TÌNH THƠ VÀO HẠ
ngocannhihuyen 14.07.2012 07:40:53 (permalink)
0
CHIỀU VƯƠNG BIỂN HẠ
(Chùm Thơ Tứ Tuyệt)

Biển hạ chiều nay sóng xô bờ
Thuyền về nghe gió gọi tên thơ
Xa đưa sáo trúc lời khoan nhặt
Gần thấy diều bay bóng lững lờ.

Luyến nhớ hoài tình bạn nhất phương
Chỉ sầu ai khéo buột tơ vương
Gặp nhau trăng nước soi cùng bước
Cách trở quan san mấy dặm trường

Phải chi buổi sớm bước chung đường
Thắm đượm xướng hòa tỏa sắc hương
Đâu nỗi buồn riêng tình "Phạm Thái"
U hoài thương lẻ nghĩa "Quỳnh Nương"

Cầm bút đề thơ gợi nhớ thêm
Nhớ ai, ai nhớ chẳng hề quên
Ta gieo bảy chữ vào chiều hạ
Bạn gửi năm vần đến gọi tên.

Chiều Biển Hạ. 2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


BIỂN HẠ
(Mời Họa)
*
Vắng tiếng trống trường –đón nhạc Ve
Cành thông đứng lặng giữa trưa hè
Lắng nghe Cuốc gọi bên triền núi
Còn vọng Quyên chờ dưới rạch khe
Nắng đổ chói chang hình Liễu rũ
Gió ngừng phăng phắt bóng Tùng se
Cánh diều biển hạ, bay lờ lững
Tựa gốc dừa nghiêng – nhờ bóng che.
Hè 2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


HẠ ƠI !

Cành thông đứng bóng giữa trưa hè
Đồi núi khô cằn cạn nước khe
Trước cửa rân rang mai lá khép
Đầu sân phơ phất phượng hoa xòe
Nắng vàng vóc liễu nương bờ kín
Gió lặng thân tùng tỏa bóng che
Văng vẳng xa đưa lời cuốc gọi
Hạ ơi!... trổi khúc nhạc đàn ve.
Hè 2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



PHỐ BIỂN VÀO HÈ
*
Nha Thành rộn rịp buổi trưa hè
Rực rỡ tươi màu cánh phượng che
Văng vẳng xa đưa lời cuốc cuốc
Rộn ràng gần đến tiếng ve ve
Sóng im én lượn đàn chim hót
Gió nhẹ diều bay nhạc sáo nghe
Khách hạ dập dìu ra tắm biển
Cành thông vi vút –nắng vàng khe.
20-6-2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TP.Nha Trang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2012 21:55:12 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9