Bão
.
Lênh láng nươc tình ta đênh đênh sóng
Nước cạn rồi tình cạn nỗi đênh đênh
Sông ơi sông non nước mãi chung tình
Sao nỡ cạn dù lòng khao khát sóng?
Sóng hỡi sóng chín đầu Rồng chầu chực
Bão lên đi ! Cuồn cuộn sóng dâng cao...
Cửu Long này giòng huyết mạch xôn xao
Hãy hoà nhịp vượt ào ào tiếng địch...
Ai nghe chăng giữa đêm khuya tịch mịch
Tiếng nước non đồng khởi vọng vang vang
Tiếng trống chiêng giòng Lạc Việt mênh mang
Ào ào sóng chín đầu Rồng phun lửa
Lênh láng Nước ngập tình Non xanh lúa
Ngàn năm xưa tiếng chiêng trống vang vang
Tỉnh dậy nhanh, chín mươi triệu Việt Lang
Mỗi tiêng nói, mỗi con tim, cùng đập
Tiếng trống đồng vang vọng khắp non sông
Này dân Việt, giòng Lạc Hồng, trỗi dậy...
Chín mạch Rồng giòng Cửu Long tuôn chảy
Máu Sông Hồng nhuộm thắm thiết quê cha
Tình Sông Hương ý nhị nước non nhà
Tuôn về Biển, Hoàng, Trường Sa, của Việt
Từ đầu non, tiếng trống vọng vang vang
Do^`n da^.p sóng, giòng Việt Hùng giữ nước
Này Băc Phương, bài học ngàn năm trước,
Đừng mau quên, hãy xéo khỏi phương Nam
Non nước Việt, là giang sơn của Việt
Sử sach kia, ngàn năm cũ còn ghi
Giặc Băc Phương, lũ cươp cạn vô nghì
Hãy cuôn go'i, theo Tàu, về phương Băc
Non nươc Việt, ngàn đời không thuộc giặc.
.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: