Con Gái

Tác giả Bài
Hoa tím
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.10.2005
Con Gái - 04.10.2005 20:29:32
Con gái là thứ chanh chua
Tính thì nũng nịu lại ưa giả vờ
Con gái ăn nói lơ mơ
Thích lại không nói lại vờ ngó lơ
Con gái là chúa hay mơ
Tưởng ai cũng phải ngẩn ngơ trước mình
Con gái quả đúng linh tinh
Cứ hay bắt chước làm mình khổ thân
Con gái thích được ân cần
Nhưng mà không biết mình cần điều chi
Con gái là chúa diện sang
Giữa mùa đông lạnh chỉ mang áo hè
Con gái hay kết tụ bè
Hay ngồi bàn tán chuyện về con trai
Con Gái quả thật quá tài
Chuyện gì cũng bắt con trai nghe mình

Chị em dọc xong đừng co bức xúc nha. Mà lỡ như có thì cứ viết lại trã lời xem ai hơn ai nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2005 15:58:35 bởi Hoa tím >

kyniemvutxa
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2005
RE: Con Gái - 11.10.2005 11:54:36
con gái có gì hay
mà con trai theo hoài
bày nhiều trò lắm cách
chỉ mong được nàng cười

con gái thật dở hơi
tối ngày cứ rong chơi
ngày đêm hay sáng tối
bước chân khong mệt mỏi

con gái thường hay hỏi
trước gương thần lung linh
trần gian any lắm kẻ
chắc gì xinh hơn mình

con gái hay một mình
ngồi hàng giờ chải tóc
bài vở thì không học
muốn giỏi thôi dừng mong

con gái dể trong lòng
những gì con trai nói
để khi họ có lỗi
con gái phạt nặng tay

con gái ghét con trai
bởi con trai có tài
nhưng xa chỉ vài ngày
là con gai nhớ ngay