TRANG THƠ BIỂN ĐÔNG
biendong 28.06.2012 21:21:12 (permalink)
0


LỜI CỦA BIỂN

Ta muốn biển nổi từng cơn sóng dữ,
Nhận chìm đi hết tất cả xót xa.
Ta muốn là những bão tố phong ba,
Để vùi dập nỗi hận lòng muôn thuở.

Dù cho có một nữa hồn tan vỡ,
Hà cớ gì phải xót lúc biệt ly.
Tỉnh mộng rồi hãy cất bước ra đi,
Là biển cả, ái ngại gì đau khổ.

Này sóng biển, hãy thét gào phẩn nộ,
Đập tan đời thành cát bụi phù du.
Để chỉ còn mình biển với trăng thu,
Đêm trăng đến, cùng ôm trăng sinh diệt.

Cõi vô thường , nơi tận cùng cách biệt,
Biển cùng trăng là một với trăng sao.
Hãy mĩm cười ngạo nghễ giữa trời cao,
Dù sỏi đá muôn đời vẫn có nhau.

Biển Đông







<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2012 23:01:48 bởi biendong >
#1
    biendong 28.06.2012 22:18:25 (permalink)
    0


    TỪNG GIỌT BUỒN

    Thơ bỗng khóc từng giọt buồn rĩ máu,
    Mang nét sầu rạn vỡ của con tim.
    Máu theo thơ tuôn mãi đợt sóng chìm.
    Hòa dư lệ trãi dài trên giấy trắng.

    Nuốt vào lòng nước mắt cay vị đắng,
    Bút tuôn trào câu thổn thức ngã nghiêng.
    Gởi gấm đi bao nhiêu nỗi ưu phiền,
    Từng câu chữ hòa cùng dòng sắc thắm.

    Từ bên trong cõi lòng sâu thăm thẵm,
    Đau xé lòng một nhạc khúc bơ vơ.
    Còn gì đâu giây phút của mộng mơ,
    Dòng máu đỏ..từng giọt buồn..hấp hối...

    Biển Đông

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2012 06:50:53 bởi biendong >
    #2
      biendong 28.06.2012 22:44:52 (permalink)
      0


      ĐÊM BUỒN

      Ta với em cuộc đời không chung lối,
      Tâm sự buồn biết gỡi gấm cho ai.
      Gặp gỡ chi lòng chua xót đêm ngày,
      Tình vụn vỡ...nhịp tim sầu tê thắt.

      Ta vẫn nhớ nét buồn vương ánh mắt,
      Giọt lệ sầu rơi ở cõi trời thơ.
      Lời ngọt ngào không còn đễ mộng mơ,
      Bay đi mất, ước thề như gió thoảng.

      Đêm từng đêm chuyện tình mong quên lãng,
      Tiếng thời gian như cách biệt ngừng trôi.
      Mới ngày nào lời hứa ở trên môi,
      Nay là khoảng trời không đầy bóng tối.

      Ta vẫn biết đường đi mình lạc lối,
      Nên nhũ lòng sao cứ mãi vô minh.
      Buông thả tâm trôi nổi với sóng tình,
      Rồi gục ngã...trên niềm đau...dĩ vãng..

      Đêm nay vẫn bên ngọn đèn tỏa sáng,
      Một mình ta độc ẫm giữa đêm thâu.
      Uống cho quên đi hết những hận sầu,
      Rượu cay đắng, hay cuộc tình cay đắng.

      Đêm trôi qua theo thời gian tĩnh lặng,
      Từng giọt buồn uống mãi vẫn không vơi.
      Nghe nhạc tình, đau xót rượu buông lơi,
      Ly rượu vỡ ! Một linh hồn tan vỡ...

      Biển Đông
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2012 22:48:01 bởi biendong >
      #3
        biendong 11.07.2012 21:44:38 (permalink)
        0

        SAY

        Cơn say nào đưa ta về dĩ vãng,
        Cơn mơ nào ta lạc bước đến tương lai.
        Men rượu nồng đêm nữa tỉnh nữa say,
        Rượu rót mãi như đong đầy cay đắng.

        Vầng nhật nguyệt sao im lìm vắng lặng,
        Hãy gởi dùm tình nhớ đến trăng sao.
        Trong đêm buồn ta muốn đến trời cao,
        Nhìn nhân thế tìm cố nhân năm cũ.

        Ta như thấy dáng ai buồn liễu rũ,
        Đếm thời gian qua giấc mộng đêm sương.
        Lệ ướt mi trong giấc ngũ đêm trường,
        Ôi chua xót!..Một niềm đau dĩ vãng.

        Biển Đông


        #4
          biendong 12.07.2012 07:46:51 (permalink)
          0


          GIỌT BUỒN

          Thơ theo ý tuôn trên giấy trắng,
          Ý từ tâm nên thổn thức theo tim.
          Biết làm sao cho sóng gió lặng im,
          Hồn phiêu lãng, vật vờ trong cõi mộng.

          Giọt buồn cay! Trong buổi chiều gió lộng,
          Rót đong đầy ai chia sẽ đơn côi.
          Vẫn trông vời một hình bóng xa xôi,
          Cùng đồng ẫm, trọn tình sâu nghĩa nặng.

          Giọt buồn thương! Trong tâm hồn vắng lặng,
          Chợt rạt rào khi nghĩ đến dáng ai.
          Bóng hình xưa sao mãi nhớ thương hoài,
          Vẫn ngự trị trong tâm hồn mãi mãi.

          Giọt buồn nhớ! Cho cõi lòng khắc khoãi,
          Trọn đêm ngày thơ thẫn nỗi niềm riêng.
          Khi đêm về trong những phút cô miên,
          Cứ trăn trở! Canh tàn không yên giấc.

          Bao giọt nhớ, giọt buồn, thương...chất ngất.
          Đã đong đầy trong khối óc con tim.
          Trang giấy kia! Từng chữ vẫn nằm im,
          Ghi kỷ niệm cho tình yêu bất tận.

          Biển Đông

          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9