ĐIÊP KHÚC HÈ
Tác giả
Bài
ngocannhihuyen
Số bài : 184
Điểm: 0
Điểm thưởng : 0
Từ: 03.02.2009
Nơi: Thành phố Nha Trang
ĐIÊP KHÚC HÈ
- 19.07.2012 19:36:25
0
ĐIỆP KHÚC HÈ
(Thuận Nghich Độc)
*
Đọc xuôi:
Che bóng hạ về cậy lộc non
Lại qua xuân tiết sắc đâu mòn
Se mưa cánh Hạc lòng nung chí
Chạnh nắng thân Tùng dạ sắt son
Nghe khúc“Hành vân”nhìn Nguyệt rạng
Ngắm dòng“Lưu thủy”thấy Dương còn
Hè trưa tiếng vọng lời kêu cuốc
Ve nhớ gọi đàn nhạc ví von.
*
Đọc ngược:
Von ví nhạc đàn gọi nhớ ve
Cuốc kêu lời vọng tiếng trưa hè
Còn Dương thấy thủy lưu dòng ngắm
Rạng Nguyệt nhìn vân hành khúc nghe
Son sắt dạ Tùng thân nắng chạnh
Chí nung lòng Hạc cánh mưa se
Mòn đâu sắc tiết xuân qua lại
Non lộc cậy vào hạ bóng che.
TP.Nha Trang
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HẠ ƠI !
Cành thông đứng bóng giữa trưa hè
Đồi núi khô cằn cạn nước khe
Trước cửa rân rang mai lá khép
Đầu sân phơ phất phượng hoa xòe
Nắng vàng vóc liễu nương bờ kín
Gió lặng thân tùng tỏa bóng che
Văng vẳng xa đưa lời cuốc gọi
Hạ ơi!... trổi khúc nhạc đàn ve.
Hè 2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
VỊNH HOA NGUYỆT QUẾ
(Mời Họa)
“Nguyệt quế” thanh thanh dáng dịu dàng
Bốn mùa khoe sắc đẹp dung nhan
Cành thon lá mỏng, màu bông trắng
Thân nhỏ hoa thơm, sắc nhụy vàng
Trước ở Quảng Hàn vui nguyệt điện
Nay về hạ giới đẹp trần gian
Ngưỡng trông mỗi tháng gương Nga tỏ
“Vin quế” (*) Thi nhân -bước lạc đàng.
10-7-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(*) –Điển tự có câu: Ngưỡng trông vầng Nguyệt tay “vin quế”
Chờ rạng sông ngân Thước bắt cầu.
NẮNG HÈ
*
Nắng hè: khao khát cơn mưa
Vài chòm mây nhỏ lưa thưa giữa trời
Nhìn đàn én lượn đùa vui
Tung tăn tắm biển lắm người lại qua.
Nắng hè: phượng thắm đỏ hoa
Nha Thanh biển hẹn ai mà dễ quên
Dừa nghiêng tỏa bóng chênh vênh
Thông reo vi vút nghe êm dạ người.
Nắng hè: sóng cợt reo cười
Níu chân du khách mến người ghé qua
Dẫu bao xuân, hạ chẳng già
Sương rơi điểm tóc,trắng đà phai đen.
Nắng hè: sóng cợt cười duyên
Lời ru biển hẹn thỏa nguyền ước mơ
Du thuyền viếng đảo, san hô
Quên cơn nắng hạ -bớt xao lòng người.
02-7-2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Nha Trang.
PHỐ BIỂN VÀO HÈ
Hè đến nào nghe cuốc gọi hè ?
Ve sầu phố biển vắng lời ve !
Cát nằm nắng đổ im phăng phắc
Dừa đứng gió chao lá xập xòe
Khách đến -sáo diều nghe thảnh thót
Tàu về -còi thổi tiếng tò te
Sóng đùa én lượn tung teng nước
Phượng Vĩ Nha Thành rực rỡ khoe.
Hạ 2012 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2012 21:50:50 bởi ngocannhihuyen >