RỒI CŨNG XANH RÊU

Tác giả Bài
Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RỒI CŨNG XANH RÊU - 08.06.2012 17:59:04
0
Mai em đi tình chia hai nỗi nhớ
Nắng cũng buồn mây cũng bơ vơ
Biển thét gào với bài ca muôn thuở
Xóa vết chân di con sóng xô bờ

Mai em đi biết ai còn có nhớ
Hay mình em vò võ với vần thơ
Con dã tràng một đời còn xe cát
Biển hai nơi không biết có ai chờ

Hàng thùy dương gió gọi mời chân bước
Bóng em dài...lạc lõng một tình yêu
Đá thủy chung muôn đời ôm bóng núi
Nỗi nhớ nào rồi cũng đã xanh rêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2012 21:56:24 bởi Sầu Nữ Thanh Tâm >

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
BƠ VƠ - 08.06.2012 18:07:08
0
Phố phường tấp nập người qua
Nhưng sao lại thấy mình ta lạc loài
Thân quen còn có những ai
Lung linh giọt nắng bờ vai hao gầy

Niềm thương nỗi nhớ đong đầy
Bao nhiêu kỷ niệm bủa vây nỗi sầu
Về đâu? chân bước về đâu?
Bên đường chiếc lá phai mầu bơ vơ

Thời gian có đợi có chờ
Cho ta nhặt lại vần thơ thuở nào
Lao xao con gió lao xao
Tình ơi !sao mãi rót vào tim côi

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: BƠ VƠ - 09.06.2012 15:02:48
0


Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

Phố phường tấp nập người qua
Nhưng sao lại thấy mình ta lạc loài
Thân quen còn có những ai
Lung linh giọt nắng bờ vai hao gầy

Niềm thương nỗi nhớ đong đầy
Bao nhiêu kỷ niệm bủa vây nỗi sầu
Về đâu? chân bước về đâu?
Bên đường chiếc lá phai mầu bơ vơ

Thời gian có đợi có chờ
Cho ta nhặt lại vần thơ thuở nào
Lao xao con gió lao xao
Tình ơi !sao mãi rót vào tim côi




Nếu Anh viết tiếp chuyện yêu đương...
hỡi Lá Xanh rêu... còn vấn vương ??
Anh viết xong rồi... có được thưởng??
cho trái tim Anh ... bớt nhớ thương !!??


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: TIM NHAU - 12.06.2012 20:16:43
0
Sài gòn bất chợt đổ mưa
Mình em lẽ bước phố thưa vắng người
Tìm về kỷ niệm một thời
Cùng nhau sánh bước nụ cười trao nhau

Thời gian dù có phai màu
Cánh hoa phượng vĩ trước sau vẫn còn
Ép vào trang vỡ tuổi son
Bây chừ đếm bước mõi mòn tìm nhau

Cuộc đời lắm cuộc bể dau
Tóc nay nhuốm bạc...mái đầu điễm sương
Mưa giăng kín cã con đường
Lối xưa phố cũ người thương đâu còn.
Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: NHỚ AI - 16.06.2012 08:00:50
0
Đường xưa lối cũ còn đây
Người đâu chẵng thấy...Phượng gầy dáng mong
Mái trường năm tháng rêu phong
Biết bao ký ức theo dòng thời gian

Bút nghiên xếp lại lên đàng
Đáp lời sông núi, gian nan chẳng sờn
Hậu phương giữ mãi lòng son
Người đi vì nước, vì non quên mình

Bao năm đất nước điêu linh
là bao xương máu kết tinh anh hào
Hè về phượng thắm nhớ sao
Ngày xưa tháng cũ...nao nao cả lòng!
Thanh Tâm


MÓN ĂN QUÊ NHÀ

Không đâu cho bằng quê nhà
Cơm rau đạm bạc nhưng mà thân thương
Món ăn đặc sản quê hương
Cơm bì chả trứng...thêm sườn khỏi chê

Bún bò hương vị Huế nè!
Bún riêu ,canh bún nêm me tuyệt vời
Biết bao nhiêu món ăn chơi
Tầm bì,gỏi cuốn, chơi vơi lòng người

Bánh xèo, bánh khọt rau tươi
Thực đơn phong phú gọi mời chúng ta
Chè thưng ,bánh lọt ngon là
Món ăn mộc mạc sao mà nhớ ghê!
Thanh Tâm






<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 11:46:55 bởi Sầu Nữ Thanh Tâm >

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: TÌNH NHỚ HAY QUÊN - 17.06.2012 05:09:44
0
Hạ sang
nắng ấm Cali
Bâng khuâng phượng tím...
bước đi ngập ngừng
Mây trời
lơ lửng lưng chừng
Bỗng dưng lại nhớ
"người dưng"" lạ kỳ
Muốn quên...
tim lại mãi ghi
Xuyến xao,
xao xuyến...
lòng thì xuyến xao
Ngày xưa...
tháng cũ
năm nào
Tình ơi!
sao chẵng đi vào lãng quên!?
Thanh Tâm

MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG
Chiều nay
trong gió thu về
Mây bay
cuối nẽo
đường quê xa vời

Nghe chiều
rưng rức lệ rơi
Nhớ về
quê mẹ
đầy vơi
nỗi lòng!
Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: NGÀY THÁNG BÊN CHA - 17.06.2012 05:24:57
0
(Kính gởi về cha tôi
Nhà Thơ Minh Hồ nhân Ngày
Father Day )

Hôm nay cha nở nụ cười
Niềm vui lại đến bên người cha ơi!
Tay bưng ly sửa con mời
Mắt cha hạnh phúc rạng ngời tình thương

Rồi con cũng sẻ lên đường
Để cha ở lại nhớ thương mong chờ
Nửa vòng trái đất đôi bờ
Hai đầu nỗi nhớ lệ mờ mi con

Thân cha giờ cũng mỏi mòn
Chín mươi năm lẽ có còn như xưa
Thương cha thương mấy cho vừa
Cơm bưng nước rót sớm trưa cận kề

Đời người như một giấc mê
Bóng câu qua cửa nẻo vế hư không.
Thanh Tâm


Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: VÀNG RƠI - 22.06.2012 22:05:53
0


TIẾNG LÒNG
Thương từng con nước lớn ròng
Quê hương bỏ lại nỗi lòng ai hay
Khung trời vạn dặm chim bay
Núi chia sông cách... từ đây xa rồi

Niềm vui hội ngộ dần vơi
Theo từng chiếc lá vàng rơi ngõ ngoài
Tóc xanh ngày tháng thu phai
Quê người đất khách mãi hoài nhớ mong

Buồn vui thổn thức tiếng lòng
Sẻ chia mấy nỗi đôi dòng gửi ai
Nhớ thương trĩu nặng bờ vai
Vầng trăng xẻ nửa chia hai cuộc đời

Không gian yên ắng ...đêm côi
Mình ta riêng với xa xôi bóng hằng.
Thanh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2012 22:34:41 bởi Sầu Nữ Thanh Tâm >

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: TẠI TRỜI - 27.06.2012 21:44:44
0
Hôm nay trời đổ mưa dầm
Lòng tôi bất chợt bâng khuâng ít nhiều
Mưa sáng rồi lại mưa chiều
Cho nên lỗi hẹn người yêu mất rồi

Lỗi này do bởi trời
Mong sao đừng ướt áo người tôi thương
Mưa rơi trắng xóa phố phường
Xin đừng ướt những con đường ai qua.
Thanh Tâm

ĐÊM CUỐI CÙNG BÊN MẸ
(Kính dâng lên hương linh mẹ
một lòng kính nhớ)

Phòng hồi sức cuối hành lang bệnh viện
Nơi mẹ nằm lần cuối của cuộc đời
Lồng ngực mẹ phật phòng theo nhịp máy
Buồng tim con se thắt lệ lòng rơi

Mẹ giờ như ngàn cân treo sợi tóc
Thân gầy gò hơi thở nhẹ như sương
Con cố nén để mình đừng bật khóc
Chuyện tử sinh ai chọn được con đường!

Đêm thức trăng với bao lời cầu nguyện
Mong một đều mẹ chớ đi xa
Thuyền từ ơi! chậm giùm ta giây phút
Và bình minh đừng vội đổi trăng già

Nhưng giây phút cuối cùng rồi cũng đến
Ngày cũng lên và mẹ cũng ra đi
Mẹ nằm đó sao con mồ côi mẹ
Lòng con đau không nói được câu gị
Thanh Tâm


Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: TRANG ĐỜI - 29.06.2012 10:15:05
0
Lật trang nhật ký ra xem
Sao mà thấy mặn môi mềm người ơi!
Lao đao chi lắm cuộc đời
Tình trong tim đã lạnh rồi từ lâu
mặc cho nắng dãi mưa dầu
Con thơ hai đứa mái đầu còn xanh
Nuôi con khôn lớn học hành
Bảo ban nay đã thành danh với đời

Gian lao.cay đắng ngược xuôi
Mấy mùa bảo táp mưa rơi chẳng sờn
Một đời giữ tấm lòng son
Phòng khuê gối chiếc chăn đơn mặc lòng
Từng đêm giọt lệ lưng tròng
Lo con thương cháu mà lòng xót xa
Xuân xanh ngày tháng trôi qua
Tóc nay cũng đã tuyết pha mái đầu

Cuộc đời lắm nỗi bể dâu
Ngày xưa, tháng cũ biết đâu mà tìm
Niềm đau dấu kín trong tim
Sẽ chia lắm nỗi riêng mình với ta
Quê hương thì ngút ngàn xa
Tình thâm mấy nỗi thương cha quặn lòng
Mỏi mòn xứ lạ vời trông
Chiều về mây trắng bềnh bồng về đâu

Nhìn mây trắng xóa một màu
Tưởng như màu trắng dãi dầu tóc cha
Hai quê hai cảnh một nhà
Đi thì xót cháu, về thì xót con
Trái tim ngày tháng mỏi mòn
Biết bao giờ để không còn đắng cay !
Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
TÍM MÀU THƯƠNG NHỚ - 06.07.2012 11:11:26
0
Hoa lục bình biếc màu thương nhớ
Nơi xứ người tím cã mùa thu
Trời se lạnh lãng đãng sương mù
Ta đứng lại bên chiều hoang vắng

Sông lặng lẽ dòng sông vẫn chảy
Lá vẫn rơi từng chiếc thu về
Nắng quê người thêm nỗi nhớ quê
Ngắm hoàng hôn lòng buồn khôn xiết

Ta ra đi bao mùa thu biếc
Để vườn thơ lẽ bạn mong chờ
Nên thơ cũng úa màu thương nhớ
Đếm bước buồn... quay ngược thời gian...
SN Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: CHIỀU QUÊ - 10.07.2012 01:22:29
0
CÒN GÌ ĐÂU NỬA
Tóc xanh đã bạc mái đầu
Còn gì đâu nói câu đợi chờ
Lục bình tím cã hồn thơ
Dòng sông thuở ấy ...giấc mơ ngày nào

lao xao con gió lao xao
Trăng xưa thề hẹn bờ ao quê nghèo
Người đi tình mãi còn theo
Tình ta đôi ngã gieo neo tình buồn

Thuyền ai bến đợi chiểu buông
Nhớ ai! ai nhớ...nhớ thương ngập lòng
Nhìn trời mây trắng bềnh bồng
Gởi ai một chút tình nồng gởi ai.
Thanh Tâm


Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: NHỚ HÈ QUÊ HƯƠNG - 11.07.2012 19:45:20
0
Hè về phượng thắm quê mình
Đung đưa trong nắng lung linh sắc hồng
Nhìn hoa trong ảnh nhớ mong
Quê hương ngàn dặm vời trong xa vời

Xứ người phượng tím bồi hồi
Lòng người viễn xứ lệ rơi nhớ về...
Nĩ non điệp khúc tiếng ve
Sân trường phượng thắm vào hè chia tay

Bây giờ tóc điễm màu mây
Nhìn hoa xao xuyến dâng đầy trong tim.
Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE:TIẾC CHI - 16.07.2012 08:14:11
0
Tiếc chi một cuộc tình buồn
Chia rồi đôi ngã ,đầu nguồn cuối sông
Người đi tình ở trong lòng
Trăng khuya chếch bóng cô phòng quạnh hiu

Đêm trường nghe tiếng chim kêu
Trong sương...lẽ bạn chín chiều ruột đau
Nhớ hoài điệu lý qua cầu
"Cầu bao nhiêu nhịp...dạ sầu bấy nhiêu"

Ai yêu chẵng ngõ lời yêu
Quê nhà ôm mối cô liêu đêm về
Nhớ chi một mái tóc thề
Nay tóc nhuốm bạc...não nề dạ ai.
Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: - 04.08.2012 22:12:45
0
TÍM MÀU THƯƠNG NHỚ

Hoa lục bình biếc màu thương nhớ
Nơi xứ người tím cả mùa thu
Trời se lạnh lãng đãng sương mù
Ta đứng lại bên chiều hoang vắng

Sông lặng lẽ dòng sông vẫn chảy
Lá vẫn rơi từng chiếc thu về
Nắng quê người thêm nỗi nhớ quê
Ngắm hoàng hôn lòng buồn khôn xiết

Ta ra đi bao mùa thu biếc
Để vườn thơ lẽ bạn mong chờ
Nên thơ cũng úa màu thương nhớ
Đếm bước buồn quay ngược thời gian...
Thanh Tâm


Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: RE:HOA TRẮNG CON CÀI - 02.09.2012 02:15:32
0
Heo may tháng bảy Thu sang
Vàng rơi trước ngõ- Vu Lan lại về
Lòng con quay quắt nhớ quê
Đại dương cách trở đường về xa xôi

Mẹ thương giờ đã mất rồi
Bông hồng màu trắng người ơi con cài
Nỗi niềm luống những ai hoài
Nhớ thương,thương nhớ mẹ ơi có tường!?

Nay xin thắp một nén hương
Cầu hương linh mẹ theo sương khói về
Câu kinh tiếng kệ mẹ nghe
Tiếng chuông hòa mõ nẽo về hư vô
Thanh Tâm