Những mùa yêu thương
Mai Hoàng Lân 07.07.2012 23:46:24 (permalink)
0







Về Lối Hoa Xưa

Dắt nhau về lối hoa xưa
Con đường thêu nắng ươm tơ gọi mời
Khung trời mùa hạ xanh ngời
Lung linh kỷ niệm một thời nên thơ.

Tháng ngày lạc bến xa bờ
Đẩy đưa ta với ưu tư muộn phiền
Về đây lòng bỗng bình yên
Nhìn nhau chợt thấy hồn nhiên lạ thường.

Như ngày xưa thuở đến trường
Lối hoa vẫn đượm chút hương dịu dàng
Bao chiều trong gió mơn man
Hẹn hò nhau với thênh thang mộng đời.

Con đương hoa thắm son tươi
Ghi bao yêu dấu tình đôi chúng mình
Dẫu đời chìm nổi lênh đênh
Lối hoa ươm mộng vẫn dành cho nhau.

Mai Hoàng Lân





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2012 23:47:47 bởi Mai Hoàng Lân >
#1
    Mai Hoàng Lân 07.07.2012 23:54:36 (permalink)
    0



    Sinh Nhật Mùa Thu mưa

    Sinh nhật em
    Mùa thu mưa
    Từng cơn gió lạnh cứ lùa qua vai
    Tay ngoan mười ngón thon dài
    Ôm hoa
    Cứ ngại... hương phai hững hờ.

    Mùa thu mưa
    Mùa thu mưa
    Mừng em sinh nhật
    Nhớ xưa ngọt ngào
    Thuở nào mình mới quen nhau
    Bông đời chớm nụ
    Ươm bao mộng lành.

    Giấc mơ của những ngày xanh
    Ta vô tình...
    Đã hóa thành truân chuyên
    Mùa thu mưa
    Sinh nhật em
    Nắm tay nhau
    Đợi nắng lên tươi màu.

    Mai Hoàng Lân





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2012 23:45:34 bởi Mai Hoàng Lân >
    #2
      Mai Hoàng Lân 09.07.2012 23:43:51 (permalink)
      0

      Mưa Đêm

      Nửa đêm thức giấc mưa về
      Chợt như hoang lạnh bốn bề tâm tư
      Lắng nghe buồn của người xưa
      Thuyền quyên lẻ phận gió mưa vỗ về.

      Từ em lạc bước u mê
      Là chôn dấu cả xuân thì dở dang
      Mưa đan giọt lệ căng tràn
      Tình nơi viễn xứ muôn vàn rủi may.

      Tìm trong ký ức xa bay
      Quê nhà bao nỗi vơi đầy nhớ thương
      Người ơi, mưa gió tha hương
      Mơ ngày nắng trải trong vườn ấu thơ...

      Mai Hoàng Lân

      r



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2012 18:06:23 bởi Huyền Băng >
      #3
        Mai Hoàng Lân 10.07.2012 23:55:18 (permalink)
        0

        Giữa Mưa Nguồn Lê Thê

        Mưa rơi mềm phố hạ
        Nhàu nát cả tâm tư
        Thương mộng đời nghiệt ngã
        Như cánh phượng trong mưa.

        Chạm tay vào ký ức
        Nghe mênh mông gió lùa
        Chuyện tình theo cơn lốc
        Còn xô đến bao giờ.

        Ta một mình lặng lẽ
        Nhìn bao mùa mưa qua
        Đếm tháng ngày dâu bể
        Dày lên nỗi xót xa.

        Thương đời bao lận đận
        Sông hồ nối sơn khê
        Đi tìm mùa nắng ấm
        Giữa mưa nguồn lê thê.

        Mai Hoàng Lân



















        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 22:17:20 bởi diên vỹ >
        #4
          Mai Hoàng Lân 16.07.2012 00:22:51 (permalink)
          0



          Trăng cũ

          Từ ngày ta lạc mất nhau
          Bao mùa hoa nở một màu nhớ nhung
          Giữa hai lối mộng phiêu bồng
          Ngờ đâu có buổi tương phùng đêm nay

          Bàn tay nắm lấy bàn tay
          Bụm che đi những tháng ngày vắng xa
          Trăng xưa in dấu ngọc ngà
          Thắp trong tim thuở mộng hoa diệu vời

          Níu vầng trăng nối đêm vui
          Khơi ngày xuân sắc ngậm ngùi tiếc nhau
          Thương người bao nỗi bể dâu
          Đàn khuya thổn thức rơi sầu miên man

          Níu tình thơ dưới trăng vàng
          Gặp nhau ta lại một lần tiễn nhau.

          Mai Hoàng Lân



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 21:01:18 bởi Mai Hoàng Lân >
          #5
            Mai Hoàng Lân 26.07.2012 22:22:51 (permalink)
            0



            Nắng Mơ

            Xinh xinh gót nhẹ bước mềm
            Lung linh giọt nắng theo em mơ màng
            Lòng anh chợt rối mênh mang
            Thầm mơ là giọt nắng vàng lung linh
            Nhưng, anh chỉ đứng lặng thinh
            Để em đi với muôn nghìn nắng mơ
            Áo bay nắng cũng đu đưa
            Riêng mình anh đứng ngẩn ngơ, nỗi buồn.

            Mai Hoàng Lân



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 21:00:07 bởi Mai Hoàng Lân >
            #6
              Mai Hoàng Lân 25.11.2012 23:05:12 (permalink)
              0
               
               
               
              Điệu buồn mùa đông

              Chia tay một tình yêu
              Giữa mùa đông tha thiết
              Sương giăng ngàn nuối tiếc
              Nỗi buồn cứ vây quanh.

              Tiễn một giấc mộng xanh
              Lùi vào trong ký ức
              Và tiễn lời hẹn ước
              Hút theo cánh chim trời.

              Đồi cũ giờ lẻ loi
              Anh xuôi về thung lũng
              Nhìn một cánh hoa rơi
              Nghe nỗi đau vang vọng.

              Em đi về bến mộng
              Một ngày xa hút xa
              Ta nghe cơn biển động
              Giữa muôn trùng bao la.

              Như mùa đông nhắc nhở
              Anh gọi thầm tên em
              Giấc mơ nào đã lỡ
              Buốt lạnh bao nỗi niềm.

              Như mùa đông than thở
              Ngân dài khúc tơ vương
              Chim lẻ đôi thương nhớ
              Trầm ngâm cung điệu buồn.
               
              Mai Hoàng Lân













              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 21:51:55 bởi diên vỹ >
              #7
                Mai Hoàng Lân 09.12.2012 18:08:15 (permalink)
                0
                 
                 


                Vắng Em
                 
                Vắng em chiều bỗng lê thê
                Một mình anh với bốn bề gió xô
                Phố quen in dấu hẹn hò
                Chợt nghe lạ lẫm chơ vơ nỗi buồn.
                 
                Nhớ nhung vương chút tủi hờn
                Chiều rơi ngơ ngác mỏi mòn ngóng trông
                Miên man gió hắt lạnh lùng
                Nghe hoang vu cả muôn trùng quạnh hiu.
                 
                Tìm đâu bóng dáng thân yêu
                Lối về hun hút cô liêu dâng đầy
                Con đường xao xác lá bay
                Nghe tình vương chút lãng phai, nhói lòng.
                 
                Vắng em chiều tím mênh mông
                Lưng trời như đổ cơn giông mịt mù
                Vắng em- một cõi hoang vu
                Chỉ nghe gió hát khúc ru tình buồn.
                   
                Mai Hoàng Lân


                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2012 18:07:34 bởi Huyền Băng >
                #8
                  Mai Hoàng Lân 19.12.2012 21:12:02 (permalink)
                  0





                  Sa Mạc Yêu Thương

                  Có một giòng sông xanh
                  Phiêu du qua sa mạc     
                  Dâng lời ca tiếng hát    
                          Thắp muôn màu yêu thương.

                  Hoa lá cùng đưa hương
                  Gọi mùa lên xanh ngắt
                  Tiếng chim ca réo rắt   
                       Bừng muôn sắc xuân tươi.

                      Chắp cánh những mùa vui
                   Sa mạc căng nhựa sống
                       Giòng sông ươm ước mộng
                      Gọi tháng ngày hân hoan.

                       Giữa đất trời thênh thang
                  Muôn sắc màu rực rỡ  
                      Giấc mơ hồng chan chứa
                             Nhuộm thắm mùa yêu thương

                  Mai Hoàng Lân





                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 20:58:14 bởi Mai Hoàng Lân >
                  #9
                    Mai Hoàng Lân 13.01.2013 20:53:20 (permalink)
                    0
                     



                     
                    Gió Đêm

                    Đêm buồn nghe gió hú
                    Ngân dài khúc tơ vương
                     Những kỷ niệm ngày cũ
                        Dậy lên như vết thương.  

                        Bao nỗi niềm nín lặng     
                       Ngày xuân nào héo hon
                      Ru hồn năm canh vắng
                       Dĩ vãng xưa chập chờn.

                            Cho nhau ngày vui ngắn     
                    Sao nỗi đau kéo dài   
                        Hai phương trời xa thẳm
                         Một nỗi nhớ khôn khuây.

                              Những đêm mùa gió chướng
                     Nghe ký ức đổ về       
                           Chợt hong ân tình muộn   
                      Từ muôn nẻo sơn khê.

                                Những đêm mùa gió chướng
                        Hiu hắt cùng canh thâu
                             Chim trời bay muôn hướng
                     Nỗi niềm gửi về đâu.

                    Mai Hoàng Lân





                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 20:55:00 bởi Mai Hoàng Lân >
                    #10
                      Mai Hoàng Lân 27.01.2013 21:46:19 (permalink)
                      0







                      Dấu Yêu Xưa

                      Tìm lại giấc mơ xưa
                      Như con đò ngược nước
                      Xôn xao miền ký ức
                      Nghe sóng lòng trào dâng

                      Tìm lại giấc mơ xuân
                      Đã lạc nhau mấy thuở
                      Chợt tương tư ngày cũ
                      Và mong những muộn màng

                      Qua mấy nẻo mùa sang
                      Con đường hun hút gió
                      Trong những ngày nắng úa
                      Nghe thương nhớ mênh mông.

                      Tìm đâu giấc mơ hồng
                      Của ngày xanh thương mến
                      Kỷ niệm xưa ngọt lịm
                      Cứ chảy mãi trong tim.


                      Mai Hoàng Lân
                      #11
                        Mai Hoàng Lân 29.03.2013 20:51:40 (permalink)
                        0
                         
                                                                                                          
                         
                          Lạc Lối yêu đương

                                     Ngu ngơ vào cõi yêu đương
                                      Một hôm chợt thấy lạc đường chim bay
                                      Nhân tình uống giả men say
                              Mùa qua bỏ lại đắng cay bẽ bàng.

                                          Mình ta bao nỗi hoang mang
                             Niềm tin lạc lối muôn vàn xót xa
                                 Chỉ là giấc mộng phù hoa
                                  Tình như cơn gió bay qua đỉnh trời
                                              Sao lòng khắc khoải khôn nguôi
                                 Chập chờn nỗi nhớ cứ vơi lại đầy.

                                      Tình xa hun hút ngàn mây
                                         Ta ôm kỷ niệm tháng ngày vấn vương
                                      Một lần lạc lối yêu đương
                                                      Ngoảnh đầu nhìn lại...đoạn trường tuổi xanh.

                                                Mai Hoàng Lân

                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 20:45:19 bởi Mai Hoàng Lân >
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9