Ru Người Ru Ta
Một khi thầm trách hư không!
Xoay chi con tạo hẹp vòng tử - sinh
vạn năm trăng khuyết mấy hình?
Trăm năm trọn vẹn chữ tình, mấy ai?
Thôi thì trầu nợ cau sai…
Vườn xa còn gởi dấu hài ngày xưa
Sớm chiều theo buổi nắng mưa
Vui buồn xây mộ cho vừa nhớ mong.
Lập đông con ó bay vòng
Tương tư màu lá hay lòng ta đau
Dọc ngang chỉ thấy một màu
Heo mây đọng lại giăng sầu nẽo xa
Lẻ hồn buông điệu dân ca
Ru cành trinh nữ la đà giấc trưa
Ru mình về lại thôn xưa
Ru người còn đợi cho vừa trăm năm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2013 00:44:51 bởi diên vỹ >