hoa đỏ
Sân trường còn in dấu bước chân em
Những kỷ niệm dịu êm
Mãi mãi cứ gợi về nỗi nhớ
Một tình yêu dang dở
Mong manh tên gọi mối tình đầu
Bao năm trời nỗi nhớ vẫn nôn nao
Cháy bùng lên giữa mùa hè nóng chảy
Dẫu từ lâu chẳng bao giờ gặp lại
Tháng năm về anh lại gọi tên em...
Kim Nguyên
VỀ LẠI THÁNG NĂM
Anh và em hai đầu trời xa
Bao mùa Hạ chưa về nơi chốn cũ
Hoa phượng vỹ sân trường xưa vẫn đỏ
Anh nhặt cành nhỏ tô hồng má em
Cánh Hạ trên tóc êm
Kí ức có còn tìm về chốn nhớ
Cánh bướm hồng ghép dở
Trong giấc mơ hoài mộng buổi ban đầu ?
Những tháng năm về ... lòng mãi nao nao ?
Hay thời gian đã mờ theo dòng chảy ?
Cổng trường xưa vẫn chờ người trở lại ?
Hay quên rồi hình hài cũ ... tên em !
HẠ THƯƠNG
26/12/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2013 20:40:51 bởi halethuong >
ĐỒI THU MƠ
Men qua đường cũ em lên đồi
Suối chảy trong lành thác nước khơi
Dòng thương kí ức về Thu nhớ
Đọng lại trong hồn tiếng Thu ơi
Bảng lảng mây chiều nhòe nhoẹt vương
Tình thơ trở gót ... khói mờ sương
Tầng không còn đó đôi cò trắng
Chấp chới tìm đường về tổ thương
Ta mãi tìm nhau từ Hạ hồng
Theo về chốn cũ rừng Thu trông
Mắt thơ còn đợi bên sườn vắng
Kiếm mỏi trời thơ dáng Thu lòng
Thu nay trắng quá màu mơ tuyết
Vi vút đồi Thông vàng lá bay
Anh có nhặt giùm em chiếc lá
Rưng rưng lên tóc thơ anh cài
HẠ THƯƠNG
22/11/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2013 21:01:40 bởi halethuong >
CON CHỈ LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO CHÚA ƠI !
Một mùa nữa Noel về xứ đạo
Nơi giáo đường đông đúc người qua
Ta thấp thoáng kìa cội thông già
Nến thắp sáng chói lòa nơi sân lễ
Chuông đổ hồi người xe sao nhiều thế
Từng cặp đôi ... rồi nhóm bảy nhóm ba
Tiếng cười vang tiếng nói chan hòa
Đoàn người đến từ muôn nơi mọi ngả
Mình ta bước trên đường đông vội vã
Chân không dừng ... mắt hướng thẳng về nơi
Thèm thời gian giây phút ngắm vui chơi
Nhưng không thể vì mảnh đời có khác
Những quán xá nhạc đàn và tiếng hát
Thanh âm vang chan chát hoặc ồm ồm
Trên trời xa thấp thoáng đốm sao hôm
Sương xuống giọt ... tuyết rơi từng đợt lạnh
Manh áo tơi chuồm lên đôi vai mảnh
Ta bước đều theo nhịp thánh đang ca
Tiếng con chiên đều đặn giọng ngân nga
Ta hồi ức về xa - người ngoại giáo ...
Đêm xuống thấp - băng đong buồn thấm áo
Con chỉ là kẻ ngoại đạo chúa ơi !
HẠ THƯƠNG
26/12/2013
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: