Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 70 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 04.09.2006 10:59:31 (permalink)
0
Không biết giờ này anh nơi nao
Để em ôm trọn mối tình đau
Trái tim rỉ máu đầy thương tích
Mỗi mũi tên yêu – ba nhát dao!


(Nguyên Hùng)
Viet duong nhan 04.09.2006 19:05:59 (permalink)
0


Không biết giờ này anh nơi nao
Để em ôm trọn mối tình đau
Trái tim rỉ máu đầy thương tích
Mỗi mũi tên yêu – ba nhát dao!


(Nguyên Hùng)

Anh ở trên mây cao thật cao
Vui cùng chị Nguyệt với ngàn sao
Để em nhung nhớ lòng quặn thắt
Tim tình rạn nứt máu tuôn trào.
(vdn)


Anh ở trên cao với chị Hằng
Cho em đau đớn ngắm nhìn trăng
Cho em ôm trái tim tan vỡ
Buồn lắm anh ơi anh thấu chăng?
(Như Phương)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 21:13:41 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 04.09.2006 21:16:31 (permalink)
0




Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
(vdn)


Tình đã xa rồi, nhớ chi nhau
Trăng xưa giờ cũng đã phai màu
Thời gian mờ xoá bao kỷ niệm
Sẽ có ngày lành... vết thương sâu...
(MuaThuDuoiMua)


Làm sao lành lặn vết thương đau
Đã bao năm tháng chôn thật sâu
Ai đành khơi lại chiều hôm ấy
Cho mảnh hồn tôi chất ngất sầu.
(vdn)


Em hỡi đôi mình cách biệt nhau
Tim anh giá lạnh đớn đau sầu
Thương đau cách biệt lòng tê tái
Ân tình nầy xin hẹn kiếp sau.
(Cô Đơn)


Trời đã vào đông, núi bạc đầu
Bao giờ tháng Bảy gặp mưa Ngâu
Cánh chim Ô Thước dường mỏi mệt
Làm sao trở lại nối nhịp cầu ?!
(vdn)


Dù bao tuyết giải với mưa dầu
Dù biển xa khơi mỏi cánh âu
Nếu ai lòng vẫn còn thương nhớ
Có ngày Hiệp Phố sẽ hoàn châu
(Lazyth)


Tình cũ xưa rồi, lòng vẫn đau
Làm sao mơ... nối lại nhịp cầu
Cung đàn đã gãy, dây tơ đứt
Biết đến bao giờ... Phố hoàn Châu?
(MuaThuDuoiMưa)


Mơ ước duyên tình được thắm sâu
Luôn luôn mãi mãi đẹp muôn màu
Mong sao giấc mộng đừng tan vỡ
Trọn cả cuộc đời vẫn có nhau …
(Indochine)


Một giấc mơ qua mãi ôm sầu
Cho lòng quặn thắt giữa đêm thâu
Làm sao quên được bao dâu bể
Cách nào xoá hết nỗi niềm đau ?!!

Duyên nợ rã tan mùa thu ấy
Tơ lòng đứt đoạn đã từ lâu
Châu về chi nữa thêm vướng khổ
Hợp phố làm gì chất... hận sâu.
(vdn)


Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có hay bến cũ em u sầu
Trái tim rạn vỡ vì thương nhớ
Biết đến bao giờ ta có nhau?
(Như Phương)


Anh xin hẹn lại kiếp mai sau
Vào một mùa thu lá đổi màu
Dâng hiến trao em đầy mộng ước
Bù đấp tháng ngày em khổ đau
(vdn)


Không biết giờ này anh nơi nao
Để em ôm trọn mối tình đau
Trái tim rỉ máu đầy thương tích
Mỗi mũi tên yêu – ba nhát dao!
(Nguyên Hùng)


Anh ở trên mây cao thật cao
Vui cùng chị Nguyệt với ngàn sao
Để em nhung nhớ lòng quặn thắt
Tim tình rạn nứt máu tuôn trào.
(vdn)


Anh ở trên cao với chị Hằng
Cho em đau đớn ngắm nhìn trăng
Cho em ôm trái tim tan vỡ
Buồn lắm anh ơi anh thấu chăng?
(Như Phương)





Viet duong nhan 05.09.2006 21:57:44 (permalink)
0

Xin (cóp) tranh này ở vntq
Thả Thuyền...
(Liên khúc Thả Thuyền vdn & các bạn THƠ)

Thả thuyền qua bến sông mơ
Chờ anh dệt những lời thơ chung tình
Qua rồi ngày tháng tươi xanh
Bây giờ nắng đã treo cành lá thu
(vdn)


Thuyền theo con nước xa mù
lời thơ gió thỏang cuộn vù ra khơi
Thả tôi trên nhánh sông đời
Trầy da, tróc vảy tình ơi...ơi tình...
(Chu Hà)


Hỡi nàng tiên cá một mình
Cuộn chăn trên đám lục bình ngủ quên
Ghe nào chờ nước triều lên ?
Thuyền nào trôi nổi lênh đênh sông dài ?
(Góc Trời Paris)


Nghiêng vai tóc xõa lạc lòai
Chờ sông trở nước chờ ngày sang dêm
Xin cho một giấc êm đềm
Ngủ yên cô nhé bên thềm thời gian
(Chu Lai)


Thuyền chìm lặng lẻ sầu Biển vắng
vận quốc khóc cùng một trở trăn
thả thuyền định mệnh trôi sóng nước
duyên kiếp nay đành tôi với anh !
( lua9 )


Từ dạo lang thang khắp đó đây.
Như chim phiêu dạt giữa trời mây.
Chúng ta chịu những ngày giông tố.
Vạn nỗi đắng cay... của cuộc đời.
(hongsang)


Từ độ chim bay sang xứ Tây
Bao nhiêu cay đắng những tháng ngày
Bỗng chốc bay vèo như cánh gió
Ba mốt năm dài giấc mộng say.
(vdn)


Thiên nga bỏ bến theo bầy
Buồn thân cò lạc khẳm đầy thuyền thơ
Bao năm nước mắt đợi chờ
Người còn hoài mộng ơ hờ tình chung
(Hoài Phố)


Thuyền hoa anh kết cho mình
Cho duyên thêm đẹp cho tình thêm say
Thuyền tình cặp bến ngất ngây
Mình ơi hãy nhớ mãi ngày hôm nay
(Như Phương)


Cô kia con cái nhà ai ?
Muốn gì mà lại nằm dài bờ sông ?
Áo quần ướt hết thấy không ?
Ai dòm mà hổng động lòng ... tui thua !
(Nguyên Nhân)


vậy mà lại chẳng dám cua
sợ vợ nổi dóa đuổi xua ra đường
dẹp thôi cái mộng bình thường
vợ nhà ta cứ một đường thủy chung

(Góc Trời Paris)


Cô là Công Chúa thủy cung
Thấy trần ai vui, cô tung lên bờ
Nắng hanh nhắm mắt nằm chờ
Nguyên Nhân, Hoài Phố sao mờ không nâng !!
(vdn)


Ai nằm ngủ ở mé sông
Coi chừng bầy "đỉa" động lòng nghen hông
Ơ kìa chú cá lòng tong
Bơi qua bơi lại đèo bồng chi đây
(Lưu Vĩnh Hạ)


Ngủ đi đẹp mộng bình thường
Từ nay quên hết vấn vương cuộc đời
Giấc nồng em nhẹ làn hơi
Theo hoa về chín phương trời Bồng Lai
(Hương Việt)


Dìm xuồng để hết đường về
Em nằm em ngủ…bốn bề mênh mang
Cạnh bên hoa tím dịu dàng
Tầng trên đàn hạc sẽ sàng lượn canh
Giữ yên cho giấc mơ xanh
Bồng bềnh chiếc võng lục bình đong đưa…
(25.8.06 Nguyên Hùng)


Cá còn nguyệt đắm hoa say
Trượng phu hổng lẽ xếp vây sao hè
Ngặt vì nàng quá khéo che
Anh hùng cười khẩy...hehe dấu thèm
(Hoài Phố)


Dáng em liễu rũ tóc mềm
Ngủ đi em giấc muộn phiền ầu ơ
Thuyền tình chưa ghé bến bờ
Em còn say giấc mộng hờ trăm năm
(Miên Thụy)


Con gái nhà ai ngủ hớ hênh
Trôi dạt lênh đênh mảng lục bình
Mộng tình bên hông thuyền muốn lật
Cò nghễnh cổ dài đợi em sang (?)
(Hoàng Hạc)


Thuyền ai đã đắm vào bờ
Có người con gái nằm chờ vớt lên
Lạy trời xui gió bình yên
Có chàng công tử đến bên cứu nàng...
Hồ Duy-Hà


Trời thu, gió mát trăng thanh
Thuyền ai thả bóng mong manh mặt hồ
Mơ màng giấc mộng , trăng xô
Hình hài thiếu nữ nhấp nhô sóng trào.
(Hạnh Ngân)


Mười hai bến, trong nhờ, dục chịu
Bến em sầu, anh liệu sao dây?
Khẳm ghe con nuớc lên dầy.
Cò ai bay lả, theo bầy, còn em!
Mộng mơ, thôi nhé ngủ yên ...
(Haiminh)


Nằm dài trên mảng lục bình
Lim dim chờ dợi Hải Minh dưa về
Trong nhờ, dục chịu Nàng thề
Một dời chung thủy không hề dổi thay.
(vdn)


Ngang trời vỗ cánh chim bay
Hồn em dệt mộng một ngày phiêu diêu
Nắng sầu hoa nở trong chiều
Tóc xanh chen lá cô liêu dáng hình
Ddáy sông dã dắm thuyền tình
Chờ anh nỗi nhớ một mình em mang
(Khả Nhi )


Khoan khoan hảy đợi Hồng Sang.
"Vớt" vài câu chót bớ nàng Công Nương.
"Ngủ Đi em...mộng bình thường"
À ơi ! mộng đẹp...Quê Hương ngày về....
--hồng sang-


áo vàng nhuộm nắng mùa thu
tiếng chim gọi bạn chiều mù đang dăng
hoa thơm êm chỗ em nằm
mắt hơi hé mở chờ trăng theo về
con thuyền đã buộc sợi mê
hẹn ai tới gặp lời thề thì trao
(MINH TUẤN)


Tha phương kiếp sống ê chề
Ngày về xa lắc lê thê kiếp người
Thả thuyền về cõi xa vời
Bến bờ vô định chơi vơi giữa dòng
(Phạm Sĩ Trung)


Ráng chèo, cố chống qua sông
Thuyền cập bến... như hằng mong mọi người
Lên bờ tay bắt, miệng cười
Nhìn mai vàng nở rợp trời QUÊ HƯƠNG.
(vdn)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 21:59:07 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 06.09.2006 03:28:40 (permalink)
0

Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
(vdn)


Tình đã xa rồi, nhớ chi nhau
Trăng xưa giờ cũng đã phai màu
Thời gian mờ xoá bao kỷ niệm
Sẽ có ngày lành... vết thương sâu...
(MuaThuDuoiMua)


Làm sao lành lặn vết thương đau
Đã bao năm tháng chôn thật sâu
Ai đành khơi lại chiều hôm ấy
Cho mảnh hồn tôi chất ngất sầu.
(vdn)


Em hỡi đôi mình cách biệt nhau
Tim anh giá lạnh đớn đau sầu
Thương đau cách biệt lòng tê tái
Ân tình nầy xin hẹn kiếp sau.
(Cô Đơn)


Trời đã vào đông, núi bạc đầu
Bao giờ tháng Bảy gặp mưa Ngâu
Cánh chim Ô Thước dường mỏi mệt
Làm sao trở lại nối nhịp cầu ?!
(vdn)


Dù bao tuyết giải với mưa dầu
Dù biển xa khơi mỏi cánh âu
Nếu ai lòng vẫn còn thương nhớ
Có ngày Hiệp Phố sẽ hoàn châu
(Lazyth)


Tình cũ xưa rồi, lòng vẫn đau
Làm sao mơ... nối lại nhịp cầu
Cung đàn đã gãy, dây tơ đứt
Biết đến bao giờ... Phố hoàn Châu?
(MuaThuDuoiMưa)


Mơ ước duyên tình được thắm sâu
Luôn luôn mãi mãi đẹp muôn màu
Mong sao giấc mộng đừng tan vỡ
Trọn cả cuộc đời vẫn có nhau …
(Indochine)


Một giấc mơ qua mãi ôm sầu
Cho lòng quặn thắt giữa đêm thâu
Làm sao quên được bao dâu bể
Cách nào xoá hết nỗi niềm đau ?!!

Duyên nợ rã tan mùa thu ấy
Tơ lòng đứt đoạn đã từ lâu
Châu về chi nữa thêm vướng khổ
Hợp phố làm gì chất... hận sâu.
(vdn)


Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có hay bến cũ em u sầu
Trái tim rạn vỡ vì thương nhớ
Biết đến bao giờ ta có nhau?
(Như Phương)


Anh xin hẹn lại kiếp mai sau
Vào một mùa thu lá đổi màu
Dâng hiến trao em đầy mộng ước
Bù đấp tháng ngày em khổ đau
(vdn)


Không biết giờ này anh nơi nao
Để em ôm trọn mối tình đau
Trái tim rỉ máu đầy thương tích
Mỗi mũi tên yêu – ba nhát dao!
(Nguyên Hùng)


Anh ở trên mây cao thật cao
Vui cùng chị Nguyệt với ngàn sao
Để em nhung nhớ lòng quặn thắt
Tim tình rạn nứt máu tuôn trào.
(vdn)


Anh ở trên cao với chị Hằng
Cho em đau đớn ngắm nhìn trăng
Cho em ôm trái tim tan vỡ
Buồn lắm anh ơi anh thấu chăng?
(Như Phương)


Cuộc đời lữ thứ vô duyên quá.
Năm bảy vần thơ một mảnh hồn.
Tất cả gia tài như thế đó.
Sầu riêng... vạn cổ... gửi hoàng hôn.
---hongsang---


Trọn kiếp mắt buồn mãi đắm chìm
Bay bổng hồn em hóa cánh chim
Sương mờ hoa tuyết xoa làn tóc
Khối tình ôm chặt với con tim
(Khả Nhi)


Có sá gì đâu mấy mũi tên
Trái tim đó vẫn rất là hên
Có người còn bắn bằng đại bác
Trúng vô một phát, ngã lăn kềnh !
(Nguyên Nhân)


Liệng xuống sông nổi lềnh bềnh
Mời đàn quạ với bầy kênh kênh
Đáp xuống dành nhau mổ lia lịa
"Tây đui"* vỗ tay cười mình ên.
(vdn)

_________
(*) Tui đây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 03:32:17 bởi Viet duong nhan >
letim 06.09.2006 23:05:15 (permalink)
0
Sáu mươi năm làm kiếp con tầm
Nụ cười luôn nở trọn tình thâm
Vần thơ lai láng yêu và được
Mong người toại nguyện đến trăm năm

Bóng câu qua cửa theo làn gió
Xuân xanh ở lại với tâm hồn
Vần thơ lai láng tràn đây đó
Ngở rằng Nguyệt tỏ đến hoàng hôn

Sáu mươi năm có nghĩa gì hơn...
Tình yêu tràn ngập trên cõi sống
Người đem tâm ý hòa chân thật
Chia đều nhân thế giữa mông mênh

Chúc người vĩnh cửu trong lẻ sống
Chúc người hy vọng và đẹp mãi
Nụ cười tươi thắm dưới ban mai
Sinh Nhật năm nầy hoa ngát say

( Kính Chúc Sinh Nhật Và Nguyện Hồng Ân Luôn ở Bên Cạnh Chị)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 23:06:43 bởi letim >
Viet duong nhan 07.09.2006 00:07:13 (permalink)
0


Trích đoạn: letim

Sáu mươi năm làm kiếp con tầm
Nụ cười luôn nở trọn tình thâm
Vần thơ lai láng yêu và được
Mong người toại nguyện đến trăm năm

Bóng câu qua cửa theo làn gió
Xuân xanh ở lại với tâm hồn
Vần thơ lai láng tràn đây đó
Ngở rằng Nguyệt tỏ đến hoàng hôn

Sáu mươi năm có nghĩa gì hơn...
Tình yêu tràn ngập trên cõi sống
Người đem tâm ý hòa chân thật
Chia đều nhân thế giữa mông mênh

Chúc người vĩnh cửu trong lẻ sống
Chúc người hy vọng và đẹp mãi
Nụ cười tươi thắm dưới ban mai
Sinh Nhật năm nầy hoa ngát say

( Kính Chúc Sinh Nhật Và Nguyện Hồng Ân Luôn ở Bên Cạnh Chị)




Ô, vui đây vui đây ... 7 lang thang từ nãy giờ... Trở vào đây thấy Lệ Tím ghé thăm 7 và để lại bài thơ chúc SN thứ 60 của 7 - Làm 7 xúc động quá chừng nè... -7 chân thành cảm ơn LT .
Chúc LT vui tươi trẻ đẹp mãi và hồn thơ luôn lai láng .
Thân
7_vdn
Minh Tuấn 07.09.2006 01:09:30 (permalink)
0

Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
(vdn)



tình nhớ sóng cuộn dưới đáy sâu
tóc xanh xưa mộng đã phai màu
bóng ai tim khắc người có biết
vỡ mộng nhưng lòng anh mãi đau

MINH TUẤN

đệ góp chung vốn với mọi người nè...TỶ à TỶ có lắm đề tài quá...hii..chính đệ cũng thích chương mục <thơ họa > lắm.vui và hay mà...chúc TỶ Khỏe VÀ VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 14:37:45 bởi Minh Tuấn >
Viet duong nhan 07.09.2006 01:25:37 (permalink)
0
Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
(vdn)


tình nhớ sóng cuộn dưới đáy sâu
tóc xanh xưa mộng đã phai màu
bóng ai tim khắc người có biết
vỡ mộng nhưng lòng anh mãi đau
(Minh Tuấn)

Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
Bóng người mờ nhạt trong mây xám
Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!
(vdn)





Cảm ơn Sư Đệ đã vào góp thêm "Vết Sầu" -
Nhớ ghé thường xuyên nha ! Chúc vui vẻ phẻ phắn.

Tb : À, Minh Tuấn ơi ! Bữa hôm 7 sang Praha (Tiệp Khắc = czech) - Có viếng chợ "Sapa" của VN mình. Ăn "ngan nướng" với bún măng & "Bún Chả HN" ngon lắm. 7 có mua đưọc mấy bó đọt khoai lang tím (khoai lang dương ngọc) - 14 năm mới được ăn trở lại - Paris không thấy bán - Chớ rau gì cũng có ở Paris hết. Chừng Đệ sang Paris cho 7 hay nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2006 00:28:41 bởi Viet duong nhan >
Trần Mạnh Hùng 07.09.2006 02:40:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
(vdn)



Chào sư tỉ



tình nhớ sóng cuộn dưới đáy sâu
tóc xanh xưa mộng đã phai màu
bóng ai tim khắc người có biết
vỡ mộng nhưng lòng anh mãi đau
(Minh Tuấn)

Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
Bóng người mờ nhạt trong mây xám
Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!
(vdn)


Cảm ơn Sư Đệ đã vào góp thêm "Vết Sầu" -
Nhớ ghé thường xuyên nha ! Chúc vui vẻ phẻ phắn.

Tb : À, Minh Tuấn ơi ! Bữa hôm 7 sang Praha (Tiệp Khắc = czech) - Có viếng chợ "Sapa" của VN mình. Ăn "ngan nướng" với bún măng & "Bún Chả HN" ngon lắm. 7 có mua đưọc mấy bó đọt khoai lang tím (khoai lang dương ngọc) - 14 năm mới được ăn trở lại - Paris không thấy bán - Chớ rau gì cũng có ở Paris hết. Chừng Đệ sang Paris cho 7 hay nha !



Kính chào sư tỉ

Đầu tháng mười này tôi đến PARIS để chữa bịnh do lời mời của một số người VIỆT NAM tại PARIS. Sư tỉ cho tôi số Điện thoại của sư tỉ đi, khi đến Paris tôi liên lạc với sư tỉ, chúng mình trước lạ sau quen - ý quên rất thân với sư tỉ trong trang thơ lâu rồi phải không ạ, cả năm lận - biết đầu còn rất nhiều điều hữu ích khi được gặp sư tỉ. Mong lắm thay
Nếu tiện chị gởi PM cho tôi hay Email chigongtexas@yahoo.com
số Điện thoại 24/24 của tôi 832-398-5454.
Tôi có quen thân với Bích Xuân
Thân ái chào sư tỉ.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 05:21:44 bởi Tran Manh hung >
HOA HUYỀN 07.09.2006 11:49:30 (permalink)
0
Ly thơ mừng chị

Sáu mươi sinh nhật đã qua rồi?
Thán phục tình thơ chẳng chịu vơi
Lai láng tâm hồn, ngân giọng hát
Ngọt ngào thi phú, mỉm môi cười
Qua thời khổ tận…thương khi dạt
Đến thuở cam lai…nhớ lúc trôi
Ngưỡng cửa hồi xuân tươi thắm lại
Ly thơ mừng chị, tạ ơn trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 13:17:35 bởi HOA HUYỀN >
Minh Tuấn 07.09.2006 15:17:22 (permalink)
0
[b]

Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
Bóng người mờ nhạt trong mây xám
Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!
(vdn)


SẦU ĐẦY

hồn quê ghi thắm mãi tim sâu
tình nghĩa vương mang chẳng phai màu
mắt lặng cố tìm trông chốn cũ
tim sầu không khóc bỗng dưng đau
tình quê nghĩa mẹ chăm ngày tháng
day dứt tim con chẳng đổi màu
muốn gửi niềm thương về chốn cũ
cho vơi nhẹ bớt góc thương đau


MINH TUẤN



TỶ kính mến-đệ chân thành cám ơn TỶ -nhưng có lẽ lâu lắm đó TỶ à.
vì cộng hòa SÉC mới ra nhập EU .tụi đệ muốn sang các nước láng riềng vẫn phải xin viza.nên cũng rách việc -có lẽ khoảng năm 2008 thì người vn mới được đi lại thoải mái vì lúc đó tiền e ro mới lưu thông trong nước SEC
vả lại bây giờ tình hình an ninh như vậy -cũng gây khó khăn cho đi lại .
lần truớc đệ có e mai cho TỶ không niết TỶ có nhận được không.đệ cho cả số điện thoại của đệ rối mà.
khi nào qua SEC nhắn đệ TỶ heng .đệ sống ở miền TÂY séc -có trung tâm điện ảnh thế giới vùng klovy vary .đẹp lắm TỶ à
TỶ tới chợ SA PA trung tâm bán buôn hàng hóa của bà con vn đó...chà TỶ mua khoai lang tím hả -ngon lắm nhỉ .năm ngoái ở chỗ đệ họ bán cũng nhiều.
nhưng đúng là đệ chỉ nhớ và thèm rau của vn thôi .ở bên này bà con có trồng -nhưng không ngon như rau ở vn
nhớ TỶ heng-nếu chưa nhận được e mai của đệ thì để đệ gửi lại cho TỶ

CHÚC TỶ luôn luôn mạnh khỏe và vui nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 23:35:32 bởi Minh Tuấn >
Viet duong nhan 07.09.2006 21:30:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Kính chào sư tỉ

Đầu tháng mười này tôi đến PARIS để chữa bịnh do lời mời của một số người VIỆT NAM tại PARIS. Sư tỉ cho tôi số Điện thoại của sư tỉ đi, khi đến Paris tôi liên lạc với sư tỉ, chúng mình trước lạ sau quen - ý quên rất thân với sư tỉ trong trang thơ lâu rồi phải không ạ, cả năm lận - biết đầu còn rất nhiều điều hữu ích khi được gặp sư tỉ. Mong lắm thay
Nếu tiện chị gởi PM cho tôi hay Email chigongtexas@yahoo.com
số Điện thoại 24/24 của tôi 832-398-5454.
Tôi có quen thân với Bích Xuân
Thân ái chào sư tỉ.
Trần Mạnh Hùng

Chào Sư Đệ Trần Mạnh Hùng ! Thật là một tin đáng mùng , và rất vui khi nghe Sư Đệ sang Paris chữa bệnh - Chắc chắn trong đó có 7 nữa rồi. 7 đã ghi tên với Anh NMĐ.
Vậng ! Sễ trao đổi nhau qua mail nha Sư Đệ.
Chúc bình an
Thân
7_nn
Viet duong nhan 07.09.2006 21:39:24 (permalink)
0


Trích đoạn: HOA HUYỀN

Ly thơ mừng chị

Sáu mươi sinh nhật đã qua rồi?
Thán phục tình thơ chẳng chịu vơi
Lai láng tâm hồn, ngân giọng hát
Ngọt ngào thi phú, mỉm môi cười
Qua thời khổ tận…thương khi dạt
Đến thuở cam lai…nhớ lúc trôi
Ngưỡng cửa hồi xuân tươi thắm lại
Ly thơ mừng chị, tạ ơn trời



Cảm ơn Sư Đệ Hoa Huyền nhiều - Làm bài thơ ĐL chúc NS "60 năm cuộc đời" của 7 - Sao mà "Ngưỡng cửa hồi xuân tươi thắm lại" -Chứ hổng phải "Ngưỡng cửa xuân tàn khép kín lại" hả ? (giỡn) - Vậy 7 cứ lấy "nguồn thơ" mà "tưới" hồn cho tươi mãi há !
Chú HH an vui & hồn thơ luôn lai láng.
Thân mến
7_nn
Viet duong nhan 07.09.2006 22:01:45 (permalink)
0
Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
(vdn)


tình nhớ sóng cuộn dưới đáy sâu
tóc xanh xưa mộng đã phai màu
bóng ai tim khắc người có biết
vỡ mộng nhưng lòng anh mãi đau
(Minh Tuấn)


Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
Bóng người mờ nhạt trong mây xám
Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!
(vdn)


hồn quê ghi thắm mãi tim sâu
tình nghĩa vương mang chẳng phai màu
mắt lặng cố tìm trông chốn cũ
tim sầu không khóc bỗng dưng đau
tình quê nghĩa mẹ chăm ngày tháng
day dứt tim con chẳng đổi màu
muốn gửi niềm thương về chốn cũ
cho vơi nhẹ bớt góc thương đau
(Minh Tuấn)


Hồn Thiêng - Sông Núi tận tim sâu
Nghĩa ơn ghi khắc chẳng nhạt màu
Chốn cũ mãi nằm trong tiềm thức
Ôm khối "sầu chung" dạ xót đau
.



Minh Tuấn ơi !

7 tưởng là mở cửa cho tất cả mọi người được Tự Do đi lại trong 25 nước Thành Viên trong Cộng Đồng Chung Âu Châu - Nhưng... nhưng chưa hả ? - MT vào quốc tịch Czech chưa ? - À, chắc 7 quốc tịch Pháp nên đi nhiều nước trên thế giới khỏi xin Visa.
7 có viếng Klovy Vary - Nhưng ko vào trong sâu được - Vì trời hôm ấy đỗ mưa như thác lũ - Các cháu của 7 băng mình trong mưa vào uống nước nóng và rửa tay, rửa mặt - 7 đục mưa ngoài gare xe lửa - có chụp vài căn nhà Cổ xưa thôi - Để 7 resize post lên (bên du lịch) Topic "Paris-Plage & Khắp Nơi" cho em và bà con xem. Vậybráng đợi thêm vài năm nữa sẽ mở rộng thêm hơn.
Chúc em mọi sự an lành & may mắn.
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 23:06:45 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 70 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9