Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 70 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 22.06.2006 18:27:51 (permalink)
0
Vần Thơ Muộn

Lâu rồi ta chẳng làm thơ
Chẳng mơ, chẳng mộng, chẳng chờ đợi ai
Ngồi nhìn những áng mây bay
Nhớ về một thuở thường xây lầu tình

Nay lòng tan bóng, rã hình
Trong khung kỷ niệm chỉ "Mình Với Ta"
Buồn_vui dường đã bay xa...
Còn vần thơ muộn ngân nga với đời.

.........
vdn
22.6.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 00:32:31 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 30.06.2006 18:19:46 (permalink)
0
Xưa và Bây Giờ

Em muốn làm thơ thật nhiều
Sao ngồi ngơ ngẩn như chiều không Anh ?!
Ngày xưa ấy, tóc mình xanh
Anh, em sánh bước loanh quanh vườn tình

Chùm sao lóng lánh lung linh
Vầng trăng vẫn sáng, (mà) núi xanh (đã) bạc màu.
Bây giờ chút nghĩa tình trao
Nhớ nhau chỉ gọi nhắc bao chuyện đời

Qua rồi lứa tuổi xuân thời
Như mây mờ nhạt, như trời dừng ngưng !!
Ngồi nhà niệm Quan Thế Âm
Gởi TÂM vào cõi HƯ KHÔNG vô cùng
(tận).


30.6.2006
Hôm nay đúng 100 ngày Mẹ đã "đi"
phuongvu_210 08.07.2006 11:01:56 (permalink)
0
Gửi nữ sĩ VDN.
phương vũ ghé qua có lời thăm sức khoẻ NS,chúc cho đội tuyển bóng đá pháp vô địch giải này.chẳng hiểu sao mà trang thơ dạo này vắng quá,đề nghị NS khuấy động phong trào.
Chúc NS mạnh khỏe.

PV.

HỎI GƯƠNG

Hôm qua vắng quá...hỏi gương
Lưa thưa tóc điểm muối sương bao giờ?
Đi không tới được chốn chờ
về không gặp được tuổi thơ ngọt ngào?
Giật mình chẳng hiểu tại sao?
Đâu hay gương sáng treo cao hơn người.

PHUONG VU
Viet duong nhan 09.07.2006 09:04:35 (permalink)
0


Trích đoạn: phuongvu_210

Gửi nữ sĩ VDN.
phương vũ ghé qua có lời thăm sức khoẻ NS,chúc cho đội tuyển bóng đá pháp vô địch giải này.chẳng hiểu sao mà trang thơ dạo này vắng quá,đề nghị NS khuấy động phong trào.
Chúc NS mạnh khỏe.

PV.

HỎI GƯƠNG

Hôm qua vắng quá...hỏi gương
Lưa thưa tóc điểm muối sương bao giờ?
Đi không tới được chốn chờ
về không gặp được tuổi thơ ngọt ngào?
Giật mình chẳng hiểu tại sao?
Đâu hay gương sáng treo cao hơn người.

PHUONG VU

Chào Phương Vũ !
Càm ơn đã thăm hỏi sức khỏe của vdn và để lại bài thơ dễ thương_buồn buồn - Dạo này sức khỏe của vdn có phần yếu chút.
Còn "khu" này hơi vắng thì 7 cũng chẳng biết nói sao - Nhưng bên trong "Mục Thơ Sáng Tác" thì khá đông - vui nhộn.
Vdn xin chân thành cảm ơn PV ủng hộ đội banh Pháp vào WC2006 - Cầu cho ngày mai (9.7.2006) là ngày vui của toàn dân Pháp - Hạ hồi phân giải ??? Ngày mai khoảng 3 tỷ người trên trái đất xem trận chung kết WC2006 kỳ này. 4 năm mới có một lần - coi như vdn xem được 7 lần. Chưa biết 4 năm nữa có còn để xem nữa không đây ?!
Mến chúc PV và bảo quyến an vui mạnh lành
Thân
VDN
Viet duong nhan 16.07.2006 19:42:27 (permalink)
0
Từ Ngày Có Anh

Từ ngày có Anh,
Đời em màu xanh
Từ ngày có anh
Tình yêu rực ánh
Từ ngày có anh
Nắng vàng bao quanh

Từ ngày anh yêu
Đời em mỹ miều
Từ ngày anh yêu
Dứt đời lãng phiêu
Từ ngày anh yêu
Hạnh phúc muôn chiều...
Từ này anh yêu
Đời không quạnh hiu...

Cảm ơn anh... tặng em màu xanh
Tạ ơn đời... cho em nụ cười
Và em mãi mãi khắc ghi ơn Người...
vdn
(Paris mùa hạ - 16.7.2006)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2006 19:47:45 bởi Viet duong nhan >
Lưu Vĩnh Hạ 17.07.2006 03:01:33 (permalink)
0
Chào 7...hihihi.....LVH cứ như là cơn gió bạt ngàn......bay khắp phương trời nè.....chúc dzui nghen chị 7...nhắc đến mù hè , thì bỗng chợt nhớ về những cơn mưa hạ ở Sài-Gòn ,mùa hoa phượng vĩ và những vòng quay kỷ niệm thuở nào "xe đạp" .....nhất là cứ lẻo đẻo làm cái đuôi mà người ta "làm chảnh" hổng thèm qua vai cái nhìn , nhưng khi mình không theo nữa thì ngóai lại hờn dỗi...chắc ngày xưa 7 cũng có nhiều cái đuôi lắm phải không nè ???


NHỮNG CƠN MƯA SÀI-GÒN


Mưa Sài-Gòn ghét ơi
Cứ như là con gái
Hết khóc lại sụt sùi
Chẳng bao giờ nghỉ ngơi

Mưa Sài-Gòn cũng...thơ
Tuổi học trò mộng mơ
Những hàng me lá đổ
Vàng vọt buổi chiều rơi

Mưa Sài-Gòn khó thương
Ướt hết cả con đường
Em về ai đưa đón
Nói những lời vấn vương

Những cơn mưa thất thường
Sau những buổi tan trường
Con đường dài hun hút
Ướt áo người tôi thương

Những cơn mưa Sài-Gòn
Đến rồi bất chợt ngưng
Để người ta da diết
Nỗi buồn còn...rưng rưng
Viet duong nhan 18.07.2006 12:41:21 (permalink)
0
xướng
Bến Đợi...

Bến đợi năm nào in bóng trăng
Trái sầu loáng thoáng giữa sông Hằng
Bể dâu chìm nổi bao thân phận
Sóng gió ba đào lắm nhọc nhằn
Hớn hở chùm sao đang nhảy múa
Rầu rầu dáng Nguyệt ôm hờn căm
Có ai nào thấu thân bồ liễu
Lặng lẽ sầu đong suốt những năm


(Ngoại ô Paris, Bạch Am,
đêm mùa hạ nóng 37°C
17.7.2006)
Viết cho vui đời !
Viet duong nhan 18.07.2006 12:49:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ

Chào 7...hihihi.....LVH cứ như là cơn gió bạt ngàn......bay khắp phương trời nè.....chúc dzui nghen chị 7...nhắc đến mù hè , thì bỗng chợt nhớ về những cơn mưa hạ ở Sài-Gòn ,mùa hoa phượng vĩ và những vòng quay kỷ niệm thuở nào "xe đạp" .....nhất là cứ lẻo đẻo làm cái đuôi mà người ta "làm chảnh" hổng thèm qua vai cái nhìn , nhưng khi mình không theo nữa thì ngóai lại hờn dỗi...chắc ngày xưa 7 cũng có nhiều cái đuôi lắm phải không nè ???


NHỮNG CƠN MƯA SÀI-GÒN


Mưa Sài-Gòn ghét ơi
Cứ như là con gái
Hết khóc lại sụt sùi
Chẳng bao giờ nghỉ ngơi

Mưa Sài-Gòn cũng...thơ
Tuổi học trò mộng mơ
Những hàng me lá đổ
Vàng vọt buổi chiều rơi

Mưa Sài-Gòn khó thương
Ướt hết cả con đường
Em về ai đưa đón
Nói những lời vấn vương

Những cơn mưa thất thường
Sau những buổi tan trường
Con đường dài hun hút
Ướt áo người tôi thương

Những cơn mưa Sài-Gòn
Đến rồi bất chợt ngưng
Để người ta da diết
Nỗi buồn còn...rưng rưng


Ủa, Kép chánh bỏ gánh "Sáng Giông" ko hát chạy qua đây ta ơi ! Đổ quỉ, nhắc lại Sài-Gòn dấu yêu lùm 7 muốn hóc rùi nè - Con gái nào lón lên mừ ko có cái đuôi dài dài ... Hì hi... 7 lợi dụng , 1 cái đuôi dẫn đi ăn cà kem "Phi Điệp" tuổi học xưa xửa đềubiết tiệm kem đó - Kế bên hãng máy may Singer đường Trần Hưng Đạo gần chợ SàinGòn đó ! LVHạ nhớ hông ? Hic hic bữa nay trời nóng 7 thức tới sáng luôn ko ngủ tí nào nè ! Dán bài cũ cho LVHã nè !
Chúc vui vẻ nghe
Bầu_7

Bóng Dáng Xưa

Nghe tim lòng xao xuyến
Bóng dáng xưa ngày nào
Mắt đưa tình lưu luyến
Đôi má ửng hồng đào...!!


Bóng Dáng Xưa II

Bóng dáng xưa của chàng
Hùng dũng và hiên ngang
Rồi chàng lên Thiên đàng
Em ''Lỡ Bước Sang Ngang''
Nếm bao cảnh phũ phàng
Tim lòng đà nát tan
Chỉ còn lại âm vang
Tiếng thở than ngút ngàn !


Bóng Dáng Xưa III

Phải chăng hết nợ, duyên tan !
Để rồi sinh tử dở dang nửa chừng
Muốn quên tim lại vướng vương
Nỗi thương, niềm nhớ, mắt rưng lệ đầy.

Nhìn chồng thư cũ còn đây
Bóng dáng xưa, đã trôi bay đâu rồi !
Trời khuya trăng lặn, sao mờ
Vẫn còn thao thức lửng lờ nhớ ai ?!


(Kiểu thẹn thùng vậy đó á )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 12:54:41 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 19.07.2006 00:29:02 (permalink)
0
xướng

Bến Đợi...

Bến đợi năm nào in bóng trăng
Trái sầu loáng thoáng giữa sông Hằng
Bể dâu chìm nổi bao thân phận
Sóng gió ba đào lắm nhọc nhằn
Hớn hở chùm sao đang nhảy múa
Rầu rầu dáng Nguyệt ôm hờn căm
Có ai nào thấu thân bồ liễu
Lặng lẽ sầu đong suốt những năm

(Ngoại ô Paris, Bạch Am,
đêm mùa hạ nóng 37°C
17.7.2006)


Họa

Bến Vắng !

Bến vắng tàn canh in bóng trăng
Trời đêm tịch tĩnh tỏ cung hằng
Tang điền dâu bể bao dời đổi
Sóng gió phong ba lắm nhọc nhằn
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Vậy mà thiên hạ tạo hờn căm
Cơm rau dưa muối cho qua bữa
Tâm tịnh an nhàn với tháng năm

Hương Việt
18.7.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 00:30:15 bởi Viet duong nhan >
Lưu Vĩnh Hạ 20.07.2006 06:59:36 (permalink)
0
nhắc tới ngày xưa thì LVH cũng nhớ

Bóng Dáng Xưa III

Phải chăng hết nợ, duyên tan !
Để rồi sinh tử dở dang nửa chừng
Muốn quên tim lại vướng vương
Nỗi thương, niềm nhớ, mắt rưng lệ đầy.

Nhìn chồng thư cũ còn đây
Bóng dáng xưa, đã trôi bay đâu rồi !
Trời khuya trăng lặn, sao mờ
Vẫn còn thao thức lửng lờ nhớ ai ?!


(Kiểu thẹn thùng vậy đó á )


Só-dyyyyyyyy đã làm cho chị 7 nhà mình nhớ dìa cí dĩ dãng ,dang díu nhắc dìa ngày xửa ngày xưa thì LVH cũng da diết trong lòng lèm seo ấy......câu chuyện này có thiệt đó 7 à.....như vầy nè......


BÔNG CỎ MAY


Mơ màng giấc ngủ đêm qua
Tôi như trở lại tháng ngày xa xưa
sau hè tàu chuối che me
Tôi_ Em hai đứa cũng vừa mới quen

Mơ màng nỗi nhớ không tên
Ngày xưa còn bé nhà em cận kề
Tôi từ trên tỉnh dọn về
Theo em đi bứt bông thề cỏ may

Quần tôi rách ống đường dài
Áo em đứt cúc mực dây tím bằm
Chín, mười cái tuổi qua nhanh
Trò chơi đám cưới cũng dần êm trôi

Một hôm em bỏ chuỗi cười
Ra đi để lại khoảng trời pha lê
Lòng tôi hôm ấy buồn ghê
Đâu còn em gỡ tóc thề cỏ may

Bao năm tôi vẫn nơi này
Nhìn trăng mà nhớ tháng ngày xa xưa
Nhớ tàu lá chuối che mưa
Cỏ rơm sũng ướt gió lùa con đê

Hôm nay trên tỉnh em về
Không còn mái tóc duyên thề tôi mơ
Gặp nhau em hỏi hững hờ
....Anh không lấy vợ còn chờ đợi ai ?

Lòng tôi dệt kín cỏ may
Làm sao mà gỡ mực dây tím thầm
Giao mùa gió thổi xa xăm
Cắn môi chợt thấy thời gian phai rồi
Viet duong nhan 20.07.2006 07:35:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ

nhắc tới ngày xưa thì LVH cũng nhớ

Bóng Dáng Xưa III

Phải chăng hết nợ, duyên tan !
Để rồi sinh tử dở dang nửa chừng
Muốn quên tim lại vướng vương
Nỗi thương, niềm nhớ, mắt rưng lệ đầy.

Nhìn chồng thư cũ còn đây
Bóng dáng xưa, đã trôi bay đâu rồi !
Trời khuya trăng lặn, sao mờ
Vẫn còn thao thức lửng lờ nhớ ai ?!


(Kiểu thẹn thùng vậy đó á )


Só-dyyyyyyyy đã làm cho chị 7 nhà mình nhớ dìa cí dĩ dãng ,dang díu nhắc dìa ngày xửa ngày xưa thì LVH cũng da diết trong lòng lèm seo ấy......câu chuyện này có thiệt đó 7 à.....như vầy nè......


BÔNG CỎ MAY


Mơ màng giấc ngủ đêm qua
Tôi như trở lại tháng ngày xa xưa
sau hè tàu chuối che me
Tôi_ Em hai đứa cũng vừa mới quen

Mơ màng nỗi nhớ không tên
Ngày xưa còn bé nhà em cận kề
Tôi từ trên tỉnh dọn về
Theo em đi bứt bông thề cỏ may

Quần tôi rách ống đường dài
Áo em đứt cúc mực dây tím bằm
Chín, mười cái tuổi qua nhanh
Trò chơi đám cưới cũng dần êm trôi

Một hôm em bỏ chuỗi cười
Ra đi để lại khoảng trời pha lê
Lòng tôi hôm ấy buồn ghê
Đâu còn em gỡ tóc thề cỏ may

Bao năm tôi vẫn nơi này
Nhìn trăng mà nhớ tháng ngày xa xưa
Nhớ tàu lá chuối che mưa
Cỏ rơm sũng ướt gió lùa con đê

Hôm nay trên tỉnh em về
Không còn mái tóc duyên thề tôi mơ
Gặp nhau em hỏi hững hờ
....Anh không lấy vợ còn chờ đợi ai ?

Lòng tôi dệt kín cỏ may
Làm sao mà gỡ mực dây tím thầm
Giao mùa gió thổi xa xăm
Cắn môi chợt thấy thời gian phai rồi



Nhắc về kỷ niệm xa xưa
Hồn lâng lâng nhớ chiều mưa năm nào
Mái hiên hai đứa cùng vào...
Thẹn thùng môi cắn, mắt trao ân tình.
.....
Kép Chánh ui ! Có vài "con cóc" nhảy ra nè !
Topic thơ của "Kép" đâu, sao Bầu hổng thấy cà ?
Chúc vui nha !
.........

Bao giờ trở lại Sài Gòn yêu ?
Ngắm lá me xanh rơi những chiều
Nhớ ai chờ đợi đường Nguyễn Huệ
Để chở em về miệt Lái Thiêu !

7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 07:36:39 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 20.07.2006 19:36:17 (permalink)
0
xướng : Việt Dương Nhân
Họa : Hương Việt
.......: Đông Hòa




Bến Đợi...

Bến đợi năm nào in bóng trăng
Trái sầu loáng thoáng giữa sông Hằng
Bể dâu chìm nổi bao thân phận
Sóng gió ba đào lắm nhọc nhằn
Hớn hở chùm sao đang nhảy múa
Rầu rầu dáng Nguyệt ôm hờn căm
Có ai nào thấu thân bồ liễu
Lặng lẽ sầu đong suốt những năm

(Ngoại ô Paris, Bạch Am,
đêm mùa hạ nóng 37°C
17.7.2006)


Họa

Bến Vắng !

Bến vắng tàn canh in bóng trăng
Trời đêm tịch tĩnh tỏ cung hằng
Tang điền dâu bể bao dời đổi
Sóng gió phong ba lắm nhọc nhằn
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Vậy mà thiên hạ tạo hờn căm
Cơm rau dưa muối cho qua bữa
Tâm tịnh an nhàn với tháng năm

Hương Việt
18.7.2006


Họa

Thẹn Nguyệt

Nơi đây lúc trước đến tìm trăng
Chẳng thấy Cuội đâu chỉ dáng Hằng
Nửa đứng nhìn tìm , môi lép nhép
Nửa ngồi vọng đón , miệng lằng nhằng

Người ơi ! Có giận xin bớt nóng
Bậu hỡi ! Nếu buồn ráng đừng căm
Để ánh nguyệt tà luôn sáng mãi
Bình yên vui vẻ đượm từng năm

Đông Hòa
19.07.06
Lưu Vĩnh Hạ 21.07.2006 04:17:48 (permalink)
0

Nhắc về kỷ niệm xa xưa
Hồn lâng lâng nhớ chiều mưa năm nào
Mái hiên hai đứa cùng vào...
Thẹn thùng môi cắn, mắt trao ân tình.
.....
Kép Chánh ui ! Có vài "con cóc" nhảy ra nè !
Topic thơ của "Kép" đâu, sao Bầu hổng thấy cà ?
Chúc vui nha !
.........

Bao giờ trở lại Sài Gòn yêu ?
Ngắm lá me xanh rơi những chiều
Nhớ ai chờ đợi đường Nguyễn Huệ
Để chở em về miệt Lái Thiêu !

7_vdn




NHỚ NGƯỜI EM GÁI LÁI THIÊU


Chiều nay trở lại Sài-Gòn
Nhớ người áo trắng miệt vườn Lái Thiêu
Hoàng hôn buông xuống mây chiều
Một người đứng lặng....nghe nhiều nhớ thương
Viet duong nhan 22.07.2006 07:11:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ


Nhắc về kỷ niệm xa xưa
Hồn lâng lâng nhớ chiều mưa năm nào
Mái hiên hai đứa cùng vào...
Thẹn thùng môi cắn, mắt trao ân tình.
.....
Kép Chánh ui ! Có vài "con cóc" nhảy ra nè !
Topic thơ của "Kép" đâu, sao Bầu hổng thấy cà ?
Chúc vui nha !
.........

Bao giờ trở lại Sài Gòn yêu ?
Ngắm lá me xanh rơi những chiều
Nhớ ai chờ đợi đường Nguyễn Huệ
Để chở em về miệt Lái Thiêu !

7_vdn




NHỚ NGƯỜI EM GÁI LÁI THIÊU


Chiều nay trở lại Sài-Gòn
Nhớ người áo trắng miệt vườn Lái Thiêu
Hoàng hôn buông xuống mây chiều
Một người đứng lặng....nghe nhiều nhớ thương


Cảm ơn LVH nhiều... đêm nay "cóc_nhái" đi chơi hết rùi - nên hổng có nhảy ra con nào ráo trọi hà hì - Chúc VH và gia đình vui vẻ cuối tuần.
7_nn
Trăng Quê 22.07.2006 07:37:22 (permalink)
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

Từ Ngày Có Anh

Từ ngày có Anh,
Đời em màu xanh
Từ ngày có anh
Tình yêu rực ánh
Từ ngày có anh
Nắng vàng bao quanh

Từ ngày anh yêu
Đời em mỹ miều
Từ ngày anh yêu
Dứt đời lãng phiêu
Từ ngày anh yêu
Hạnh phúc muôn chiều...
Từ này anh yêu
Đời không quạnh hiu...

Cảm ơn anh... tặng em màu xanh
Tạ ơn đời... cho em nụ cười
Và em mãi mãi khắc ghi ơn Người...
vdn
(Paris mùa hạ - 16.7.2006)



Chào bạn Việt Đường Nhân,
Vào thư quán sớm quá nên xin phép mở hàng nhà bạn mấy câu

ƯỚC GÌ

Ước gì em chẳng quen anh
Để em giấc ngủ an lành trong đêm
Mặc cho mưa nắng ngoài thềm
Lo anh ướt, lạnh, nóng... miên man hoài

Có Anh đêm thấy thêm dài
Cứ nằm đợi ánh sao mai trong ngần...

22.07.2006

Chúc bạn một ngày mới tốt lành!

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 70 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9