Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Trích đoạn: Trăng Quê
Trích đoạn: Viet duong nhan
Từ Ngày Có Anh
Từ ngày có Anh,
Đời em màu xanh
Từ ngày có anh
Tình yêu rực ánh
Từ ngày có anh
Nắng vàng bao quanh
Từ ngày anh yêu
Đời em mỹ miều
Từ ngày anh yêu
Dứt đời lãng phiêu
Từ ngày anh yêu
Hạnh phúc muôn chiều...
Từ này anh yêu
Đời không quạnh hiu...
Cảm ơn anh... tặng em màu xanh
Tạ ơn đời... cho em nụ cười
Và em mãi mãi khắc ghi ơn Người...
vdn
(Paris mùa hạ - 16.7.2006)
Chào bạn Việt Đường Nhân,
Vào thư quán sớm quá nên xin phép mở hàng nhà bạn mấy câu
ƯỚC GÌ
Ước gì em chẳng quen anh
Để em giấc ngủ an lành trong đêm
Mặc cho mưa nắng ngoài thềm
Lo anh ướt, lạnh, nóng... miên man hoài
Có Anh đêm thấy thêm dài
Cứ nằm đợi ánh sao mai trong ngần...
22.07.2006
Chúc bạn một ngày mới tốt lành!
Chào bạn Trăng Quê - rất vui TQ ghé Tệ Xá và còn đễ lại bài thơ nữa - Đêm nay vdn xin khất lại - Hôm nào "cóc_nhái" về sẽ đáp lễ cùng TQ nha !
Chúc TQ vui vẻ cuối tuần
7_nn
Trích đoạn: Viet duong nhan
Ôi, đẹp quá quê hương tôi !
Hì hì.... ta buồn ta hóc hì hìi
Nhìn những nhành Phượng Vỹ VG nhớ lại một thời trốn học... "đuổi bướm" wá sá đi thôi

Còn những cây câu thì khỏi nói rồi. Lúc VG còn nhỏ đã đi học xa nhà, mỗi lần về thăm nhà là một lần theo tụi bạn đi... bẻ mía trộm, hái dưa hay nhổ đâu phộng trộm, và mỗi lần như thế đều ôm gốc... câu mà thở dốc


Dạo này VG cũng thường ghé về vnthuquan, thấy cô Bảy làm thơ văn điều điều VG lấy làm mừng. Kích chúc cô Bảy thật khỏe mạnh, làm thơ nhiều hơn và "yêu người yêu đời" như những thơ từ trong mí bài thơ này
Một ngày thật vui, cô Bảy!
tình thân,
VG
Trích đoạn: VG
Trích đoạn: Viet duong nhan
Ôi, đẹp quá quê hương tôi !
Hì hì.... ta buồn ta hóc hì hìi
Nhìn những nhành Phượng Vỹ VG nhớ lại một thời trốn học... "đuổi bướm" wá sá đi thôi
Còn những cây câu thì khỏi nói rồi. Lúc VG còn nhỏ đã đi học xa nhà, mỗi lần về thăm nhà là một lần theo tụi bạn đi... bẻ mía trộm, hái dưa hay nhổ đâu phộng trộm, và mỗi lần như thế đều ôm gốc... câu mà thở dốc

Dạo này VG cũng thường ghé về vnthuquan, thấy cô Bảy làm thơ văn điều điều VG lấy làm mừng. Kính chúc cô Bảy thật khỏe mạnh, làm thơ nhiều hơn và "yêu người yêu đời" như những thơ từ trong mí bài thơ này
Một ngày thật vui, cô Bảy!
tình thân,
VG
VG thân,
Cảm ơn em đã nhắc lại những cái "phá quậy" của tuổi thơ, làm 7 vui lên nè
... Hồi nhỏ 7 cũng "quậy" lắm á
... Phá lắm.. Xoài ổi nhà của các Cô, Chú thì đi cửa trước tự do ra hái ăn - Nhưng ko thích vậy - Mà thích chung lổ chó, vạch rào leo vô hái rồi liệng ra cho bạn ăn. Cho chó trong nhà ra rượt chạy chơi ha ha 
Dạo này 7 cũng ít sáng tác rồi. Chắc phải đi thật xa mới có cảnh lạ để viết..
Cảm ơn VG khuyến khích 7. Chúc VG và gia đình an vui.
Thân thương
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 08:48:54 bởi Viet duong nhan >
Vô Đề
Ta muốn đi thật xa
Một nơi không có nhà
Cô đơn trong im lặng
Bốn bề vắng người qua !
vdn
22.7.2006
Anh có nghe chăng tiếng lòng em
Dường đang thổn thức sầu trong đêm
Chờ trăng tỏa sáng thuyền cặp bến
Chẳng gặp gió giông lướt nhẹ êm
...
vdn
Rạng sáng 24.7.2006
..?..
Nghe tiếng gió xạc xào
Như lời trao ngọt ngào
Trái tim tình xao xuyến
Tâm tư dường hư hao...
Ôi, lòng đang giông bão
Sẽ cuốn bay về đâu ?!
!!
*
Trời mùa Hạ mà lòng em ẩm ước
Nắng bên ngoài lại nghe tiếng gió mưa
Lời tình nào cho em nói đủ vừa
Yêu thương đó, đành ôm sầu trọn kiếp !
......
vdn
Trời mùa Hạ mà lòng em ẩm ước
Nắng bên ngoài lại nghe tiếng gió mưa
Lời tình nào cho em nói đủ vừa
Yêu thương đó, đành ôm sầu trọn kiếp !
......
vdn
N tôi mạo muội có đôi dòng, ý thơ tình người không hợp xin lượng thứ.
HẠ
Hạ đỏ trời không làm ấm lòng em
Bởi bão bể mưa nguồn đang ngấp nghé
Bao giông tố đội vào thời xuân trẻ
Nơi xa vời người không đến chở che. ĐVN
Trích đoạn: NGYEU
Trời mùa Hạ mà lòng em ẩm ước
Nắng bên ngoài lại nghe tiếng gió mưa
Lời tình nào cho em nói đủ vừa
Yêu thương đó, đành ôm sầu trọn kiếp !
......
vdn
N tôi mạo muội có đôi dòng, ý thơ tình người không hợp xin lượng thứ.
HẠ
Hạ đỏ trời không làm ấm lòng em
Bởi bão bể mưa nguồn đang ngấp nghé
Bao giông tố đội vào thời xuân trẻ
Nơi xa vời người không đến chở che.
ĐVN
Ô, xin lỗi ! NGYEU ghé đây mà vdn không hay. N cứ tự nhiên gieo trải thơ nha !
Hôm nay không khỏe trong người - Nên hồn thơ chẳng chịu trồi tuôn ra.
Xin khất lại hôm nào "cóc nhái" về - vdn sẽ đề thơ họa lại với N.
Chúc N và gia đình an vui
Thân
VDN
VG thân,
Cảm ơn em đã nhắc lại những cái "phá quậy" của tuổi thơ, làm 7 vui lên nè ... Hồi nhỏ 7 cũng "quậy" lắm á ... Phá lắm.. Xoài ổi nhà của các Cô, Chú thì đi cửa trước tự do ra hái ăn - Nhưng ko thích vậy - Mà thích chung lổ chó, vạch rào leo vô hái rồi liệng ra cho bạn ăn. Cho chó trong nhà ra rượt chạy chơi ha ha
Dạo này 7 cũng ít sáng tác rồi. Chắc phải đi thật xa mới có cảnh lạ để viết..
Cảm ơn VG khuyến khích 7. Chúc VG và gia đình an vui.
Thân thương
7_nn
HOA PHƯỢNG NGÀY XƯA
Ngồi buồn nhớ lại tuổi thơ
Nhớ ngày xưa có con đò ven sông
Sân trường có bóng phượng hồng
Nhớ em ngày trước mắt long lanh cười
Tuổi thơ hai đứa ham chơi
Nhặt hoa bưởi bảo sao rơi trên trời
Em thường quấn quít bên tôi
Chân vui chim sáo nói cười ngây ngô
Ngày xưa là của mộng mơ
Bướm vàng bay đậu trang thơ học trò
Một hôm thuyền lạc bến bờ
Ai đem thả hết khung trời ngày xưa
Cầu vòng ngũ sắc trời mưa
Em đi cũng đã mấy mùa phượng rơi
Hôm nay trên tỉnh (em) về chơi
Gặp nhau bỗng thấy bồi hồi làm sao
Tay tôi một nhánh bông lau
Tay em một chiếc dù xoay màu hồng
Phượng rơi đỏ cả con đường
Ngày xưa tôi nhớ... em còn nhớ không
Lưu Vĩnh Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 08:11:30 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ
VG thân,
Cảm ơn em đã nhắc lại những cái "phá quậy" của tuổi thơ, làm 7 vui lên nè ... Hồi nhỏ 7 cũng "quậy" lắm á ... Phá lắm.. Xoài ổi nhà của các Cô, Chú thì đi cửa trước tự do ra hái ăn - Nhưng ko thích vậy - Mà thích chung lổ chó, vạch rào leo vô hái rồi liệng ra cho bạn ăn. Cho chó trong nhà ra rượt chạy chơi ha ha
Dạo này 7 cũng ít sáng tác rồi. Chắc phải đi thật xa mới có cảnh lạ để viết..
Cảm ơn VG khuyến khích 7. Chúc VG và gia đình an vui.
Thân thương
7_nn
HOA PHƯỢNG NGÀY XƯA
Ngồi buồn nhớ lại tuổi thơ
Nhớ ngày xưa có con đò ven sông
Sân trường có bóng phượng hồng
Nhớ em ngày trước mắt long lanh cười
Tuổi thơ hai đứa ham chơi
Nhặt hoa bưởi bảo sao rơi trên trời
Em thường quấn quít bên tôi
Chân vui chim sáo nói cười ngây ngô
Ngày xưa là của mộng mơ
Bướm vàng bay đậu trang thơ học trò
Một hôm thuyền lạc bến bờ
Ai đem thả hết khung trời ngày xưa
Cầu vòng ngũ sắc trời mưa
Em đi cũng đã mấy mùa phượng rơi
Hôm nay trên tỉnh (em) về chơi
Gặp nhau bỗng thấy bồi hồi làm sao
Tay tôi một nhánh bông lau
Tay em một chiếc dù xoay màu hồng
Phượng rơi đỏ cả con đường
Ngày xưa tôi nhớ... em còn nhớ không
Lưu Vĩnh Hạ
Nhớ chớ sao hổng nhớ.
Cảm ơn "Kép" làm bài thơ thiệt dễ thương. Nhưng "chàng thơ" của Bầu đi hè rùi. Nên cóc nhái cũng chạy theo lun đó K^p ui !
Chúc vui nha !
7_Bầu gánh hát "Sáng Giông"
Cún con tặng VDN một bài thơ có hoa phượng của lòng mình nà. Hơi bùn một tẹo.
_____________________________________
HẠ ĐẮNG
Em đánh rơi pha lê
Mơ ước,
vỡ muôn ngàn
giọt đắng
Anh vẫn đi
Giữa dòng đời câm lặng
Mắt ráo hoảnh
màu đen
Trong tận cùng khổ đau, anh mong tìm hạnh phúc.
Ước muốn khơi nguồn và thực tại trái ngang.
Bởi pha lê trắng trong còn cà phê đen sánh
Chẳng thể xa nhau nhưng cũng chẳng thể gần
Hãy ngoảnh lại một lần đủ để em tin
Và góp nhặt những pha lê vụn vỡ
Anh vẫn đi
Mùa hạ về phượng nở
Màu hoa buồn
nhức đỏ
lòng đau
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Cún con tặng VDN một bài thơ có hoa phượng của lòng mình nà. Hơi bùn một tẹo.
_____________________________________
HẠ ĐẮNG
Em đánh rơi pha lê
Mơ ước,
vỡ muôn ngàn
giọt đắng
Anh vẫn đi
Giữa dòng đời câm lặng
Mắt ráo hoảnh
màu đen
Trong tận cùng khổ đau, anh mong tìm hạnh phúc.
Ước muốn khơi nguồn và thực tại trái ngang.
Bởi pha lê trắng trong còn cà phê đen sánh
Chẳng thể xa nhau nhưng cũng chẳng thể gần
Hãy ngoảnh lại một lần đủ để em tin
Và góp nhặt những pha lê vụn vỡ
Anh vẫn đi
Mùa hạ về phượng nở
Màu hoa buồn
nhức đỏ
lòng đau
Chào Cún con ! vdn rất vui CC vào chia sẻ và để lại bài thơ dễ thương.. thơ hơi bùn thì ngược lại là vui vui đó CC ơi ! CCnhớ ghé thường khơi "hồn thơ" của 7 trở dìa nha !
Ta buồn ta mới "mần" thơ - Ta vui ta chạy đi chơi... nên hổng có họa lại gì được hét hà !
Chúc CC vui vẻ và hồn thơ luôn lai láng..
Thân 7_vdn
Thu Đất Khách
người đi, đàn bỏ lại dưới trăng
sóng đêm rơi xuống chạm tơ vàng
thoảng ngân trong gió lời thương khúc
ngỡ đã xa mờ theo cố nhân !
bởi trăng hay bởi tiếng đàn xưa
mà nỗi niềm riêng vương ý thơ
thu giữa lòng ta đêm đất khách
buồn quá người ơi! mỗi tiễn đưa !
Cao Nguyên
*
Giao Cảm
Biết nói gì đây, hỡi "Chàng" thơ !
Em ngồi cắn bút hồn ngẩn ngơ...
Đàn xưa, trăng cổ đà chuyên chở
Những nỗi niềm riêng vào giấc mơ !!
Đất khách đôi mình sánh bước nhau
Xuân Hạ Thu Đông, mặc nghiêng chao
Dửng dưng hồn gởi theo mây gió
Anh khều bóng nguyệt, em níu sao.
Vui lên khi tiễn một người đi
Về bến sông êm nhập "Vô Vi"
Giao cảm "Trở Về" hòa thi-tứ
Xóa sạch trong lòng "Tham Sân Si".
1.8.2006
vdn_dt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 01:10:02 bởi Viet duong nhan >
Giao Cảm
Biết nói gì đây, hỡi "Chàng" thơ !
Em ngồi cắn bút hồn ngẩn ngơ...
Đàn xưa, trăng cổ đà chuyên chở
Những nỗi niềm riêng vào giấc mơ !!
Đất khách đôi mình sánh bước nhau
Xuân Hạ Thu Đông, mặc nghiêng chao
Dửng dưng hồn gởi theo mây gió
Anh khều bóng Nguyệt, em níu sao.
Vui lên khi tiễn một người đi
Về bến sông êm nhập "Vô Vi"
Giao cảm "Trở Về" hòa thi-tứ
Xóa sạch trong lòng "Tham Sân Si".
1.8.2006
Việt Dương Nhân
Họa
Cô quạnh
Lá hoa cây cỏ biến thành thơ
Mây nổi chiều trôi dạ ngẩn ngơ
Cung oán đàn ai đang réo rắc
Đây là tiên cảnh hoặc trong mơ
Đất khách lạnh lùng cách biệt nhau
Thói đời lắm chuyện gió nghiêng chao
Cố nhân giờ đã nơi đâu nhỉ !
Sao nỡ để người nhớ thế sao ?!
Từ độ đò sang tiễn bước đi
Nâu sòng dưa muối phận Vô-Vi
Còn ai mà để hòa thi-phú
Chỉ giữ bên lòng mối hận si
Hương Việt
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 05:41:03 bởi Viet duong nhan >
Nhớ chớ sao hổng nhớ.
Cảm ơn "Kép" làm bài thơ thiệt dễ thương. Nhưng "chàng thơ" của Bầu đi hè rùi. Nên cóc nhái cũng chạy theo lun đó K^p ui !
Chúc vui nha !
7_Bầu gánh hát "Sáng Giông"
BÊN GIẬU TÍM BUỒN
Nhà tôi có giậu mồng tơi
Có hàng dăm bụt tím ngời bên nhau
Nhà em có một giàn trầu
Có cây so đũa hàng cau xanh buồng
Quê nghèo nhạt những canh suông
Dưa cà nuôi thắm màu hồng má em
Ráng chiều nắng đổ nghiêng nghiêng
Trắng bông bưởi rụng bên hiên nhà người
Nhìn em lòng thấy bồi hồi
Rưng rưng thương quả mồng tơi tím thầm
Nhớ ngày em tuổi mười lăm
Còn tôi mười tám băn khoăn trộm nhìn
Chút gì len lén vào tim
Buồn nghe tiếng quốc đêm đêm vọng về
Một ngày em bỏ làng quê
Để ngơ ngác giậu mồng tơi tím buồn
Thế là em đi lấy chồng
Để tôi với mối tơ hồng tự xe
Còn đâu tiếng võng sau hè
Em nằm xõa máy tóc thề ngày xanh
Ai vui bên ánh trăng rằm
Lẻ loi tôi với bên vầng trăng lu
Mực còn chưa tím trang thư
Giậu mồng tơi cũng buồn như cõi lòng Lưu Vĩnh Hạ R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 05:19:28 bởi Viet duong nhan >
Anh có nghe gì không Anh có nghe gì không
Tiếng chim hót ngoài sân
Bỗng rưng rưng khóe mắt
Tim lòng chợt bâng khuâng
Anh có thấy gì không
Ngoài trời nắng chan chan
Lòng em đang giông bão
Và hồn mây xám giăng
...........
Bất chợt dâng buồn
Thơ thẩn lời buông
Gởi người bên ấy
Tình yêu mãi suông.
Paris 2.8.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 11:43:44 bởi Viet duong nhan >
Anh có nghe gì không
Anh có nghe gì không
Tiếng chim hót ngoài sân
Bỗng rưng rưng khóe mắt
Tim lòng chợt bâng khuâng
Anh có thấy gì không
Ngoài trời nắng chan chan
Lòng em đang giông bão
Và hồn mây xám giăng
...........
Bất chợt dâng buồn
Thơ thẩn lời buông
Gởi người bên ấy
Tình yêu mãi suông.
Paris 2.8.2006
Ảnh 7_vdn hôm nay 2.8.2006
TIẾNG CHIM CHIỀU
Khắc khoải
Tiếng chim
Chiều
Thương nhớ.
Nghe lòng nức nở
Bơ vơ.
Cánh chim trời phiêu bạt
Để người luống những ngẩn ngơ
Năm đợi tháng chờ
Cánh chim vẫn mộng mơ.
Mải miết bay chim có đâu ngờ
Giang cánh nhỏ vắt ngang trời giông bão
Mưa
Gió
Dập vùi
Đơn côi ảo lão
Gượng mang về một khúc Tiêu dao.
Đâu rồi
Một thủa
Những tiếng hót thanh cao
Những tiếng hót vui thắm mận, tươi đào
Tiếng hót của thời chưa giông bão.
Đâu bình minh líu lo khúc dạo
Cho nụ hồng hé nở chờ xuân
Để người đi vương vấn bâng khuông
Có nhớ về miền quê yêu dấu.
Phương bắc xa xôi ơi người có thấu
Tiếng chim chiều khắc khoải nhớ thương
Viễn xứ
Vui
Buồn
Người có ngóng cố hương.
Ôi tiếng chim chiều nghe tràn ngập yêu thương. Dịch Vọng, 03.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: