Hồi Ức
du_khach 30.06.2012 23:19:56 (permalink)
0
HỒI ỨC
Tôi đến thăm, vào một chiều cuối hạ
Đi tìm về, vùng đất những tiếng ca
Nắng lại đến, nghiêng mình trên chiếc lá
Những vệt dài, thấp thoáng cảnh nơi xa
 
Ngôi nhà nhỏ, liêu xiêu như thân chủ
Mái hiên nghèo, lam lũ với nắng mưa
Khung cửa sổ, chan vừa bao nỗi nhớ
Có mẹ già, mãi chờ bóng của con
 
Mẹ vẫn cứ, nhìn về nơi cuối phố
Mãi lăn dài, những dòng chảy không khô
Mắt hoen mờ, mong chờ trong đau khổ
Như lá vàng, đợi gió thoảng mặt hồ
 
Mẹ vẫn biết, mọi điều là không thể
Vẫn ươm mầm, cội rễ khắp muôn nơi
Một mong ước, hình như xa tầm với
Ấp ủ lòng, những cảm xúc rối bời
 
Lũy tre già, cứ thế mà đứng đợi
Mây ngang trời, chẳng phút nào nghỉ ngơi
Con đường vắng, mong chờ con sẽ tới
Hay an bình, theo bước con khắp nơi
 
Gió vội đến, len vừa qua khe cửa
Khoát vai gầy, lất phất những hạt mưa
Nắng chợt đến, ôm vừa nơi khóe mắt
Một bóng người, cười nói phía chân trời ..........!!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9