Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
TỶ KÍNH MẾN .
đệ vừa đọc xong tâm sự của TỶ .đệ biết TỶ đã tới kalovyva ry rồi chỗ đó cách chỗ đệ 60km thôi -30 phút đi ô tô mà.
Tỷ tới khi đó mưa lớn thật đấy.Vậy không đi xe ngựa khắp khu đồi du lịch ,thôi để lần sau nha TỶ.đệ mới đăng ký thường trú thôi TỶ à.nếu mà nhập quốc tịch thì cũng không thích lắm-vì đệ cũng không thích ở bên này như ở vn đâu .
đệ muốn nhờ TỶ sửa giùm đệ bài thơ đệ làm hồi chiều TỶ ĐẢO LẠI 4 Câu ;
<,NGHĨA MẸ TÌNH QUÊ .>TÌNH QUÊ NGHĨA MẸ >NẾU KHÔNG CHUYỂN
-không câu thơ lại bị lật dấu bằng trắc TỶ À đệ cám ơn TỶ chúc TỶ mãi khỏe và vui
MINH TUẤN
Trích đoạn: Minh Tuấn
TỶ KÍNH MẾN .
đệ vừa đọc xong tâm sự của TỶ .đệ biết TỶ đã tới kalovyva ry rồi chỗ đó cách chỗ đệ 60km thôi -30 phút đi ô tô mà.
Tỷ tới khi đó mưa lớn thật đấy.Vậy không đi xe ngựa khắp khu đồi du lịch ,thôi để lần sau nha TỶ.đệ mới đăng ký thường trú thôi TỶ à.nếu mà nhập quốc tịch thì cũng không thích lắm-vì đệ cũng không thích ở bên này như ở vn đâu .
đệ muốn nhờ TỶ sửa giùm đệ bài thơ đệ làm hồi chiều TỶ ĐẢO LẠI 4 Câu ;
<,NGHĨA MẸ TÌNH QUÊ .>TÌNH QUÊ NGHĨA MẸ >NẾU KHÔNG CHUYỂN
-không câu thơ lại bị lật dấu bằng trắc TỶ À đệ cám ơn TỶ chúc TỶ mãi khỏe và vui
MINH TUẤN
* 7 đã sửa rồi MT ơi !
** Ở Âu Châu nói chung (riêng Pháp nói riêng) một khi giấy thường trú được 10 năm là mình được tất cả Bình Quyền - Bình Đẳng như người Công Dân của nước mình đang ở. Cũng chảng quan trọng việc vô quốc tịch hay không MT à ! Nhưng đi nhiều nước phải xin Visa.
Cũng như - nếu 7 trở về VN phải xin visa vậy. Tờ giấy không thành vấn đề.
Link Du Lịch của 7 nè. http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=62255&mpage=5
trời TỶ VẪN DẠO TRÊN QUÁN HẢ-đệ cám ơn TỶ NHIỀU. vì nếu để vậy sai luật< dẫu nhỏ >nhưng cũng làm buồn lòng những người bảo ban đệ học thơ đường đó TỶ À
CHÚC TỶ MỘT ĐÊM VUI.
hôm qua về xem đá banh-nhưng kênh của truyền hình bên đệ chỉ xem được trận của SÉC -SOLOVAKIA THÔI
trận PHÁP -Ý chảo ăng ten nhà đệ không biết dò kênh nào...hi
bên này thường trú cũng 10 năm TỶ À -hôì tháng 5 đệ tưởng họ cho đi lại các nước láng giềng-song lại không được.
nhưng TỶ biết rồi đó -bà con vn ở SÉC BUÔN BÁN BẬN RỘN LẮM nguời vn mà TỶ HENG.
KÍNH THƯ
MINH TUẤN
Dựng Hồn Lãng Mạn
Ta vẫn cô đơn tự thuở nào
Dựng hồn lãng mạn dệt thơ trao
Khều mây níu gió ươm ướp mộng
Tô vẽ tình yêu vạn sắc màu
vdn
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 16.12.2005 14:11:49 >
TÌNH DỆT TRONG MƠ
tình đổi tim trao tự thưở nào
mắt in trọn bóng tình thơ trao
lối xưa hẹn gặp trăng sao đón
góc cũ đu đưa mộng dệt màu
hồn dựng lâu đài bền vững hứa
tim ru lối mộng chỉ lần trao
đắm say trao tặng trời thương nhớ
khắc khoải gom tơ dệt vạn màu
MINH TUẤN
TỶ làm 4 câu hay quá...đọc xong đệ thấy tiếc là quá ngắn nè...đệ họa lại với TỶ .mong TỶ vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 16:49:36 bởi Minh Tuấn >
Dựng Hồn Lãng Mạn
Ta vẫn cô đơn tự thuở nào
Dựng hồn lãng mạn dệt thơ trao
Khều mây níu gió ươm ướp mộng
Tô vẽ tình yêu vạn sắc màu
vdn
TÌNH DỆT TRONG MƠ
tình đổi tim trao tự thưở nào
mắt in trọn bóng tình thơ trao
lối xưa hẹn gặp trăng sao đón
góc cũ đu đưa mộng dệt màu
hồn dựng lâu đài bền vững hứa
tim ru lối mộng chỉ lần trao
đắm say trao tặng trời thương nhớ
khắc khoải gom tơ dệt vạn màu
MINH TUẤN
Hay quá MT ơi ! Cảm ơn em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:28:37 bởi Viet duong nhan >
Đa Tình
"Quen thói đa tình, lắm vấn vương*"
Một nụ cười hiền cũng cảm thương
Ánh mắt mộng mơ lòng gợn sóng
Tình sầu muôn thuở luyến yêu đương.
vdn
ĐẮM SAY
Men tình chưa uống đã tơ vương
ánh mắt sóng trao vạn tiếng thương
cười nụ hồng môi răng ngọc trắng
giọng êm tóc thắm chuyện yêu đương
nụ hôn trao tặng ngàn say đắm
tim đập xôn xao vạn mến thương
cái kiếp đa tình mà chẳng có
nhân sinh sao thể có yêu đương
Yêu DieuLong Nu
cái này mới hay đó TỶ heng <đa tình vì nhân tình > mà phải không tỷ.muội họa tiếp với TỶ để TỶ nhơ lại thời đã xa...hii chúc tỷ mạnh khoẻ và vui nhiều
Xướng : Việt Dương Nhân
Gốc Liễu Ven Sông
Gốc liễu ven sông đứng lặng thinh
Nắng mưa chồng chất liễu càng xinh
Bao lần sương gió mình cong rũ
Mấy bận bão giông thân khó (rung) rinh
Quân Tử bước qua nghiêng ngắm lá
Tiểu Nhân trờ đến vói rung cành
Khá khen nhành liễu luôn day dẻo
Vững gốc chuyển xoay biết phận mình
Đông Xuân giao mùa
Paris 12.3.2006
việtdươngnhân
THÂN TÙNG ĐẦU NÚI
Đầu núi bóng TÙNG đứng lặng thinh
lá cành ríu rít bóng chim xinh
sớm đưa hồng nắng vào khe lá
tối dỡn ánh vàng ngả bóng rinh
nhật nguyệt bao đời khen bóng lẻ
bão dông truyền kiếp chẳng rung cành
anh hùng chí cả trong chân vững
hậu thế noi gương chỉnh bóng mình
MINH TUẤN đệ họa với TỶ những bài nào đệ thích - TỶ vui nhiều nhe...chúc TỶ vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 14:18:15 bởi Minh Tuấn >
YÊU
Yêu những chiều gió cuốn đưa mây
Yêu luôn cung nhạc trổi u hoài
Yêu người nghệ sĩ đêm thao thức
Yêu cả hoàng hôn vạt nắng bay...!!
(vdn)
YÊU nhuốm tim hồng hồn tựa mây
YÊU trao nỗi nhớ dạ mong hoài
YÊU ngàn năm đợi trong thao thức
YÊU tới bao giờ liền cánh bay .
(MINH TUẤN)
Tôi yêu nắng đẹp buổi ban mai
Yêu dáng đài trang nhẹ gót hài
Yêu má ướm đào yêu mắt ngọc
Tôi yêu cuộc sống nẻo trần ai !
(Hương Việt)
Mong như nắng mới đón nàng mây
Mong nhớ mong thương tỏ dạ hoài
Mong những đêm dài vui ánh nguyệt
Mong tình vượt gió tựa chim bay ...
(Minh Long)
Nhớ ai ánh mắt đọng màu mây
Nhớ người hồn khắc khoải u hoài
Nhớ về một thuở cùng ngắm nguyệt
Nhớ cành hoa úa gió cuốn bay
(vdn)
Thương nhớ anh nhiều anh ở đâu?
Nơi đây cõi vắng bến giang đầu
Bơ vơ chờ đợi chiều nắng nhạt
Hiu hắt hòang hôn tím một mầu
(Như Phương)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:19:24 bởi Viet duong nhan >
YÊU
Yêu những chiều gió cuốn đưa mây
Yêu luôn cung nhạc trổi u hoài
Yêu người nghệ sĩ đêm thao thức
Yêu cả hoàng hôn vạt nắng bay...!!
(vdn)
MƠ
YÊU nhuốm tim hồng hồn tựa mây
YÊU trao nỗi nhớ dạ mong hoài
YÊU ngàn năm đợi trong thao thức
YÊU tới bao giờ liền cánh bay .
MINH TUẤN .
đệ góp vui với mọi người nhe...chúc cả nhà vui
YÊU
Yêu những chiều gió cuốn đưa mây
Yêu luôn cung nhạc trổi u hoài
Yêu người nghệ sĩ đêm thao thức
Yêu cả hoàng hôn vạt nắng bay...!!
(vdn)
YÊU nhuốm tim hồng hồn tựa mây
YÊU trao nỗi nhớ dạ mong hoài
YÊU ngàn năm đợi trong thao thức
YÊU tới bao giờ liền cánh bay .
(MINH TUẤN)
Tôi yêu nắng đẹp buổi ban mai
Yêu dáng đài trang nhẹ gót hài
Yêu má ướm đào yêu mắt ngọc
Tôi yêu cuộc sống nẻo trần ai !
(Hương Việt)
Mong như nắng mới đón nàng mây
Mong nhớ mong thương tỏ dạ hoài
Mong những đêm dài vui ánh nguyệt
Mong tình vượt gió tựa chim bay ...
(Minh Long)
Nhớ ai ánh mắt đọng màu mây
Nhớ người hồn khắc khoải u hoài
Nhớ về một thuở cùng ngắm nguyệt
Nhớ cành hoa úa gió cuốn bay
(vdn)
Thương nhớ anh nhiều anh ở đâu?
Nơi đây cõi vắng bến giang đầu
Bơ vơ chờ đợi chiều nắng nhạt
Hiu hắt hòang hôn tím một mầu
(Như Phương)
Thu Buồn
Nhìn qua song cửa buổi chiều nay
Thấy bao chiếc lá ửng vàng bay
Trên cành rơi xuống, dường kinh hãi
Như sợ chân người dẫm nát... thay !
Ta buồn hay trời thu buồn đây ?
Xuân Hạ Thu Đông mấy vạn ngày ?
Phút giây bình lặng... hồn tê-tái
Nhìn lá vàng rơi, dạ đắng cay
Chấp nhận đi, chớ nên sợ hãi !
Lá vàng phải nhường... lá xanh thay!
Mong sao nhân thế hay chuyện ấy,
Lý lẽ tự nhiên có chừa ai...?!
Việt Dương Nhân
(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều thu 02-10-1998)
Tri Kỷ
Ta đang đi lạc giữa rừng,
Đêm đen mù mịt, Nguyệt Dương lặn chìm.
Bốn bề mây gió cũng im,
Đất Trời khô lệ, cá chim bặt lời.
Mt chàng Quân tử giữa đời,
Phun châu, nhả ngọc tuyệt vời dìu đưa.
Màn đêm giờ đã dần thưa
Bình minh ló dạng, nắng trưa lại về.
Cám ơn người, ta nguyện thề,
Kết tình tri kỷ, vạn bề ghi ân.
(Ivry s/Seine, đêm 22-06-1998)
Thu Buồn
Nhìn qua song cửa buổi chiều nay
Thấy bao chiếc lá ửng vàng bay
Trên cành rơi xuống, dường kinh hãi
Như sợ chân người dẫm nát... thay !
Ta buồn hay trời thu buồn đây ?
Xuân Hạ Thu Đông mấy vạn ngày ?
Phút giây bình lặng... hồn tê-tái
Nhìn lá vàng rơi, dạ đắng cay
Chấp nhận đi, chớ nên sợ hãi !
Lá vàng phải nhường... lá xanh thay!
Mong sao nhân thế hay chuyện ấy,
Lý lẽ tự nhiên có chừa ai...?!
Việt Dương Nhân
(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều thu 02-10-1998)
_________________
CHIẾC LÁ -ĐỜI NGƯỜI
thoáng chốc tám mùa thu tới nay
màu vàng dăng đất nắng cùng bay
lá rơi về cội ôm tình mẹ
bỏ cõi trời cha tiếc lắm thay.
mưa gió bao năm đời cũng thấu
bốn mùa đi đến rõ từng ngày
đầu xuân xanh thắm trong chồi biếc
đông cuối lá vàng rụng đắng cay
đời người chiếc lá cũng là đây
muôn tuổi sống lâu cũng bấy ngày
kiếp sống với cha -quên đất mẹ
thác vui đất mẹ - bỏ cha cay
luân hồi cuộc sống gieo vũ trụ
sướng khổ trần ai chẳng tính ngày
như lá trên cây rồi cũng héo
tĩnh tâm ta nguyện giữa trần ai ...
MINH TUẤN.
quả là bài thơ của TỶ buồn quá ...đời người như chiếc lá....nhưng biết làm sao.nhân đây đệ nhớ lời BÁC LÁ tâm sự ,lời của một danh nhân nói ,<biết đâu sau khi chết .ta lại nghĩ -thật là ngốc nghếch khi trước đây ta cứ sợ chết > hii TỶ thấy không<.trời là cha -đất là mẹ.>lời người xưa cũng nói vậy mà.
đệ họa với TỶ theo tinh thần đó TỶ à
chúc TỶ trăm năm hạnh phúc nha. <sao e mai của đệ -các thư gửi tới đều bị mã hóa không đọc được vậy-hay là do mọi người gửi thư bằng tiếng việt TỶ À
NHỪNGthư đánh tiếng ANH đệ đọc được mà.
kính thư
đệ đệ MT đệ cám ơn TỶ nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 16:51:12 bởi Minh Tuấn >
Tri Kỷ
Ta đang đi lạc giữa rừng,
Đêm đen mù mịt, Nguyệt Dương lặn chìm.
Bốn bề mây gió cũng im,
Đất Trời khô lệ, cá chim bặt lời.
Mt chàng Quân tử giữa đời,
Phun châu, nhả ngọc tuyệt vời dìu đưa.
Màn đêm giờ đã dần thưa
Bình minh ló dạng, nắng trưa lại về.
Cám ơn người, ta nguyện thề,
Kết tình tri kỷ, vạn bề ghi ân.
(Ivry s/Seine, đêm 22-06-1998)
TRI ÂM.
tình xa quê- nhớ ân cần
vào trang thơ gặp bước chân quê nhà
cùng chung tiếng nói ông cha
gieo thơ ý họa như là đã quen .
mong sao góp chút ánh đèn
cho vườn thơ sáng cháy lên tình người
cho bốn mùa có hoa tươi
nụ cười thắm mãi cuộc đời phù du.
lối đi dẫu có mịt mù
tình người thơ ý lời ru sáng đường
mong sao giữ mãi tình thương
cho thơ hay với bước đường ly hương...
MINH TUẤN ...ĐỆ CHÚC TỶ VUI nhé
Trích đoạn: Minh Tuấn
Tri Kỷ
Ta đang đi lạc giữa rừng,
Đêm đen mù mịt, Nguyệt Dương lặn chìm.
Bốn bề mây gió cũng im,
Đất Trời khô lệ, cá chim bặt lời.
Một chàng Quân tử giữa đời,
Phun châu, nhả ngọc tuyệt vời dìu đưa.
Màn đêm giờ đã dần thưa
Bình minh ló dạng, nắng trưa lại về.
Cám ơn người, ta nguyện thề,
Kết tình tri kỷ, vạn bề ghi ân.
(Ivry s/Seine, đêm 22-06-1998)
TRI ÂM.
tình xa quê- nhớ ân cần
vào trang thơ gặp bước chân quê nhà
cùng chung tiếng nói ông cha
gieo thơ ý họa như là đã quen .
mong sao góp chút ánh đèn
cho vườn thơ sáng cháy lên tình người
cho bốn mùa có hoa tươi
nụ cười thắm mãi cuộc đời phù du.
lối đi dẫu có mịt mù
tình người thơ ý lời ru sáng đường
mong sao giữ mãi tình thương
cho thơ hay với bước đường ly hương...
MINH TUẤN ...ĐỆ CHÚC TỶ VUI nhé
Hi hi... cảm ơn MT nhiều. Tiếp tục..... và chúc MT an vui.
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 18:54:35 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: