MÙA THU VÀ EM
Tìm theo lá đỏ mịt mù
Em đi ngàn dặm mưa thu bụi vàng
Anh về ru giấc chiều hoang
Tiếng ai vọng giữa hôn hoàng tỉnh say
Người cho nửa sợi lông mày
Ai đem buộc chặt kiếp này vào em?
Tay nào ngát nhuỵ thu đông
Lược nào em chải mấy dòng tơ xanh
Môi nào mọng giữa giấc anh
Tiếng em - oanh yến trên cành sương mơ
Áo nào đẫm nguyệt đào tơ
Gót nào dẫm nát cả bờ thuỵ miên
Tiếng em vụn vỡ giáo đường
Chúa về ngơ ngác thánh chương bàng hoàng
Làm sao nhặt hết thu vàng
Gửi em mùa vắng ngỡ ngàng dấu yêu!
Kiều Giang
MUÀ THU CUẢ EM Sương thu lạnh giấc mơ chiều
Mình em giưã cảnh hoang liêu uá tàn
Giọt nắng yếu ớt võ vàng
Làm cho chiếc lá xanh vàng vọt theo Thuyền tình chẳng có bến neo
Buồm dong thẳng cánh bay vèo về đâu?
Trăm năm bến đợi giang đầu
Cánh nhạn vẫn mãi bóng câu mịt mùng Xa hoa quá chữ tương phùng
Em nào dám mộng tình chung với người
Chiếu chăn lạnh lẽo miên đời
Thu về gió lạnh...người nơi phương nào? Lạnh em cả giấc chiêm bao
Nưả đêm thức dậy nghẹn ngào tim côi
Này Thu xin hãy dùm tôi
Lá vàng ấp ủ mộ đời từ nay... Sương Anh SƯƠNG ANH ƠI,lâu quá, không ghé thăm SA, cho KIỀU GIANG xin lỗi . Hôm nay đọc bài thơ về mùa thu của SA, cho KG gửi SA bài thơ này , chúc SA luôn vui khỏe.
Anh Kiều Giang thân mến, thật là may mắn hôm nay SA bị nghỉ ở nhà vì cô bạn đồng nghiệp nhờ ngày mai làm cả ngày thế cho cô ấy. Có thời gian nên vào vườn thơ...thẩn, nhận được thơ anh gởi tặng liền đáp lễ nè, thấy SA nhanh nhẹn và dễ thương ghê hôn?! hihihi...
Nói thế chứ ngày mốt là SA lại đi công quả cho muà Vu Lan bên Đức rồi, phải hai tuần sau mới rảnh trở lại thi đàn. Nhân đây, SA xin chúc anh KG và các bạn thơ thân thường muà VU LAN thật đầm ấm và an lạc nha. Thân mến. SA