Từ Giã
simple77 26.06.2012 12:06:31 (permalink)
0
Từ giã

Từ giã anh nhé em đi
Tình xưa nghĩa củ xin ghi khắc lòng
Bốn bề sông núi mênh mông
Nhất định tìm được cánh đồng riêng em

Thư tình em gởi không tem
Viết bằng lệ đắng ướt lem chữ mờ
Xưa kia đệt mộng đan mơ
Bây giờ tình lỗ đôi bờ cách xa

Chạnh lòng đứng giữa ngã ba
Đôi chân lần lựa bước qua lới nào
Thôi em về lại vườn đào
Tu tâm dưỡng tánh xin chào ! anh yêu


Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2012 12:12:56 bởi simple77 >
#1
    simple77 26.06.2012 12:22:08 (permalink)
    0



    Giận Ai


    Giận ai em xé nát mãnh trăng tà
    Để rồi tự thấy xót xa cõi lòng
    Buổi ban đầu em thành khẩn cầu mong
    Tình đẹp mãi tựa cánh hòng chớm nở

    Ai khiến xui cho tình buồn dang dở
    Em miệt mài trong xách vở tìm quên
    Trong thâm tâm không mang chút dỗi hờn
    Bởi em biết số mình đơn phận bạc

    Có những chiều lặng thầm bên căn gác
    Ngắm mây trời nhìn xác lá tung bay
    Chốn bồn hoa anh nào biết nào hay
    Nơi cuối trời mang đắng cay trộn nhớ


    Simple


    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9