ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
kien0745 22.05.2012 09:07:22 (permalink)
0
Đà Lạt mộng mơ

Đà Lạt mộng mơ tôi đã đến,
Non cao, mây biếc thật nên thơ.
Rừng thông vi vút reo trong gió,
Cho người lữ khách thỏa mong chờ.

Đồi Mộng Mơ phong cảnh hữu tình,
Cam Ly thác chảy đẹp như tranh.
Thung lũng Tình yêu đầy lãng mạn,
Tuyền Lâm biêng biếc một màu xanh.

Hồ Xuân Hương phảng phất nắng vàng,
Hồ Than Thở muôn phần chói chang.
Đèo cao hun hút, vực sâu thẳm,
Mimosa quyến rũ ven đường.

Gặp em, cô gái giữa đại ngàn,
Tiếng cười trong vắt, lại giòn tan.
Em hồn nhiên quá, trong sáng quá,
Nhìn em anh thấy thật bình an.

Em đã dấn bước trên đường đời
Đường đời xa tít, lại chơi vơi.
Cao hơn đường đèo, sâu hơn vực,
Lắm điều thử thách, lắm chông gai.

Dù cho nơi ấy chẳng bình yên,
Hãy tin rằng mọi sự tùy duyên.
Giữ mãi nét hồn nhiên, em nhé,
Đừng để con tim chuốc muộn phiền!


Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2012.
#1
    kien0745 30.05.2012 08:26:22 (permalink)
    0
    Ngắm trăng đêm

    Đêm khuya ngồi ngắm biển khơi,
    Muôn vì sao sáng đầy trời đẹp xinh.
    Ánh trăng huyền ảo, lung linh,
    Thi nhân chỉ muốn hòa mình cùng trăng.
    Trăng kia tỏa sáng dịu dàng,
    Rọi soi lấp lánh một vùng bao la.
    Sương rơi, gió mát thiết tha,
    Thổi từng đợt sóng từ xa vào bờ.
    Xung quanh cảnh sắc nên thơ,
    Núi cao trên cạn, dưới là biển sâu.
    Chợt nghe văng vẳng từ đâu,
    Tiếng cười thánh thót gieo vào lòng ai ?
    Nghe như tiếng sáo bên tai,
    Trong thanh như suối giữa nơi đại ngàn.
    Từ nơi dòng thác tuôn tràn,
    Từ nơi đã chảy muôn ngàn năm xưa.
    Con tim tưởng đã già nua,
    Mà nay chợt thấy như vừa đôi mươi,
    Trải qua một nửa cuộc đời,
    Giờ đây thì mới được vơi nỗi sầu.
    Tâm hồn khô héo đã lâu,
    Tiếng cười vọng đến, lo âu chẳng còn!


    Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2012.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 14:31:09 bởi kien0745 >
    #2
      kien0745 16.07.2012 16:21:53 (permalink)
      0
      BÀN TAY

      Tặng T.H.

      Hôm nay khi phải lên đường,
      Thì anh lại nhớ mùi hương tóc thề.
      Tiếng cười nghe quá đam mê,
      Bỗng nhiên anh hóa vụng về, ngẩn ngơ!
      Em đưa anh đến cõi mơ,
      Cho anh viết những lời thơ vội vàng.
      Tay em ấm áp, dịu dàng,
      Đôi bàn tay ấy chẳng mang muộn phiền.
      Tuyệt vời như vị thuốc tiên,
      Nhẹ nhàng xoa dịu buồn phiền trong anh!
      Hôm qua trời chẳng còn xanh,
      Giờ như mãi thấy bình minh sáng ngời.
      Khi anh bước giữa cuộc đời,
      Biết rằng anh chẳng đơn côi một mình.
      Bàn tay năm ngón đẹp xinh,
      Dìu anh cất bước, đậm tình mến thương.
      Người đi sao thấy vấn vương,
      Ngỡ đi vào cõi du dương êm đềm:
      Hôm qua anh nắm tay em,
      Chợt nghe xao xuyến, bóng đêm tan dần!


      Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2012.
      #3
        kien0745 23.07.2012 17:24:03 (permalink)
        0
        YÊU SUỐI I

        Từ ngày anh đến phố hoa,
        Núi xanh mây trắng như hòa lòng anh.
        Thêm dòng suối biếc trong xanh,
        Chảy qua tâm trí, anh thành nhà thơ!
        Trong đời thật lẫn trong mơ,
        Suối xanh biếc cứ tỏ mờ hiện ra.
        Bóng hình êm dịu thước tha,
        Làm anh nhung nhớ đến tha thiết lòng.
        Ước gì anh hóa cá vàng,
        Được bơi lượn mãi trong làn nước xanh.
        Chút niềm hy vọng mong manh,
        Được cùng suối biếc hợp thành một đôi.
        Rồi anh sẽ bớt đơn côi,
        Trái tim lạnh lẽo, sẽ thôi đượm buồn.
        Lệ anh sẽ bớt rơi tuôn,
        Vì niềm hạnh phúc sẽ luôn trong lòng.
        Anh còn một nỗi hoài mong:
        Suối ơi, em hãy bằng lòng yêu anh!

        Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2012.


        #4
          kien0745 27.07.2012 10:57:38 (permalink)
          0
          Nhớ

          Hỡi em nhỏ bé xinh xinh,
          Một giây anh cũng chẳng đành xa em!
          Nhất là những lúc về đêm,
          Nỗi mong, nỗi nhớ như nêm chặt lòng.
          Làm sao để thỏa ước mong?
          Sao cho vơi được ngóng trông, mong chờ?
          Bao lần anh đã mộng mơ,
          Chỉ vì nhớ đến đôi bờ vai nghiêng,
          Tóc thề cùng nụ cười duyên,
          Ngắm nhìn mà cứ ngả nghiêng tâm hồn.
          Hôm kia em đã giận hờn,
          Anh càng thêm nhớ, thần hồn đảo điên!
          Con tim thổn thức muộn phiền,
          Suốt ngày hôm ấy triền miên nỗi sầu.
          Biết thời gian sẽ qua mau,
          Biết rằng không thể gặp nhau từng ngày.
          Nhưng anh vẫn muốn, lạ thay!
          Rằng anh sẽ được mỗi ngày gặp em!
          Và giờ thao thức cả đêm,
          Bài thơ đã viết được thêm vài lời.
          Một niềm mong ước nhỏ nhoi:
          Em và anh sẽ trọn đời bên nhau!

          Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2012.

          #5
            kien0745 28.07.2012 10:37:01 (permalink)
            0
            YÊU SUỐI II

            Bao giờ nhớ suối chẳng hay,
            Chỉ hay khi đã mỗi ngày một hơn!
            Nhưng sao anh vẫn cô đơn:
            Suối trong vẫn chảy, lòng còn phân vân.
            Chảy xuyên tâm trí tinh thần,
            Khiến anh nhung nhớ, bần thần biết bao!
            Sau này dù có thế nào,
            Trái tim luôn vẫn khát khao một lòng!
            Hòa vào làn nước xanh trong
            Của dòng suối biếc, hoài mong vô bờ.
            Và anh không muốn mộng mơ,
            Lại càng không muốn đợi chờ hư không.
            Nỗi lòng chất chứa nỗi lòng
            Tình thương với suối, anh đong thật nhiều!
            Biết chăng, hỡi suối dấu yêu,
            Anh trao thương nhớ thật nhiều đến em.
            Đừng cho anh lúc về đêm,
            Nhớ nhung suối biếc, lòng thêm nặng lòng!

            Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2012.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 11:29:11 bởi kien0745 >
            #6
              kien0745 21.08.2012 16:34:44 (permalink)
              0
              Có một vòng tay

              Giờ anh có một vòng tay,
              Đủ vừa ôm siết vào đây một người.
              Bờ vai anh đủ rộng dài,
              Và em có thể tựa người vào anh.
              Hôm qua trên bãi cỏ xanh,
              Ôm em dưới ánh trăng thanh sáng ngời.
              Thời gian như thể ngừng trôi,
              Rồi anh cảm thấy cuộc đời thêm xuân.
              Hôn em chẳng chút phân vân,
              Lòng nghe say đắm, bất cần xung quanh.
              Biết em có thể giận anh,
              Dù em hờn trách, cũng đành ngẩn ngơ.
              Yêu em, chẳng thể đợi chờ,
              Mong em rồi sẽ dựa bờ vai anh.
              Nếu em tin tưởng nơi anh,
              Vòng tay này chỉ để dành riêng em!

              Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2012.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 08:32:15 bởi kien0745 >
              #7
                kien0745 22.08.2012 10:59:40 (permalink)
                0
                Đánh cắp nụ hôn

                Ngồi trên bãi cỏ xanh non,
                Thì anh đánh cắp nụ hôn đầu đời.
                Thời gian lần nữa ngừng trôi,
                Cảnh đêm bỗng hóa tuyệt vời làm sao!
                Môi em quá đỗi ngọt ngào,
                Má em hồng tựa cánh đào mông lung,
                Tóc thề em xõa ngang lưng,
                Cuốn anh vào đấy khiến lòng ngẩn ngơ.
                Nên anh đã chẳng đợi chờ,
                Vội vàng hôn trộm lên bờ môi em,
                Giá như ngày cứ dài thêm,
                Thì anh sẽ mãi ôm em trong lòng!

                Vũng Tàu, ngày 22 tháng 8 năm 2012.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 11:10:09 bởi kien0745 >
                #8
                  kien0745 11.02.2014 08:57:40 (permalink)
                  0
                  Lên xứ ngàn hoa
                   
                  Bước chân lên xứ ngàn hoa,
                  Núi non xanh biếc như là trong tranh.
                  Xuân sang phong cảnh hữu tình.
                  Cỏ cây hoa lá chuyển mình xinh tươi.
                  Sắc xuân tươi thắm, rạng ngời,
                  Muôn hoa thắm đượm cho người vấn vương.
                  Hồ kia tên gọi Xuân Hương,
                  Về đêm huyền ảo khói sương tỏ mờ.
                  Kìa đồi xanh biếc Mộng Mơ,
                  Khiến lòng du khách ngẩn ngơ ban chiều.
                  Đẹp sao thung lũng Tình Yêu,
                  Cho bao đôi trẻ trao nhiều đam mê.
                  Bao nhiêu toan tính, bộn bề,
                  Giờ đây quên hết, chẳng hề phân vân.
                  Quên đi cả nỗi gian truân,
                  Hết lòng tận hưởng sắc xuân dịu dàng.
                   
                  TPHCM, ngày 9 tháng 2 năm 2014.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2014 20:25:58 bởi kien0745 >
                  #9
                    kien0745 11.02.2014 09:03:35 (permalink)
                    0
                    Ngã năm bâng khuâng
                     
                    Bâng khuâng đứng giữa ngã năm,
                    Sao nghe lưu luyến không cầm hồn thơ.
                    Chia tay miền đất mộng mơ,
                    Rời miền đất ấy, bao giờ gặp nhau?
                    Trong lòng chợt thấy nao nao,
                    Bước chân trĩu nặng, dâng trào nhớ thương.
                    Xin chào thành phố mờ sương,
                    Người đi không khỏi vấn vương tâm hồn.
                    Xin chào xứ sở đại ngàn,
                    Xa người, lòng thấy muôn phần xuyến xao.
                    Hẹn người sẽ gặp hôm nào,
                    Khách du sẽ chẳng khát khao mong chờ.
                     
                    TPHCM, ngày 10 tháng 2 năm 2014.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2014 20:26:54 bởi kien0745 >
                    #10
                      kien0745 26.03.2014 14:36:30 (permalink)
                      0
                      Đà Lạt hoàng hôn
                       
                      Chiều về se lạnh phố mộng mơ,
                      Không gian sắc tím phủ sương mờ,
                      Đường vắng thưa người càng thêm vắng,
                      Bước chân ai hờ hững bơ vơ.
                       
                      Ráng chiều rực rỡ đậm sắc hồng,
                      Xa xa chân núi bạt ngàn thông.
                      Dày đặc hơi sương thêm giá buốt,
                      Người bước cô liêu, có ai thương?
                       
                      Cam Ly tình cạn khô dòng chảy,
                      Than Thở chiều buồn vang cung hờn,
                      Xuân Hương lạnh lẽo lòng se thắt,
                      Tuyền Lâm lặng in bóng cô đơn.
                       
                      Khách du tìm thơ nơi phố núi,
                      Sao cõi lòng lạc lõng chơi vơi?
                      Ánh dương chìm dần sau triền dốc,
                      Lạnh lùng màn đêm thắm sương rơi.
                       
                      TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2014.
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2014 20:25:21 bởi kien0745 >
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9